1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ TÌNH YÊU ! NHỮNG CHUYỆN TÌNH LÃNG MẠN CÓ THẬT !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vit_penguin_ngo, 24/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vit_penguin_ngo

    vit_penguin_ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hi em cảm ơn chị nhiều lắm. Tuy cô đơn mà không cô đơn chị nhỉ hi` :P
  2. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Dear chị Urby: Em rất cảm ơn chị đã hiểu, chia sẻ và động viên chúng em. Yêu người là luôn giữ được Niềm Tin trong trái tim mình, em vẫn luôn nghĩ vậy . Phải vậy không chị
  3. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    http://www.svkt47a.biz/flash/nuhonlangmannhat.swf[​IMG][​IMG]
  4. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Với Anh
    Dẫu biết rằng anh rất yêu em.
    Vẫn có lúc lòng em trống trải.
    Yêu em đấy nhưng anh thường e ngại.
    Trái tim đa cảm nơi em.
    Biết làm sao, em vẫn dễ vui buồn.
    Rưng rưng mãi trước một bài hát cũ.
    Một câu thơ hay - trái tim nức nở.
    Khát khao nhiều trước mỗi bình minh.
    em sẽ ra sao, nếu chẳng là mình.
    Quên lãng hêt ước mơ thời thiếu nữ.
    Nếu chỉ làm ăn, nuôi con, giặt giũ.
    Chắc chẳng còn đáng được anh yêu.
    Nếu cho em làm lại từ đầu.
    Người yêu em chọn vẫn chỉ là anh đấy.
    Anh là cuộc đời em, giản đơn sâu sắc vậy.
    Đừng ghen hờn với trái tim em.[/size=3
    ]
  5. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    0h30'' -01/01/2005...Em đang nghe bài Maybe Vịt Ngố à... Môt năm mới tràn ngập niềm vui, hạnh phúc trong tình yêu của "Ngố Family"...Chắc hẳn còn không ít những thử thách và khó khăn ở phía trước, nhưng niềm tin - tình yêu nơi trái tim em vẫn mãi dành cho anh và tình yêu của Vịt Ngố - Lovely Penguin
    HAPPY NEW YEAR,2005!
  6. Cauvongdemmua112

    Cauvongdemmua112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Hihi đến giờ này ngày này chính thức đọc và ngâm cứu kỹ chuyện tình của chị và anh2 trùi ui hâm mộ ghê ghớm Những gì hai người dành cho nhau là tất cả niềm tin trên đời cộng lại. Là tin tưởng ngày mai, tin vào tình yêu, tin vào người kia và tin vào bản thân_ Một niềm tin nghe có vẻ mơ hồ viễn cảnh nhưng lại đáng trân trọng biết bao khi cả hai dám lựa chọn, dám sống và yêu hết mình đôi khi chẳng một lý do nào giải thích được chỉ 2 chữ thôi đó là TÌNH YÊU
    Chị àh ! Không có quá nhiều thời gian để yêu một người. Những gì ta có thể làm hôm nay là sống trọn vẹn, yêu trọn vẹn làm mọi thứ bởi " NGÀY MAI " không phải là món quà dành cho tất cả mọi người
    Tặng chị và anh2 bài thơ mà em rất thích ( đáng nhẽ đã tặng phải tặng cái người được tặng thích đằng này ... ) đáng ghét chị nhì nhưng em mong được thấy ngày anh và chị sóng bước trong khúc nhạc.... Wedding...........
    Em đừng mong anh về
    Ngày sẽ dài lắm đấy
    Em mong, thì biết vậy
    Kẻo mà cháy lòng anh

    Đừng mong, đừng có mong
    Với nhau, mình đã hứa
    Dẫu lời tan như gió
    Vẫn buộc nhau một đời

    Thì anh đã biết rồi
    (Em mong, mong anh lắm)
    Nhưng mùa đông thì lạnh
    Mà thu lại mong manh
    Phải lâu mình mới gặp
    Em mong, anh sao đành?

    Em đừng mong anh về
    Tình yêu mình là lửa
    Biết ủ những đam mê

    Đừng mong, anh sẽ về!​
  7. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Em mong anh về!!! 2 tháng nữa thôi
  8. Trong_choai

    Trong_choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    ANh iu ơi, đọc chuyện của người ta lại nhớ đến chuyện của chúng mình, chắc hôm nào phải mở topic " cạnh tranh" lành mạnh với bạn penguin hihihi. Em mong em về....17 tháng nữa thôi!!!!!!!!!!
  9. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Không biết giờ này anh đã tới nơi chưa ?Anh có biết em nhớ anh nhiều lắm không ,cả ngày nay em đi mua đồ với chị T mà không tập trung được gì cả .Lần đầu tiên em đi xa mà điện thoại lại đút túi quần chứ không để trong túi xách ,em chỉ sợ anh tới nơi gọi cho em mà em lại không biết để nghe máy .Cả ngày em đợi điện thoại của anh đấy anh biết không ? Em lo lắm vì đây là lần đầu anh đi xa như vậy.Tới giờ này anh vẫn chưa liên lạc với em làm em chẳng ngủ được gì cả .
    Hôm nay đi mua đồ buồn cười lắm anh ạ ,cả em và chị T đều giật mình bảo sao bất công với bản thân mình vậy nhỉ vì cả hai chị em đều mua đồ cho bạn trai đến hết cả tiền còn mình thi chẳng mua cái gì cả ,nhìn cũng thích nhưng mua lại tiếc lắm ạ.
    Em biết bây giờ mình thật lòng yêu và cần anh nhiều lắm anh ạ,đã qua rùi khi em còn bồng bột và trẻ con không biết trân trọng tình yêu của anh dành cho em .Em cảm thấy mình thật hạnh phúc khi mà sinh ra trên đời này lại có ba và anh yêu thương em đến vậy .Đã rất nhiều người nói là tình yêu không hề lãng mạn chút nào ,và đừng quá tin vào tình yêu ,bản thân em cũng thấy điều đó là đúng nhưng không hiểu tại sao với anh em lại có lòng tin tuyệt đối .Em biết tình yêu của anh dành cho em là thật lòng và nó lớn lao tới mức nào ,em hiểu rằng giờ đây tuy anh không còn chiều chuộng em hết mực như ngày xưa nhưng thực ra thì là vì anh thương em và muốn em thay đổi dần dần tính bướng bỉnh của mình đi .Em hiểu tất cả anh ạ ,nhưng mà em hư lắm ,em không biết tại sao nữa nhưng với ba và anh em lúc nào cũng dễ bị tổn thương và tủi thân lắm mà lúc đó thì em lại cãi bướng ,biết là mình sai ,biết là như vậy anh giận lắm ,nhưng em thật sự không muốn như vậy chỉ tại cứ buột miệng ra cãi thôi.Anh ui em yêu anh nhiều lắm .
    Chỉ còn một khoảng thời gian rất ngắn nữa thôi là mình lại được gặp nhau rùi ,trong khoảng thời gian đó em hứa sẽ ngoan không cãi bướng với anh nữa.Em yêu anh!
  10. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    ôi những kẻ đang yêu

Chia sẻ trang này