1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí Trực tuyến, lâu đài thứ 3 đã được dựng lên cho những ghi chép thường nhật .

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ChoDom234, 21/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kemmut

    Kemmut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    1
    Như vậy là đã xong một cái nợ.Hy vọng là không gặp lại cái nợ này lần nữa.Còn những 2 cái nợ cần phải giả nữa kia.Sẽ ổn thôi mà
  2. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Mày còn phải học lại với thi lại nhiều
    ///Haizzzzzzzz, chán đời quá...
  3. v_t_lenga

    v_t_lenga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    2.077
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay buổi chiều nại được nghỉ ứ phải đến trường, buổi sáng thì đi bảo tàng mí trg` cũng chán kinh khủng ngồi xem ng ta chiếu phim lịch sử c/m có khoảng 20 phút mà cũng bùn ngủ ồi đi theo đoàn nghe ng ta thuyết minh cũng chẳng vào đc cái quáy gì, chán đời lượn cho nó gọi nà hết cả cái bảo tàng c/m ồi về. Kiểu nài thì đúng là chẳng thu hoạch được cái quáy gì để làm bải tiểu luận ồi. Ồi thì cũng đến nước thi lại học lại sớm thui
    Buổi chiều ở nhà chán, ghét kinh trời nại nắng nữa chứ ứ mún nằm xg giường ngụ sợ ngụ dậy nại nhức hết cả đầu thà rằng đi học còn hơn ứ quen ở nhà buổi chiều vào những ngày thường thía nài
  4. Guliaka

    Guliaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    buồn như con chuồn chuồn .Chủ nhật mà chết dí ở nhà
  5. banhbao0505

    banhbao0505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mưa.......bao nhiêu dự định lượn lờ với con bạn vàng tan tành mây khói. Hai ngày cuối tuần đã qua mất rùi,chả làm được cái gì,chỉ ăn với ngủ và.......ngủ. Lại chuẩn bị một tuần bận rộn mới. Với nào là công việc, nào là đủ thứ linh tinh....
    Có một tháng để thức dậy sớm hơn một chút, để có thể sáng sáng không phải chạy cuống cuồng đến cơ quan, để có thể ngoái nhìn những bông loa kèn nở rộ trên chiếc xe đạp của những người bán hoa rong buổi sáng, để có thể hít thở thật sâu hương hoa xoan .......
  6. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Một ngày vui và.....no
  7. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Em mình đây sao
    Sao ko làm nhà báo mà làm ngân hàng
  8. NGUYENNGUYENLINH

    NGUYENNGUYENLINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Báo cũng là giấy-tiền cũng là giấy.Bâyh thấy 1 tờ báo với 1 tờ tiền thì mày nhặt tờ nào??Thắc mắc vớ vẩn!!
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Em không nghĩ anh ra đi nhanh thế !
    Anh ạ ! Sẽ chẳng là gì khi người ta không nhận ra giá trị từ cuộc sống, nó tươi đẹp & tràn đầy hứa hẹn như thế mà sao anh ra đi quá nhanh?Em bàng hoàng, em sững sờ, cảm giác như mình lỡ tay làm rơi vỡ chiếc bình pha lê quý mà không thể nào hàn gắn lại được. Lệ ướt nhoè bàn phím trong màn đêm thổn thức giữa không gian tĩnh lặng đến nao lòng.
    Nhưng em biết, anh nằm xuống có nghĩa là bao người phải bước tiếp, phải đi đến cuối con đường.
    Phải rồi, chỉ là mơ thôi..............
    Vĩnh biệt anh ! Chàng sĩ quan quân đội trẻ tuổi, 1 người con của xứ Thanh
  10. haclua

    haclua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    1
    Giá mỗi ngày dư thêm ra 3 tiếng để ngủ dù mình ngày nào cũng ngủ đủ 7 tiếng rồi !

Chia sẻ trang này