1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ TÌNH YÊU ! NHỮNG CHUYỆN TÌNH LÃNG MẠN CÓ THẬT !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vit_penguin_ngo, 24/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KieuOanh1176

    KieuOanh1176 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy sớm nhưng ra khỏi nhà muộn, lao ra như một mũi tên, phi ầm ầm ngoài đường như có ma đuổi . Được một lúc thì phát hiện xe sắp hết xăng, quanh đấy chả có chỗ nào cả, lại phải quay xe lại, có sẵn cái bực mình trong người rồi . Vừa đến trường , toạch ... nhìn đôi chân khốn khổ, híc, quai và dây dép đã đường ai nấy đi , tuyệt , một ngày báo hiệu thật nhiều điều hay ho ! Lê lết lên tầng 4, may quá, thày đang đọc danh sách vào phòng thi , vừa gọi đến tên mình , xem nào, đầu óc lơ mơ, không nhớ số báo danh nữa, lạch bạch quay lại hỏi thầy, đã bị cằn nhằn rồi , tìm mãi chả thấy đâu cả, đành nhắm mắt nhòm vào cái danh sách phòng thi ..., xem nào, số 19 .. , bàn 1 , chuyện nhỏ , một mình sở hữu một dinh cơ luôn. Phát đề thi , liếc qua trong 1/10000 tích tắc , lao vào làm như có ma đuổi, chắc vẫn còn ảnh hưởng tứ sáng , hết tờ này đến tờ kia , bọn bên cạnh trố mắt , xem nào, con 30'' , chuồn thôi , giám thị thu bài nhìn tươi cười đầy trìu mến, nhân vật duy nhất trong phòng làm 2 tờ , chả nói gì cả, hùng hổ đi ra luôn . Một lũ đứng ngoài chờ , lao vào hỏi han, sau một hồi búa xua, phát hiện ra 1 thông tin có giá trị nhất từ trước đến giờ : toàn bộ câu 1 của đề bài được bê từ một hành tinh khác đến . Một ngày thật tuyệt !!!
    Về nhà trong tâm trạng thật khó tả , ngồi ngây ra 1 lúc không biết mình phải làm gì nữa đây . Uhzmm, dù sao đi nữa thì .. , sao nhỉ .
    May mà đọc được mấy cài này , Penguin & Climbing Moscow (em viết đúng không nhỉ ) , em cám ơn 2 người nhiều nhiều nha ! (dù cái câu dở hơi này nghe thật vô lý )
    Chị à, năm nay là một năm vui vẻ của em, nó bắt đầu thật hoàn hảo, chi nhỉ
    2 người viết tiếp đi mừ....
  2. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    hi đúng rồi em ạ những điều đó báo hiệu một tuổi mới nhiều bất ngờ thú vị và thành công của em đó.
  3. Nguoi_khong_may_man

    Nguoi_khong_may_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Em hơi tò mò một chút muốn biết tiếp của chuyện tình 3 chiếc kẹo, hai pác tiếp tục đi nào....Chúc hai pác tiếp tục hạnh phúc nhá!!!
  4. hcithay

    hcithay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của hai bạn thật đẹp, mình tin là có thật. Mong cho thời gian sẽ càng làm cho mối tình của hai bạn càng bền vững.
    Quan trọng là thật lòng.
  5. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0

    Khi yêu nhau buồn nhất là không được ở gần nhau. Chuyện tình cảm của hai bạn thật đẹp, tôi xin mạo muội chúc hai bạn bền lâu đến già. Gì chứ 7 năm thì là khoảng thời gian dài lắm, tôi mới đợi có 1 năm mà đã ức chế lắm rồi. Mỗi lần nhìn người khác đi với nhau từng đôi, tôi lại buồn ghê lắm, nhớ em phát điên. Nhưng vẫn phải chịu đựng thôi, mình đã vậy mà em cũng có hơn gì, ước gì giờ này được ở gần em !!!
  6. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Nhận thấy một điều xa cách là thế ,thôi thì tất cả đều cố gắng để vượt qua khoảng cách cũng như những thư thách để chờ ngày đoàn tụ hạnh phúc
  7. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    "...chặng đường nào trải bước trên hoa hồng, bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai..."
    Cảm ơn những lời chúc tốt đệp của các bạn dành cho chúng mình. Mấy hôm nay hai đứa bận thi nên bọn tớ vẫn chưa post tiếp được. Nhưng chuyện của chúng mình không phải lúc nào cũng suôn sẻ đâu, cúng có lúc rất hạn phúc có lúc cũng gặp không ít khó khăn mới đến được ngày hôm nay...
    P/s: ông xã tớ hôm nay vừa gửi tin về mắng tớ hư vì đi chơi về không chịu báo tin đã về đên nhà để ông xã tớ lo. Hi ông xã tớ bảo tớ hư nhất nhà tớ đấy....Nhớ ông xã quá cơ,MU!!!
  8. vit_penguin_ngo

    vit_penguin_ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Chứ còn không à, hư hỏng nhất nhà chứ còn gì nữa. Hu hỏng một mình thui :P lại còn lôi kéo tui vào nữa chứ :D nhớ đấy tui về rùi biết tay :P. Ăn tham nữa ăn hết phần của người khác nữa chứ grrrrrrrrrrrrrrrrr................................ Trả tui 3 cái kẹo đây :D , bắt đền 3 cái giống hệt như thế :P sai một tí không lấy :P
  9. d2forever

    d2forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    hihi càng đọc thấy những hanh phúc 2 ban viết ra càng thấy những chướng ngại vật mà 2 bạn đã vượt qua.nhiều thế nào, chăc chắn ai cũng hiểu sẽ còn nhièu khó khăn trước mắt .hãy cùng về đích nhé
  10. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0

    Được lovely_penguin sửa chữa / chuyển vào 02:45 ngày 24/06/2004

Chia sẻ trang này