1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ TÌNH YÊU ! NHỮNG CHUYỆN TÌNH LÃNG MẠN CÓ THẬT !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vit_penguin_ngo, 24/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Đành chấp nhận quá chứ còn giè .
    Mà nếu em ko chấp nhận nổi , ko chịu được cái sự thật fũ fàng này thì ,,, Em chạy ngay ra ngoài , mua cho anh 1k Hoàng Tiến . Đảm bảo khoẻ ngay ý mà
  2. babycock

    babycock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Trong này sao toàn thấy trẻ con vậy khìa. Sao các cháu lại có thể post lên những chuyện vớ vẩn như vậy được thế
  3. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Các bẹn CCBT , HML , Vịt ngố , Sứt . Hôm tới TBTY offline đấy . Các bạn có đi ko . Đích thân bẹn Tia in he vừn đã có lời mời
  4. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    nè. bác ngu ngu kia. cái gì mà tia tiếc ở đây hả mấy bác trước khi đi nhớ uống thuốc nhé. ko đến nơi lại quậy phá bét nhè thì...hix hix....
  5. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí là để viết về những gì đã qua...?...Phải chăng hôm qua là mọtt giấc mộng êm đềm và ngày mai là hình ảnh của hy vọng...?
  6. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là đấu tranh-nhưng đôi khi hạnh phúc chỉ là những điều thật giản dị nhưng thật lớn lao
    Được lovely_penguin sửa chữa / chuyển vào 02:56 ngày 12/09/2004
  7. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    "...Tôi sợ màu trời sau khung cửa bình yên.
    Con đường vắng, người đi và rừng cây lặng gió.
    Tôi yêu những dòng sông mùa nước lũ.
    Sau phá phách ngàn đời vẫn là lượng phù sa.
    Cơn mưa rào, yêu biết mấy cơn mưa.
    Qua sấm sét, cỏ cây từng trải.
    Tôi không thích nhìn ngôi nhà lộng lẫy.
    Bằng những công trình còn sắt thép ngổn ngang.
    Những công trình giống như tuổi thanh niên.
    Chưa hoàn chỉnh nhưng đó là hy vọng...
    Try by all my efforts, never give way to despair. No 4 go
  8. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Mod ơi !
    Cái [nick]loveny_penguin[/nick] spam bài kìa !!!
  9. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    nàng à,^__^,uh đúng rồi,Hạnh phúc còn là nhiều "thứ" khác nữa...nhưng với tôi thì Hạnh phúc chỉ cần là những điều giản dị ... nhỏ bé là được rồi,nhỏ như nàng của tôi vậy!!! ^__^
  10. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Híc, tình yêu của tôi mà được nhìn tình yêu của các bạn thì cứ gọi là lăn đùng ngã ngửa ra vì ghen tị mất.
    Tình yêu của tôi ấy à, cứ được dăm bữa nửa tháng là lại lôi nhau ra thử độ bền da thịt. Cái kiểu, nàng biết tôi đi bắn halflife đêm, đạp tôi một cái, tôi không chịu được, tát lai. Nhưng lại không thiếu nhau một ngày mới lạ chứ.
    Nhiều lúc chán phát điên, kiên quyết bỏ nhau, nhưng chưa bao giờ xa nhau được quá một tuần.
    Chưa lấy nhau mà đã thiếu lãng mạn thế này, lấy nhau xong chắc phải tiến hành chiến tranh hạt nhân mất.
    Hai con chim cánh cụt ơi. Chuyện tình của 2 cậu đẹp lắm, chúc hạnh phúc nhé, hai cậu hợp nhau đấy

Chia sẻ trang này