1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ TÌNH YÊU ! NHỮNG CHUYỆN TÌNH LÃNG MẠN CÓ THẬT !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vit_penguin_ngo, 24/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Hãy hiểu cho em anh nhé!
  2. late9mood

    late9mood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Lạ nhỉ lại có một người mang tâm sự giống như tôi. Hy vọng là bạn đã tìm ra đáp số cho bài toán đố của người ấy.
    Riêng tôi thì vẫn "mong đợi ngậm ngùi" vì người ta cứ thế lặng lờ nóng lạnh bên tôi . Không biết có phải là quả báo hay không. Hay là tôi dã đọc đâu đó "mình chỉ thấy những gì không có được".
    Thôi thì đành vậy tôi không có can đảm ngỏ lời trước đâu. Nếu không làm người yêu được thì làm bạn cũng chẳng sao co'' điều tôi sẽ phải quen dần với tình trạng "trong héo ngoài tươi".
    Peace
  3. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    to late9mood: tại sao lại ko biết người ta đối với mình ntn?,^__^,ko phải là người ta gì2 đó với mình thì mới đối với mình gì2 đó ư?,sodi tôi ko rõ bạn là con trai hay con gái(vì lúc đầu thì nghĩ là girl,nhưng lời lẽ thì lại ko giống lắm,),nếu bạn là con trai,thì tôi có thể đảm bảo với bạn là khi mà cô ấy đã gì2 đó với bạn(quan tâm,lo lắng 1 cách khác...thường,),thì chắc chắc là cô ấy có t/c với bạn đấy.Vì 1 người con gái ko thể gì2 đó với người nào mà họ ko có t/c đâu.Và vì thế,uh nếu bạn là con trai,,hãy tự tin vào t/c của cô ấy hơn mà tiến lên bạn ạ!
    Ko làm người yêu được thì làm bạn ư?,vậy nếu bạn ko nói,thì làm sao biết bạn có thể làm người yêu hay bạn của cô ấy chứ?,phải ko?*__^.Hãy mạnh dạn lên bạn ạ,vì tôi tin dù kết cuộc là "ko",thì cô ấy chắc ko bb bạn forever đâu,vì đã là bạn thì vẫn sẽ là bạn mà!.
    Còn nếu bạn là con gái,đã đành cái câu mà ai cũng biết là câu gì đó,vẫn rất quan trọng cho cả 2 người,nhưng,hãy tin người mà bạn yêu thương,cũng giống như trường hợp người con gái tôi đã nói ở trên,là ko thể gì2 đó với người nào mà họ ko có t/c,nên hãy tự nhiên với t/c của mình,rồi bạn sẽ thấy,nếu người ta ko có gì đặc biệt với bạn,người ta sẽ có thái độ ngay để bạn hiểu người ta ko thể đón nhận t/c của bạn.Uh,hãy để cho trái tim lớn tiếng...nhiều chút bạn ạ!Vì có thế thì mình sẽ ko có gì phải hối tiếc cả,cho dù kết quả có ntn.^__^
    Cố lên,cố lên bạn ạ!!!
  4. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Nàng à,^__^,hãy cố gắng lên và hãy tin tất cả những yêu thương của nàng rồi sẽ được bù đắp xứng đáng!
    Mọi người và tôi yêu nàng rất nhiều!!!
    always beside you...
  5. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    -Chát với nhau cả đêm vào những ngày nghỉ cuối tuần . Thế có phải là lãng mạn ko nhỉ ?

    -3h sáng được nghe hát : Hoa nào hoa trắng . Nụ hoa trắng qua mobile . Thế có phải là lãng mạn ko nhỉ ?

    - Chia sẻ và động viện nhau những chuyện mà khó có thể nói ra cho người khác nghe . Dù là vợ mình sau này . Thế có phải là lãng mạn ko nhỉ ?

    - Và dù ,,, nói chuyện với nhau qua chat và fone hơn 3 năm nay ,mà chưa một lần gặp mặt , những vẫn giúp đỡ nhau mọi việc nếu có thể . Thế có phải là lãng mạn ko nhỉ ?

    Có lúc nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu
    P/s : Mod ơi @vit_penguin_ngo@lovely_penguin spam bài kìa .
  6. late9mood

    late9mood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn HoaMocLan đã cổ vũ cho tôi nhưng hôm nay tôi đã mắc phải một sai lầm và tôi nghĩ rằng tôi sẽ đầu hàng.
    Không hiểu cách viết của tôi làm sao mà bạn lại không thể đoán ra giới tính. Tôi là con gái đấy bạn ạ. Vì tôi là út quen được nuông chiều nên có thể nói là tôi rất gàn và tự ái. Đễ tôi kể ra ngọn ngành câu chuyện bạn sẽ hiểu lý do tôi đầu hàng.
    Tôi từ nhỏ đến lớn quen rất nhiều bạn là con trai. Bạn trong sáng đấy nhé. Tôi không có tình cảm gì dặc biệt với họ nhưng cứ y như rằng họ lại tỏ tình với tôi. Tim tôi lại chẳng hề rung lên nhịp nào.
    Nhưng xui khiến sao tim tôi đã loạn nhịp ngày tôi gặp người ấy. Rất lạ người ấy có thể gọi phone nói chuyện với tôi hàng giờ liền trong giờ làm việc. Nhưng tuyệt nhiên không hề đá dộng đến chuyện tình cảm của hai dứa. Chẳng bao giờ hỏi tôi đã có bạn trai chưa. Tôi rất tự ái nên chẳng bao giờ chủ động gọi cho anh ta. Anh ta gọi thì tôi vui vẻ nói chuyện. Đôi lúc tôi thấy mình giống như cái giếng để anh ta trút tâm sự vớ vẩn. Đôi lúc chúng tôi đi ăn trưa cùng nhau. Thế thôi. Anh ta chẳng hỏi số phone nhà cũng như nhà tôi ở đâu. Tôi thì cũng chẳng bao giờ mời anh ấy đến nhà chơi vì tôi nghĩ nếu anh ta muốn tìm hiểu thì anh ta sẽ hỏi thôi. Tôi có đọc đâu đó nói rằng khi người con trai đa có ý thì anh ta sẽ có cách tiến dến mục tiêu. Vì thế tôi nghĩ anh ta chưa sẵn sàng và chưa biết mình muốn gì. Tôi để yên và chờ đợi. Rồi trái tim tôi cũng đã ngủ yên, nó đã hết lao xao vì ai đó trong thời gian chúng tôi mất liên lạc.
    Tôi cũng không nhớ vì sao chúng tôi lại tiếp tục gặp lại nhau cách đây 1/2 năm và rồi khỏi nói có lẽ bạn cũng đoán ra là trái tim ngu dại của tôi lại vùng dậy.
    Thật buồn là tlần này sau ngần ấy năm tôi cũng không biết tình ý của người ấy ra sao. Người ấy nóng lạnh thất thường quá. Xin mở ngoặc ở đây ngưòi ấy nhỏ hơn tôi 1 tuổi. Tôi nghĩ người ấy chưa đủ chín chắn để tôi có thể dựa dẫm (vì như đã nói tôi là út nên rất nhõng nhẽo và muốn gì thì được nấy). Trong thời gian gặp lại sau này tôi có hỏi vì sao người ấy biến mất người ây nói trước kia người ấy không biết ưu tiên việc gì trưóc sau nên lo cho sự nghiệp và nhát gái nên không biết xử sao với tôi. Bây giờ người ấy nói muốn lập gia đình và rủ tôi đi ký giấy. Tôi thật không biết người ấy bông đùa hay nói thật vì chúng tôi có bao giờ thật sự tìm hiểu và hẹn hò gì đâu nên tôi cho rằng anh ta đang nói đùa cho qua chuyện. (Tất cả những gì anh ta nói đều qua IM)
    Thế rồi anh ta mời tôi đi xem nhạc nhưng tôi bận không đi đưọc. Anh ta vẫn đi và sau chương trình anh ta gọi phone và mời tôi đi ăn nhưng tôi vẫn chưa làm xong việc và từ chối. Từ đó về sau chúng tôi chỉ còn liên lạc qua IM. Anh ta không gọi phone cho tôi nữa và chúng tôi chỉ nói chuyện như thường qua chat. Anh ta không còn đá động gì dến chuyện hẹn hò hay đùa giỡn những câu như "làm cái dó la vì tôi", "nghĩ cho to^i".. Tôi nghĩ rằng anh ta đã quay trở lại vạch xuất phát và let''s me go. Nhưng trái tim tôi nó cứ rung lên từng hồi vì anh ta nhưng tôi không biết phải làm gì.
    Tôi cũng dự định để thời gian trả lời. Nhưng hôm nay tôi lại dại dột tự cắt đứt mối liên hệ hòa hoãn hiện nay của hai đứa qua IM. Việc là tôi online trễ vì công việc bận rộn chỉ hy vọng chào anh ta rồi đi ngủ thì anh ta lại hỏi tại sao tôi hay lên trễ và không chịu di ngủ đi. Tôi nổi cơn lên vì ấm ức bấy lâu tôi bảo bộ không muốn nói chuyện với tôi hay sao vậy thì tôi sẽ không online nũa. Anh ta nói "see moi nói vậy thôi mà đã giận rồi" và nói "thôi năn nỉ". Nhưng lời nói ra rồi làm sao rút lại đây. Tôi đã tự rút dây rồi. Mà tôi thì nói được là làm được.
    Tôi nghĩ hai chúng tôi khó có thể thành đôi vì ai cũng tự ái cao và không chiều ý nhau. Vì vậy tôi nghĩ để câu chuyện dang dở như thế này đẹp hơn và sẽ giúp thế giới yên bình hơn với họa chiến tranh liên miên sau này.
    Tôi đã mỏi mệt mòn mỏi đợi chờ rồi. Tôi sẽ vẫn sống và sẽ bước tới trên cuộc đời dù người ấy có hiểu tình cảm của tôi hay không.
    Thế đấy chuyện tình của tôi. Nỗi đau không nguôi. Niềm nhớ không tên.
    Peace.
  7. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Ý anh là giề hở anh ngu2?...em ko biết có phải là lãng mạn ko,nhưng có được 1 người nào đó tốt với mình nt,quả là 1 điều tuyệt vời mà ta được cuộc sống ban tặng cho đấy!^__^...vì mình sống với nhau ko chỉ là tình yêu,mà còn là nghĩa tình,là tình thân...là đơn giản là tình người với người...*__*...
    ,em biết lúc viết bài này là lúc ngu2 nhớ vợ nhé!bắt quả tang nhé!!!.
  8. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    late9mood mến!,Hml nói lúc đầu nghĩ bạn là girl mà,nhưng đọc đến đoạn: "...ko dám ngỏ lời trước đâu...",thì mới ko chắc chắn được đó!
    ^__^,uh vì Hml vẫn quen với ý nghĩ người ngỏ lời trước phải là người con trai đấy,nên đã nt,chắc l9m sẽ cười Hml cho xem...,mặc dù là,Hml nghĩ thế ko phải vì mình là con gái nên ko nên nói trước,chỉ là,chúng ta có những hành động còn...nặng kí hơn nhiều câu nói ấy,và theo bản năng thì chúng ta sẽ làm nt,phải vậy ko?(hay chỉ Hml nghĩ vậy nhỉ,)...có 1 câu ntn mà đến h Hml mới hiểu,và thấy đúng,là :"Người đàn bà sẽ im lặng trước người đàn ông mà họ yêu.",hi2,mong là ko phải chỉ có mình Hml mới thấy câu đó đúng!
    l9m à,bạn đã hành xử đúng đấy!và Hml chi rmuốn nói với bạn là Hãy cố gắng lên,mọi chuyện rồi sẽ qua.Và khi mà thấy xung quanh mình toàn...mây mù,thì chỉ cần giữ những suy nghĩ lạc quan,ắt sẽ thấy ánh sáng!
    Cố lên,cố lên!!!^__^
  9. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    He he he blin , chú này cu~ng o*? Moscow àh , ho.c tru*o*`ng nào thế anh ba.n ??? Mình ho.c MGSU , MISI y'' ma` =))) Tình yêu 2 ba.n kéo dài bao lâu rồi ???
  10. @CAUBEBUTCHI

    @CAUBEBUTCHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Thế chưa phải lãng mạn anh ạ Em được ăn quả nhãn to nhất Làng Canh. Ngon lém

Chia sẻ trang này