1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ TÌNH YÊU ! NHỮNG CHUYỆN TÌNH LÃNG MẠN CÓ THẬT !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vit_penguin_ngo, 24/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Looking through the Eyes of love.
    Please don''t let this feeling end
    It''s everything I am
    Everything I want to be
    I can see whats mine now
    Finding out whats true
    Since I found you
    Looking through the eyes of love
    Now,I can take the time
    I can see my life
    As it comes up shining now
    Reaching out to touch you
    I can feel so much
    Since I found you
    Looking through the eyes of love
    And now,I do believe...
    That even in a storm we''ll find some light
    Knowing you''re beside me,I''m alright
    Please don''t let this feeling end
    It might not come again
    And I want to remember
    How It feels to touch you
    How I feel so much
    Since I found you
    Looking through the eyes of love
    And now,I do believe...
    That even in a storm we''ll find some light
    Knowing you''re beside me,I''m alright
    Now, I can take the time
    I can see my life
    As it comes up shining now
    Reaching out to touch you
    I can feel so much...
    since I found you
    Looking through the eyes of love

  2. @CAUBEBUTCHI

    @CAUBEBUTCHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Bài này mình viết cho HHT hồi năm lớp 11 (lúc vẫn còn chưa yêu)
    Anh sẽ là siêu nhân
    Bảo vệ em trong vòng tay "Lý Đức",
    Thách thằng nào gần em trong 10m
    Chứng minh rằng: bộ nhá sẽ đi tong!
    Anh sẽ là Justin
    Đố đứa nào dám chê em không đẹp!
    Em của anh..Britney gặp còn phải khóc,
    Đứa nào chê, đứa đấy bị hâm!
    Anh sẽ là Anhxtanh
    Toán, Lý, Hoá sẽ vô cùng tanh tưởi
    Em cứ hỏi, em đừng ngại em nhé!
    Mấy bài này dễ như trở bàn tay
    Nhưng em yêu, anh chẳng là ai cả,
    Chỉ mãi là "T của riêng em"!
    Vẫn yêu em như những ngày mới gặp..
    .......................................................................
    Vẫn học hành chăm chỉ, chẳng lơ là
  3. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao h mẹ...ủng hộ em nhiều ntn,tâm lý ntn,và cả...thoải mái nữa...có lẽ vì mẹ biết em đang ntnào,lần đầu tiên...
    Hồi mất con chào mào,em đã thấy đau đớn đến mức gần như quên đi phần ký ức có chú ta...để sau mấy ngày biết tìm kiếm là vô vọng,trong khi bố mẹ và cả nhóc N cứ than tiếc mãi,chỉ em ko hề đả động gì đến chú ta cả...mẹ đã mắng:"Nuôi thì cưng thế,đến lúc nó mất mà cứ như ko...",đúng là đã cứ như ko thật,đã cứ như là em chưa từng nuôi chú ta...nhưng mẹ ko biết rằng bất cứ lúc nào nghĩ đến chú ta,nghĩ rằng đã mất chú ta rồi...em khóc mà ko ngăn được mình...
    Anh à,em ko buồn vì sợ sẽ mất anh,chỉ là thấy trống trếnh quá khi không có anh ở bên nữa...Uh anh đi rồi anh lại về mà,anh đi xa đấy nhưng thực sự chúng ta ko xa nhau,phải ko anh!?!nhưng sao...nhưng làm sao để có thể thực sự tươi vui để anh thấy vui,để anh ko phải lo lắng nhiều,để anh vững vàng mà bước đi...Tâm trạng ntnày thì gọi là buồn ko nhỉ?,^__^,nhưng anh à,em thấy mình Hạnh phúc khi có anh cho em nỗi buồn này!...
    lv.u,more than words...

  4. Tus

    Tus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Hahha, thế bây giờ iêu chưa huh? Đang ở đâu rồi em? Về đây chưa? Khi nào về gọi 1 tiếng nhớ
  5. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Không Yêu Xin Đừng Nói Lời Cay Đắng
    ĐỌC:
    Mình chia tay đi anh , em nghĩ như thế sẽ tốt hơn cho hai đứa mình, anh có hiểu em không? thật lòng em cảm thấy mệt mỏi lắm rồi.
    NHẠC:
    Nói chi lời đắng cay, nói chi lời oán than, người ơi tại sao hôm nay em đành nói ra, anh không muốn nghe
    Nói ra cũng thế thôi, nói ra cũng mất nhau, giờ này cương quyết hôm nay em phải bước đi, anh trắng tay.
    Đừng nói đã đến lúc ta không còn hiểu được nhau, đừng nói sao giờ đây em không còn hiểu được anh
    Tại sao em hiểu cảm giác của anh như thế nào, khi lòng anh biết anh sắp mất đi người yêu
    Điệp Khúc:
    Mất đi người yêu, anh thì sao .
    Mất đi người yêu, thì với anh cũng thế thôi.
    Người yêu anh trên thế gian còn rất nhiều , người yêu anh đâu chỉ có riêng mình em .
    Mất đi người yêu, anh thì sao
    Mất đi người yêu, thì với anh cũng thế thôi .
    Còn yêu anh em sẽ không hề nói vậy, còn yêu anh em sẽ hiểu cho lòng anh .
    Quá đau buồn.
    ĐỌC:
    Tại sao lại như vậy, anh không muốn mất chính em, nhưng em muốn, em có hiểu không, anh còn yêu em nhiều lắm đó. Anh đừng làm như vậy , rồi cũng sẽ qua đi mà, rồi anh cũng sẽ quên cuộc sống không có em như ngày nào. Em, em không có hiểu anh nữa đúng không? Nếu còn yêu anh, em sẽ không hề nói những lời đó. Em nghĩ, chúng ta không cần phải có thời gian đâu. Nếu chúng mình là của nhau thì sẽ không có gì chia rẽ chúng ta đâu anh à.
  6. @CAUBEBUTCHI

    @CAUBEBUTCHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn đang ở Hà Nội, em sắp về bên...chị rồi. Chị yên tâm!
  7. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Hồi còn đang là sv,còn yêu thì tớ cũng có nhiều mơ ước về tình yêu,cuộc sống như mọi người lắm nhưng khi bắt đầu ra đi làm,đối mặt với thực tế khắc nhiệt của cuộc đời thì suy nghĩ của tớ về tình yêu,cuộc sống thăy đổi hẳn.Tớ đây nghĩ những chuyện tình lẵng mạn là không có,tớ sai nhưng nó có lẽ chỉ dành cho các bạn học sinh,sinh viên thôi,ra ngoài đời còn nhiều cái phải lo,nghĩ lắm,những cái đó chỉ nên giữ làm kỷ niệm đẹp về một thời cũng rất đẹp: thời học sinh.Đó là thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời
  8. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Eyes on me.
    Whenever sang my songs
    on the stage,on my own
    Whenever said my words
    wishing they would be heard
    I saw you smiling at me
    was it real or just my fantasy
    You''''d always be there in the corner
    of this tiny little bar
    My last night here for you
    same old songs,just once more
    My last night here for you
    maybe yes,maybe no
    I kind of liked it your way
    how you shyly placed your eyes on me
    Oh,did you ever know?
    that I had mine on you
    Darling,so there you are
    with that look on your face
    as if you''''re never hurt
    as if you''''re never down
    Shall I be the one for you
    who pinches you softly but sure
    If frown is shown then
    I will know that you are no dreamer
    So let me come to you
    close as I wanted to be
    close enough for me
    to feel your heart beating fast
    and stay there as I whisper
    how I loved your peaceful eyes on me
    did you ever know
    that I had mine on you
    Darling so share with me
    your love if you have enough
    your tears if you''''re holding back
    or pain if that''''s what it is
    how can I let you know
    I''''m more than the dress and the voice
    just reach me out then
    you will know that you''''re not dreaming
    Darling so there you are
    with that look on your face
    as if you''''re never hurt
    as if you''''re never down
    Shall I be the one for you
    who pinches you softly but sure
    If frown is shown then
    I will know that you are no dreamer

    Được Hoa moc lan sửa chữa / chuyển vào 01:20 ngày 18/08/2004
  9. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Ấm nồng
    Xin anh đừng là mây bay.
    Suốt đời em không với tới.
    Xin anh đừng là con suối.
    Bởi nguồn sẽ đổ về sông.
    Xin anh đừng là vừng đông.
    Cho em chói loà đôi mắt.
    Xin anh đừng là khoảnh khắc.
    Để rồi tan biến hư vô.
    Anh đừng là ngôi nhà to.
    Để em đi qua ngần ngại.
    Anh đừng là bờ, là bãi.
    Đổi thay dâu bể cuộc đời.
    Anh cứ là anh, thế thôi.
    ấm nồng vòng tay thân thiết.
    Nơi em gục vào quên hết.
    Khổ đau cơ cực đời thường.
    Đỗ Thị Thanh Bình
    "HỌC QUÊN ĐỂ NHỚ-QUÊN ĐI MỌI ĐIỀU....ĐỂ NHỚ MỘT ĐIỀU....!"
  10. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Hỏi khí ko phải chứ ? Các bạn định buôn than ở đây đến bao giờ thế ?

Chia sẻ trang này