1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ TÌNH YÊU ! NHỮNG CHUYỆN TÌNH LÃNG MẠN CÓ THẬT !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vit_penguin_ngo, 24/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    vâng, chắc hẳn sẽ có không ít khó khăn ở phía trước, nhưng mình tin mình sẽ cùng ông xã vượt qua để mãi cùng nhau đi chung trên một con đường.
    "hôm nay đang cười với mẹ và em vì một chuyện vui, tự nhiên nước mắt mình cứ chảy ra, Tự nhiên cái cảm giác nhớ anh, trống trải rồi lại tủi thân nữa làm mình tuy đang cười nhưng nước mắt cứ dàn ra và lòng thì thắt lại. Hic, thỉnh thoảng tâm trạng lại xáo trộn như vậy đấy nhưng rồi mọi chuyện lại ổn ngay thôi vì mình đang yêu và được yêu mà...Đôi khi tự thấy chính mình cũng phức tạp quá, không thể hiểu nổi mình nữa-Hâm vậy đấy"
    MU!!! xxx xxx xxx! Only you!
  2. vit_penguin_ngo

    vit_penguin_ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0

    éYéắééẳéắẹééắééẵẹ
    -----------------------|------------------------------------------------------
    -----------------------|-------------------------5----------------------------
    -----------------------|-----5-5-7--5------4--6----7--------------5-----------
    -----7---5-----7--5----|---7----------8-7------------7------7-5-8---8-7-5-----
    -5-8---8---8-7-------5-|-8------------------------------7-5---------------8---
    -----------------------|------------------------------------------------------

    ------------------------------------------------------------------------------
    ------------------------------------------------------------------------------
    ------------------------------------------------------------------------------
    -7---5------------------------------------------------------------------------
    ---------5--------------------------------------------------------------------
    ------------------------------------------------------------------------------

    Am Dm E7 Am G7
    ééà ẹéằẹTo Lovely_Penguin: Đỏằông buỏằ"n vỏằÊ yêu , rỏằ"i mỏằi cĂi sỏẵ 'Âu vào 'ỏƠy thôi mà. HÊy vui lên vơ vỏằÊ yêu 'Ăng 'ặỏằÊc thỏ mà hi hi :P. Có anh nă, vỏằÊ yêu mà buỏằ"n là anh trỏằY thành vô tưch sỏằ 'ỏƠy . Hôm nào có thỏằi gian lỏĂi viỏt tiỏp cho bà con hi hi:P. Bà con ai thưch chia sỏằ chúng ta cỏằâ vào 'Ây cạng nhau chia sỏằ cho vui :) .
  3. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    *Cảm xúc-Suy nghĩ...!!!
    Tôi cứ nghĩ rồi thời gian sẽ sớm giúp mình nhận ra tình cảm thật của tôi và rồi mọi chuyện sẽ đơn giản thôi. Nhưng sự thật lại không hẳn như vậy!
    Chúng tôi vẫn gặp nhau, cùng nhau đi dạo và ngắm hoang hôn. Vẫn cùng nhau chia sẻ mọi chuyện. Hồi đó Vịt Ngố đang học tiếng trong trường ĐHNN và chỉ được về 2 tuần một lần vào thứ 7 và lại phải sang vào CN(nhưng tuần nào cũng có một chú Vịt trèo tường trốn ra ngoài anh nhỉ). Sáng thứ 6 nào anh cũng gọi điện cho tôi vào lúc 9h ( chúng tôi giao hẹn là trong tuần không liên lạc để không làm ảnh hưởng đến việc học tập), rồi những messages và thư ngắn gửi cho nhau khi một trong hai người online được những ngày trong tuần.... Có hôm tự nhiên thấy nhớ anh, tôi vào trường NN mua sách nhưng thực ra cũng là muốn được gặp anh...Có tối hai đứa vừa lang thang vừa cùng nghe chương trình MTV trên sóng MF, cùng lặng lẽ nghe những tâm sự của mọi người và cảm nhận...Rồi có hôm vì mải nói chuyện mà rẽ phải vào đường cấm và bị phạt...Nhớ nhất là 20/11 năm đó trời mưa thật to, hai đứa lóp ngóp đi trong mưa đến nhà cô giáo chúc mừng nhưng cô lại đi dạy trong trường. Vào trường tìm mãi rồi cũng tìm được cô. Cơn mưa to làm cả hai đứa cùng ướt-có người đã nói đi chơi cùng nhau mà gặp mưa thì sẽ mãi yêu nhau...Có hôm hai đứa rủ nhau đi chơi nhưng lại vào hàng Net , mỗi đứa một máy ngồi chat với nhau rồi gửi thư cho nhau...Có những hôm ngồi ngắm hoàng hôn đến giờ anh phải về để sang GL nhưng hai đứa mãi không về nổi. Tiễn anh ra bến xe bus mà tôi cảm thấy buồn vô cùng. Rồi hôm sau nhận được tin biết anh đã không sang đó. Và anh cũng rất buồn nên không gọi lại cho tôi như đã hẹn vì sợ nếu làm vậy sẽ không đi được...Hoàng hôn bên Hồ Tây thật đẹp khi cùng nhau lênh đênh trên chiếc thuyền nhỏ trên mặt hồ và cảm nhận....
    Nhưng xen lẫn vào những phút giây hạnh phúc đó là tâm trạng rối bời. Tôi hiểu rằng mình đã dành tình cảm cho anh nhưng cũng chính từ lúc đó tôi lại phải suy nghĩ về tương lai...Khoảng cách về không gian và thời gian chúng tôi sẽ phải xa nhau, những khó khăn sẽ gặp phải liệu tình yêu của chúng tôi đã đủ lớn để có thể vượt qua được không. Rồi có lúc tôi cũng lại tự hỏi liệu đó có phải thật sự đã là tình yêu chưa???... Có những khi gặp nhau mà lo rằng có lẽ sẽ chỉ còn 2,3 hay đay là lần cuối đi chơi cùng nhau bởi khi đó anh chưa biết rõ lịch bay... Sự tác động của bạn bè và cả những người thân khi biết chuyện và quãng thời gian xa nhau của chúng tôi cũng làm tôi rối bời. Những suy nghĩ ngổn ngang về mối tình đầu khiến tôi khi đó lúc nào cũng trầm tư...Rồi dần dần tâm trạng khiến cả hai cung khép mình lại, cùng với những mâu thuẫn nhỏ khiến tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi và mất thăng bằng... Chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều nhưng mọi chuyện cũng chỉ tạm ổn được một thời gian rồi vẫn vậy...Bế tắc...Cùng thời gian đó ở lớp cũng có người bày tỏ tình cảm với tôi. Tôi đã từ chối và người đó rơi vào tâm trạng thất vọng. Mỗi lần đến lớp tôi lại càng cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi...Căng thẳng và bế tắc....
    Tối 14/2/2003-tôi đã chủ động nói với anh rằng hai đứa sẽ chỉ là bạn thân sẽ tốt hơn. Anh lúc đó chỉ nói một câu " để mình T.Anh chịu khổ là đủ rồi...", ánh mắt và câu nói làm tôi rất buồn và suy nghĩ nhiều. Tối đó trời mưa nhỏ và lúc đó cũng muộn nên tôi đã về. Sáng hôm sau chúng tôi gặp nhau nói rất nhiều và quyết định sẽ dừng lại là bạn thân của nhau...
    Tôi ra về mà chảng suy nghĩ được gì-cảm giác thật trống rỗng-không buồn cũng không vui-hoàn toàn vô cảm
  4. ke_nac_danh

    ke_nac_danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Mong 2 người luôn hạnh phúc. Mọi người sẽ cổ vũ cho 2 bạn. Cố gắng lên nhé!!!
    Được ke_nac_danh sửa chữa / chuyển vào 01:04 ngày 27/06/2004
  5. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn kẻ nặc danh tốt bụng. Mong bạn cũng luôn hạnh phúc và vui vẻ)]
  6. ke_nac_danh

    ke_nac_danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0

    Được ke_nac_danh sửa chữa / chuyển vào 01:47 ngày 27/06/2004
  7. ke_nac_danh

    ke_nac_danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Cái gì ở đầu môi chót lưỡi thì đừng có vội tin cô bé ạ. Những điều tôi nói chưa chắc đã là những điều tôi nghĩ. Nên tránh những con người có trái tim lạnh lẽo.
  8. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Những người cố tỏ ra là mình có trái tim lạnh giá thực ra lại là những người sống rất tình cảm.Mình tin à bạn cũng vậy
    p/s:hic làm hỏng hết cả chữ kí đẹp của người ta rùi
  9. vit_penguin_ngo

    vit_penguin_ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Anh chàng kẻ nặc danh ở đâu chui ra định doạ bà con àh, để người ta tin được thì khó lắm ke ke. yêu nhau hiểu nhau, chăm lo cuộc sống gia đình quan trọng lắm. Còn tán tỉnh mấy em bốc phét để được "sơ múi" dễ ẹc à. Bất lương quá
    Đời khổ nhất là không được lấy người minh yêu
    Và lấy phải người mà mình không yêu.
  10. khongdamyeuem2003

    khongdamyeuem2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Spam bài a''??????????????????????????

Chia sẻ trang này