1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ TÌNH YÊU ! NHỮNG CHUYỆN TÌNH LÃNG MẠN CÓ THẬT !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vit_penguin_ngo, 24/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vit_penguin_ngo

    vit_penguin_ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    hi hi lâu lâu không có người gây sự mà.Gây sự chút cho vui thôi ke ke , dạo nay đang bận mà nên chưa viết nhật kí được. Lúc nào có nhiều thời gian viết tiếp nó mới đầy đủ hi hi
  2. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Chà, đi trong mưa sẽ yêu nhau mãi mãi á, cưng yêu ơi, hè này cưng về bọn mình cũng tìm vài trận mưa đi chơi cho nó mãi mãi nào, hihi
    Nói đùa chứ, tớ cực kỳ thông cảm và ái mộ hai bạn đấy, vì sao á? Vì bọn tớ cũng như .... hai bạn vậy, cũng ở xa tít mù, và cũng cực kỳ yêu và tin tưởng nhau ...
    Nhật ký tình yêu thật là tuyệt, tớ mong tất cả những cặp đang ở xa như chúng ta đều mãi mãi hạnh phúc, tất nhiên là thế rồi...
  3. ke_nac_danh

    ke_nac_danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Anh chẳng định doạ ai cả, chú ạ. Anh đồng ý với ý kiến cho rằng tin yêu, hiểu nhau, chăm lo cuộc sống gia đình quan trọng. Tuy nhiên, anh không tán thành câu sau của chú. Không lấy được người mình yêu và lấy người mình không yêu chưa chắc đã là khổ nhất. Còn nhiều điều khác trên đời này đau khổ hơn nhiều. Chú còn trẻ, rồi chú sẽ thấy khi chú như anh.
    To Cánh cụt đáng yêu: xin lỗi cô bé vì đã làm hỏng chữ ký nhé. Đền sau
  4. chuabaogiocuoi

    chuabaogiocuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Mọi câu chuyện tình lãng mạn đều có cái kết thật bi thảm, vì nếu nó không đi đến đích, hai người sẽ đau khổ khi hồi tưởng về nó, nếu nó đi đến đích thì cuộc sống sẽ là sát thủ của tình yêu và dĩ nhiên kết thúc vẫn rất thảm
  5. mizuftu

    mizuftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện đẹp quá
    chúc 2 bạn mãi hạnh phúc
  6. vit_penguin_ngo

    vit_penguin_ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Sẽ kết thúc rất thảm nếu như mà người ta không biết bảo vệ tình yêu của mình. Sẽ kết thúc rất thảm nếu như người ta yêu nhau không phải vì tình. Sẽ kết thúc rất thảm nếu như người đó suy nghĩ thảm như vậy. Tình yêu không phải là luôn có màu hồng. Tình yêu là đấu tranh,. Đấu tranh vì người mình yêu, đấu tranh là mong muốn cho người yêu mình hạnh phúc, là để mang lại hạnh phúc cho người ấy. Cuộc sống nó sẽ không là sát thủ của tình yêu nếu như bạn thật sự hiểu nhau, thật sự luôn cùng nhau chia sẻ mọi điều, từ khó khăn đến nhưng lúc xung sướng. Và hầu như cuộc sống giết tình yêu bởi vì nó mang trong mình dòng máu của kinh tế,dòng máu của những mâu thuẫn xã hội. Nhưng nếu vì thế nó giết chết tình yêu thì chính bạn giết chết hạnh phúc gia đình bạn, cài mà bạn đã xây dựng
    Hãy tin tưởng thì bạn sẽ làm được
    Hãy yêu vì bạn luôn được yêu

  7. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Hi, nếu như theo bạn nói thì Hạnh Phúc-Gia Đình không thể được xây dựng từ nền tảng của một tình yêu đẹp. Vậy nếu muốn có một gia đình hạnh phúc, một người cùng mình đi suốt quãng đời còn lại, sẵn sàng chia sẻ mọi buồn vui với mình thì phải tồn tại trên cơ sở tình cảm gì và như thế nào hả bạn?
    Yêu là Tin!
  8. vit_penguin_ngo

    vit_penguin_ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    - Hơ mày dạo này sạch sẽ nhỉ. Tao thấy mày có báo giờ chăm chỉ đánh răng với lại tắm buổi chiều đâu
    Giọng bà chị làm tui giật cả mình
    - Hi dạo này lên phong độ mà, chị ở nhà nhé em sang chổ thằng bạn đi chơi đây
    Chạy thật nhanh, chết rồi em yêu hẹn 1 giờ mà giơ đã 1 giờ rồi híc trễ hẹn mất thôi. Lóp ngóp bò ra chỗ hẹn đã thấy em yêu ở đấy rôi
    - Sao muộn thế
    - Hì trễ chút mà , Hiền ra lâu chua?
    - vùa mới ra thôi
    - Hi trông như là Ninja ấy
    Ui những hôm trốn tương trèo ra ngoài đi chơi với ngưòi yêu, cứ thấp thỏm , hi :D sợ bị bắt vì cái tội trèo tường về. Hai tuần mới được ra ngoài có một lần có mà chết mất . Trốn được ra ngoài là chạy như bay về gọi điện cho người yêu. Có hôm bò được ra ngoài một cái là gọi điện ngay cho em yêu, chẳng kịp tắm giặt gì nữa đi chơi luôn.
    - HIền mới gội đầu àh, thơm thế, toàn mui của clear thôi, tui thích mùi đấy lắm.
    - hi mới tắm lúc nãy này
    - Này ngửi thử túi áo xem , thơm không
    - Thơm thế
    - Hoa ngọc lan đấy, chiều nay mới hái trong đó xong, bỏ vào túi mang ra ngoài chỉ sợ trèo tường rơi thôi, có hai bông, cầm lấy một bông này, để bàn học thơm lắm
    Những buổi chiều như vậy thật thoải mái, tôi trước đây đâu nghĩ là trong tình yêu lại tuyệt như vậy. Trước tôi chỉ nghĩ rằng yêu nhau là chỉ kiss nhau thôi. Hi đâu biết hêt được ý nghĩa của tình yêu. Tôi thật sự cảm nhận được nó khi mà tôi đẫ tìm được một nửa của mình.


  9. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Hãy nói với em.
    (Mỹ Tâm - Bằng Kiều)
    Lắng nghe tiếng con tim
    ...biết em đã yêu em
    tình là ánh nắng muôn màu,
    tình là ánh mắt thiết tha trao nhau
    những phút bên anh hạnh phúc với bao lời yêu
    Dù biết em vẫn yêu anh...
    thế sao cứ luôn băn khoăn
    sợ tình phút chốc phai tàn,
    sợ tình mong manh khói sương mau tan
    hãy nói yêu nhau và mãi bên nhau nhé em!
    Và em đã biết đã biết em đã yêu anh rất nhiều
    người yêu dấu hỡi lòng em ước mơ được gần mãi mãi bên anh
    và sẽ mãi ko cách rời dù những đổi thay trong đời
    nguyện sẽ yêu anh yêu anh mãi anh mà thôi!
    đừng xa em nhé người ơi xin hãy bên nhau suốt đời
    và anh hãy nói hãy nói với em trong lòng chỉ có em thôi
    đời ấm áp trong tiếng cười,tình yêu thiết tha muôn lời
    hãy nói với em chỉ yêu mãi em mà thôi...

    --------------------
    ,kể lể ra 1 chút thì chuyện của nàng và người ta của nàng...là được lém đấy,biết ko,vì ko gì Hạnh phúc hơn là "Yêu và được yêu" mà!
    Có lẽ có mỗi mình2 nói với ai đó rằng :" Ko phải chia tay đúng ko anh?,uh,còn gặp lại thì ko phải là chia tay mà...",,nhưng mình cho mình đúng là được rồi,
    2 người cố lên nhé!!!
    em chạy trốn
    vào trong nỗi nhớ
    để biết rằng
    em ko thể...quên anh

    Được Hoa moc lan sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 29/06/2004
  10. chuabaogiocuoi

    chuabaogiocuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Điều bạn nói thật sự không sai nhưng biết nói thế nào nhỉ. Bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi và nếu không phiền thì bạn đã yêu ai chưa?

Chia sẻ trang này