1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ TÌNH YÊU ! NHỮNG CHUYỆN TÌNH LÃNG MẠN CÓ THẬT !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vit_penguin_ngo, 24/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Biển nỗi nhớ và em
    Nhạc: Phú Quang
    Lời thơ: "Thơ viết ở biển" Hữu Thỉnh
    Em xa Anh trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ
    biển vẫn thấy mình dài rộng thế
    xa cánh buồm một chút đã cô đơn
    Gió âm thầm không nói
    mà sao núi phải mòn
    Anh đâu phải là chiều mà nhuộm em đến tím.
    sóng có nghĩa gì đâu nếu chiều nay Anh chẳng đến
    dù sóng đã làm em
    nghiêng ngả
    vì Anh.

    Nàng à,cám ơn nàng nhiều...>:<.Tặng nàng,và tặng tôi...*__*
    Được Hoa moc lan sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 21/08/2004
  2. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    "Mày ạ,hình như "thằng anh Ba" của tao thích tao "
    "Thật không?"
    "Thật quá đi chứ lị .Này nhá ,hắn hay nhìn tao nhá ,mỗi ngày gặp nhau đều thẩy cho tao cái kẹo,còn hỏi han khi tao giả ốm ở nhà nữa chứ"
    "Nhất mày rồi nhá "
    ...
    Mình và anh quen nhau trong lớp karatedo.Ngày ấy anh là "anh Ba" của mình,một người anh thật tốt,dù lúc đầu mình không quan tâm đến anh í lắm.Hai đứa cứ gọi là đánh nhau nhừ tử ý .Có lần mình đá trúng vào cùi chỏ của anh .Đau phát khóc ý .Thế là ngồi đấy ăn vạ luôn .Anh luống cuống chạy tới chạy lui ,xuýt xoa mãi .Hihi ,mình được thể ,lại khóc nhiều hơn .Báo hại hôm ấy có người mất ngủ .
    Thế rồi mình "để ý" sư huynh của mình .Người đầu tiên mình kể cho nghe về việc ấy lại là anh mới tréo nghoeo chứ .
    "Em đang làm gì đấy"
    "Đang đan mấy sợi dây đeo tay nè .Anh thích không,em làm cho 1 cái"
    "Vậy cái này em làm cho ai ?"
    "Cho ... một người (cười) "
    "Ai thế? (Anh đang tưởng bở) "
    "Cho một người ...đai nâu lớp mình"
    Hồi í đai nâu ít lắm ,có vài người.Mà anh thì chỉ mới đai đỏ thui.Dùng phép loại trừ,cuối cùng anh cũng biết đó là ai (đương nhiên không phải là anh).Thế rùi có người thẫn thờ suốt tối hom ấy ,đến nỗi mình gọi mà anh không buồn trả lời.
    Sau ngày ấy ,mình mới vỡ lẽ ra rằng ....anh Ba không muốn làm anh Ba nữa ...hehe ...Lại nghe chi Hai than thở rằng ,có người "địa" mình ,thì càng chắc chắn hơn.
    Phải mất mấy tháng sau ,mình và anh mới chính thức .Nhưng chỉ sau 1 năm đơn phương ,mình mới đáp trả lại tình cảm của anh (hồi í quen anh vì mình thấy hay hay thui) .Bi giờ thì cũng được 3 năm rùi . Anh đang du học ở rất xa .Và cho dù đã xảy ra rất nhiều chuyện buồn ,đôi lúc tưởng như xa nhau thật sự,thì ... mình vẫn luôn tìm về anh ... Anh là một cái gì đó ấm áp,vững vàng cho mình mỗi khi nghĩ đến ...
  3. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Dấu ... của em.
    Dấu ... của em
    là những lúc nhớ anh ... và khóc
    ... là những giọt nước mắt
    em không buồn vì nhớ anh
    Em cũng không buồn vì chờ đợi
    cả những lúc thấy cô đơn ùa về
    để ... lại mặn nồng
    để cuối cùng em hiểu
    có ... là
    vì em yêu anh
    ... là niềm tin
    của tình anh
    của tình em
    không gì phai nổi
    dù mọi người vẫn nói:
    "Thời gian sẽ chứng minh tất cả!"
    nhưng ... cho em hiểu
    rằng cả cuộc đời này
    có ... là
    vì em có anh

    23/08----------------------
  4. Nam_Sinh_Ngo_Quyen

    Nam_Sinh_Ngo_Quyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Dấu ,,, của anh !
    Dấu ,,, của anh
    là những lúc fang lô ,,, anh máu
    ,,, là những ngày thua lô
    anh thèm tiền mà nhớ em
    Anh cũng hết tiền vì bóng đá
    cả những lúc đánh binh , tá lả
    để ,,, rồi cháy túi
    để cuối cùng anh biết
    đó ,,, là
    Vì anh chưa son
    Hãy nói về cuộc đời
    hãy nói về cuộc tình
    về một người con gái
    ,,, Nghe Đêm Ko Sao
    trăng lên cao
    mưa rơi rơi
    cho trái tim chơi vơi
    ,,, em nơi đây
    đang than vãn
    khóc ngày đêm
    chưa tìm thấy tình nhân


  5. Vicky_007

    Vicky_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Khi đọc những lời nói thương yêu của các bạn dnàh cho nhau , khi đọc những lời nói đau đớn của 1 cô gai về người yêu mình, khi nhìn những dòng chữ đầy tình yêu đó , tôi thật sự đau lòng, tôi , 1 cô gái 18t , thế mà lại ko được có cái cảm xúc đấy của mọi người . Tôi ko biêt yêu !
    Tất cả những cảm xúc yêu thương đó của các bạn, tôi có được cách đây 3 năm rồi, và bây giờ, tôi vô cảm. Đã có lúc tôi thích một người, tôi nghĩ là tôi thích người , nhưng khi người ấy về, thì, tôi lại ko thcíh nữa, tôi toàn thế, rất nhanh chán, rất nhanh quên, kể từ sau mối tình đầu đấy.
    Còn bây giờ , tôi chnẳg biết tôi sai lầm từ đâu. Tôi có nên ko yêu thật sự àm vẫn đồng ý yêu ko nhỉ ? Ko nên đúng ko ? Nhưng đôi lúc, với một người đã lâu lắm rồi ko yêu ai, thì một người con trai để bấu víu thật quan trọng , nhưng rồi tôi lại bỏ người ta thôi . Tôi sẽ lại làm tổn thương người ta thôi .
    lại một lần nữa, tôi đau lòng . Ko có cảm giác nhớ ai, ko có cảm giác thích ai , khi buồn , khi cô đơn,mọi nguời sẽ nghĩ đến người mình yêu thương và sự cô đơn tan biến . Còn tôi, khi buồn, khi cô đơn. tôi chẳng có ai để nghĩ đến cả . Tôi rất cô đơn.
    Sao chnẳg ai hiểu mình vậy nhỉ ?
    Được Vicky_007 sửa chữa / chuyển vào 18:26 ngày 25/08/2004
  6. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Khong6 phai3 dau
    Không phải đâu bạn ơi .Chẳng có ai là không biết yêu cả .Chỉ vì bạn chưa cảm nhận được tình yêu thôi .Tình yêu nó nhẹ nhàng lắm .Nó len vào cuộc sống bạn lúc nào ,bạn không biết đâu .Bây giờ khoan hãy nói là bạn có yêu hay không .Chỉ cần bạn hãy thật lòng với chính mình là được .Cứ về nhà ,nhắm mắt lại ,đặt tay lên trái tim mình ,và tự hỏi ,nếu bây giờ hoạn nạn ,bạn sẽ nghĩ đến ai đầu tiên . ^_^ .Như thế ... sẽ tốt hơn đó .Chúc bạn may mắn nha .
  7. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    2 vicky : ^__^, ko có ai cô đơn trong cuộc sống này đâu vicky à,có chăng là sự cô đơn của chính mình thôi!
    Vicky có gia đình ko?,bạn có bạn bè ko?...bạn đâu có 1 mình phải ko?,vậy thì sao nói là mình cô đơn được! Có lỗi với những ai yêu thương bạn lắm đó.^__^
    Còn,mình tin là vic đã từng yêu,đã yêu = cả tấm lòng mình...phải ko?,thì lúc này đây TY đó đã mới tổn thương bạn nhiều ntn...Bạn ạ,rất khó để tìm lại niềm tin,nhưng tất cả là ở mình đó! Tôi tin là chỉ cần bạn chịu đứng lên thì bạn sẽ thấy xung quanh bạn là những bàn tay đang chìa ra,và những nụ cười có thể xoa dịu nỗi đau của bạn! Cố lên Vicky nhé!!! ^__^

    Được Hoa moc lan sửa chữa / chuyển vào 15:52 ngày 26/08/2004
  8. Vicky_007

    Vicky_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Oh ! Cảm ơn các bạn lắm . Ừh ! hải rồi , tôi ko cô đơn , tôi có gai đình, bố mẹ rất thương yêu tôi, tôi có bạn bè, bạn bè rất yêu quí tôi , và tôi cũng có những lời khuyên của các bạn nữa .
    Nhưng ... quả thật những lúc tôi đau khổ nhất, thì tôi lại một mình gánh chịu, cái lúc tôi đau khổ nhất ay , tôi nói voi họ, nhưng họ ko hiểu tôi , họ nghĩ rằng đó chẳng là gì đáng để đau khổ cả, họ ko hiểu cảm giác của tôi khi đó . tôi cay đắng nhận ra ằng, lúc đau khổ nhất ấy , tôi chỉ có một mình mà thôi . Tại sao thế, tại sao lúc tôi vui, tôi lại có tất cả bên cạnh , còn lúc tôi buồn bã, tôi lại chỉ có một mình . Trời ơi ! Tôi , 1 đứa con gái 18t mà lại cứ phải nghĩ 1 minh` . Làm sao tôi chịu được đây . Những ... chẳng ai hiểu tôi cả . Họ thích tôi lcú tôi vui vẻ hay sao ? Còn khi tôi buồn, sao chẳng ai ở cạnh cả . Bây giờ tôi buồn, tôi cũng chẳng dám nói với ai cả, tôi chỉ sợ cái cảm giác bo rơi ấy, cái cảm giác phải 1 mình gánh chịu vì ko ai chiu nghe ấy ....
    Được Vicky_007 sửa chữa / chuyển vào 19:00 ngày 26/08/2004
  9. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
  10. NhatKy

    NhatKy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0

    ...Cũng lâu lắm rồi nhỉ, đúng là lâu lắm rồi không ghé vào cái hộp mail đó.Nhưng mà thỉnh thoảng những lúc buồn mà không biết tâm sự với ai, tao vẫn vào đấy nhé !
    Hình như cho đến bây giờ thì chỉ có tao và mày thỉnh thoảng ghé thăm nó thôi, chứ chắc chẳng còn ai nhớ đến nó nữa. Buồn cười, tao vào đấy nhiều khi để xoá mail mày ạ, xoá đi những cảm xúc mà đã từng là rất thật của tao.
    Nhưng mà tính tao là vậy, tao chỉ cần biết đến hiện tại, còn quá khứ như thế nào thì chẳng quan trọng, thậm chí tao có thể quên ngay trong vòng 1 ngày. Tao có độc ác không?
    Mày là thằng bạn mà tao chẳng muốn đi chơi tẹo nào cả, nhưng mà đầy thằng cũng được gọi là bạn mà tao cũng chẳng muốn đi chơi cùng. Mày với tao hơn bọn nó ở chỗ là nếu tao buồn mà gặp mày trên net, chắc chắn tao sẽ tâm sự và rồi lại để nghe mày an ủi hoặc dò xét.Mày khôn như con cú ý Hùng ạ !
    Tình cờ hôm nay vào đây, nhìn thấy topic này của mày, lại với cái tên thế này nên tao vào ủng hộ.
    Mày không quên tao đúng không thằng điên?
    Tao cũng thế !!!
    ........
    Mày và tao có thể có một điểm chung, là cứ sống hết mình với chính tình cảm của mình với những đứa gọi là "bạn" nhưng thực ra không hiểu hết được là cuộc sống này đầy rẫy những điều mà mình không ngờ tới. Tao thì chưa bị đứa nào chửi là " ngu thì chết" nhưng bản thân tao thì vẫn thường xuyên tự chửi mình như vậy. Ừ đấy, tao ngu thì tao chết, tao chẳng giận ai, cũng chẳng bao giờ nảy sinh ý nghĩ trả thù khi có đứa nào chơi xấu tao cái gì cả. Cũng giống mày, tao chỉ cần tặc lưỡi và " Chậc !" 1 cái là sẽ quên hết.
    Hình như chúng mình là người tốt ?!?
    [/quote]

Chia sẻ trang này