1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí Trực tuyến, lâu đài thứ 3 đã được dựng lên cho những ghi chép thường nhật .

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ChoDom234, 21/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhontre

    tamhontre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Hehe h thì ai là sư phụ đây
  2. Alivnn

    Alivnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Trời này lên cây ngồi cho mát nhá, cuối tuần Hậu Lộc chứ cu
  3. haclua

    haclua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    1
    Nắng gần chết ! đêm về vẫn còn nóng không ngue được ! Nhưng giá mà h có em ở đây cái nóng này sẽ chả là cái đinh j` cả !
  4. W

    W Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Thích thì nhích.Mà lão đang ở đâu vậy?
  5. Alivnn

    Alivnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Thích thì nhích.Mà lão đang ở đâu vậy?
    [/quote]
    Đang ăn dưỡng ở quê nh
  6. W

    W Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Xăng lên giá rồi.Đi về quê lão thấy ngại ngại.
    Cơ mà có tiếp đón nồng hậu không đấy,để còn biết đường
  7. Alivnn

    Alivnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Đi bộ cho nó khỏe chân
  8. haclua

    haclua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    1
    Mấy em mới quen ở lớp trông kháu thật !
  9. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Mới đầu ngày mà những hạt mưa to tướng đã lộp bộp gõ vào ô cửa sổ.Mồng 1/7 ?" tháng mưa ngâu. Mưa buồn quá! Nó cố thu mình sâu hơn vào lớp chăn mỏng. Người run lên như chiếc lá trước cơn gió buốt. Cơn sốt dai dẳng kéo dài như vắt kiệt chút sức lực còn sót lại trong người nó. Sáng mai lại đi công tác. Nó rùng mình khi mường tượng cảnh phải lê tấm thân rã rời để quẳng lên chiếc ô tô sặc mùi máy lạnh phát ói mửa? Quờ tay tìm chiếc di động, mới gần 3h sáng. Khẽ thở dài, sao đêm nay dài đến thế?! Cơn ho rũ rượi làm nó cong mình như tàu lá héo, cổ họng rát bỏng và bụng đau thắt. Nó nhớ nhà ? Nó thèm một bàn tay quàng sang vỗ về, an ủi nó ?Đầu nó đau lắm mà những suy nghĩ tận đẩu tận đâu cứ bám riết lấy trí não nó. Vật vã ngay trong những vướng bận đời thường của chính mình, nó lại muốn khóc ... Nó tự nhủ mình không được yếu đuối như thế. Nhưng mỗi lần ốm nó lại thấy mình yếu đuối. Nó ghét mình như thế! Tiếng ho khô khốc giữa đêm khhuya như đưa nó trở về với hiện tại. Không thể ngủ thêm được nữa, nó choàng dậy, lôi chiếc laptop ra khỏi cái cặp nặng trịch, bật máy. Ánh sáng mờ mờ hắt ra từ chiếc máy tính làm sáng lên khoảng không xung quanh nó. Nó lướt web. Chẳng có gì thú vị cả. Nó buồn. Bỗng nhiên nó sợ rúm dó khi nhìn vào khoảng tối trước mặt. Nó hình dung đang có những bóng đen khủng khiếp đang chập chờn nhảy múa trước mắt nó. Để nguyên chiếc laptop sáng thế trên chiếc bàn nhỏ, nó chui vội vào chăn, trùm kín đầu, run rẩy ?Ngoài kia mưa vẫn rơi không ngơi nghỉ ?Cơn sốt vẫn trùm lên mình nó những tiếng ho không ngớt. Nó chìm dần vào giấc ngủ với những bóng hình ma quái ?
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua sinh nhật vui thế, giá mà hôm nào cũng như vầy thì thích nhỉ
    [​IMG]

Chia sẻ trang này