1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ TÌNH YÊU ! NHỮNG CHUYỆN TÌNH LÃNG MẠN CÓ THẬT !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vit_penguin_ngo, 24/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu dấu ...
    Đã bao giờ anh tự hỏi tình yêu là gì chưa ?? Chắc là có rồi đúng ko ?? Anh có muốn biết em đã cảm nhận như thế nào về tình yêu ko ?
    Có một câu chuyện nói rằng , Tình Yêu giống như 1 tách trà .Nước đầu tiên sẽ rất đậm đà , pha nước thứ 2 ta sẽ thấy vị dịu ngọt , nhưng đến nước thứ 3 nó trở nên nhạt thếch .Như vậy , tình yêu ko giống như tách trà đúng ko anh ??
    Hay tình yêu giống 1 ly Cafe ko đường ??Nó bắt người dùng phải nhăn mặt bởi vị đắng của nó ,nhưng đó là 1 vị đắng rất nồng , thấm sâu vào trong cơ thể mỗi người , chắc chắn Tình yêu cũng có vị đắng nhưng đậm đà này ...Nhưng Tình Yêu ko thể là 1 ly Cafe sữa được ...Vì Cafe sữa tuy dễ uống , tuy ngọt ,nhưng vị ngọt này tan rất nhanh ,tình yêu ko thể tan nhanh như thế được ...
    Phải chăng là 1 ly SamPanh ?? Ko thể nào , Tình Yêu ko thể nào mà giống như 1 thứ Rượu khai vị chua loét này được ...Mà nó là thứ Rượu mạnh nồng nàn nhưng cháy bỏng...
    Thật ra , anh biết ko ?? Tình yêu chính là 1 cốc nước lọc tinh khiết ... Tất cả mọi thứ : Trà , Cafe , Rượu ... đều từ nước mà ra ... Khi yêu anh , em chấp nhận vị Chát của Trà , vị đắng của Cafe , vị nồng cháy bỏng của 1 ly Rượu mạnh và quan trọng hơn là em muốn tình mình như 1 ly nước lọc tinh khiết .Em ko muốn vị nhạt nhẽo trong lần nước thứ 3 của Trà , vị chua loét của Rượu khai vị , và hơn hết là em ko muốn tình mình qua nhanh như vị ngọt giả của 1 ly Cafe sữa kia ...Những sự thật về anh , em chưa từng gặp và trải qua trong đời , nhưng em chấp nhân đối đầu với nó , em muốn được thử sức mình , và quan trọng hơn là em ko muốn xa anh .Có phải là em quá si tình ... Ko phải ...Là em muốn tự tập luyện cho mình 1 ý chí biết vượt qua những thử thách từ nhỏ đến lớn trong cuộc đời .Em ko biết mình phải làm cách nào để giúp anh thoát khỏi bóng tối ,em chỉ biết yêu anh .Nhưng em sẽ cố gắng ,ko biết ,tình yêu của em dành cho anh có giúp gì được cho anh hay ko ?Dù ko dám tin ,nhưng em hy vọng rằng mình có thể làm được điều gì đó cho anh ...Tình yêu của em dành cho anh cho đến giờ ko hề thay đổi , 1 chút cũng ko có , ko lai tạp giữa tình thương hay thứ tình cảm gì khác ... đơn giản chỉ là 1 tình yêu , như cốc nước lọc !Em ko dám khẳng định rằng mình đã hiểu được anh , vì em biết , để hiểu được 1 con người ko phải là điều dễ dàng ...Nhưng 1 phần nào đó , em hiểu được tâm tư của anh ...
    Anh à ...Em biết ,trong tâm tư của anh vẫn còn hình bóng của 1 người con gái khác .Nhưng em chẳng hề trách hay giận anh .Mỗi người đều có những khoảng trời riêng và những kỉ niệm của mình .Bản thân em cũng thế .Em yêu anh ,nhưng những kỉ niệm của ngày xưa thì em ko thể nào quên .Ùh , em ko quên ,nhưng em ko bao giờ sống cùng kỉ niệm .Em chỉ nhìn về kỉ niệm rồi mỉm cười , chứ ko bao giờ để kỉ niệm hiện hữu và sống cùng với em ở hiện tại !Và ... em cũng mong anh như vậy ...Anh hãy cứ giữ kỉ niệm cho riêng mình ,chỉ cần ở hiện tại , anh yêu em như anh đã nói ...Em cũng muốn tình yêu anh dành cho em như ly nước lọc kia ...Và cùng em nắm tay nhau vượt qua những gì khó khăn nhất ...Cho đến 1 ngày ,khi nào anh cảm thấy anh ko thể đi được nữa , hoặc anh ko muốn tiếp tục , anh hãy cứ nói nhé ...Em lúc nào cũng mỉm cười với anh ...
    Còn 1 khoảng thời gian ngắn nữa thôi , chúng mình sắp phải xa nhau ...Ko biết trong thời gian 2 tháng nghỉ hè , anh có nhớ em ko ???Qua thời gian đó , tình cảm chúng mình có còn nguyên vẹn ko ??Nhưng thôi ,hãy cứ để thời gian trả lời , chỉ cần biết hiện tại mình yêu nhau là được , anh há ??
    Cứ yêu và tin nhau , cho đến 1 ngày mai , anh cảm nhận được hơi ấm của em trong vòng tay anh .
    Cầu chúc cho nụ cười luôn nở trên môi người tôi yêu ...
    HaLong 2003
    Love
    **(Phương Thùy Anh)**
  2. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Anh ( Trần Tâm - Mỹ Lệ )
    Anh vẫn đến dù trời gió mưa giông khắp lối. Dù cho những lúc gió rét, suốt đêm mùa đông lạnh lùng. Anh đến vớ ánh mắt bao tình yêu nồng nàn, nụ cười trên môi xoá hết âu lo. Anh mang đến cuộc đời những phút giây ấm áp, tựa đầu bên nhau dưới ánh sáng muôn vì sao diệu kì. Như thắp ánh sáng cho tình yêu đôi mình, hoà nhịp đôi tim ngàn lời yêu thương.
    ĐK: Là đôi cánh chim nâng em bay cùng cuộc đời. Là nơi ấm êm em tìm trong cơn bão tố. Anh dang cánh tay đón lấy em vào lòng, đặt cả yêu thương lên chiếc hôn ngọt ngào. Em lắng nghe tim mình, hạnh phúc ngất ngây trào dâng. Nguyện đi với anh suốt con đường đời. Dù cho khó khăn vẫn chờ ta phía trước. Vì em hãy tin khi có anh dẫn đường, đặt vào tay anh con tim em cùng cuộc đời đẻ anh đưa cho con thuyền mình đến bến bờ yêu thương
    P/s: bài hát thật hay nhocquai nhỉ
    " Nothing can prevent us from loving! xxxMU!!!"
  3. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Hihihihi ,đây là bài hát kỉ niệm của 2 đứa tớ ... Mỗi lần tớ mà dỗi cái gì là Móm nhà tớ lại vêu mõm lên lẩm nhẩm bài này ... Lời cực ý nghĩa và Music thì miễn chê ... Hihihi
  4. Vicky_007

    Vicky_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên tôi vào đây viết bài . Gần 3 năm qua tôi hoàn toàn bỏ mặc với cái gọi là tình yêu . Đơn giản vì tôi chẳng yêu được ai cả. Hôm nay, lần đầu tiên tôi cảm thấy nhớ 1 người, tôi chưa chắc đó đã là tình yêu , nhưng... ko hiểu sao nó lại làm tôi chú ý đến chữ " tình yêu " đến thế .

    Tôi ko hiểu vì sao mình lại như thế , tôi gần như cảm thấy mình vô cảm . Tất cả những ai yêu tôi, càng yêu tôi, càng săn đón tôi, càng thật lòng với tôi, tôi lại ko hề yêu người đó .Nhưng ... khi tôi gặp 1 người. Đầu tiên, tôi chỉ nói chuyện điện thoại với anh ấy . Ko 1 chút ấn tượng, ngoài việc anh ấy có 1 giọng nói rất hay, rất nhẹ nhàng , và tôi cảm thấy thật an tâm khi nghe anh ấy nói. Nhưng điều đó chẳng làm tôi có cảm tình gì hơn nữa với anh .

    Và rồi đến 1 hôm tôi gặp anh . Tôi gặp anh vì tôi và anh đã cá cược với nhau, nếu tôi thua tôi sẽ phải làm người yêu anh 1 tuần . Và lần đầu tiên tôi gặp anh cũng là ngày đầu tiên tôi phải làm người yêu anh vì tôi đã thua . Nói là người yêu nhưng nó cũng chỉ là quan tâm hỏi han nhau thôi. Và tôi đã nghĩ nếu tôi gặp anh, tôi tin anh sẽ thích tôi . MỘt sự tự tin từ xưa đến nay của tôi .
    Nhưng khác với những thằng con trai khác . Họ gặp tôi, họ thích tôi, họ vội vàng săn đón tôi , nói những lời yêu thương, suốt ngày gọi điện cho tôi ... nhưng anh ko thế , anh ko gọi điện thoại như điên như những thằng con trai khác , cũng chẳng thèm vội vàng rủ tôi đi chơi như chúng .... anh rất nhẹ nhàng, từ từ . Và tôi đã bị cuốn hút bởi điều đó , tôi đã ko ngờ anh lại có thể bình tĩnh như thế, khiến cho tôi mong muốn được gặp anh, mong muốn anh gọi điện đến, và rất khó khăn tôi mới kìm nén để ko gọi điện cho anh bởi từ trước đến nay tôi chưa từng phải gọi điện cho 1 thằng con trai nào cả, họ luôn vội vàng gọi điện cho tôi trước .
    Đáng sợ làm sao, anh ko chỉ lạnh lùng như vậy , đôi lúc anh lại thât ngọt ngào và lãng mạng , đôi lúc những câu nói của anh ấy lại làm tôi thật sự hạnh phúc " anh chẳng nghe thấy em nói gì cả vì anh mải ngắm em quá ", và lúc đưa tôi về " anh chẳng muốn về gì cả " , để rồi hôm sau anh lại gần như quên mất tôi , ko gọi điện, ko gì cả, khiến tôi gần như là ngẩn ngơ cả ngày hôm đó , cuối cùng buổi tối tôi đã gọi điện cho anh, gọi điện và sung sướng được nghe thấy giọng anh nói . Chỉ cần anh đừng ngọt ngào thế , nếu anh cứ lạnh lùng với tôi mãi, tôi sẽ quên anh ngay, quên rất nhanh chóng , vì tôi là thế mà.
    Nếu có ai nói rằng đấy là thủ thuật của 1 thằng đang cưa tôi thì chắc chắn ko phải thế , bởi vì cũng đã ko dưới 1 lần có những thằng con trai muốn cưa tôi như thế, nhưng chúng đều làm ko thật, ở chúng toát lên sự lọc lõi đáng sợ và những hành động thật sự có chủ đích. Anh ko vậy , anh hành động rất tự nhiên và theo chính cảm hứng của anh .
    Bây giờ anh đang trên đường vào Sài gòn .Anh vào khi mà thời hạn 1 tuần chưa hết . Và thế là em có 2 tuần để xem em có yêu anh ko . Để 2 tuần sau anh ra em sẽ cảm nhận xem em nhớ anh đến mức nào .
    Cũng như bất kì người nào khác . Nếu tình yêu đến quá dễ dàng với tôi thì tôi chẳng thích gì nó. Cũng như đứng trước 1 thằng con trai quá lạnh lùng tôi cũng ko thiết . Nhưng lúc thì anh thật lạnh lùng, lúc thì anh lại ngọt ngào quá . VÀ tôi đã phải nhớ anh mất rồi .
    Gần 3 năm rồi tôi chưa hề có cảm giác yêu ai . Thật đáng sợ làm sao với cảm giác cô đơn đó . Tôi muốn có 1 bờ vai để tựa lúc tôi buồn, một bàn tay yêu thương lúc tôi cô đơn, và một tình yêu nồng nàn để tôi biết cuộc sống thật có ý nghĩa. Tôi rất muốn...

    Yêu đó là một cảm giác thật thiêng liêng mà ko phải dễ mà có được ....
    Được vicky_007 sửa chữa / chuyển vào 18:10 ngày 14/07/2004
  5. james_xyz

    james_xyz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ko có thời gian .. kể cũng tội con bé, ở nhà buồn chắc loanh qoanh với bạn, mong là vắng mình ko hư..
  6. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Nhóc quái đâu rồi.Mấy hôm nay về quê người iêu vui vẻ rồi hay sao ma không thấy post bài nữa vậy.
    UP
  7. dotuannam

    dotuannam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, đang đọc mấy bài cãi nhau trong Tháng Năm chuyển sang đọc mấy bài hay ghê. Chúc mừng hai em nhé,
  8. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    (Viết tặng bạn H này)
    Tôi không biết có ai sẽ buồn cười khi đọc chuyện này, nhưng chuyện của chúng tôi đã là tiêu đề cho mấy chục trận cười giòn giã ở trường BK, H nhỉ.
    QUEN NHAU NHỜ CẦU CƠ
    Chúng tôi là bạn học từ trước, nhưng chỉ là bạn thế thôi. Khi đi học quân sự, bọn bạn bày trò cầu cơ. Chẳng hiểu cơ thế nào mà khi tôi hỏi "Ở trường BK có bao nhiêu người mê con?" thì cơ nhảy vọt đến số 382.
    Tôi lại hỏi tiếp, con sẽ lấy ai làm chồng, thì cơ lại đi đến tên của bạn ấy, là H . Thế là từ ấy trở đi H làm chồng "tập sự" của tôi.
    THÍCH NHAU NHỜ GIẶT QUẦN ÁO
    Vì làm "chồng" nên H được ưu tiên giặt quần áo cho tôi. Kỳ thực là hôm đầu tiên tôi cũng cố gắng giặt hộ cho cậu ấy, song cái chiếu học quân sự quá to và nặng, nên cậu ấy phải vắt và phơi hộ. Cảm kích trước thịnh tình của tôi, và cũng vì không muốn cũng không được, kể từ ngày thứ 2 của 2 tuần học quân sự, H đã là phu giặt quần áo chính thức. Mỗi ngày tôi chỉ thay có 3 bộ, và làm dơ bẩn một số khác.
    Tôi đã làm tặng H một bài thơ thế này đây (mà nghe kể lại rằng sau này mấy năm, khi gõ lại H còn rơi nước mắt vì cảm động, hay là vì tủi nhục thì tôi không rõ)
    Đôi ta gánh lụa ra bờ suối
    Anh thì giặt lụa, em ngồi chơi
    Lạy trời nắng tốt mau khô áo
    Áo người thương bạc cả vai rồi
    Em hãy cứ ngồi đó mà chơi
    Thỉnh thoảng tặng anh đóa hoa môi
    Dù anh có giặt cho đến chết
    Cũng lấy làm hạnh phúc nhất đời
    Giặt xong rồi anh vắt anh phơi
    Lạy em em hãy cứ ngồi chơi
    Để anh ngắm trộm qua làn lụa
    Nước suối trong như mắt em cười
    Ước được ngàn năm anh giặt áo
    Em mặc sức thay buổi mấy lần
    Hương em còn ướp trong làn vải
    Bây giờ nhắc lại vẫn tần ngần
    Giặt áo cho em mùa xuân
    Em ngồi nghịch nước đánh vần chữ ?~yêu?T
    Thương anh chẳng có bao nhiêu
    Nhưng mà hành hạ nhiều nhiều cho vui
    Dẫu cho bọn bạn có cười
    Em cứ lợi dụng sức người sức trâu
    Mai này lỡ có xa nhau
    Đừng quên anh đã từng hầu hạ em
    YÊU NHAU VÌ THI RỚT
    Sau đấy thì H thi rớt, vì trong lúc học đã phạm quy, bị trừ 3 điểm vào bài thi cuối khóa. Đó là đầu đề cho các bạn khác của chúng tôi, là J, là G, là Q, là K, là QA.... trêu đùa. Bọn chúng bảo "vì H giặt đồ lót cho Y nên thi rớt". Tôi thề có trời làm chứng, điều ấy là không có thật. Tuy nhiên, chúng tôi chẳng thể nào thanh minh được với bọn bạn dã man rợ ấy.
    Ngày nào tôi cũng mong đi học để được gặp, được trò chuyện với H. H đã chuyển hẳn sang học chung lớp với tôi, và chúng tôi chuyên cúp tiết để gặp nhau và nói chuyện tại chiếc ghế gãy ở A5.
    Mùa hè đến, chúng tôi không có điều kiện để gặp nhau nữa. (hồi ấy chúng tôi không biết trò offline, cũng như không có chat chit như bây giờ). Sau mùa hè bọn chúng tôi tự dưng trở nên xa lạ. H học thêm 1 ĐH khác, tôi cũng vậy.
    Hình như một thời gian sau nữa, chúng tôi cũng cố thử quay trở lại. Nhưng tất cả đã kết thúc, và tôi có làm tặng H một bài thơ cuối cùng. Những năm tháng đẹp đẽ nhất đã trôi qua không bao giờ trở lại.
    Đêm
    Riêng viết tặng H

    Thoảng trong gió hương đất trời ngây ngất
    Vòm lá xanh thủ thỉ những chuyện tình
    Người nhạc sĩ so dây đàn muôn điệu
    Anh nắm tay em bảo ?~chuyện chúng mình?T
    Lòng em đã như nền trời đêm ấy
    Anh có là trăng cũng chẳng thấu đến vô cùng
    Để giúp anh em mở ***g ra một bầy tinh tú
    Bay lên trời, rơi vào bản sonate nghe chung
    Ai nhắc nhớ những chuyện tình xưa cũ
    Để dây tơ còn khắc khoải đến giờ
    Ai vừa đem giấc mộng về qua ngõ
    Tim cũ bồi hồi những nhịp đập ban sơ
    Ừ, thôi trở lại tiếng guốc em ngày ấy
    Đã vang trong đêm lộng gió hẹn hò
    Vờ như anh vừa quên khép cửa
    Em lại ùa vào như cơn lốc vô tư
    Được yendieu sửa chữa / chuyển vào 18:49 ngày 22/07/2004
    Được yendieu sửa chữa / chuyển vào 18:52 ngày 22/07/2004
  9. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Anh luôn đọc và hiểu thấu tâm trạng, suy nghĩ của em mặc dù em chưa nói ra. Em rất hạnh phúc được cùng anh chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống. Em yêu anh nhiều lắm, Vịt Ngố của em! xxxMU!!!
    Anh vẫn đến dù trời gió mưa giông khắp lối. Dù cho những lúc gió rét, suốt đêm mùa đông lạnh lùng. Anh đến với ánh mắt bao tình yêu nồng nàn, nụ cười trên môi xoá hết âu lo. Anh mang đến cuộc đời những phút giây ấm áp, tựa đầu bên nhau dưới ánh sáng muôn vì sao diệu kì. Như thắp ánh sáng cho tình yêu đôi mình, hoà nhịp đôi tim ngàn lời yêu thương.
    ĐK: Là đôi cánh chim nâng em bay cùng cuộc đời. Là nơi ấm êm em tìm trong cơn bão tố. Anh dang cánh tay đón lấy em vào lòng, đặt cả yêu thương lên chiếc hôn ngọt ngào. Em lắng nghe tim mình, hạnh phúc ngất ngây trào dâng. Nguyện đi với anh suốt con đường đời. Dù cho khó khăn vẫn chờ ta phía trước. Vì em hãy tin khi có anh dẫn đường, đặt vào tay anh con tim em cùng cuộc đời để anh đưa cho con thuyền mình đến bến bờ yêu thương
  10. vit_penguin_ngo

    vit_penguin_ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Vợ lại khen chồng rồi ngượng lém. hic hic

Chia sẻ trang này