1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí.....từng ngày

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hienkhonhudat, 20/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hienkhonhudat

    hienkhonhudat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí.....từng ngày

    hì....các bạn có gì cứ viết vào đây! Chúng ta sẽ viết chung nhật kí!
    Tớ viết trước nhá!

    Hôm nay ngày 20-10 hì...một ngày khá mệt nhọc - quay như chong chóng từ sáng tới giờ. Đến lúc 6h tưởng được ngủ nhưng ai ngờ đâu bị đội bạn lôi đi uống rượu. Hì...chúng nó đang đi rủ tranh thủ vào đây viết một chút.

    Phải chăng không có ngày này thì....Chúc các bạn gái vui vẻ!

    hk
  2. quydo81

    quydo81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tui nè còn khổ hơn nữa cơ!
    Hôm 19/10 vừa làm xong bài tập lên giường ngủ 1 giấc từ 10h giờ sáng tới 8h sáng hôm sau .... đến khổ!
    vxp
  3. mastermind

    mastermind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Hè...thế còn khổ cái giề. Tôi còn hơn ý chứ - đến tận 11h trưa cơ. thế mới khổ chứ. Nhưng chiều nghỉ học.
    Còn hôm nay thì được nghỉ tận 3 tiết nền móng mới khoái chứ. trời bắt đầu lạnh , may mà mang thêm cái áo rét hkông thì bi giờ " sun" xoe ngay. Hè...
    Người nào cũng biết tôi là ai rồi đấy!
  4. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Hải Dương, ngày 22.10.2002
    Nhật kí thân iu!
    Từ bé đến giờ Nhóc chẳng bao giờ biết viết nhật kí là cái gì cả. Thế mà hôm nay về nhà chồng lại...... Nhưng thôi. Thuyền theo lái, gái theo chồng. Tuy là hờ, nhưng phong tục thì không thể tránh.
    Okay! Ngày đầu tiên viết nhật kí thì mở hàng cho nó may mắn một tí. Sáng nay ngủ dậy quên béng mất là có hẹn đưa người ta tới chỗ bác sĩ. Tập xong về được nhắc nhở, tức tốc chạy. May wá! Chưa tới lượt. Thế là không bị ăn mắng. Ngồi chờ sốt hết cả ruột. Giá như lúc đó có cái Computer ở đấy thì có phải là được về thăm nhà chồng ròi không. Mấy ngày không về cũng nhớ ghê. Nhớ cả ông chồng hờ nữa.
    Tôi với anh đôi người xa lạ. Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.
  5. dvha

    dvha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng...năm...
    Hey, sáng nay vào đây nhình thấy nhật ký mới thấy là mình quên chưa viết nhật ký. Chán thật, đã thế thì không viết nữa....
    [​IMG]
    Hoà thượng: THÍCH LẤY VỢ
  6. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Hè....làm phát đến 10h dậy làm bài tập lớn ->12h ngủ tiếp.
    CHiều tối lên mạng thì...đưọc tin lão Hà chính thức đi tu và nàng dâu của mình đã vô - mình cũng nhớ nàng quá.
    KHông biết lúc này nàng iu dấu của mình đang làm gì nhỉ? Hai hôm liền không thấy nàng lên mạng thấy nhớ....
    À, chú Mastermind khôgn đưọc trêu nàng đâu nhá!
    Nghìn năm trước tuổi em tròn mười chín
    Sao đến bây giờ mới hai mươi
    Nghìn sau em bước vào hai mốt
    Ánh mắt vòng tay vẫn rạng ngời!
    TTT
  7. hoacuctim

    hoacuctim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    13
    ẹ ơi,chồng mình đã lấy thêm vợ từ cái đời kiếp nào mà mình không biết nhỉ??Chồng em ơi,dẫn vợ bé về ra mắt em đi chứ!
    HÃY MANG LẠI NIỀM VUI CHO NGƯỜI KHÁC BẠN SẼ THẤY NIỀM VUI TẠO RA NIỀM VUI!!!
  8. dua_tre_bi_Chua_bo_di

    dua_tre_bi_Chua_bo_di Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ngày....tháng ......năm.....
    Chẳng hỉu ma đưa đường quỷ dẫn lối thế nào mà mình lại chui vào cái box HD này.Nghe mọi người nói chuyện sao mà hay thế?Lời nói sao mà khéo đến thế?Ngọt ngào đến thế.Và vì vậy cũng ko kém phần kinh tởm.Đạo đức giả hết chỗ nói.Hoá ra chỉ là 1 bọn người treo đầu dê bán thịt chó.
  9. quydo81

    quydo81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay không có gì đặc biệt cả chỉ khác là phải ngủ dậy sớm hơn 6h30 sáng thế có khổ không cơ chứ? trời thì rét đến lớp lại được nghỉ 3 tiết đầu ..... Đúng là vô phương!
    vxp
  10. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    to đứa trẻ bị bỏ rơi: Như thế bị bỏ rơi cũng đúng thôi.
    Hì....ngày hôm nay chưa có gì đặc biệt - chỉ nhầm một phát là viện nhi và viện phụ sản là đáng nhớ nhất thôi.
    à, hôm nay cũng đã có quyết định thuyên chuyển công tác rồi. vậy là ván đã đóng thuyền.
    Hờ....hoacuctim ơi! có ngày anh sẽ dẫn về trình diện em! Để còn lên làm bà lớn nữa chứ!
    Nghìn năm trước tuổi em tròn mười chín
    Sao đến bây giờ mới hai mươi
    Nghìn sau em bước vào hai mốt
    Ánh mắt vòng tay vẫn rạng ngời!
    TTT

Chia sẻ trang này