1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ TÌNH YÊU ! NHỮNG CHUYỆN TÌNH LÃNG MẠN CÓ THẬT !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vit_penguin_ngo, 24/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haynoiemyeuanh12e1999

    haynoiemyeuanh12e1999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Không có gì để kể cả , chán quá !
  2. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Tôi ít đọc những topic thế này, bây giờ mới nhận ra rằng có những câu chuyện rất có ích cho công việc của mình.
    Chuyện của mọi người hay lắm. Tôi sẽ theo dõi topic này thường xuyên. Vote 5 * nhé !
    Được Yasunari sửa chữa / chuyển vào 00:07 ngày 13/04/2005
  3. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thế là cuối cùng em đã nhận được mail của anh nhưng không hiểu tại sao em lại còn cảm thấy lo lắng hơn mới khổ chứ anh ạ .Anh gửi cho em có mấy dòng thui mà anh biết từ tối tới giờ em đọc di đọc lại biết bao nhiêu lần rồi không ?Em ghét anh lắm ,anh viết mail cho em như thế hả ?Anh không thương em hay sao mà không hiểu là em và ba mẹ đang lo lắng thế nào.
    Em cũng chẳng biết nữa tại sao đợt này mình lại mất bình tĩnh như vậy ,nhưng em có linh cảm sợ lắm anh ạ.Em không biết chuyện gì đang sảy ra cả .Anh có biết em yêu và cần anh nhiều lắm không? Dù có thế nào đi chăng nữa em vẫn luôn yêu anh,ủng hộ anh .Có chuyện gì anh hãy kể cho em nghe anh nhé.
    Em nhớ anh nhiều lắm ,em đã chỉ định gửi một cái mail cho anh thôi ,cố gắng kiềm chế để anh không phải bận tâm về em mà tập trung làm việc nhưng thật sự em không chịu nổi nếu như không nói ra những gì mình đang nghĩ ,em sợ lắm anh biết không ?Anh ơi ,em đang chờ anh gửi mail cho em nè,anh đừng để em đợi lâu quá à,em thật sự thấy bất an lắm.
  4. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    hic hic ,ấy ơi ,ấy đổi cho tớ với ...Tớ thực tế đến tàn nhẫn mà sao gặp anh nào cũng cực sến, nghe anh chàng nói một hồi da gà da vịt nổi lên hết ráo ...ai thích chứ tớ thì không !! Tớ thích nói chuyện đàng hoàng, không màu mè, nhưng không khách sáo chứ không phải sến quá, thấy rợn cả người
  5. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    tao thì đọc từ lâu rồi nhưng mà chả thấy giúp được gì cả. Chán vẫn hoàn chán.
    To HoangThuyLinh: lúc nào cũng thấy Linh post bài khoe người yêu . Linh ngoài yêu, học , online ra thì hình như chả có gì khác á.
  6. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Còn rất nhiều nữa....
    Nhưng mà bạn nói khoe người yêu là sai rùi ,vì ở trên mạng ảo thì khoe với ai .Chẳng qua vì nó ảo nên mình có thể nói tất cả những gì mình nghĩ mà không thấy ngại và khó mở miệng như ở ngo ài đời thôi.
  7. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0

    Ngày ... thăng ... Năm ...
    Nhớ em quá!

    Chuyện tình mình bây giờ chỉ còn là những tờ thư, thật buồn phải không em ...? Đã nhiều đêm anh trằn trọc với nỗi nhớ não nùng về em ... Anh tự hỏi lòng mình? Hay một sai lầm nào đó ? Trách làm sao được khi những dòng chữ không thể nói hết những điều gì muốn nói... Mà chúng mình lại qúa xa nhau ...
    Anh thật đáng trách ... Đã làm cho em chịu nhiều khổ đau. Anh chẳng thể nào trách em đâu, mà càng thấy thương em hơn... Thương thật nhiều ... như những buổi tối cuối tuần cô đơn ... chỉ biết vui với những lá thư anh gửi... Anh hiểu em buồn nhiều lắm... Người ta yêu nhau, hẹn hò chờ đợi và hạnh phúc bên nhau... Còn chúng mình chỉ yêu nhau bàng sự tư duy, bằng niềm tâm cảm...
    Anh hiểu em, những lúc gục ngã cần một lời an ủi, một cái nắm tay ân cần ... mà đằng này anh cũng chẳng có bên em... Hay giản dị như bao nhiêu kẻ đang yêu khác là được vỗ về và chia xẻ những nỗi buồn vui...
    Ngươì ghét của em
    Sp
    ...
  8. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
  9. A_Ngoc

    A_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Em là em kết bác rồi đấy , cơ mà bác thiếu cái dấu chấm than
  10. vit_penguin_ngo

    vit_penguin_ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hi lâu lắm mới vào thăm mọi người. Nói chung đồ đẹp cũng là đồ dễ vỡ. Pha lê chỉ để ngắm chứ không để dùng, cuộc vui nào cũng đến lúc kết thúc. Cuộc sống là vậy !
    Moscow 10-05-05 Một ngày thật đẹp, chúc mọi người hạnh phúc trong cuộc sống. Tự nhiên mình thấy thật tự do và thoải mái. Cuộc sống đã dạy cho mình một điều rằng, đừng bao giờ đặt toàn bộ số trứng bạn có vào trong một cái giỏ, ban sẽ mất hết. Đừng đặt hết niềm tin vào một người , bạn sẽ bị thất vọng !

Chia sẻ trang này