1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ TÌNH YÊU ! NHỮNG CHUYỆN TÌNH LÃNG MẠN CÓ THẬT !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vit_penguin_ngo, 24/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Nhocquai đâu rồi nhỉ? Muốn nghe tiếp thiên tình sử của nhóc
  2. yesterday_neverbefor

    yesterday_neverbefor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cơn giông đến bất chợt. Cái ngột ngạt cả ngày chợt loãng. Gió thổi tung bụi mù đường, thổi dạt mọi vật trên đường, cuốn bước chân người lữ khách nhanh...thêm nhanh.
    Nó vẫn biết mình là kẻ chẳng bao giờ khóc, nhưng dường như...chỉ khi mưa đến, giọt đầu tiên đậu trên vai, trên tóc...nó mới thấy nhẹ bẫng người sau một thời gian dài mệt mỏi. Chỉ khi nó ngước mặt lên trời đón nhận dòng nước mát lành xoá sạch mọi buồn lo, với nó mùa hạ mới thật sự bắt đầu...
  3. vit_penguin_ngo

    vit_penguin_ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hi vợ ơi mấy hôm nay vợ đi tắm biển với mọi người có vui không . Nhớ vợ quá cơ, vợ nhớ gủi ảnh lên cho chồng nhé. Không gửi ảnh cho chồng chồng không chơi nữa đâu, vợ ăn gian lắm, hôm nay lúc vợ đi thả diều là lúc chồng vừa mới hết giờ chuẩn bị đi về vợ àh hi hi. Vợ đi chơi về nhớ nhắn tin về cho chồng nhé, vợ có bơi được nhiều không vợ oi :D hi hi:D, :P lúc nào chồng về chồng đưa vợ đi tập bơi nhé.
    xxxMU!
  4. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    5h chiều ngày cuối cùng của thời gian giao ước ...Con nhóc khoác lên ng` 1 cái áo phao to quá khổ , có in hình của Sabastian Bach và Skid , khoác cái Balô bạc phếch , bụi bặm , chi chít hình vẽ kì quái bên ngoài ...Nó hùng dũng lao về phía Sân Trời ...
    -Ốiiii......
    -Ê cò , đá hộ anh quả bóng ..
    -Nhìn lại mặt hàng đi , anh gọi ai là Cò hả ??Mà đây là cái chỗ cho mấy anh đá bóng hả ...??
    -Hô , ra là con gái à ??Làm gì mà chua thế bé con? Em đấu thầu miếng đất này hay sao mà hoạnh anh ghê thế ??
    -Đã lùn còn lớn lối .Anh cao hơn tui chưa mà dám gọi tui là bé con ??
    -Ô hay , vậy em dám đo chiều cao với anh ko ??Nếu anh cao hơn , cho anh xin cái Kiss nhé ...
    -Còn nếu anh thua , cho tôi xin quả bóng này , và các anh sẽ phải giải tán ngay , okies ??
    -Được đấy , bất khuất đấy , vậy thì lại gần đây nào ??
    .....................
    -Tôi đã nói mà anh ko nghe cơ ...Khổ , đàn ông con trai mà ko cao được quá 1m62 , vậy mà cũng ti toe ...Nội cái việc ông đường đường là 1 đấng nam nhi , mà lại hạ mình để đo chiều cao với 1 đứa con gái thì cũng đủ biết ông lùn cả về trí lẫn thể ...Cho mình xin quả bóng da này nhé ..Còn giờ thì Út Bai chô cô bai ...
    -Thôi được rồi , chịu thua bé con .Nhường bé con quả bóng đó ,đằng nào thì bọn anh cũng fải về ...
    -Khoan đã ngài Napoleon , có 2 điều cần phải đính chính lại :1 - Vì ông thua nên ông fải về , chứ ko phải vì hết giờ .Nên nhìn thẳng vào sự thật đi nhé .2 là , ông cho tôi xin lại 2 chữ Bé Con .Để tôi dùng nó gọi cho ông có khi còn thích hợp hơn ...
    -....xì xào xì xào ...Tao đã nói mà ko nghe , mất toi quả bóng vừa mua , cứ loằng ngoằng với bọn con gái này làm gì ?? Thôi về đi ...
    -....Lườm ...Còn chưa về à ??
    .......................................
    6h chiều , trời đã tối , đúng là mùa đông .Còn 1 mình con nhóc trong sân .Nó tâng rồi nghịch bóng chán chê , chạy vòng vòng quanh sân , rồi lại xếp gọn gàng mấy hòn đá mà đám thanh niên kia xếp làm gôn ...
    ........................................
    7h tối ...Con nhóc đưa tay lên miệng hít hà .Lạnh tay , làm thế sẽ ấm lên 1 chút .Sân Trời vắng hoe , ngẩng mặt lên nhìn trời cũng ko có lấy 1 vì sao . Chỉ có mình nó , quả bóng , Balô ...
    .......................................
    8h tối ...Con nhóc xoay ngược cái mũ lưỡi trai , ôm quả bóng và xách chiếc Balô lững thững đi ra phía đường ...1 lúc sau nó lại quay lại , chép miệng nhìn đồng hồ , thở dài ... Lại ngồi bệt xuống đất , xoay xoay quả bóng ...
    .....................................
    9h ...Gió , lạnh ...Con nhóc thấy môi mình mằn mặn .Có giọt nước mắt lăn dài trên má ...Nó thì thầm 1 mình :"Em đã sai rồi anh ơi ..."
    ......................................
    9h30'' , con Nhóc đứng phắt dậy , cúi nhặt quả bóng , nó quay lưng ...
    -A''''''''''''''''''''''''''''''''...........
    -E hèm ...1 cô nhóc nổi tiếng Lì và Bướng nay lại biết khóc 1 mình há ...??
    -Anh vừa lòng rồi chứ ...Muốn rồi , tui phải về ...
    -Khoan đã ....
    -Bỏ tui ra ...đừng có ôm tui , đừng có thương hại tui ...
    -Ko , chết cũng ko bỏ .Giờ ko nghe theo lời nhóc con nữa .Dại dột nghe theo lời nhóc con mà 2 tuần qua tưởng nổ tung cái đầu ...Vượt qua được rồi , nhất định ko buông ...
    -
    -Nín nào , anh xin lỗi .Nhóc chờ anh lâu quá phải ko ??Tay lạnh này , đưa tay đây cho anh ... Cả 2 đã cùng đến đây rồi , vậy là sẽ ko bao giờ mất nhau nữa ...Nhóc con , có điều gì muốn nói với anh ko nào ??
    -Em ...sai rồi .Em xin lỗi ...
    -Hihihihi ,ngó cái mặt thấy ngố quá ...Thực sự đã định gặp em từ tuần trước , nhưng ghét cái mặt nhóc con quá , đi qua phòng ko thèm ngó vào 1 cái , cứ vênh vênh .Hù nhóc đến sát ngày luôn ...Có ...sợ mất anh ko ??
    -Ai thèm .Đời nào lại sợ chuyện cỏn con này ...Xii```````````
    -Hahaha ,vẫn Lì vẫn Bướng như thế ...Anh hiểu mà ...Từ giờ ,đừng bao giờ như vậy nữa nhé ...Chẳng ai lại tự đày đoạ mình bao giờ cả ...Từ hồi mình yêu nhau ,chỉ có lần đầu tiên là anh nói yêu em .Một lần duy nhất đó .Vì anh rất trân trọng tình yêu của mình , nên với anh , câu nói đó rất quan trọng , anh chỉ dùng nó khi thật sự cần .Giờ anh đang cần nó đây ...Anh nói nhé ...Anh yêu em , nhóc con ạ !
    -Em sẽ từ bỏ .....
    -Sao ??
    -Em sẽ từ bỏ ý định rời xa anh 1 lần nữa ...Hì hì hi
    -Trời ... Vẫn ko bỏ được cái tật làm cho ng` ta thót tim hả ??
    -Hihihihi
    -Giờ kể anh nghe nào . 2 tuần qua em đã làm gì ?Có nhớ anh ko nào ??
    ...................................
    Vẫn là nụ hôn đó , vòng tay đó , nhưng ngọt ngào và ấm áp hơn .Vì giờ con nhóc đã hiểu , cả anh và nó đều cần nhau trong đời ...Trong giấc mơ đêm đó , con nhóc thấy mình cười ....Ngày mai , Móm hứa sẽ dẫn nó đi ăn quà , hứa sẽ làm bài kí họa giùm nó , hứa sẽ bao che cho nó nếu nó bị thày trưởng khoa Mỹ Thuật mắng vì cái tội dám lẻn vào phòng bê trộm tượng về nhà vẽ , hứa ....sẽ bên nó suốt đời .Con nhóc yêu và tin anh ...
  5. davidah

    davidah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nhocquai, cuối cùng kết thúc cũng có hậu. Chẳng bù cho tôi, một kết cục buồn.
  6. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng buồn Kết thúc chỉ là sự khởi đầu ...
  7. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    To lovely_penguin: Sao bạn lại bảo mình như vậy ? Mình nghĩ tình yêu có tình yêu lãng mạn, có tình yêu thực dụng, mà mốt thời này yêu nhau toàn chạy theo @. Nên mình bảo tình yêu các bạn là đẹp và lãng mạn.
  8. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    To neufriend: Tôi chỉ trả lời những gì bạn đã post lên mà thôi.
  9. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Nhung mình vẫn chưa hiểu ? Mình nói như vậy đáng thương ở chỗ nào? Bạn có thể nói rõ giúp mình được ko?
  10. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    hi thật sự bạn vẫn không thấy mình đáng thương sao(Tình yêu-Lãng Mạng). Còn tôi thấy bạn thật đáng thương khi bạn có những suy nghĩ như vậy

Chia sẻ trang này