1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ TÌNH YÊU ! NHỮNG CHUYỆN TÌNH LÃNG MẠN CÓ THẬT !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vit_penguin_ngo, 24/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Dòng sông sao (Bằng Kiều-Mỹ Linh)
    Đêm nay mình anh trông lên trời cao nhớ em
    Sao rơi đầy sông long lanh tựa như mắt em
    Sông ơi đừng trôi xin hãy ở đây với tôi
    Cho tôi chìm trong long lanh ngàn sao dịu êm quá
    Đêm nay mình anh trông lên trời cao nhớ em
    Sao rơi đầy sông long lanh tựa đôi mắt em
    Sông ơi đừng trôi xin hãy ở lại đây với tôi
    Cho tôi chìm trong long lanh ngàn sao dịu êm
    Nhớ em anh thầm ao ước bao điều
    Sông ơi ! xin đừng cuốn đi trời sao
    Sớm mai khi ngập tràn ánh sáng bình minh
    Vẫn còn vấn vương lời yêu mãi
    Nhớ em ! anh thầm ao ước bao điều
    Sông ơi ! xin đừng cuốn đi trời sao
    Sớm mai khi bừng sáng ánh bình minh
    Vẫn còn vương vấn lời em nói .
  2. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc...nâu vàng.
    Hà Nội vào thu
    lá xanh,nắng xanh
    Hà Nội vào thu
    có em,có anh
    ...bừng sáng
    Đêm là lúc Thu im lặng
    yêu ngày dài cho đêm sâu
    đêm là sắc vàng nâu
    đôi mắt anh yêu em sâu thẳm
    Yêu anh em làm phố vắng
    đợi mùa về qua nắng qua mưa
    đợi mùa về để nhớ để thương
    màu mắt anh em yêu đằm thắm
    Vì Thu sẽ về bên phố vắng
    để bâng khuâng mưa vẫn khóc oà
    từng giọt vẫn miên man ấm tràn
    Hạnh phúc...nâu vàng
    ...Thu và phố vắng...

    03/08/04.---------
    tặng Người thương!
  3. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Dẫu em biết chắc rằng anh trở lại
    Thị trấn nào anh đấn chiều nay
    Mảnh tường vắng, mùa đông giá rét
    Dẫu em biết không phải là vĩnh biệt
    Vẫn thấy lòng da diết lúc chia xa
    Xóm nào anh sẽ đi qua
    Những đồng lúa, vườn cây, bờ bãi...
    Dẫu em biết rằng anh trở lại
    Ngọn gió buồn vẫn thổi phía không anh.
    Thời gian trôi theo cánh cửa một mình
    Hạt mưa bụi rơi thầm trên mái ngói
    Tờ lịch mỏng bay theo lòng ngóng đợi
    Một con đường vời vợi núi cùng sông
    Gọi ngàn lần tên anh vẫn là không
    Chỉ lá rụng dạt dào lối phố
    Dẫu em biết rằng anh, anh cũng nhớ.
    Nhưng lòng em nào có lúc nguôi quên.
    XUÂN QUỲNH
  4. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ tự viết cho mình
    Sweet_fa
    Em viết bài thơ tình duy nhất cho em
    Em đa tình, yêu nhiều, đau khổ lắm
    Đường chân trời dài, xa và không bụi bặm
    Có khi chỉ thấy mỗi mình em

    Anh cũng đến như người đầu tiên
    Liệu có ra đi như người thứ hai không nhỉ?
    Em
    Một nửa ngập ngừng
    Một nửa cuồng si

    Ngơ ngác mãi giữa đời là em
    Từng trải dần lên cũng là em
    Em đi, một nửa bụi trần, bỏng rát
    Một nửa lặng im
    Còn nửa kia khao khát
    Một nửa vẹn tròn
    Và một nửa chênh vênh

    Duy nhất một bài thơ tình em viết cho em
    Một nửa yêu anh
    Một nửa yên lành
    Lặng im nhìn đường chân trời đỏ rực
  5. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Viết cho anh

    Gần tháng nay em cảm giác buồn nhiều. Vì đâu ??? Vì anh ??? hay là vì em ??? Cũng chẳng biết nữa .Một tuần không gặp anh , ko có anh để líu lo kể chuyện liệu em có nhận ra điều gì chăng . Em nhớ anh nhiều lắm , anh có biết không ???
    Lần đầu tiên em cố gắng , lần đầu tiên cẩn thận, nâng niu trân trọng , cũng là lần đầu tiên rơi nước mắt nhiều đến vậy . Chẳng trách anh đâu , thật đấy.
    Linh cảm có chắc là đúng không ??? Hay em đã đa nghi quá nhiều . Ừ ! Đúng rồi , mọi người vẫn chả bảo em đa nghi quá mà . Nhưng em thấy thế thật mà , em thấy anh đang dần rời xa em , anh muốn quên em đi . Anh muốn đi tìm cho mình một trang mới hơn . Em biết làm gì bây giờ ????[r39)]
    Viết cho mình
    Mình đã suy nghĩ kĩ rồi . Mình có cảm giác ấy và mình biết mình đang cố níu kéo ...... Có lẽ không nên thế , mình không thích , một đứa con gái như mình , hiếu thẳng và trẻ con khó mà có thể chạy theo ai đó để kéo người ta về lại với mình.
    Mình không thích thế . Mình đã quyết định không níu kéo nữa , mình tin là mình sẽ tìm được hạnh phúc đích thực , nếu anh thực sự yêu mình anh sẽ thay đổi .
    Có nên cho chính mình và cho anh một cơ hội không ??? Có nên không đây ??? Liệu cho anh cơ hội thì hạnh phúc có đến với mình không ??? Thực sự mình đã rất buồn , nhưng rồi mình sẽ quên , mình tin là sự cố gắng rồis ẽ được bù đắp.
    Một ngày mai sẽ tươi sâng hơn .
  6. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Viết cho em !
    Em à ! Một tuần nay ko được gặp em , ko được nghe tiếng líu lo của em , ko được nhìn em hồn nhiên cười đùa . Anh cảm giác mình ko phải là anh nữa ! Em có biết giờ này anh nhớ em lắm ko ?

    Chưa bao giờ anh lại suy nghĩ , anh lại trằn trọc , anh trăn trở như bây giờ . Có lẽ là do em thôi , nhưng anh ko đổ lỗi cho em đâu . Thật đấy ! Mẹ anh dậy thế mà

    Có lẽ do anh nhậy cảm quá , hay do anh quá lo xa và quá sợ mất em . Nhưng thật sự anh đang cảm thấy em dần tuột khỏi bàn tay anh . Em muốn tìm cho mình một bóng hình mới . Anh lặng lẽ hát : Dù cho em ko cần anh , nhưng anh vẫn cần em !


    Viết cho mình !
    Mình thật là ngốc nghếch , tại sao mình lại cứ bắt người ta phải già dặn , chững chặc như mình mong muốn . Chả phải mình thích người ta vì sự trẻ con đó sao ?
    Mình ko thích thế , mình ko muốn phải làm ngược lại với những gì mình nghĩ . Mình thật tồi tệ ,,,
    Có lẽ , mình nên chọn lựa : Rời xa hay tiếp tục bên em . Nhưng liệu mình có rời xa được ko khi hình bóng em đã khắc sâu trong tim . Cũng như làm sao mình tiếp tục bên em khi em đã muốn ,,,
    Ôi ! Tình Yêu ,,,
  7. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Tặng anh nhé,>-<,vì em thuộc rồi mà,:P
    Sóng.Xuân Quỳnh.
    Dữ dội và dịu êm
    Ồn ào và lặng lẽ
    Sông không hiểu nổi mình
    Sóng tìm ra tận bể
    Ôi con sóng ngày xưa
    Và ngày sau vẫn thế
    Nỗi khát vọng tình yêu
    Bồi hồi trong ngực trẻ
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau
    Con sóng dưới lòng sâu
    Con sóng trên mặt nước
    Ôi con sóng nhớ bờ
    Ngày đêm không ngủ được
    Lòng em nhớ đến anh
    Cả trong mơ còn thức
    Dẫu xuôi về phương Bắc
    Dẫu ngược về phương Nam
    Nơi nào em cũng nghĩ
    Hướng về anh một phương
    Ở ngoài kia đại dương
    Trăm ngàn con sóng đó
    Con nào chẳng tới bờ
    Dù muôn vời cách trở
    Giữa muôn trùng sóng bể
    Em nghĩ về anh,em
    Em nghĩ về biển lớn
    Từ nơi nào sóng lên
    Cuộc đời tuy dài thế
    Năm tháng vẫn đi qua
    Như biển kia dẫu rộng
    Mây vẫn bay về xa
    Làm sao được tan ra
    Thành trăm con sóng nhỏ
    Giữa biển lớn tình yêu
    Để ngàn năm còn vỗ.
    ;P>_<^__^>o<*__*:P>_<^__^>o<*__*;P
    Anh còn nhớ không buổi tối cả lũ lang thang dọc bờ biển,lúc anh hỏi em đang nghĩ gì ấy,và em đã nói:"Không hiểu sao "Sóng" cứ vang lên trong đầu em..." h thì em có thể hiểu vì sao rồi...,vâng,là hiểu chứ ko chỉ là luôn ngưỡng mộ nữa...hiểu để thấy hoá ra con người chúng ta vẫn luôn tôn thờ cái đẹp đơn giản từ sự chân chính giản đơn...đó là anh,là trái tim anh,là con người anh...cho em...
    nognugnhnacuhc,x!!!

  8. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    [purple]lâu lắm rồi cũng không viết tiếp nhật kí, hôm nay tự nhiên lại muốn viết về quá khứ-nhớ lại quãng thời gian đã qua.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Sau cái ngày quyết định hai đứa mình là những "người bạn thân" hơn 1 tháng sau anh gửi ofline cho mình. Lúc đó mình và anh mới liên lạc lại. Nhưng cũng chỉ là những dòng offline hỏi thăm và 2 tháng sau hai đứa mới găp lại nhau. Cái cảm giác nhẹ nhàng và trống rỗng của "ngày hôm đó" chỉ tồn tại được một buổi, những ngày sau nỗi nhớ và buồn luôn thuờng trực. Sau khi bình tĩnh và ổn định tâm lý hơn mình đã suy nghĩ lại hết những gì đã xảy ra trong quãng thời gian đã qua. Và đó là thứ 7 trước hôm anh bay 6 ngày, anh gọi điện báo sẽ bay vào thứ 3 tuần tới (sau lùi xuống đến thứ 6) và hẹn gặp để chia tay. Tối đó hai đưa đi ăn và nói rất nhiều chuyện, mình có tỏ ra bình tinh vui vẻ và giữ một khoảng cách với anh. Những ngày trước chuyến bay mình và anh vẫn gặp nhau nhưng mình vẫn giữ khoảng cách. Đêm thứ 2 sau khi đi cùng anh về, mình đã bật khóc. Cái cảm giác sắp mất đi một thứ rất quý giá va thiêng liêng với mình làm tim mình đau nhói, chính lúc đó mình hiểu mình đã yêu anh rất nhiều. Lúc đó anh gọi điện mình nói dối là về bị mệt, đêm đó mình đã khóc rất nhiều và thiếp đi.... Ngày tiễn anh ra sân bay, anh bảo mình đến đi cùng gia đình anh nhưng mình đã đi xe bus đến . Lúc tạm biệt, anh nắm tay mình, siết nhẹ nói " Hiền ở lại giữ gìn sức khoẻ, cố gắng học tốt...", ánh mắt anh không nhìn thẳng vào mình và rồi anh bước vội vã vào buồng cách ly. Lúc đó mình mới khóc!...
  9. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Tôi và em quen nhau qua Net. Qua những bài viết cùng chung ý tưởng. Rồi chúng tôi PM cho nhau, thảo luận nhiều vấn đề cùng tâm đắc.
    Rồi chúng tôi chat với nhau, và qua đó, nhận ra rằng, chúng tôi có tình cảm chân thành dành cho nhau.
    Tôi và em đều biết rằng, bước qua cái ranh giới ảo này, chúng tôi sẽ là của nhau.
    Nhưng chỉ có điều, trên Net chúng tôi gọi nhau là chồng vợ. Còn ngoài đời thực, em bảo tôi rằng, em đã có chồng rồi.
    Tôi viết dòng nhật ký này, không biết em có đọc được không em?
  10. nguyenthiendung

    nguyenthiendung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    đọc chuyện của ban mà phát thèm.

Chia sẻ trang này