1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ TRÁI TIM

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chuzzle, 25/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuzzle

    chuzzle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    NHẬT KÍ TRÁI TIM


    tình yêu là một cái gì đó khó có ai nói thành lời, và không thể cân, đong, đo, đếm để mà biết được đây có phải là tình yêu thực sự của mình hay không.


    [align=justify]anh không cao lớn, đẹp trai như bao người đang theo đuổi em,và anh không có cái ngông của những người con trai mới lớn để khiến em xiêu lòng, tất cả những gì anh cho em là sự nể phục, kính trọng và tình yêu.Mọi người bảo cái gì anh cũng "hơn" em, xấu hơn em, lùn hơn em,mập hơn em và em cũng đồng ý vì thực sự anh giỏi hơn em nhiều lắm. Em yêu cái cách anh quan tâm đến em,chỉ bày em khi mới vào nghề, yêu cái cách anh nhìn em khi em đang làm việc và lén chụp hình em để ngay hôm sau em thấy quanh bàn làm việc của mình toàn những hình ảnh ngộ ngĩnh do anh "biên tập" lại, em yêu cách anh chọc em giận rồi cuốn quít năn nỉ em,và em yêu cả cái cách anh giúp em quý trọng bản thân mình.


    Code:
    tình yêu là một cái gì đó khó có ai nói thành lời, và không thể cân, đong, đo, đếm để mà biết được đây có phải là tình yêu thực sự của mình hay không.


    Có thể nói tình yêu của tôi là tình yêu của một đứa con gái đa tình, như mẹ tôi thường nói "con gái mà ăn bát cạn lòng thì khổ suốt đời vì tình " và bà thường xót xa gọi tôi là đứa con gáí "bát cạn lòng" của bà!
    Tôi không xinh đẹp rực rỡ như bao người con gái khác nhưng trời ban cho cái duyên. Những người con trai đến với tôi đều bảo rằng "cái sức hút của em khó có thể cưỡng lại nỗi". Và chính bằng cái "sắc" của bản thân, tôi trượt dài trên con đường tôi đi!
    Mối tình đầu của tôi là một người con trai cùng khối học, người ta nói, tình yêu của học trò thánh thiện, trong sáng và khó ai có thể quên được quả thật là đúng. Chúng tôi yêu nhau bằng cái vụng về của 2 kẻ lớn không ra lớn nhỏ không ra nhỏ, thậm chí khi nắm tay nhau cả hai đứa đều đỏ bừng cả mặt, và nụ hôn đầu tiên của tôi cũng không trao được cho bạn, tình yêu mãi mãi của tôi.
    Ở bên bạn, tôi đã có thật nhiều kỉ niệm đẹp đẽ, để cho đến bây giờ mỗi khi nghĩ về khoảng thời gian ấy tôi thầm ao ước mình cứ mãi bé nhỏ và mãi được sống như vậy, để không phải lo âu suy nghĩ, không phải tính toán với cuộc đời, không phải và không phải là cách sống như ngày hôm nay!


    tình yêu là một cái gì đó khó có ai nói thành lời, và không thể cân, đong, đo, đếm để mà biết được đây có phải là tình yêu thực sự của mình hay không.

    Anh biết không, những người bên cạnh em thường nói em hãy biết quý trọng những gì mình đang có, biết trân trọng cái mà mình đã nắm giữ trong tay, coi nó như bảo vật thì cũng chính là trân trọng giá trị của bản thân mình. Nhưng em đã không làm được như vậy. Mối tình đầu tưởng như vô cùng đẹp đẽ ấy đã không thể đi đến đâu, cuối cùng của một chuyện tình học trò đẹp là sự chia tay mà cả hai đều không hiểu chuyện gì đã xảy ra cho mình. Đôi lúc em nghĩ về bạn, đôi lúc em nhớ về bạn, đã nhiều năm rồi mà lòng em vẫn cồn cào nỗi nhớ thương da diết, nó cứ đeo bám em như một sự ăn năn hối lỗi vì vết sẹo lòng em gây ra cho cả hai.

    Anh ơi, đôi lúc bên anh, em có cảm giác sao anh giống bạn như vậy, hay...trong suốt khoảng thời gian vừa qua em vẫn mãi đi tìm hình bóng của bạn ở một nơi nào đó, ở một người nào đó, hay.... em cố ép anh vào hình ảnh của bạn.
    Anh ơi, em có tàn nhẫn quá không khi ở bên anh em vẫn giữ trong tim mình một hình bóng khác, mong chờ họ quay lại. Những buổi tối nằm ở nhà không có anh, em lại lôi những đồ vật kỉ niệm ngày xưa của bạn ra để nhìn ngăm, chỉ là một bức ảnh, chỉ là một lá thư với nét chữ ngô nghê, chỉ là chiếc thiệp nhỏ của bạn, mà đã làm em đã vui suốt đêm, và ngủ thật ngon! Và anh biết không, cái hôm cái ví tiền bị mất em đã khóc suốt 1 ngày,làm anh ngạc nhiên và luôn miệng bảo "có phải lần đầu em làm mất đồ đâu mà!!", uh, em đâu có khóc vì mất tháng lương đầu tiên làm dổ mồ hôi hột, em khóc vì đánh mất cái hình trái tim bé bé mà bạn cất công gấp cho em khi hai đứa còn bên nhau, em đã giữ nó bên mình như một bảo vật, mỗi khi chạm vào nó em như có bạn bên cạnh mình!!
    _________________
    Một ngày thì có 24h, một năm thì có 8760h, thời gian thì cứ thế mà rơi, cứ thế mà tăng dần, chẳng cái gì níu giữ nó được, nên ai cũng ước rằng mình có thể làm lại. Vậy có ai muốn xây dựng lại những gì mà bản thân đã làm đổ vỡ hay không?
    Tôi cảm thấy bế tắc trong cuộc sống nên đôi lúc cũng thử tự đặt mình vào cái mà tôi nếu có thể sẽ làm lại thử xem như thế nào, nhưng quay đi quẩn lại,lựa chọn, suy xét thì cuối cùng tôi nghĩ có lẽ mình phải quay về con đường cũ chăng?
    Có lần tôi xem một bộ phim thì người ta nói rằng "sét không đánh vào một chỗ hai lần". Nhưng mới ngày hôm qua, trên Tv lại bảo rằng, bạn nên tránh xa chỗ vừa bị sét đánh vì nguy cơ sét đánh lần hai ngay tại vị trí ấy là rất cao. Vậy liệu khi làm lại tất cả thì nó có tốt đẹp không hay lại tạo nên một vết thương sâu hơn?
    Tôi yêu bạn của cách đây 5 năm. 5 năm không phải là một khoảng thời gian quá dài nhưng ai cũng hiểu rằng 5 năm đủ làm con người thay đổi, Vậy liệu nếu tôi và bạn quay lại với nhau thì có phải đó là một tình yêu của tôi với một người khác không?
    Tình yêu là cái gì nhỉ? là sự gắn kết chăng? yêu là hy sinh àh? Vậy yêu là sự cho hay sự nhận?có ai sống trên đời chỉ để yêu? tình yêu là vị ngọt hay vị cay, đôi lúc là vị chát, vị mặn, vị the, nhưng cái ngọt lại ít hơn hẳn (vì cái vị bùi chẳng gợi lên cái gì cả) vậy mà 365 ngày một năm, có hàng trăm kẻ lao đầu vào yêu? Vậy tình yêu là cái gì nhỉ?Đối với tôi tình yêu là nước mắt! tình yêu là cho đi một mảng tuơi sáng trong tâm hồn người, để ai đã yêu thì sẽ hiểu rằng tình yêu chẳng ngọt bao giờ, ngay cả nụ hôn cũng vậy, nó chẳng ngọt mật như trong tiểu thuyêt mô tả. Nhiều khi nó còn là sự đau đớn, sự mất mát tột cùng trong tâm hồn người con gái.
    Tôi yêu từ năm 15 tuổi và đã gần 10 năm tôi vẫn đang đi tìm tình yêu của mình, song hành trên con đường công danh là sự mong muốn "thành đạt" trên con đường tình yêu. có lẽ tôi sẽ dễ dàngđể sống nếu như tâm hồn tôi đơn giản đi một chút, đừng qúa băn khoăng và tự dày vò mình bởi những cung bậc tình cảm lúc nào cũng ám ảnh trong tâm cam, Sâu kín trong tâm hồn tôi,con người thứ hai luôn gào thét lên rằng , "mày đừng yêu bằng cảm xúc nữa mà hãy để tao yêu bằng lí trí đi". Tôi ghét phải thừa nhận điều này, vì tôi luôn tạo cho mình chân dung về một người con gái vô cùng sắc sảo, ngạo nghễ rằng mình đứng trên tình yêu và luôn cho rằng mình "nắm được tình yêu"!
    Người thứ hai, người thứ ba,... có người mãi chung tình, có người ra đi không lời từ biệt, có người làm tôi đau khổ, có người làm tôi căm thù, và cũng có người nhẹ nhàng kêt thúc bằng cái thiệp hồng với người con gái khác

    Thế mà ..... anh cũng đã rời xa em.........

    .......người thứ tư người thứ năm,ai sẽ là người làm cho tôi thôi rơi nước mắt?
  2. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    một chút gì đó ....sâu thẳm trong tim ......chính mình cũng không hiểu...
    Đến với 7x bạn sẽ đến với một góc tâm hồn, sự sáng tạo và đầy cá tính của 7x Dn http://ttvnol.com/f_179.ttvn
  3. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay, chủ nhật 25/06 như thường lệ tôi lên siêu thị số 05 nam bộ để tham gia off line cùng với nhóm Dancing....hôm nay điệu cha cha cha thật vui tươi trẻ trung đã mang lại cho các thành viên một không khí tập hết sức hào hứng.
    Thời tiết buổi sáng thật trong lành nắng , hôm nay có rất nhiều khuôn mặt mới, các bạn đến tham gia lần đầu nhưng cũng đã bắt tay vào tập ngay, chỉ sau 1 vài phút đầu bỡ ngỡ các bạn đã nhảy thành thạo các bước cơ bản của điệu cha cha......
    .....tôi hỏi một bạn : em đã học nhảy ở đâu rồi ah?
    .....Không ah.... đây là lần đầu tiên em học nhảy đấy
    .....Thế ah... anh thấy em tiếp thu rất nhanh...
    ......Nhìn cô bé có chiếc răng khểnh rất duyên . khuôn mắt tròn trịa, đôi mắt đen láy , chiếc mũi cao vút!! đôi má hơi ửng hồng có lẽ vì đây là lần đầu em được đi học nhảy thì phải!em không cười nhưng hình như mọi người đều có nhiều thiện cảm khi nhìn vào ánh mắt tươi tắn của em.........
    Điêu nhạc cha cha vang lên - một trong những bản nhạc trẻ trung vui nhộn nhất của các vũ điệu latin. (Đã đến phần tự nhảy theo nhạc rồi tôi tự nhủ.)..... .....
    Tôi và em tay trong tay cùng bước theo nhịp nhạc chúng tôi thực hiện lại những bước vừa được học......đây là những bước nhảy mà tôi đã nhảy rất thành thạo và đã nhảy đi nhảy lại rất nhiều lần .. không hiểu sao tự nhiên tôi thấy các bước nhảy tự nhiên hay đến thế bản nhạc quen thuộc mà tôi đã nghe sao hôm nay bỗng trở nên dìu dặt , trầm bổng và du dương đến thế.....
    Tôi và em tay trong tay .....từng nhịp nhạc như cuốn lấy mọi chuyển động ....từng nhịp nhạc trẻ trung , sôi nổi như sự tươi trẻ trong nụ cười và ánh mắt em........
    ...................
    ...................................
    .....Lòng bên lòng chân cũng luyến bên chân.......
  4. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Chẳng dại gì anh ước nó bằng vàng!
    Trái tim anh _ em đã từng biết đấy
    Em là người coi thường coi thường của cải
    Nên nếu cần em bán nó đi ngay
  5. hanhnb209

    hanhnb209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hic dạo này trái tim mình hay loạn nhịp vì nhưng chuyện mơ hồ quá, bĩnh tĩnh lại đi nào cái jì đến sẽ đến thôi mà
  6. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Tôi trở về đúng nghĩa trái tim tôi
    Là máu thịt đời thường ai chẳng có
    Vẫn ngừng đập khi cuộc đời không còn nữa
    Nhưng biết yêu em cả khi chết đi rồi.....
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thấy mình có chút cảm xúc gì nữa cả ... Chỉ với người cũ thấy lòng mình nhẹ nhàng ...Nên cũng chẳng muốn gặp ai và tiếp xúc với ai ... Người cũ vẫn gần bên quá
  8. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    time..............time.....................time....................!!!!!
  9. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    chẳng hiểu cái gì đang xảy ra trong này nữa??? Topic này là sao thế???
  10. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Hỏng hiểu vô đây chi chip , trái tim em có loạn nhịp vì ai chưa, có thì nói ra cho mọi nguời nghe dzí.

Chia sẻ trang này