1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...Nhật kí tình yêu thế hệ ỉn .....

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi caycaobongca3859, 07/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caycaobongca3859

    caycaobongca3859 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    ...Nhật kí tình yêu thế hệ ỉn .....

    Ở độ tuổi này thì mình tin chắc đa phần các bạn đều đã từng trải qua ít nhất là một mối tình !Tình yêu theo từng người có từng khía cạnh khác nhau,để có được 1 mối tình phải trải qua vô vàn khó khăn mới "có thể" có được.Va` nếu không biết gìn giữ,trân trọng thì sẽ để "nó" ra đi mà hối tiếc, ân hận cả đời phải không các bạn ...."Hạnh phúc là khi bạn đếm được nhiều niềm vui hơn những nỗi buồn."Ai đó đã nói ?oĐược yêu là món quà tuyệt diệu của cuộc sống, nhưng yêu còn là món quà tuyệt diệu hơn?. Hãy cứ yêu mà không đòi hỏi bất cứ điều gì, bởi đó mới là tình yêu đẹp nhất, không phải từ tiểu thuyết mà ra...?
    Mình thấy có rất nhiều bạn ở độ tuổi in ỉn của mình lang thang trên các trang web,tìm kiếm 1 điều gì đó về tình yêu ,hay viết lại cảm xúc ty của mình (đôi dòng tâm sự,đôi trang nhật kí...).Mình đọc thấy có chuyện vui chuyện buồn,thấy có sự chia sẻ và thấy có sự nghịch ngợm trêu đùa vô ý ."Bạn yêu chính con người ấy với vẻ đẹp nội tâm, ý chí vươn lên, đức hy sinh chứ không phải sự giàu sang, hào nhoáng và địa vị " có bạn đã từng nói như vậy trong dòng nhật kí của mình ! ...Rất nhiều bạn ở độ tuổi ỉn chúng ta đã và đang làm 1 cái việc gì đó cụ thể để khẳng định tình yêu của mình ...ngay cả trên 1 thế giới ảo ! Tại sao vậy ...vì chúng ta đang thiếu 1"sân chơi " hay 1 diễn đàn và tình yêu của thế hệ chúng ta Mình muốn có 1 sân chơi chung giành cho tất cả,1 sân chơi mà ở đó nọi người có thể bộc lộ,chia sẻ tình cảm của mình với mọi người !Và mọi người với mình ....tất cả vì 1 người và 1 người vì tất cả ! Lập ra cái topic này mong mọi người cùng chơi chung cho hoà đồng !
  2. mylies1983

    mylies1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Ngày mưa rơi !
    Trời đang nắng bỗng dưng cơn giông ập đến....bầu trời bao phủ bởi một làn nước mỏng ...nỗi buồn bỗng dưng cũng ập đến.Chẳng hiểu tại sao những ngày mưa lòng lại buồn mênh mông đến vậyKỉ niệm về tình yêu đều gắn với những cơn giông nhỏ ...bất chợt và lạnh lùng !
  3. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Trùng topic nên tớ lock nhá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này