1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ TÌNH YÊU ! NHỮNG CHUYỆN TÌNH LÃNG MẠN CÓ THẬT !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vit_penguin_ngo, 24/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SainTears

    SainTears Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Truyện có thật
    **************************
    Anh và cô quen nhau tình cờ trên net. Anh thì đang định out còn cô thì mới vào. Nhìn cái nick kiêu kì, cô thầm nghĩ, phải chơi cho hắn 1 trận. Và cuộc chơi giữa cô và anh bắt đầu...
    - Em tên gì?
    -Em tên Hương (đương nhiên là mình chẳng tên là Hương)
    - Gì Hương cơ?
    - (a, cái ông này thích tò mò) Nguyễn Giáng Hương
    - Tên em hay thật
    -Cảm ơn anh. Còn anh tên gì?
    - Anh àh, muốn biết tên anh làm gì thế cô nhóc?;)
    -(hơ hơ ông này làm sao ý nhỉ) Thì anh biêt tên em rồi, em muốn biết tên anh thôi.
    - Uh, nhưng anh cũng đc quyền như em chứ? Tức là ko nói tên thật ấy mà.
    -(cao thủ rồi đây) ơ. tên em đấy chứ ạh..
    - Thôi bé ạh, bé muốn chat tiếp thì đưa tên thật ra, ko thì anh đi về đi ngủ đây
    -(hmm, lần đầu tiên bị bóc mẽ) Thôi anh về đi ngủ đi ko mẹ anh đợi rồi kìa (lúc đấy mới có 8h tối)
    - (cười nhăn nhở) uh, mẹ anh cũng dặn là hết trương trình bông hoa nhỏ là anh phải về đi ngủ bởi vì sau giờ đấy là gặp nhiều..mẹ mìn lắm (cười nhăn nhở tiếp)
    -(dám ám chỉ ta là mẹ mìn..) Em nghĩ là bây giờ ko có mẹ mìn đâu, chỉ có mẹ bom thôi anh ạh ()
    - Đáo để lắm nhóc con (cười) Mẹ anh ko gọi nhưng anh fải về đi ngủ đây, 2 hôm nay anh phải làm việc chả ngủ ngê gì, bé cũng về..mắc màn đi nhé. Anh tên là Minh, 22 tuổi, còn đi học, rất vui được làm quen với bé!
    -(ông này..hâm) hơ..hơ..
    - Thế anh đi nhé, add nick bé rồi đấy, chúc bé ngủ ngon, hẹn bé lần sau
    - Ơ...em..
    Xong màn 1
    To be continue...
    Được SainTears sửa chữa / chuyển vào 02:34 ngày 10/07/2004
  2. SainTears

    SainTears Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Nước Mắt Thánh
    Được SainTears sửa chữa / chuyển vào 03:14 ngày 10/07/2004
  3. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Con trai thì đó chỉ là chuyện nhỏ thôi.
  4. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Chuyện hai chị em !
    Trích từ bài của Thuongnguyen viết lúc 17:51 ngày 24/05/2004:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Sau khi đưa ý kiến về việc chuyển diễn đàn ra trao đổi tại box và sau khi pm cho chị Leyen là một trong hai mod của box cũng nhý thông báo cho admin khu vực Hungjun và Bigdoremon, tôi xin phép chuyển Câu lạc bộ Tháng Nãm sang từ CAT (Category) Hà Nội sang CAT Hoạt ðộng Xã Hội trong phần
    --------------------------------------------------------------------------------
    Em, ngu_ngu_81, xin phép được thưa chuyện với chị admin dễ thương Thương Nguyên ạ!
    Số là đêm qua tỉnh giấc, em chợt nhận thấy bọn em đang nằm trên tầng thượng của chung cư CTXH.
    Trong cơn mơ, em lờ mờ nhận ra là hình như chị nói: ?ocó đưa ra ý kiến về việc chuyển diễn đàn và trao đổi ở box? .
    Nhưng em lườm toét cả mắt cũng chỉ thấy chị chỉ cho dán độc một cái cáo phó, rồi chị đi buôn bình oxy luôn. Để mấy đứa em ngồi mong ngóng mãi. Khôn nguôi chờ nghe chị giảng giải cho cái mục đích của việc làm trên mà không thấy. Chờ mãi, em chờ mãi, em lại chờ mãi. Em buồn quá! Chị ạ!
    Rồi em lại thấy dư luận bảo: ?oVớ vẩn, chị TN đã thông báo với Mót Yến & 2 Éc Min khu vực rồi!?. Đấy, pháp luật nghiêm minh quá! Bảo di chuyển mo ma là cưỡng chế luôn, không để cho dân đen kịp có ý kiến chi sất.
    Mà em cũng chưa thấy chính quyền địa phương confirm cho bọn em cái ?otoẹt?. Để bọn em còn lên dây cót tinh thần.
    Thật tâm thì em cũng có phản đối gì đâu. Vẫn biết, di chuyển đến khu tập chung mo yên ma đẹp thì mới an cư.
    Thế nhưng bọn em vẫn hãi lắm chị ơi! Hẩm hiu thân phận quá đỗi. Dẫu gì thì các anh các chị cũng là người tốt bụng, cho chúng em miếng đất cắm dùi. Nhưng đất chưa kịp ấm thì lại cho xe phun nước qua dội ào một cái! Tội em lắm chị ơi!
  5. vit_penguin_ngo

    vit_penguin_ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    ah ah ah! Ông kia, tui tưởng ông post chuyện tình he he, chơi được đấy, phá đám người khác nhé, biết tay tôi1. Cảm ơn cho tui thêm chút kinh nghiệm hê hê. Tốt nhất nên soi xét kĩ lời người khác nói he he. cảm ơn nhiều, thời nay kẻ gian nhiều người ngay ít. Cảnh báo chị em, khi yêu phải hết sức sáng suốt.
  6. SainTears

    SainTears Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Màn 2
    - Bé đấy ah?
    -Bé nào đấy hở anh (hờ..hờ..xem còn nhớ mình là ai ko)
    - Bé...nặng mùi ấy mà (lè lưỡi trêu)
    -(cái..cái..zè..) Cái gì cơ ạh? (tử tế xem hắn dám làm zè)
    - Lại thế rồi nhóc, khai tên thật ra mau
    - Hơ..hơ.. tên em là Hương(cứng đầu)
    -(cười to) thế đến lúc nào em ko chịu nói tên thật ra thì anh sẽ gọi là "bé nặng mùi" nhé(cười nhăn nhở)
    - Đưọc rồi (ta ko bao giờ chịu thua) Em tên là Minh
    - Trùng tên với anh àh?
    - Vâng ạh
    - (chỉ cười và cuời)
    -Anh cười cái zè?(nóng máu)
    -Em nhât định ko chịu nói tên thật hả(nhăn nhở) bé nặng mùi?
    -(hux....hux....sao ta lại có thể chịu thua chuối củ như thế đc nhể) Em tên là Giang, Phạm Hương Giang , Hương vẫn là tên của em còn zì(cố vớt vát)
    -Uh, lần này có vẻ như là thật (đã thôi cười)
    (khoảng 1 min im lặng)
    -Anh ko nói gì ah?
    -Uh, anh đang buồn bé ạh.
    -(hehe..cơ hội trả thù đến rồi đây) Anh bị mẹ mắng vì đi ngủ muộn ah? (cười ngây thơ)
    -Ko, anh ko làm đc bài
    (chít chưa, can tội lười học) Anh mải xem "bông hoa nhỏ" quên học bài ạh? (tấn công tiếp)
    -Uh, ko hẳn thế(cười nhăn nhó) Mà sao em nhớ dai nhể
    -Thế nhớ ko dai thì gọi là nhớ..bở hở anh (trả thù đêê..)
    -Này, anh đang chán thật đấy
    -(thì seo, hehe..) Làm sao thế ạh (ra chiều thông củm tí)
    - Anh ko làm đc đò án (chán)
    -(chít chưa) Thì anh tắt tivi đi anh ạh (hehe)
    -Sao lại phải tắt tivi?
    -Anh xem "bông hoa nhỏ" mãi thì làm sao mà học đc(vẫn cố)
    -Uh, để mai anh chuyển qua xem "bông hoa nhỡ" xem có học giỏi lên tí nào ko(cười nheo mắt)
    -ah, hay đáy, anh xem ở kênh nào chỉ em để em xem với
    - ơ, thế hoá ra em cũng ko làm đc bài ah? (lại nhăn nhở)
    -(Grr..) em..hơ...hơ.. vì tò mò thôi ạh
    -Bé này, đi uống nước với anh đi
    -(ông này hâm)Sao cơ ạh? Ngay bây giờ ý ạh?
    -Uh, đi đi
    -(chắc đúng là lão ý đang hâm nặng) mẹ em ko cho đi dâu, mí lại sắp đến bông hoa nhỏ rồi, anh ko sợ mẹ anh...chờ ạh?
    -(cười to) anh ko sợ, bé dám đi ko?(nháy mắt thấy..điêu điêu)
    - Anh dụ dỗ trẻ con nhá
    -(cười mà ko nói gì)
    - Em ko đi uống nước đâu
    -Thế em thích đi đâu?
    -Đi uống nước làm gì, ở nhà mẹ em vẫn đun cả ấm, ra ngoài..mất vệ sinh (hehe)
    -(cười cười cười)
    -Thế nhé, lần sau anh rủ đi đâu thì em đi, chứ đi uống nước thì em uống một bụng ở nhà rồi (lè lưỡi trêu)
    -Uh, thế lần sau, lúc nào?
    (hèm..hèm..) Thứ 4, lúc 4h ở Ngã Tư Sở
    -Em đừng bảo là em sẽ kéo theo 4 cô bạn than cho anh sạt nghiệp đấy nhé (cười long cả..bàn)
    -(hux... lại bị lật tẩy rùi) okie!
    -Thế nhé, anh về xem bông hoa nhỏ đây, mí lại sợ gặp mẹ..bom lém (cười hích hích)
    -Dạ, cho em gửi lời hỏi thăm mẹ..anh(cười) và bảo me anh nấu nước ở nhà đi nhé (vẫn chưa tha)
    -Uh, để dành cho đến lúc em đen chơi có cái mà xơi , okie!
    (ôi mẹ ôi) hơ..hơ.. vâng, cảm ơn anh
    -Thế nhé, bi bi
    - Vâng ạh, chào anh (zả vờ hiền tí thôi, vẫn chưa hết tức)
    1
    Xong màn 2
    Sain Tears
    Được SainTears sửa chữa / chuyển vào 21:00 ngày 10/07/2004
  7. SainTears

    SainTears Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    màn 3
    (Thời gian iêu, hạnh phúc nhưng chẳng biết kể gì)
  8. SainTears

    SainTears Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Màn 4/ màn cuối/ lá thư chia tay
    --------------------------------------------
    Em. Anh chẳng hiểu phải bắt đầu viết lá thư này như thế nào, nhưng anh phải viết vì khi nhìn thẳng vào mắt em, anh đã chẳng thể nói được gì. Mình yêu nhau đc hơn 1 năm, thời gian với anh như thế là ít ỏi, quá ngắn ngủi cho 1 tình yêu. Em yêu anh, anh cảm nhận được điều ây, Anh cũng rất yêu em, rất yêu là đằng khác, em hiểu điều ấy, anh biết, nhưng...Em đã từng nói rằng em yêu anh như anh yêu thứ yêu thích nhât của mình, anh đã chỉ cười, em còn là 1 cô bé, 17 tuổi, nhưng thực sự em làm anh ngạc nhiên về sự sâu sắc của mình, em nhạy cảm đến khủng khiếp, em làm cho người đứng đối diện mình có cảm giác rằng em đọc được hết ý nghĩ của họ, nhưng anh thì ko, em nói, chính anh làm cho em cái cảm giác "bị đọc suy nghĩ" ấy, cho nên, em sợ, và em ko dám nói dối. Anh biết, em là 1 người rộng lượng, anh đã nói dối em, cái lần ấy, em nhớ ko? Cái lần duy nhất anh nói dối em, em biết, em khóc, em buồn, em suy nghĩ. Nhưng em ko để anh biết điều đó, em bình thường như bao lần mình gặp nhau, nhưng dưới đáy mắt kia dù là em dấu diếm cũng ko thể che dấu nối ánh trách móc, nhưng em tha thứ, Anh ko thể quên nổi đôi mắt em, nó làm anh dằn vặt mình, cái ánh mắt trộn lẫn trách móc và yêu thương ấy, lên án nhưng lại ngầm tha thứ ấy, em có hiểu được ko?
    Anh yêu em, vì em là em, và vì em là anh. Mình như 2 bản sao, bạn bè của anh và của em đều ngầm ghen tị vì mình thực sự là giống nhau, cách suy nghĩ, cách ăn nói, cách cư xử. Anh đã nghĩ rằng anh đã tìm được 1 nửa của cuộc đời mình, rằng anh cần em, anh yêu em, duy nhất trong đời và 1 lần duy nhất ấy thôi!! Anh đã cảm thấy rằng anh chẳng thể yêu ai nhiều như em nữa,..
    Cuộc đời ko ai học được chữ ngờ. Chuyện ấy xảy ra. Anh biết, lỗi tại anh hết, tại anh. Và anh lại biết rằng em se lại tha thứ như lần nào em tha thứ. Đôi mắt em, anh hiểu, em tha thứ cho anh, tha thứ hết, vì em yêu anh như anh yêu thứ mình yêu quý nhất - như anh yêu em....
    Thế là hết, anh hiểu mình đã mất em mãi mãi. phải, vĩnh viễn...
    Em đã linh cảm được điều ấy, nên em ko để cho anh có cơ hội nói lên lời ấy, nó làm tim em đau và..tim anh cũng vậy, nhưng anh ko thể để mặc mọi chuyện như vậy, anh tin là em hiểu anh, em muốn tha thứ cho anh, nhưng anh ko thể tha thứ cho mình
    -"Mình chia tay nhau thôi, anh nghĩ là em hiểu.." Mặt anh cúi gằm, đầu óc anh như quay cuồng khi nói xong lời ấy, Anh những tưởng em se khóc oà lên và ôm lấy anh và rằng em tha thứ hết, răng anh sẽ nới là anh ko thể, răng...rằng... Nhưng..Em chỉ ngồi đó, nhìn anh với đôi mắt "của em", phải, lại là đôi mắt ấy, anh cảm thấy mình thật hèn mạt khi nhìn vào đôi mắt của em, em ko khóc, nước mắt em cũng ko ngân ngấn, em đã chuẩn bị rồi ư? Chuẩn bị cho sự chia tay đã báo trước này rồi ư? Em nói, tiếng em trong trẻo và bình thường nhưng sao anh cảm thấy có chut nào nghèn nghẹn, em đang cố gắng để anh ko day dút đó ư, em cô gắng để anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn ư? - "Nếu tình yêu của em ko đủ sức giữ anh ở lại, thì anh còn chờ gì nữa, anh biết mà(em cười) em sẽ luôn mong cho anh hạnh phúc" Em quay đi, cầm cặp và nhẹ nhàng đứng lên, như rằng với em chuyện đó ko quan trọng...Em đã quay lưng rồi, "Chúc em hạnh phuc..với người sau" Giọng anh nghẹn xuống, khàn khàn. Em đứng lại, quay lại nhìn anh và..em khóc, khuôn mặt em đầy nước mắt, anh biết là những giây phút đối mặt với anh em đã tự kiềm chế mình như thế nào, em khóc đi..
    -"Đời người con gái chỉ yêu 1 lần, ....anh đã mang tình yêu ấy của em đi mất rồi!" Em đi, em quay lưng đi, như chạy, mọi người trong quán nhìn mình như 2 người điên, phải, người điên.
    Anh ngồi lại, và suy nghĩ...
    Em ạ, hãy để mối tình đầu của em trong trẻo như nó mãi thế, hẫy để nó trở thành kỉ niệm thôi em à, đừng dằn vặt mình quá nhiều, em còn trẻ...
    Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
    Đời mất vui khi đã vẹn câu thề...
    --------------------------------------------------------------------
    Hết
    Được SainTears sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 10/07/2004
  9. nhuythuy

    nhuythuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Happy to you!
  10. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Một trong những lá thư củ chuối mà Nhóc Con gửi cho anh Móm ...
    Anh yêu dấu ...
    Bây giờ em đang ở Hải Phòng .Sáng nay đi , em định qua phòng nói với anh ,nhưng thấy phòng khóa cửa nên em đi luôn .Chắc em sẽ ko goi DT về nhà cho anh đâu ,sợ làm phiền anh như hôm qua lắm ...Em đi cùng 2 người bạn nữa ,ra đây em gặp rất nhiều bạn bè ,ai cũng quý em ,lại thấy em ở xa đến nên họ nhiệt tình lắm .Chính xác là bây giờ em đang ở ngoài Đồ Sơn .Anh biết ko ??Ngoài đây sóng to và đẹp lắm , cảnh cũng đẹp nữa ,mọi người đang đi tắm biển ,nhưng vì em ko biết bơi nên đành ngồi trên bờ ,chui vào quán Net ngồi Mail cho anh .Vừa nãy em đi bộ một mình ra 1 ghềnh đá ,ngồi nhìn ra biển và thấy rất nhớ anh , nhớ kinh khủng ...Chỉ ước giá mà có anh đi cùng , được ngồi bên anh ...
    Chắc là đến tối em mới về đến nhà .Em định đi 2 ngày ...Ngày trước ,mỗi lần đi xa là em toàn đi 2 ngày trở lên ...Đi qua đêm ,hư lắm phải ko ???Em tin là anh hiểu em ...
    Em chuẩn bị đi ăn trưa ...Tối nếu về sớm em sẽ qua phòng ,muốn được ôm anh ,hì hì hì ...Nhớ anh nhiều !
    Hải Phòng 2004
    Love
    Phương Thùy Anh [/QUOTE]

Chia sẻ trang này