1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí tình yêu trong đời

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi imdanba, 01/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. imdanba

    imdanba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí tình yêu trong đời

    Tôi chép lại những dòng nhật kí từ ngày tôi mới lớn biết yêu cho tới tận bây giờ vào đây theo gợi ý của một người khi thấy tôi vẫn nâng niu những tập giấy đã ố vàng... Không chỉ một tình yêu... Nhưng đó chính là tình yêu lớn nhất mà tôi đã dành trọn con tim...

    Mối tình đầu bắt đầu từ những ngày đầu thu năm 1993 khi tôi 17 tuổi....

    7.2.1994
    Xuân tới gần và mọi người náo nức chờ mong tới ngày cuối của một năm. Với ta, có lẽ mùa đông như dài mãi. Giam mình trong căn gác và nhớ về những ngày đã qua của đời mình bất giác thở dài. Sang năm mới có sáng sủa thêm chút nào ko?
    Rộn rã quá và cũng im vắng quá! sao đối lập nhau thế này? Ta tự giam mình trong im lặng và suy nghĩ, chờ đợi... 1 điều kì diệu. Liệu mùa xuân có mang lại cho ta ko? Mệt mỏi vô cùng...!

    27.2.1994
    Vâng, thì em vẫn cứ tin như vậy thôi. Trong cuộc sống ko có lòng tin con người ta ko sống được, nhất là trong tình yêu.
    Em hạnh phúc và buồn khi bên anh. Chẳng hiểu tâm trạng em lúc đó ra sao nữa. Nhưng anh vẫn chưa hiểu được em đâu, em phức tạp đến chính em cũng ko hiểu nổi mình nữa. Đừng thắc mắc khi em bất chợt im lặng. Em đang cố gắng quên đi tất cả để được trọn vẹn với anh, với lòng tin của anh. Sẽ mãi là của anh!

    3.3.1994
    Một ngày nắng đẹp và không một chút u ám nào! Hạnh phúc!

    4.3.1994
    Trời se lạnh. Có 2 người ngồi trên thảm cỏ xanh biếc. Một người khẽ nhắm mắt mơ màng, còn ngừơ kia tỉ mỉ tết những chiếc lá cọ thành những bím sam dài như tóc của cô. Êm đềm quá! Chàng trai ngồi dậy đưa mắt nhìn quanh... Trên thảm cỏ xanh thấp thoáng chùm hoa dại màu tím hồng nho nhỏ. "Hoa đẹp chưa kìa!" chàng trai thốt lên và nhẹ nhàng hái trao cho cô gái. Bông hoa tím dịu dàng nho nhỏ... Vâng, chỉ một phút trao tay ấy cô gái rưng rưng cảm động... Bông hoa ko tên...

    16.3.1994
    Một hạt mưa len nhẹ vào tim. Lá rơi đến vô tình!

    19.3. 1994
    Gửi anh một nửa nỗi buồn
    Em ko nỡ đem chôn như người ta thường nói
    Anh đừng trách trong dòng thư viết vội
    Nếu em có để vào niềm thương nhớ vu vơ
    Gửi anh một nửa bài thơ
    Vì dang dở anh đành mắc nợ
    Anh chẳng đòi đâu nhưng em thì vẫn nhớ
    Dẫu chẳng bao giờ em viết tiếp cho anh...
    (St)
  2. imdanba

    imdanba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    18.3.1994
    Em yêu! Giờ này khi em đang làm có nhớ đến anh ko? Còn anh trằn trọc ko ngủ vì chuyện tối nay khi anh đưa em đến chỗ làm hình như em ko muốn phải ko? Đó là theo anh nghĩ thôi, chắc là em ko nghĩ như anh phải ko?
    Hay em giận anh hôm anh cứ ép em nhận chiếc nhẫn anh trao? Em ko nhận làm anh buồn và suy nghĩ rất nhiều. Anh bỏ làm hôm đó, anh về và ra chỗ gốc cọ mình hay ngồi đó suy nghĩ xem mình có lỗi lầm gì với em ko (vì khi người ta yêu nhau thì những tặng vật là những gì thiêng liêng nhất)
    Anh yêu em thật nhiều đó. Em là người anh yêu duy nhất mãi mãi là của anh ko thể của ai khác (khi yêu người ta thường hay ích kỉ mà em)Trong thư em gửi cho anh hôm nọ em viết "có ai muốn nhìn thấy người mình buồn đâu" Anh cũng vậy. Anh rất mong em đừng buồn vì những lời anh nói tối hôm ấy và đừng có hành động dửng dưng như tối hôm nay nghe em.
    Tối mai anh sẽ lại xuống đón em, đừng giận anh nghe!
    Anh yêu em!
    Hôn em. Bông hồng của anh
    HC
    19.3.1994
    Chiều xa anh
    Anh yêu! Em giận anh thật nhiều a biết ko? Những dòng đó là do nhớ a quá nên e viết vậy thôi chứ đâu có ý định để cho a đọc được lại bận tâm và lo nghĩ. E viết cho nhẹ bớt nỗi nhớ canh cánh trong lòng ko lúc nào nguôi! Lần sau nếu e chưa đồng ý thì a đừng có đọc nghe a! Bởi lẽ những dòng đó tựa như nhật kí - mà nhật kí thì chỉ một mình e xem thôi đúng ko nào? Còn tối hôm qua e im lặng ko phải vì e ko muốn bên anh hay hờn giận gì đâu mà chỉ muốn tận hưởng giây phút bên anh thật ý nghĩ, thật lâu thôi mà. Dường như cười nói nhiều thì thời gian càng trôi nhanh thì phải. Em chỉ ước gì như ngày còn đi học lúc nào mình cũng bên nhau ko phải xa như bây giờ anh nhỉ. Ngày mà em chẳng bao giờ biết buôn, chỉ cười nói suốt ngày. Bây giờ thì thật buồn...
    Đừng buồn vì em ko nhận chiếc nhẫn anh yêu ạ. Nếu là tặng vật khác đơn giản hơn thì e sẽ rất vui khi đón nhận nó. Còn chiếc nhẫn hãy để vài năm nữa khi chúng mình... Anh hiểu ko?
    Đừng bận tâm về những điều em viết trong tờ giấy đó nhé. Chính anh cũng nhớ em nhiều phải ko?
    Yêu anh thật nhiều!
    Hôn anh thật nhiều!
    NG
    27.3.1994
    Đêm buồn...
    Khi xa nhau anh buồn và nhớ mãi
    Nhớ những ngày ta còn ở bên nhau
    Ôi nỗi nhớ sao mà da diết thế
    Ôi nỗi buồn sao cứ mãi trong ta
    Có phải xa nhau ta mới hiểu
    Hết lòng nhau trong những ngày qua
    Em yêu! Tại sao trong lúc này anh nhớ em da diết thế. Hai hôm ko gặp e để ngắm khuôn mặt em. Khi làm nhìn trời mưa mà buồn, anh cầu mong cho trời đừng mưa to để tối được gặp em. Ông trời ác nghiệt cứ đổ mưa mãi làm mình đã buồn và nhớ lại càng buồn và nhớ thêm.
    Nhiều đêm anh mơ thấy anh và em đang ngồi bên nhau rồi đột nhiên anh bị ai đó kéo mình ra xa nhau với một sức mạnh vô hình. Anh sợ hãi giật mình bừng tỉnh mới biết chỉ là một giấc mơ.
    Giá như lúc này có e bên a thì a sẽ ôm e thật chặt vào lòng đến ghẹt thở vì nhớ em nhiều quá!
    Chúc em ngủ ngon
    A yêu e
    HC
  3. imdanba

    imdanba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mưa ngoài trời và mưa trong lòng...
    1.4.1994
    Anh thương yêu! Hôm qua a đã nói là a ko tới vậy mà e vẫn cứ chờ mong và nhớ a da diết. Anh vẫn giận e vì lời nói sáng hôm qua hay sao? Em thật vô ý, đã làm a buồn. Cho e xin lỗi nghe a!
    Ko hiểu vì sao lúc nào e cũng nhớ mà ko sao quên được. Trời mưa và e cũng... Đừng giận em nữa a! Lúc nào e cũng muốn gần bên a, nghe a nói, cười và được yêu a. Ko lẽ a ko biết điều đó hay sao mà còn để ý đến 1 lời nói. Em ghét a thật nhiều a có biết ko?
    Ước gì có a ở bên e lúc này nhỉ... A sẽ bị... Em doạ thế đấy anh có dám gần e nữa ko? có chứ gì! Anh vốn liều và lì mà. Chưa khi nào e lại thấy ghét a như bây giờ. Tại a cứ xa để e phải nhớ rồi ghét a nhiều hơn. Tình yêu vốn là vậy phải ko a? Đừng giận e nữa nghe a! Yêu anh và em buồn vì nhớ... thương... giận hờn... ko khi nào ko nhớ, vậy mà anh còn giận e vì 1 lời nói ko đâu. Em buồn, buồn nhiều lắm. Gặp anh rồi em sẽ phạt cho mà xem.

    7.4.1994
    Một chiều nhớ anh...
    Cho tới bây giờ e vẫn như như in buổi tối đáng ghi nhớ ấy. Đó là lần đầu tiên mình đi chơi riêng với nhau phải ko a? Lang thang qua những con phố khiến em lại nhớ ngày còn đi học - ngày đó em chưa có a như bây giờ - em cũng hay lang thang như vậy sau mỗi khi tan học và thả hồn vơ vẩn. Nhưng từ khi có a e ko thả hồn vơ vẩn nữa mà chỉ luôn nhớ tới a, nghĩ về ty của mình và thấy hạnh phúc quá. Ko biết a có thích cùng e lang thang qua các phố vắng như vậy nữa ko. Đó cũng là lần đầu tiên em ngồi riêng với 1 người con trai ở bờ hồ và nói chuyện về tình yêu. Mới đầu cũng hơi ngại và sợ - ko hiểu vì sao nữa - nhưng bên e là a, a yêu ạ và e tin a, tin vào ty của chúng mình. Chẳng khi nào e nghĩ rằng chúng mình sẽ xa nhau, từ khi yêu a tới giờ. E cứ vô tư say sưa với ty của mình, với nỗi nhớ a khôn nguôi khi xa, với niềm vui khi bên a, với đôi chút giận hờn khi anh có lỗi lầm hay là ko có... Em thấy ty của mình đẹp quá! Vậy mà có một lần a nói chuyện chia xa, a nói "có lẽ khi đó a ko ăn ko ngủ được" Tại sao a lại nghĩ tới chuyện đó nhỉ? A ko tin e, ko tin vào ty của mình, ko tin vào chính a nữa hay sao? Từ lúc đó e cứ lo sợ cái điều mà chả bao giờ e nghĩ tới. Giá a đừng nói với e điều đó có hay hơn ko! Để rồi mỗi khi mình xa nhau e lại nhớ a nhiều hơn kèm theo một chút nghi ngờ bất an trong lòng. Kể cả những khi anh trễ hẹn hay bận ko tới được. (Tại e cứ hay nghĩ tới điều a nói quá mà! Bắt đền a nhiều đấy!) Em vẫn cứ xua đuổi cái ý nghĩ ko lành kia để trở về với nguyên vẹn lòng tin của e như trước. Em sẽ tin và mãi tin vào tình yêu của mình, tin vào a (Sẽ ko bao giờ a nío dối em 1 điều gì phải ko a?) Đừng phụ lòng tin của em nghe a! Nhớ a!
    Hôn a thật nhiều
    NG
    14.4.1994
    Đêm mưa
    Anh yêu! Hai bông hồng đỏ này là anh và e đó. ty của mình sẽ mãi đẹp như những bông hồng phải ko a? chúc a ngủ ngon và mơ thấy em - một giấc mơ thật đẹp. Còn em đang làm và nhớ a da diết. Ngày mình gần nhau sẽ ko xa phải ko a? Yêu a thật nhiều!
    21.4.1994
    Ôi vô cùng trong 1 phút nhìn nhau...
    Nỗi nhớ của e ơi đang làm thì a tới, nhìn anh sao "dễ ghét" quá đi thôi. Anh đến bên e khẽ nói "nhớ quá", lòng e chợt chao nghiêng, chơi vơi trong ánh mắt, nụ cười và lời nói ấy. Chỉ mong sao lúc này được ngả đầu trong vòng tay ấm rộng của a lặng nghe hơi thở và nhịp đập hạnh phúc trong lòng a yêu ạ.
    Chia tay a em về nghe nỗi nhớ dâng đầy trong từng bước chân và lalị nhớ nhung triền miên... Một thoáng bên nhau, lời nhớ lời yêu trao nhau vội vã để rồi lại chia tay vì thời gian và công việc thường ngày, để lại trong lòng nhau một khoảng trống nhớ nhung ko gì xoá lấp được. Em bỏ ngoài tai mọi lời dèm pha đùa cợt ty của chúng mình vì khoảng trống xa cách giữa 2 mình. Bởi em tin rằng ty của a chỉ dành cho riêng e duy nhất và mãi mãi... Em tin rằng sẽ ko có ai trên đời này có thể yêu anh bằng em được. A có tin như vậy ko?
    Có người nói rằng ko thể tin đc a vì a là con trai và lại "lắm mồm" chắc gì khi xa nhau anh vẫn trọn vẹn yêu em. Nhưng em ko tin họ, ko tin ai cả mà chỉ tin vào a. (e hiểu a hơn họ mà) Họ ko thể đánh giá a tầm thường như vậy được, thời gian sẽ trả lời, sẽ là minh chứng cho ty của a với e. Ty của chúng mình sẽ là mãi mãi, a ko thể là kẻ nhẫn tâm bội bạc như họ nói.
    Vậy mà đôi lúc e lại thấy lo sợ một điều gì đó xảy ra (đúng là ngớ ngẩn a nhỉ) Mọi ý nghĩ về những lời nói ko tốt lành ấy cứ bám riết lấy em. Hãy nói với e vài lời để e yên lòng đi a. Dù có chuyện gì đi nữa thì e vẫn y a và tin rằng a mãi chỉ y một mình em.
  4. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    xin phép bác cho e bon chen một bài thôi ạ
    Ngày 08/03/1999 lần đầu tiên thik một người cơ mà chỉ thik thui chứ ko fải là yêu
    ngày 03/11/2001 người đó đi học xa và thế là ko còn gặp lại nữa
    ngày 03/11/2008 sau 7 năm mới gặp lại thấy bình thường ko còn rung rinh như 7 năm về trước
    Đọc những trang nhật ký của bác viết tự dưng e lại nhớ lại chuyện ngày xưa của mình, nghĩ lại tự dưng thấy vui vui, dù sao cũng còn có chút j đó để nhớ...
    Được omaimo2009 sửa chữa / chuyển vào 17:59 ngày 01/06/2009
  5. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Đọc cũng hay nhưng hơi dài.Bác chủ toppic viết cô đọng hơn chút nữa nhá.Thế mà!
  6. abc012

    abc012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2009
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Hic... Ko bít bao h mình mới có những cảm xúc đẹp thế kia
    @ changtrai: cho iem tò mò mối quan hệ giữa changtraithonque và yesterday_today_tomorrow với ạ
  7. imdanba

    imdanba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác nhưng đây là em sao y bản chính ạ. Mong bác chịu khó đọc.
    7.5.1994
    Anh yêu! Em buồn và mong gặp a. Chắc giờ này a cũng buồn, giận em ghê lắm phải ko? Chẳng hiểu sao chiều nay e lại ăn nói như vậy nữa, thật láo và hư phải ko a? Nhưng tại a cứ... làm em bực mình ghê lắm. Cho em xin lỗi, đừng buồn em nhé anh!
    Tối một mình buồn và hối hận. Tại sao e lại xử sự như thế ko biết nữa. chỉ sợ a buồn thôi... Nhớ bao lần mình bên nhau cũng nơi này và bao lời yêu thương âu yếm. Vậy mà e lại... Đáng đánh đòn phải ko anh? Thôi thì anh muốn "xử" ra sao thì tuỳ a, chỉ mong a đừng ghét bỏ hay buồn giận em nữa. Lần sau em ko ăn nói như vậy nhé a.
    Lỳ yêu của e! Em nhớ... nhớ đến vô cùng những chuyện xa xưa. Nhớ những ngày chỉ mong làm ca chiều với những buổi sáng gặp nhau ngắn ngủi mà tràn đầy hạnh phúc. Chẳng bao giờ em quên giây phút ấy đâu a. Em yêu a, yêu nhiều lắm a có biết ko? Lòng e ko khi nào ko nghĩ về a - ty của e - và e mãi là tất cả của a. Đừng giận và tha lỗi cho e a y nhé. Em biết rằng dù có gọi a nghìn lần trong đây cũng ko sao bù đắp được nỗi buồn chiều nay em gây cho a. Nhưng mà gọi e như vậy trước mặt mọi người cứ thấy sao ấy, lần sau em còn như vậy anh cứ đánh dòn thật đau cho nhớ. Bắt đầu từ bây giờ em sẽ sửa chữa... Hôn a thật nhiều.
    Bất chợt nhìn sang a ko nói
    Rồi để lòng e lo lắng rối bời
    Im lặng thế hay là a giận dỗi
    Để ngọt ngào môi chạm làn môi
    18.5.1994
    Người ghét của e ơi!
    chỉ xa a 1 ngày mà tưởng như thế kỉ, cứ phải ngóng chờ, trông mong, hờn giận mỗi khi a tới muộn (khóc nhiều đau cả mắt vậy đó) Anh có biết ko? Mà sao mình cứ phải xa nhau a nhỉ, a có buồn khi phải xa e ko? (Chắc là ko buồn hả? vậy thì "từ" a luôn) Trước thì còn hi vọng được chuyển về cùng tổ, bây giờ thì chẳng còn tí tẹo hi vọng nào cả. Anh muốn làm sao thì làm. Ghét a thật nhiều! Anh có yêu e ko mà cứ xa như vậy? Đã thế người ta viết cho bao nhiêu mà ko thèm hồi âm lại 1 lần... Mà cũng đúng thôi, có nhớ có yêu đâu mà viết làm gì. Còn mải... Thế mà bảo "ko yêu ai chỉ yêu mình em thôi" Nói mà chẳng giữ lời gì cả. Nhớ a nhiều nên bực mình nói vậy cho bõ ghét. có người yêu "lắm mồm" khổ như vậy đó (thương a ghê) Lần này phải viết thật nhiều cho em đấy nhé, ko thì...
    Cắn a 1 cái thật đau chứ ko thèm hôn đâu!
    30.501994
    Em yêu! Tối qua em đã nói những điều mà a cảm thấy bất ngờ quá. Ko biết là e nói thật hay nói đùa. Anh về ko ngủ được đó em có biết ko? Em phải biết rằng khi người ta yêu nhau thì cho dù khó khăn đến mấy người ta cũng vượt qua để đến bến bờ hạnh phúc. Anh cũng vậy, đã hiến trọn con tim với một bóng hình ko bao giờ nghĩ tới một bóng hình nào khác. Em biết ko chính là em đó em yêu ạ! Nhưng ko biết tại sao anh thấy em lại nghi ngờ a vậy. Em đừng nghĩ vậy nữa nghe em!
    Em yêu! tại sao em viết thư cho anh lại nhắc đến những điều a ko muốn nghĩ đến. Khi yêu nhau ai chả muốn gần gũi bên nhau, khi xa thì nhớ thì thương mà e lại bảo a ko nhớ e. Nhớ rất nhiều ấy chứ...
    Thôi nói thế để e hiểu a thêm, ko phải chỉ yêu em mà còn rất thương rất nhớ...
    Hôn em và chúc em ngủ ngon
    (Anh sẽ hôn e trong mơ nhé)
    HC
    Yêu em nhiều lắm đó
    Được imdanba sửa chữa / chuyển vào 06:21 ngày 02/06/2009
  8. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Bác nì iu sớm thật
    Nhưng đọc thích lắm
    Tiếp đi pac ơi
  9. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    À, nó cũng chỉ mới là tình cảm ngây thơ kiểu học trò ngày xưa ấy. Đến cái nắm tay còn chưa có. Thế mà
  10. imdanba

    imdanba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    1.6.1994
    Em nhớ anh nhớ những ngày xa vắng
    Mùa hạ 1 mình đứng dưới hiên mưa
    Người yêu thương của em!
    Đọc lá thư anh viết cho em mãi ko thấy chán, chỉ muốn nó dài ra mãi... ko kết thúc, như vậy là tham quá phải ko anh? Em thật hư đã làm a buồn mà ko biết. Những lời nói đó em chỉ đùa thôi mà. Em tin và yêu a nhiều lắm! Đôi lúc có hơi... bực mình một chút vì thấy a thân mật với một người bạn gái khác. Chỉ muốn độc quyền đối với a thôi, đó cũng bởi tại em yêu anh. Mà chính a cũng có vui khi e trò chuyện thân mật với người con trai khác đâu. Đó là tại ty thường ích kỉ mà thôi!
    Buồn và nhớ anh quá anh yêu ạ. Mới gặp mặt mà tưởng chừng như xa vắng đã lâu lắm rồi, lo mà chuyển về làm cùng ca với em đi thôi! ko thì e ghét a thật nhiều đó, có năn nỉ em cũng ko thèm... yêu đâu. Muốn viết thật nhiều cho vơi đibao thương nhớ chất chứa trong lòng mà hình như càng viết càng thấy nhớ và yêu anh nhiều hơn. Hình ảnh a luôn đầy ắp trong tim, trong trí óc, từng nụ cười, cái kiểu nháy mắt dễ ghét và vòng tay xiết chặt... Tất cả hiện về trong em từng phút gần gũi bên nhau như mới đây thôi. Những lúc gần nhau chỉ muốn ngắm nhìn anh cho thoả những lúc vắng xa thế mà "thiên hạ" còn "kiêu kỳ" giấu mặt sau trang sách hay quay mặt đi. Cũng nhớ đến cồn cào mà còn làm bộ! Cái tội ấy đáng bị phạt hay chưa?
    Em ghét a vô cùng vì luôn làm em buồn vì phải nhớ và mong...
    Hôn a thật nhiều
    NG
    Con trai rất ít khi biết dỗi hờn
    Bởi họ đã nhường cho con gái cả
    Nhưng con gái chẳng biết điều một chút
    Lúc nào cũng họ xin lỗi trước cơ
    Nhiều lúc buồn con trai thích làm thơ
    Thơ họ viết đơn sơ nhưng rất thật
    Con trai vẫn thường nghĩ nhiều hơn nói
    Nên con gái chẳng bao giờ hiểu được đâu...
    3.6.1994
    Trên trời xa rộng đen thăm thẳm lấp lánh những vì sao. Hình như hôm nay trời mở hội hoa đăng thì phải - Sao nhiều quá! Dưới mặt đất bao la cũng có 2 người yêu nhau đang hạnh phúc. Lâu lắm rồi họ mới được ngồi bên nhau thế này, còn thời gian thì trôi nhanh quá thôi. Nhưng tấm thảm đen được trang điểm bằng các vì sao rộng bao la kia cũng ko bao giờ đẹp như ty của họ. Bởi lẽ những vì sao đôi khi còn lẩn trốn trong những đám mây nhưng ty của họ mãi đẹp, mãi sáng hơn cả trăng sao và ko bao giờ thay đổi. Ngưòi con gái khẽ tựa vào vai người yêu tin cậy. Chẳng ai có thể thay thế a trong trái tim cô - anh là tất cả! "Nụ cười và những giọt nước mắt" Cô vui vì a và cũng buồn vì a! Vì a cả thôi! Anh là lẽ sống của đời cô! Phải nói rằng họ là lẽ sống của nhau mới đúng! Họ ôn lại những ngày đầu mới quen nhau và ty đến trong họ lúc nào họ cũng ko hay biết. Họ chỉ biết họ là của nhau - Họ sinh ra trên đời này để có nhau trong đời.
    Nếu họ ko gặp nhau thì sao nhỉ? Có lẽ họ vẫn phải vẩn vơ trong dòng đời để kiếm tìm một nửa của mình. Trong ty ko bao giờ có chữ "nếu". Đó chỉ là một giả thiết thôi vì giờ họ đã tìm thấy nhau - đã thành 1 tâm hồn, một sự đồng cảm và một ty sâu đậm. Trong ty chỉ có chữ "có hoặc ko" Với họ trong đời đã có nhau, có một người yêu mình tha thiết, có một người mình đã kiếm tìm và mong đợi. Và ko có sự hận thù, bội bạc... Họ mãi là của nhau! Mãi có nhau trên từng bước đường đời!
    Chắc a biết họ là ai phải ko? Ty của họ tuyệt vời a nhỉ! Sẽ xây đắp cho ty ấy bền lâu và luôn đẹp a nhé!
    Hôn "thiên hạ" trong mơ!
    (Tập theo người ta một chút xem như thế nào. Chắc là hay mơ như vậy lắm hả? Xấu ghê đi! Nếu mơ thế nữa e phạt thật nặng đấy)
    9.6.1994 Một ngày ảm đạm
    Em yêu! tại sao em buồn vậy khi a đến tìm e và đưa em đi làm? Mình qua bao con đường mà ko nói với nhau lời nào cả. Chắc giận a sáng nay phải ko e? Thôi cho a xin lỗi nghe!
    Em buồn, em khóc, e muốn tránh mặt a phải ko. Em đừng làm như vậy nghe e. Người ta bảo con gái là giận dai lắm!
    Em biết ko khi ko có em a thấy cô đơn và chán nản, ko muốn làm gì hết chỉ muốn có em bên mình lúc này thôi. Lúc e bỏ a về a tự nghĩ sao mình cũng quay về mà ko đi theo an ủi em. Anh tự trách mình sao ko đưa em đi làm. Chắc giờ này e đang buồn, ngồi khóc một mình đây. Lần sau a sẽ ko làm e buồn như vậy nữa đâu.
    Yêu e thật nhiều
    Hôn e
    HC
    17.6.1994
    KHAO KHÁT
    Thương yêu tặng a
    "Con sóng vô tình phiêu bạt là a
    Mà con dã tràng em miệt mài vo cát bể"
    Dẫu biết rằng em yêu đến thế
    Anh chỉ hiện về một thoáng giấc mơ thôi
    Xa nhau nhiều em lo sợ chia phôi
    Anh vẫn vậy: xa xôi vô tình quá!
    Lời anh viết trong thư có trăm ngàn âu yếm
    Sao vẫn ko bằng một phút sống bên nhau
    Về với em đi cho dịu bớt nỗi đau
    Dịu bớt nhớ thương giữa cách xa đằng đẵng
    Anh sẽ ko là sóng giữa vô tình năm tháng
    Em chẳng phải dã tràng vo cát bể hoài công...
    Sáng mưa và nhớ...
    Hôn a
    NG
    Tối 26.3.1994
    Anh! E đã hẹn với "chú" Đ đi có việc, muốn giấu a nhưng áy náy quá, bởi vì... Lang thang trên phố chán, em về nhớ anh da diết và cảm thấy đi chơi hay hẹn hò với người khác là có lỗi với a. Em có lỗi gì trong chuyện này ko a? Cũng tại xa a buồn quá nữa, chờ đợi hàng ngày mà ko thấy a viết cho e lấy 1 dòng. Chẳng lẽ e ko xứng đáng để được a...? Gặp nhau hàng ngày mà sao e vẫn thấy a xa lạ quá, dạo này a ko nói chuyện hay nói những lời thương nhớ như xưa nữa. Lại còn trêu đùa với những người con gái khác. Anh có biết điều đó làm e rất buồn ko? Muốn viết thật nhiều cho a hiểu e hơn nhưng ko thể viết được. Vả lại có bao nhiêu giấy cho vừa nỗi nhớ thương? Buồn chán quá! muốn lãng quên!Nhớ!
    NG
    30.6.2004
    Vẫn biết hoa phượng vỹ
    Nở cùng hoa bằng lăng
    Nhưng bằng lăng rụng trước
    Màu tím thường khó khăn
    (St)
    Dẫu biết màu tím khó khăn nhưng e vẫn tin mình sẽ mãi là của nhau! mãi bên nhau ko có gì thay đổi. Em yêu a! Hôn a
    NG

Chia sẻ trang này