1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ TÌNH YÊU ! NHỮNG CHUYỆN TÌNH LÃNG MẠN CÓ THẬT !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vit_penguin_ngo, 24/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Mưa trong mắt em.
    Mưa rơi ở trong mắt em
    Yên lành và dịu ngọt
    Mưa dâng tràn lên khoé mắt
    Mặn nồng vị thương yêu
    Mưa hát ở trong mắt em
    Cho long lanh mắt sáng
    Mưa thèm rơi trong đôi mắt
    Đôi mắt anh lung linh
    Mưa cười trong đáy mắt em
    Ướt bờ môi êm dịu
    Mưa cười sáng ngời trong nắng
    Má em hây hây hồng
    Mưa trong mắt em thì thầm
    Nỗi nhớ anh dâng ngập
    Khiến mưa cứ rơi...rơi mãi
    Yêu thương...anh và em.

  2. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Anh không biết như vậy có phải là lãng mạn (theo như nó cảm nhận) hay là hâm (theo anh là vậy) Anh chỉ biết có một điều, từ ngày nó quen em, k biết bao lần anh phải khổ sở vì nó (còn nó vì ai thì anh chịu )
    Đang định viết chán quá k viết nữa. Lúc khác
  3. MM_MM

    MM_MM Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng biết thế nào là lãng mạn, nhưng cũng ghi đây những phút giây lãng mạn nhất của một cuộc tình.
    Sau một ngày lang thang chơi bời , cả hai quyết định về nhà. Chàng không thể nói một câu nào trên đường về vì cái tính nhút nhát đến là lạ. Có một khoảng im lặng nhỏ cho đến khi nàng đề nghị chàng đi thêm một quãng đường nữa trước khi về. Chàng không đồng ý, thế là nàng vòng 2 tay ra phía trước ôm chặt lấy chàng. Bây giờ thì nàng có thể cảm nhận được cả tiếng trái tim chàng đang đập mạnh. Chàng im lặng và không có can đảm để về ngay lúc đó. Mãi một lúc sau, khi nàng xiết chặt cánh tay của mình để ôm chàng thì chàng mới dám cầm tay nàng. Tiếng chàng cứ khản đi :
    - Về em nhé !
    Nàng bướng bỉnh :
    - Không, em chưa muốn về.
    ( Cái mà nàng chờ đợi là một lời tỏ tình vì từ lâu "tình trong như đã mặt ngoài còn e" mà )
    - Muộn rồi mà ( lúc đó là hơn 9h một chút )
    - Muộn cũng không về ( Liều quá )
    Làm sao mà từ chối nàng trong lúc này được. Thế là chàng ta chở nàng lang thang một lúc nữa, đến trước cái hồ sen gần nhà nàng và dừng xe lại. Chàng vẫn im lặng, tay nắm chặt tay nàng mà người cứ run lên. Một lúc lâu 2 người im lặng, lắng nghe tiếng côn trùng kêu, thưởng thức mùi hương sen cuối hè. Rồi chàng bất chợt nghe tiếng khóc rấm rứt sau lưng mình và vai áo ướt ướt. Chàng hoảng quá quay mình lại, thấy nàng đang thổn thức.
    - Em làm sao vậy ? Có chuyện gì sao ? Có sao không ?
    Nàng tức tưởi trả lời :
    - Sao anh nhát thế ! Người ta đã chủ động đến mức này mà anh còn chẳng chịu tỏ tình hay sao ? Chẳng lẽ phải để em nói thay cả trái tim của anh nữa à. Người ta có phải là con trai đâu, mà anh có phải là con gái đâu. Sao anh không nói những gì cần nói đi.
    Thế là cái anh chàng nhát gan kia hiểu ra. Chàng ta rút chiếc khăn tay của mình ra, đưa cho nàng lau nước mắt và mỉm cười hỏi nàng :
    - Em có biết chiếc khăn tay này anh mua để làm gì không ?
    - Lau mồ hôi chứ làm gì ? - Nàng giận dỗi nói
    Chàng phá ra cười và trả lời :
    - Anh mua dịp về thăm em lần trước đấy. Lúc nghe tiếng khóc của em trong điện thoại, anh lo quá nên đã vội về nhà mình. Khi gần đến nhà, anh mới nghĩ ra là nếu lỡ em buồn và tiếp tục khóc thì lúc đó anh chẳng biết nên làm thế nào nên quay xe lại và đi mua một chiếc khăn.
    Chàng dừng lại nhìn nàng một cách âu yếm rồi nói tiếp :
    - Ai ngờ em lại không khóc mà còn cười nói vui vẻ như không có chuyện gì nên anh nghĩ là chiếc khăn này vô ích mất rồi. Nào ngờ giờ lại có dịp sử dụng.
    Trong lòng nàng là cả một niềm hạnh phúc ngọt ngào và lớn lao còn hơn cả một lời tỏ tình. Chưa lắng niềm xúc động ấy thì nàng lại nghe chàng nói :
    - Anh là một đứa con trai vụng về nhất trong chuyện tình cảm. Anh không biết phải làm thế nào cho vừa lòng người mình yêu cả. Anh chỉ biết làm những gì mà con tim anh mách bảo mà thôi. Anh không dám nói với em những lời yêu thương , bởi vì anh nghĩ bây giờ chưa phải lúc để nói điều đó. Anh sợ em sẽ nghĩ xấu về anh, nghĩ rằng anh không thông cảm và không hiểu cho anh. Anh thật ngốc phải không em ?
    Những lời chàng đi vào trong trái tim nàng sao mà ngọt ngào đến thế. Chàng là một người sâu sắc, nàng biết. Những gì trước đây chàng đã làm cho nàng khiến nàng yêu chàng lúc nào không hay. Chính sự chân thành của chàng đã khiến nàng xoá bỏ đi cái suy nghĩ về sự chênh vênh giữa hai người. Nàng dịu dàng hỏi chàng :
    - Thế giờ anh sẽ nói gì cho em nghe ?
    - Anh yêu em, tiểu thư ạ.
  4. MM_MM

    MM_MM Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật 2 đứa cùng ngày, đó là điều đặc biệt.
    Cả hai rủ nhau đi biển, hắn mua một chiếc bánh sinh nhật vừa, rồi mang theo mấy thứ cần thiết.
    Ra đến biển, anh chàng trải tấm khăn lớn, bày biện các thứ, thắp hai cái nến.
    Cô nàng ngồi xuống nhìn chàng ta làm mọi thứ với vẻ mặt thích thú.
    Trời đã xẩm tối, cả bãi biển bình thường ít người giờ lại còn ít hơn. Phía trên kia là các dãy quán hàng với bóng điện chập chờn.
    Anh chàng mới bảo cô nàng :
    - Bây giờ anh em mình cùng ước một điều gì đó nhé !
    Cô nàng nghiêng nghiêng cái đầu và trả lời :
    - Vâng ạ.
    Cô nàng nhắm mắt lại một lúc thật lâu rồi mới mở mắt ra, thấy anh chàng của mình đang nhìn mình và cười. Hơi đỏ mặt, cô nàng chữa ngượng bằng cách bảo anh chàng :
    - Cùng thổi nến thôi.
    Bảo là cả hai cùng thổi nến nhưng nàng đã thổi trước mất rồi. Chàng thấy thế bảo :
    - Được việc gì em cũng tranh giành của anh thì tốt quá.
    Nàng lại đỏ mặt rồi cười xoà. Cô nàng cắt bánh, đưa cho chàng một và nàng ăn một. Cô nàng vô tư đến mức chẳng nghĩ gì ngoài việc thưởng thức miếng bánh dâu thơm ngát. Ăn xong miếng bánh, nhìn lại anh chàng vẫn đang cười. Cô nàng hỏi :
    - Anh ước gì thế ?
    - Anh ước cho em luôn luôn cười và hạnh phúc.
    Nàng lặng đi vì xúc động, nhưng lại chọc chàng ta bằng cách hỏi lại :
    - Sao sinh nhật của mình mà không ước cái gì cho riêng mình. Chắc là lại dối em rồi.
    Anh chàng kia chỉ cười chứ chẳng chịu trả lời, hồi lâu mới nói :
    - Thế em ước gì ?
    Nàng ta mơ màng dựa vào vai chàng :
    - Em ước nhiều lắm. Ước được ở bên anh mãi mãi nè, ước những người xung quanh em luôn hạnh phúc nè. Ước bố mẹ em không còn hay cãi nhau, ước bố em không còn uống rượu. Ước cho tương lai luôn mỉm cười với em. Ước bạn bè em không bao giờ buồn vì em. Em tham lam anh nhỉ ?
    - Ừ, tiểu thư của anh tham lam quá ! Nhưng mà tham lam của em cũng đáng đó chứ !
    - Ghét anh quá !
    Cả hai người cứ thế trêu chọc nhau mãi. Đêm xuống hẳn, anh chàng thắp một cây nến to, ngồi kể cho cô nàng nghe về mối tình dưa bở , câu chuyện thời sinh viên của chàng. Chàng cắt một chiếc bánh đầy kem đưa cho cô nàng. Cô nàng đưa tay ra nhận thì anh chàng quét một vệt kem dài bên miệng cô nàng ( Đây chắc hẳn phải là một hành động cố ý ). Nàng ta giận dỗi kiếm khăn lau thì anh chàng bảo để anh chàng lau cho. Chàng ta kéo khuôn mặt của cô nàng lại, hôn cô nàng khi miệng cô nàng chỉ toàn kem là kem. Một nụ hôn ngọt ngào đúng như chiếc bánh kem vậy. Dù chỉ có hai người thôi mà mặt cô nàng cứ đỏ bừng. Sau khi " lau " sạch kem cho cô nàng thì anh chàng bị đánh bùm bụp một cách dễ chịu nhất. Cô nàng lại ngả vào lòng anh chàng và nói :
    - Em hạnh phúc lắm !
    Anh chàng lại cười.
  5. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    hi tặng HML và CBBC "be happy!"
    hi` cũng là tặng cho nhà mình
    Được lovely_penguin sửa chữa / chuyển vào 00:48 ngày 21/08/2004
  6. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
  7. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    chúc 2 đôi uyên ương ngủ ngon nha. thức khuya hại sức khoẻ lắm.
  8. vi_ly_tuong_bac_ho_vi_dai

    vi_ly_tuong_bac_ho_vi_dai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0

    Bài này mình viết cho HHT hồi năm lớp 11 (lúc vẫn còn chưa yêu)
    Anh sẽ là siêu nhân
    Bảo vệ em trong vòng tay "Lý Đức",
    Thách thằng nào gần em trong 10m
    Chứng minh rằng: bộ nhá sẽ đi tong!
    Anh sẽ là Justin
    Đố đứa nào dám chê em không đẹp!
    Em của anh..Britney gặp còn phải khóc,
    Đứa nào chê, đứa đấy bị hâm!
    Anh sẽ là Anhxtanh
    Toán, Lý, Hoá sẽ vô cùng tanh tưởi
    Em cứ hỏi, em đừng ngại em nhé!
    Mấy bài này dễ như trở bàn tay
    Nhưng em yêu, anh chẳng là ai cả,
    Chỉ mãi là "T của riêng em"!
    Vẫn yêu em như những ngày mới gặp..
    .......................................................................
    Vẫn học hành chăm chỉ, chẳng lơ là
    chú ơi,
    muốn bảo vệ m thì chú gọi chú Minh siêu Xayda
    ANHXTANH k giỏi HOÁ đâu, nếu thấy khó chú cứ để a
    còn nếu chú ra đi về nơi rất xa, thì cứ để đội bù đắp làm việc..................................................
  9. vi_ly_tuong_bac_ho_vi_dai

    vi_ly_tuong_bac_ho_vi_dai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    hôm trước, có ng.......định gọi điện chúc ngủ ngon, cuối cùng ng ta lại k gọi!!!!
    hôm trước, có người 11 rưỡi đêm gọi điện để hỏi điện thoại ng y là ông bạn thân ở tận bên Úc, thế là lại ngồi hát: "Có con chim đa đa, nó đậu cành đa, sao k lấy chồng gần mà đi lấy chồng xa". May mà k có TC gì đó, k thì gh.........nổ đĩa nổ bát.
    hôm trước, đi làng Canh về trời mưa to dữ dội. có ng mặc áo mưa cho, chụp vào đầu, giật mạnh 1 cái, đằng trước ra đằng sau,...k thể chịu nổi bạo lực, đành phải hét lên:"cần quái gì áo mưa, k phải ng y có #".........................................................................
    hôm trước, anh ngungu kể, 3h sáng còn có người gọi điện đến cho nghe bài "Hoa nào hoa trắng".....
    chú CÂU bạn mình, hôm nào cũng thức đêm để nhắn tin, đến nỗi bi h, gõ 2 ngón di động còn nhanh hơn mình gõ 10 ngón bằng bàn phím.
    chú CBBC, tối nào đi chơi về cũng mệt mỏi rã rời. thế mà mẹ cậu bảo:"thằng này chăm thật, hôm nào cũng lên mạng đến tận sáng, gõ máy tạch tạch suốt canh thâu".
    ................................
    câu hỏi: bao giờ mình mới có ng y nhỉ?
  10. @CAUBEBUTCHI

    @CAUBEBUTCHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Chú ạ, anh nói 1 câu chân tình, còn ở trong đội bù đắp thì không có tương lai đâu...

Chia sẻ trang này