1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ TÌNH YÊU ! NHỮNG CHUYỆN TÌNH LÃNG MẠN CÓ THẬT !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vit_penguin_ngo, 24/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Cao 1m64 , nặng 49kg , dáng đi "ai nhìn cũng muốn oánh ", độc mặc đồ Hip Hop , ko biết khái niệm về Son Phấn , Váy guốc ... Ăn nói thẳng đuồn đuột ,nhưng thích lên thì có thể văn vở làm cho người nghe rỏ rãi ... Học hành ko chăm (nếu ko muốn nói là lười và nghịch ) nhưng vẫn được nhận học bổng như thường ,như bao đứa đầu to mắt cận khác ... Cán bộ Đoàn ...
    -Mai họp Đoàn tổng kết học kì đấy .Liệu mà mặc áo dài rồi lên phát biểu cho nhẹ nhàng , rõ chưa ??
    -Thầy , tha cho em .Ba em bị ung thư dzú ,em e là mình ko thể đứng diễn thuyết suốt 2 tiếng được đâu , em còn dzìa chăm sóc Ba em ...
    -Đừng có lí do ...Ớ ...Ung cái đầu cô , lại còn nhăn nhở .Phạt thêm cái tội đùa cợt với GVCN , cho kiêm luôn nhiệm vụ mặc áo dài , đứng cửa đón đại biểu của các lớp khác đến tham dự ...Ko nói nhiều , chuẩn bị đi ...Crụpppppp......
    -Thầy , khoan đã thầy ... Ơ ... tít tít tít tè teeeeeeeeeeee
    **************
    Chạy và chạy , lo chuẩn bị phông màn , loa micr , quà cáp , hoa hoét , 1 đống công việc ... Còn 30'' nữa là bắt đầu cuộc họp ...Chạy như bay vào WC ...á ... em xin lỗi anh ,em nhầm ... Lại chay vòng sang WC for Female , thay vội bộ áo dài ...Ối ...Cái guốc chết tiệt ...Hix hix ...Đời còn nỗi khổ nào hơn là phải đi guốc ko nhỉ ??
    -Mời anh ngồi đây , cám ơn anh đã đến tham dự buổi họp Chi Đoàn lớp Nghiệp Vụ K2 ạ ...
    -Mời Chị ngồi ...
    - Mời Thày ngồi ...
    -Mời Cô ngồi ...
    -Mời ...ơ (đẹp rai wá chời ...)...
    -Tôi có thể ngồi đâu đây ??
    -Dạ ,anh là Bí Thư Lớp nào ạ ??
    -Tôi là Bí Thư lớp SP Hoạ K4 ...Sao thế ?? Tôi vào nhầm sao ??
    -Không ạ ...Mời anh ngồi đây ...(Vừa đi cạnh vừa đo luôn ... Trắng , cao khoảng 1m78 ,tóc rẽ ngôi , mắt 2 mí cụp giống Cổ Thiên Lạc ,bàn tay dài -có lẽ là dân Hoạ , phác thảo nhanh chân dung )
    -Kính thưa toàn thể ... (sao lão ấy cứ nhìn mình nhỉ ..Hy vọng áo dài ko bị làm sao ...)...Xin chân thành cảm ơn .Sau đây là ...
    .........................................
    -Trong thời gian ban Thư Kí kiểm phiếu , chi đoàn chúng tôi xin được trình bày 1 số tiết mục văn nghệ ...
    Lại hát ... "Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng ..." (trời , nhìn chăm chăm thế kia thì ai mà hát được cơ chứ ...)Cử chỉ lóng ngóng , diễn xuất ko được thành công chỉ vì 1 ánh mắt ...Trời ...Cái vẻ ngông nghênh coi thường tất cả mọi ngày đâu rồi ??..
    .......
    -Tôi thay mặt chi Đoàn Nghiệp Vụ K2 ,xin tuyên bố Bế Mạc buổi họp .Xin mời tất cả các Thày Cô cùng toàn thể các Đoàn viên đứng dậy chuẩn bị trang phục làm lễ chào cờ ...
    -Nghiêmmmmmmmmmm , Chào cờ ...Chào !...Thôi ...Quốc Ca ...Ôi thôi xong... Hớ rồi ...Bế mạc mà còn có Quốc Ca nữa sao ?? Huhuhuh, hôm nay mình làm sao thế nhỉ ???
    Chỉ vì 1 ánh mắt ... Ta thề ta sẽ trả thù ... Được lắm ... SP Họa K4A à ?? Gruuuuuuuuu
    ***********
    -Đã quá , hôm nay được về sớm ... Batisô thẳng tiến nhá chúng mày ...
    -Không đủ xe , đèo 4 được ko ??
    -Vô tư , 5 cũng OK mà ...
    ................
    -Oái ,coi chừng có người qua đường kìa ....
    -Kétttttttttttt ... Ê này , đi đứng thế hả ??Sang đường ko biết xin sao ??
    -Trời ,con gái xế 5 còn quạc mồm ra hả ...
    -Ơ ( Á trời , lại là cái lão 1m78 ... Hừ ... 2-0 , Út Bai , Xi Diu Săn )
    ................
    Trưa hè nóng nực , ngồi gác chân lên ghế uống chè xít ở quán cóc với mấy thằng đực rựa cùng lớp ...Bê cả Sa mạc Xahara , bế cả Osma Binladen về quán cóc trước cổng trường về để tán phét ...Có lẽ ,việc tán phét và uống trà xít cùng mấy thằng con trai là sở thích vốn có ...
    -Con gái gì mà ... Mà hình như ko phải con gái ....
    Quắc mắt nhìn ra ... Trời ...Oan gia kiếp trước ...
    -OK ,3-0 ...
    ........................
    Mưa buồn ...May là tối nên ko có việc gì phải ra ngoài ... Lôi mấy cuốn truyện tranh ra coi và cười 1 mình ... Phải chăng vẫn còn là trẻ con ... sắp 20t rồi mà ...Con gái con đứa gì mà như thế ???
    -Cô , cho cháu hỏi ,có phải nhà mình có cho Sinh Vien nghe Điện Thoại ko ạ ??
    -Đúng rồi , cháu vào nhà đi , đang mưa thế kia ...
    -Thưa cô ,cháu là SV mới chuyển đến , trọ nhà Bác Hứa .Bác ấy nói trên cô có cho SV nghe ĐT ,cháu lên để nhờ cô ...
    -Ùh , thế cháu tên là gì , để nếu có ĐT , cô còn gọi ...
    -Dạ ,cháu tên là Hoan .Cháu học SP Hoạ ...Trước cháu ở dưới Nguyễn Văn Cừ ...Nhưng nay chuyển lên đây cho gần trường ạ ...
    -Vậy được rồi , cháu về đi ... Có điện thoại thì cô sẽ gọi ...
    -Cháu cảm ơn cô ...Ô ...Nhà cô có ai học vẽ à ??
    -Ùh ,con gái cô .Nhưng nó học Du Lịch ...Nhưng cũng có chút ít năng khiếu .Trước nó cũng học vẽ ,nhưng cô thấy nó nghịch quá ,nên cho học Du Lịch để xem có hiền hơn chút nào ko ??
    Lò dò từ trong nhà đi ra , quần soọc , áo 3 lỗ ...
    -Á , lại là ông à ??
    -Ủa ...Là nhà em à ??
    -Phải ...ông lên nhà tôi có việc gì ??Tính kiếm đủ 5-0 mới yên ha?
    -Trời ...Ko có ...anh lên chỉ để ...
    -Ôi giời ơi , con gái con đứa , vào nhà ngay , ăn mặc thế kia à ?? Lại còn ăn nói kiểu gì thế ??Mẹ bảo bao nhiêu lần rồi hả ?
    -Ông cười cái quái gì ?? Được lắm ... 4-0 ...Nhưng tôi sẽ ko cho ông toại nguyện với tỉ số 5-0 đâu ...
    .....................
    Truy cập dữ liệu
    Phù Quách Hoan (tên khác là Hoàng Văn Hoan )
    Người lai , Bố Trung - Mẹ Việt ( Thảo nào có đôi mắt ...)
    Vừa đi HK về được 5 năm
    Hiện đang học Sư Phạm Họa năm thứ 2 , siêu Anh , Siêu Vẽ ...
    Học cùng trường ...Khác Khoa .... Hahahaha ... Thời cơ đến rồi ... Phục Thù ở Chương 2 ....
  2. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Nghe cứ như là : Mục kết bạn ý nhỉ ?
  3. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    vậy là hai người sắp được gần nhau mãi mãi rồi. Chúc bạn hạnh phúc. Hãy yêu và hãy tin
  4. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Renggggg...
    -Alô ,Thùy Anh xin nghe ạ ..
    -Làm ơn cho gặp Hoan trọ nhà Bác Hứa ạ ...
    -Thế 5'' nữa chị gọi lại nhé ....
    ...........
    -Con trai hay con ******* vậy em ??
    -Ko phải trai , mà là con hến anh ạ ...
    -Này nhóc con , em nói cách nói chuyện hay nhỉ ...Anh thấy Mẹ em thì rất là hiền và nhỏ nhẹ ...
    -Cha mẹ sinh con trời sinh tính , xã hội sinh bản chất , biết sao được ??Điện thoại kìa ,anh nghe đi , ngồi đó mà tán phét ...
    "-Alô , Hoan nghe đây ạ ...à mình à (ra là có bồ rồi )...Ùh ,mọi việc ổn cả ,phòng cũng khá rộng , anh ở cùng 2 người bạn nữa ...Anh biết rồi , mình đừng lo (quan tâm nhau gớm nhè ??)...Sao ??Tuỳ mình ....Nhưng nếu mình quyết định vậy thì anh cũng ko còn gì để nói ,chúng ta sẽ chia tay nhau (Ối , kịch tính rồi )...Mình nghĩ kĩ đi ,anh sẽ chờ câu trả lời của mình ...Crụppppp"
    -Bao tiền hả em ??
    -2.000 Việt Nam Tệ
    -Sao đắt dzị ?? Mọi lần Mami em lấy anh có 1 ngàn hà ...
    -Quy định rồi .... Single thì 1.000 , Double thì 2.000 ...
    -Ôi nhóc con... Thôi được rồi , cho nhóc 1 ngàn mua keo mút nhé ...chắc vài bữa nữa anh chỉ mất 1 nghìn thui đó ...
    -Tui mong như dzậy wá ...
    ..................
    Rồi cứ thế ...cứ thế ...Ngày lại ngày ,mình gặp nhau .Chung 1 con đường đến trường , nhưng bao giờ cũng cố gắng đi vượt lên anh , chỉ nghe tiếng anh cười khúc khích đằng sau ... Chung 1 khu phố ,mỗi lần gọi anh lên nghe ĐT ,chỉ là những câu xã giao giật khục ,nhưng hình như cả 2 đã hiểu nhau ...Chỉ là con nhóc quậy phá , anh thì nhẹ nhàng và tình cảm ...Rồi một ngày ...
    -Nhóc con à ...Anh chia tay chị ấy rồi
    -Thì sao ??Nói chuyện đó dzới tui chi dzợ ??
    -Ko , anh chỉ muốn tâm sự cho đỡ buồn thôi mà ...Chị ấy sang Nhật ...Anh là con người thực tế ... Xa nhau chẳng biết bao giờ mới gặp lại .Nếu cả 2 cùng hẹn nhau chờ đợi , chắc chắn cả 2 sẽ phải đau khổ ...Anh làm vậy có đúng ko hả nhóc con ??Thôi anh về đây .Nếu chị ấy gọi ĐT thì em nói là anh chuyển đi rồi nhé ...
    -Ko thành vấn đề ...Hơi tiếc vì mất mối thu nhập ,nhưng vui vì anh đã trở thành Single , vậy là tui có cơ hội ràu ...
    -Ui ,cơ hội gì ??Đúng là nhóc con ...Hihihihi
    -Tui sẽ tán anh chứ sao ??
    -Trời ...Em có người yêu rồi mà ...
    -Làm gì có ??
    -Hình trưng kia kìa , 2 ng` um eo nhau dễ sợ wá chời ...
    -Bỏ lâu rồi .Chưng ra đó để chóng quên đó thôi .Càng quên càng nhớ , nên bày ra đó ,ngày nào cũng nhìn mặt ,chóng chán , quên cho nhanh ...Anh cũng nên làm như vậy đi , để chuẩn bị bước sang 1 tình yêu mới ...
    -Hahahahah ...Nhóc con , em được lắm ...Rồi ,anh chúc nhóc con thành công nhé ...Anh về đây ...
    ............
    -Này , tao nhờ mày việc này nhé ...Mày lấy máy của tao này ,gội về số 033.8xxxxx ,bảo là cho gặp Hoan trọ nhà bác Hứa ...Sau đó 5'' nữa gọi lại .Nếu là giọng Nữ thì mày tắt máy luôn ,nếu là giọng Nam thì mày đưa tao nhé ....
    -Ok , ơ ...Nhưng đây là SĐT nhà may mà ??
    -Thì vì là số nhà tao nên tao mới cần nhờ mày chứ ??Tao mà gọi bây giờ là Bu tao nhận ra giọng ngay ... Thôi nào ...nhanh lên ...
    -Okies ... tít tít ...Alô ,bác làm ơn cho cháu gặp anh Hoan ...ờ ...trọ nhà bác Hứa ạ ...Vâng , 5'' nữa cháu sẽ gọi lại ạ ....
    -Gọi 1 cuộc nữa tao cám ơn mày 1 thể ....được 5'' rồi đấy , gọi đi mày ...
    -Ok ...Alô ...Này , giọng con trai này ...
    -Alô ,anh Hoan à ?? Em nhóc con đây .Anh đừng nói với Mami là em gọi ĐT nhé .Hẹn anh 5h chiều nay dưới Cung Thiếu Nhi , chúng ta sẽ đi ăn quà ở chợ lớn ...
    -Ơ ...
    -Tít .....
    .................
  5. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    hihi Cám ơn lovely_penguin Cũng chúc tình yêu của bạn luôn đẹp
    chuyện của nhocquai ấn tượng quá... kể tiếp đi nghe với
  6. davidah

    davidah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình buồn của tôi
    Một ngày cuối năm, 12 giờ trưa, trời lạnh, đang lang thang trên net , bỗng YM nháy nháy, cô em gái bên USA chưa ngủ gọi:
    -hello, anh trai, em nhờ tí việc
    -gì thế? chưa ngủ à?
    - anh gọi cho em số máy này cái
    - đâu đưa đây
    -869...., tên Linh
    - nhắn gì nào?
    -bảo với nó là ngày mai lên chat với em, vào lúc 9h sáng VN nhé.
    -ok.
    hai anh em nói chuyện thêm 1 lúc thì nó ngủ, tôi cũng out.
    Đến tối gọi điện vào số máy đó:
    -Alô
    -Bác cho cháu gặp Linh ạ?
    -Linh đây, ai đấy
    -Mình là anh của Trang, Trang nhắn ngày mai 9h sáng VN lên chat.
    - Cám ơn anh
    -Không có gì. Tôi cúp máy.
    Từ lúc đó, thỉnh thoảng tôi lại có những cuộc điện thoại chỉ để thông báo giờ hẹn chat của 2 cô bé xa nhau nửa vòng trái đất. Không nói chuyện gì thêm, chỉ là câu nhắn ngắn gọn, cũng không có ấn tượng gì.
    14-02-2002, lại một Valentine buồn. Cô đơn , lạc lõng giữa dòng người hối hả. Vẫn online đúng giờ hẹn với cô em gái bên USA:
    -2! anh trai
    -2! hôm nay Valentine bên đó vui không?
    -Cũng bình thường, anh thì sao?
    -he he he, anh làm gì có người yêu mà Valentine, em có ai giới thiệu cho anh đi.
    -Có, em giới thiệu cho anh con bạn thân của em nhé
    -Ùh, đứa nào thế, có xinh không :D
    -Xinh, anh nhìn mê ngay, mà anh có nhớ đứa tên Linh mà em hay nhờ anh gọi điện không?
    -Có, thế là em đó à?
    -Vâng, nó mới chia tay người yêu, anh thử xem.
    câu chuyện cũng dài, 2 anh em chat với nhau được gần 3 tiếng liền, nói đủ chuyện trên trời, dưới biển, thế rồi tôi cũng quên luôn chuyện giới thiệu vì thực ra lúc đó chỉ nghĩ đùa cho vui.
    Lại những cuộc điện thoại bắc cầu cho 2 cô bé. Rồi một hôm đang ngồi chat với mọi người trong Vietchat thì tự dưng có 1 nick "ngoctranh" nhảy vào:
    -Chào anh
    -Ai thế nhỉ?
    -Em là Linh bạn của Trang đây mà
    -À, chào Linh, sao em biết nick của anh?
    -Trang nói cho em biết, anh khoẻ không?
    -cũng bình thường, lại hẹn Trang lên chat à?
    -vâng, em đang chat với nó
    -thế thì chat tiếp đi, anh không làm phiền đâu.
    -vâng , chào anh nhé
    -chào em.
  7. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Ô, thế thì cũng buồn thật đấy nhỉ vì chưa thấy có cái gì đáng buồn cả
  8. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    5h chiều ...
    -Trễ 3 phút 2 giây .Cho anh 1 phút để trình bày lí do ..
    -Nhóc con ,tha cho anh đi .Mình đi luôn chứ ??
    -Okies ,anh lai em hay em lai anh ??Thôi để em lai ...
    -Ơ ...Đã quyết định thế thì còn hỏi anh làm gì ?? Thôi để anh lai nhé ...
    -Được ,rất có chí khí của 1 thằng đàn ông .Thưởng anh điếu thuốc ..
    -Anh ko hút thuốc ...Ơ ...Em ...
    -Đừng có nhìn thế ,mau lên cầm lái đi ,đã đến trễ còn lằng nhằng ...
    ..................
    -Ôi , no quá ,anh ko thể nạp thêm được 1 chút gì nữa ....Trời ,em còn muốn ăn thêm sao ??
    -Of course ...Chưa bõ bèn gì mà ...Nhưng anh ko ăn nữa thì em ăn 1 mình rồi anh ngồi nhìn mồm sao ?? Vậy thôi , giờ đi vòng vòng cho tiêu ...
    -Anh muốn gửi xe rồi mình đi bộ , có được ko ??
    -Ko thành vấn đề ...
    .....................
    -Anh chắc vẽ giỏi lắm phải ko ??
    -Mọi người nói thế ,nhưng anh chưa bao giờ dám khẳng định là mình vẽ đẹp ...Lòng tham ko đáy mà nhóc ,chưa bao giờ anh cảm thấy mình đã đủ ...Em biết bơi ko ??
    -Bơi chìm lặn nổi á ...Úp mặt xuống nước vào khua chân tay thì cũng bơi được 1 đoạn khoảng 2m ...Nhưng khi nào thở ko nổi , ngẩng mặt lên để hít thở thì nó lại chìm ...Anh cười cái quái gì ??
    -Hahahaha , ko có gì cả ...
    -Anh biết oánh Bi-a ko ??
    -Tất nhiên là có ...
    -Anh biết đá bóng ko ??
    -Đừng hỏi anh về thể thao ,môn nào anh cũng biết mà ...Ko giỏi như VĐV ,nhưng biết chơi mà ..
    -Biết nhảy dây , bắn bi , đánh chuyền ,...ko ??
    -Kể cả trò con gái và trẻ con , anh cũng OK mà ...Hì
    -Khá đấy ...Biết uống Rượu ko ??Biết hút thuốc lá ko ??Biết oánh bạc và chơi xóc đĩa ko ??Biết oánh điện tử ko ??
    -Ôi ko ...Anh ko tham gia những cái đó ...Có lẽ em sẽ cười anh nếu anh thành thật khai báo rằng , cuộc sống của anh có 5 điều cấm kị : Ko nói tục , ko nói dối , ko sát sinh , ko ăn cắp và ko dâm dục ...
    -Em thì biết những cái đó ...Hehehe
    -Hả ....?
    -Anh dễ tin người quá .Đây là bao thuốc em tịch thu của thằng ku trên lớp vì nó phì phèo thôi ...
    -Trời , chờ chút để anh tìm lại Tim.. Nó vừa văng đi đâu rồi đó ...Hahahaha....
    -Em mỏi chân rồi , ngồi kia đi . Em thích ngắm biển lúc chiều ....Ko phải lãng mạn đâu ...Chẳng qua vì thích thôi ...
    -Hì ,hình như lúc nào em cũng cố gắng tỏ ra mình là con người lạnh lùng và ngông nghênh .Nhưng anh biết là ko phải thế ...Thôi được rồi , mình ngồi đây nhé ...
    -Anh là con trai , xa nhà chắc là ko nhớ đâu nhỉ ...Em cũng thích được học xa nhà ...Ko thích bị gò bó ...Em mà học xa nhà chắc em cũng chẳng nhớ nhà đâu ...
    -Ko ,anh nhớ chứ ...Nhà còn có mỗi Mẹ anh thôi .Chị gái anh đi lấy chồng rồi .Ba anh mất từ hồi anh còn 3t , anh ko nhớ mặt Ba ...
    -Em xin lỗi , anh buồn chứ ??
    -Ko đâu ,mà trái lại , anh còn cảm thấy rất vui và tự hào .Mọi người đều nói Ba anh là người có tài và rất ...đẹp trai .Ông vẽ rất đẹp , có thể nói thành thạo 4 thứ tiếng , có nhiều tài ,và rất chung thuỷ với Mẹ anh .Khi anh lớn lên , mọi người nói anh càng ngày càng giống Ba ...từ tính cách đến ngoại hình ...Điều đó làm anh cảm thấy vui và tự hào .Dù rằng anh chưa giỏi bằng Ba ,nhưng anh sẽ cố gắng ...
    -Hì ...Em thì chỉ cần chung thuỷ là được rồi ...Chiếc đồng hồ của anh ...Có vẻ đã rất cũ ??
    -Đúng rồi , của Ba anh để lại mà ...Năm anh 16t ,Mẹ đưa lại cho anh đeo .Kỉ vật nên đeo vậy đó ... Còn cái nanh em đeo ở cổ thì sao ??Anh thấy nó rất độc đáo ...
    -Đúng rồi ,của người yêu cũ của em để lại mà ... Nanh hổ đấy ,khi chia tay nhau , Him tặng lại cho em ... Của Ông Nội Him tặng cho Bà Nội Him .Bà Nội Him trước khi mất tặng lại cho Him , và Him tặng lại cho em ...
    -Hì ,anh rất thích cách kể chuyện của em , thẳng thắn và có phần hài hước ,nhưng ko đùa cợt ...
    -Yêu cầu anh , lần sau khi nói thì đừng nhìn vào mắt em ... Coi chừng em nhìn lại là ko ra gì đâu ...
    -Anh biết , anh mong là em đừng nhìn lại .Vì lông mi em rất dài , mắt nâu hơn bình thường , anh thích nhìn nhưng anh lại sợ bị nhìn lại vì nếu mà bị em nhìn lại thì chắc anh sẽ ...
    -Stop ...
    ..........
    -8h tối rồi ,em chưa muốn về ...
    -Anh cũng vậy .Này nhóc con , em có thích cái cảm giác đứng ở trong 1 khoảng ko gian rộng , có thể nhìn lên 1 bầu trời đầy sao ko ??
    -Ở cái TP nhỏ bé này , có chỗ nào như thế sao ?? Hy vọng đó ko phải là Nghĩa Địa chứ ??Hay là Sân Vận Động ??
    -Ko ko , cứ đi theo anh rồi khắc biết ... Đi nào nhóc con ...
    ...........
    -A , đây là khu đất người ta vừa quy hoạch để xây dựng khu Công Viên Sinh Thái mà , phải ko ??
    -Đúng rồi ,anh vừa phát hiện ra nó sáng nay , khi anh đi chạy TD buổi sáng ...
    -Hihihi , mát quá ,có gió biển ...
    -Em ra giữa sân kia đứng kìa ... sẽ có cảm giác khác kì diệu hơn
    -Wowwwww , thích ghê ...
    Chợt thấy mình quá nhỏ bé ...Không gian bao la mà đã lâu chưa được ở trong nó vì sự xô bồ và chật hẹp của TP nhỏ bé ...
    Đất trời rộng lớn , những vì sao , sự yên lặng của màn đêm , gió ...Nhắm mắt để cảm nhận cái cảm giác thanh bình vốn có này ...Đã lâu quá rồi , cứ chạy hùng hục theo thời gian mà quên mất rằng mình đang sắp trở thành 1 cái máy , quên đi mất cái khoảng thời gian lặng cho mình ...
    -Em thấy sao ???
    -Bình thường thôi ...Hình như hơi lạnh ( Em nói dối đấy , em rất thích ...gió mát nữa ...)
    -Anh rất thích nhìn vẻ mặt em lúc em nói dối mình ...
    -Kệ người ta ...Ơ ...
    -Đừng rút ra nhé ...Cứ để anh cầm tay em thế này đi ...Anh rất thích ...thích cái cách em gọi ĐT mời anh đi chơi , thích cái cách em nói chuyện với anh , ngông lắm ...Thích cái dáng đi ngông nghênh bất cần đời của em ... Nhưng những điều đó ko phải là lí do anh yêu em ..
    -Vậy nghĩa là sao ??
    -Nhóc con này .Vì anh mới về VN được có 5 năm , nên anh nói hình như còn chưa được sõi cho lắm .Cho nên , khi anh nói em phải lắng nghe cho kĩ , và đừng hỏi lại nhé ...
    -Anh nói đi , em nghe ...
    -Anh ... Yêu em ...
    .........
    Có bầu trời , các vì sao , khoảng ko gian bao la , gió , và Anh ...Thời gian như ngừng trôi , em thấy mình nhỏ bé trong khôn gian và trong vòng tay anh ...Em ko hỏi rằng anh vừa chia tay ng` yêu cũ xong , sao đã yêu được em ??Em ko hỏi rằng anh yêu em vì lí do gì ?Em ko hỏi rằng anh yêu em từ bao giờ ...Em chỉ im lặng .Nhưng sự im lặng ko phủ định 1 điều rằng :Em cũng rất yêu anh .... Vòng tay ấy ,và nụ hôn ngọt ngào ấy ,em ko sợ đó chỉ là 1 giấc mơ .Vì em tin anh và em tin chính mình ...Vậy là , từ đây ,em đã có anh trong đời ....Ngày 17-4 ấy đã trở thành ngày kỉ niệm của 2 đứa mình ....
  9. davidah

    davidah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Thì tôi đã kể hết đâu, chưa gì bạn đã nhảy vào họng người ta ngồi rồi.
  10. forever_love_ruby

    forever_love_ruby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Trước tui cũng nghĩ chuyện của mình là lãng mạn nhất. Nàng thích mơ và tui cũng khoái mộng. Hai kẻ có năm ba chỗ giống nhau về ngoại hình lẫn tính cách. Chỉ khác có một điều là nàng mạnh mẽ hơn tui cả mấy con số không sao con số một trong tình yêu.
    Cũng không biết là yêu hay không luôn. Ngay từ ngày đầu gặp, tui còn lơ mơ ngờ nghệch lang thang tìm những người bạn trên Net, cũng chừng 2 năm hơn về trước. Hồi đó khoái dùng cái nick SadButTrue, mà nhớ là Sad thi sad nhưng mà lắm chuyện vui tren VietFun lắm...Hai đứa vô tư đưa nhau đi từ cuộc vui này đến trận cười khác, miệng cứ như hoa, mắt cứ như sao và lòng thì như mây như gió...nói chuyện yêu nhau mà như nói đùa...Ôi những ngày xưa, bao giờ cho đến ngày xưa chứ...
    Ngay lần đầu tiên chuồn vô Nam tìm gặp nàng, sau 1 năm 9 tháng, yêu nhau trên mạng. là tui biết từ giờ mình hết thoát khỏi nàng rồi. Tui thi như biển, còn nàng thì như...đá, như cát. Sóng đánh vô đá chỉ có nước tan tành luôn mà đánh vô cát là mất tăm mất tích. Không đầy được, không cuốn được nên mới đánh mãi muôn ngày. thành chân lý rồi.
    Mỗi sáng em lại vòng quanh cái bùng bin 3/2 để đón tui. Làn tóc em hương nòng trong gió thoảng, bờ vai em gầy gầy gió mùa thu, tiếng em cười cho lòng anh ngây ngất, mắt em hiền cho trời đất hoà chung. Từng đường nắng em bên tôi mỗi ngày, từng sáng sớm thức dậy với bao niềm vui. Từng con phố ta đã qua lúc này, vẫn mong hoài đi đến mãi ngàn năm...
    Ai có thể tin được em chỉ làm vậy vì...em nghĩ là cần làm như vậy, không có tình cảm gì hết được chứ....

Chia sẻ trang này