1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí Trực tuyến, lâu đài thứ 3 đã được dựng lên cho những ghi chép thường nhật .

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ChoDom234, 21/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ta về ta méc anh iu
  2. haclua

    haclua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    1
    Mới tiến lên 1 bước hôm nay đã phải xa em . Nhớ ! Tay bị em cắn vẫn còn nguyên vết răng và cái đau càng nhắc anh nhớ về em hơn !
    Được haclua sửa chữa / chuyển vào 20:33 ngày 15/07/2008
  3. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Dắt xe ra khỏi nhà mang theo đứa cháu đang bi bô kể cho cô nghe nào chuyện cháu mới được chuyển sang lớp mẫu giáo lớn, nào chuyện các cô dặn hôm nay phải nộp tiền học phí, nào chuyện cô cháu đi muộn thế này cô sẽ bị chú Giám đốc mắng ... Tiếng lanh lảnh trẻ con như bị trượt qua tai trong dòng suy nghĩ ... Thở dài ngao ngán khi hình dung đến đống công việc ngổn ngang còn dang dở.
    Quay người ra sao dặn cháu "Ôm chặt lấy cô ko ngã đấy" rồi đề cho máy nổ. Một lần ...Hai lần ...Rồi ba lần ....Cái xe vẫn cứ trơ trơ ra như thách thức. Thôi rồi, chắc tại đêm qua để xe giữa trời mưa to như thế nên nước vào máy cũng nên!!! Lót ngót dắt cả xe lẫn cháu (trên xe) qua nhà đứa em nhờ chồng nó xem hộ. Chồng nó vắng nhà, may có anh bạn đi ngang qua nên nhờ anh ấy giúp. Sau một hồi tháo tháo, lau lau, cái xe đã được trả về với tiếng nổ quen thuộc của nó. Cám ơn anh bạn rối rít rồi đưa cháu đi học. Bắt đầu có mấy hạt mưa bay lất phất. Lạnh và u ám. Khẽ rùng mình trước cơn gió ùa qua, khẽ nhích tay ga cho xe chạy nhanh hơn vì sợ cháu bị ướt. Đường lép nhép bùn bẩn và nhớp nháp do trời mưa và nhiều xe qua lại. May quá bác bảo vệ chưa đóng cổng! Dựng vội xe rồi dẫn cháu đang nghếch mắt lên nhìn mấy cái xích đu, cầu trượt xanh đỏ để băng qua khoảng sân rộng thênh thang tránh những hạt mưa bắt đầu rơi nặng hạt. Cô giáo thằng bé nở nụ cười tươi rói, chỉ lên tầng 2: ?oMời chị lên phòng tài vụ làm thủ tục đóng tiền cho cháu?. Liếc nhìn đồng hồ: 8h10 rồi. Xách cái laptop nặng trịch với đủ thứ giấy tờ lằng nhằng nhét bên trong chạy vội lên tầng 2. Một bộ mặt cau có ngước lên qua tấm kính ngăn cách ?" bà kế toán giở sổ sách loạt soạt, sau cùng kết lại một câu gọn lỏn: đóng tiền rồi!!! Ngao ngán nhìn lại bộ mặt cau cau đó lần nữa rồi rút điện thoại gọi cho mẹ thằng bé: ?oHôm kia chị đóng tiền cho cháu rồi. Em cứ đi làm đi nhé!? 8h20. Phóng xe như bay trên đường, mưa phả vào mắt kính một màu trắng đục mờ ảo. Người lao đao trong cảm giác chòng chành ngập xe của đêm trước ?Mệt rã rời. Thấy mình như chẳng còn chút sức lực nào để làm việc. Cũng may sáng nay sếp nghỉ! Viết một bài chốt lại buổi sáng. Một buổi sáng không vui, nhỉ?!
  4. haclua

    haclua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    1
    Chặt vịt . mất nửa cái móng tay , máu me lênh láng !
  5. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Trời vẫn âm u và người vẫn mệt!Mai lại phải đi công tác Hà Nam rồi. Oải quá!
  6. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Bình yên là được trở về nhà.
    Vẫn cứ hận ông trời.được mấy ngày đi chơi mà mưa suốt.bao nhiêu việc phải làm,bao nhiêu người phải gặp.Vậy mà
  7. Alivnn

    Alivnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    May mà về đến TH an toàn đó
  8. haclua

    haclua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    1
    Nhớ đến mụ cả đầu ! Thèm được em tựa đầu và cầm tay mình cắn quá !
  9. hoa_vo_thuong

    hoa_vo_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Chào ngày mới!mong hôm nay gặp may nhỉ! nhớ ỉn yêu nhiêu!
  10. bankemsocoIa

    bankemsocoIa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Bị lock nick những 1 tháng liền .Mà lại bị oan mới đau chứ.

Chia sẻ trang này