1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí.....từng ngày

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hienkhonhudat, 20/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Hải Dương, ngày 24.10.2002
    Nhật kí thân iu!
    Hai ngày nay không về nhà chồng hờ, thấy .... không được vui. Chiều qua thế nào mà không sao vào được TTOL? Không biết do máy mình, hay do mạng nữa? Chuối thật!
    Vừa vào thấy ông chồng hờ nói nhớ nàng nào đấy, tưởng mình, tí nữa....... té xỉu. Oái. Cái gì mà bệnh viện nhi & phụ sản ở đây thế này? Lại còn ván đã đóng thuyền nữa chứ. Chồng hờ ơi là chồng hờ! Đóng thuyền rùi thì vẫn thực hiện lời hứa đấy chứ hä?
    Oh my god! Ai thế này? Cuối cùng thì cũng được gặp vợ của Giacatgt (lại sắp có người bị lên bàn mổ đây). Sao lại có người hiền thế? Mà nè! Vợ nhà ấy ơi! Đừng lầm tui à nha! Tui chỉ là vợ hờ thôi. Hờ hờ hờ đó mà. Không lẫn lộn, okay!
    Ròi. Lại thêm nhân vật không bình thường. Khổ thân! Chắc bị bỏ từ nhỏ. Có muốn làm đệ tử của chị không, bé con ui!
    Tôi với anh đôi người xa lạ. Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.
  2. dragonking80

    dragonking80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    khó hiểu quá, nhật kí này là dể làm gì vậy, ai giải thích cho tôi với?????????
    [red]TRAN DUYLONG
  3. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Hải Dương, ngày 25.10.02
    Nhật kí thân iu!
    Thấy bác Dragonking80 hỏi gì không? Sao không trả lời thế? Để tui trả lời cho ha! Đối với mọi người thì tui không biết. Nhưng với tui hiệu quả nhất là để .... trút giận, hi`... Ngoài ra tui có thể nói ra những điều khó nói, hoặc muốn nói mà không biết nói với ai.
    Hôm nọ không vào được TTVN. Thế là tui về nhà chồng là Haiduongonline chơi. Đăng ký nhưng không đọc luật lệ. Lon ton chạy vào, bài đầu tiên là xin set cho cái Title "con dâu hờ của HD". Người ta 50 bài mới được xin set Title. Còn mình thì.... ngại wá! Đã nói là không đọc luật rùi mà. Admin nói là đồng ý set, nếu hoàn thành 50 bài trong vòng 2 tuần (ưu tiên con dâu, nhưng cũng là để câu kéo nữa). To mồm nói là 3 buổi tối là okay, hic hic.... Làm đêm qua thức gần cả đêm mới được 10 bài. Tự nhiên phải trở thành "nhà tư vấn tình cảm bất đắc dĩ" Cơ bản là không dám câu bài lộ liễu quá, mà chỉ có tư vấn mới "câu" được nhanh nhất. Phải đi lượn vòng vòng chán chê, nhưng cơn buồn ngủ lên bắt ngồi post bài thì thui rùi... Hic hic...mới về nhà chồng không muốn sai lời, để lại tiếng xấu cho muôn đời sau, nên... đêm nay lại chuẩn bị tinh thần vào "chiến đấu" tiếp. Khốn nỗi cuối tuần đi không có ở nhà. Chắc phải đến chủ nhật wá!
    Tôi với anh đôi người xa lạ. Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.
  4. viva_forever_2207

    viva_forever_2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Ngày 26 tháng 10 năm 02......
    Hôm nay ta lại vào HD để quậy cho box này tơi bời luôn.Ta sẽ làm cho box này khóc dở chết dở.......
  5. quydo81

    quydo81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Vất vả cho bạn quá! Nhưng mà bù lại cũng thu dược kết quả mình mong muốn? vậy cũng đỡ......
    vxp
  6. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Trời hỡi. Nàng hiểu nhầm rồi nàng hỡi.
    Ván đã đóng thuyền tức là hồ sơ đã ổn định. Công tác được chuyển vùng. Muốn quay lại làm chỗ cũ cũng không được nữa.
    Còn vợ hoacuctim ấy mà. Hiền lắm nhưng chỉ tội hay ghen thôi.
    Hix...sao mà người ta lần lượt quay lại khủng bố tôi nè.
    Nhóc ơi. Anh tin có ngày sẽ bỏ được chữ hờ. Hix...về sau không biết ai là vợ cả nữa, về tuổi thì hoacuctim gọi bằng chị nhưng....về trước sau thì nhóc làm em. Tôi lại đau đầu rồi nhưng cố gắng thôi biết làm sao được!
    Nhóc đã biết lão mastermind là ai chưa?
    Nghìn năm trước tuổi em tròn mười chín
    Sao đến bây giờ mới hai mươi
    Nghìn sau em bước vào hai mốt
    Ánh mắt vòng tay vẫn rạng ngời!
    TTT
  7. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Hải Dương, ngày 27.10.02
    Nhật kí thân iu!
    Mấy ngày rồi mới lại có thời gian ngồi tâm sự với nhật kí. Ngoài trời hôm nay lạnh quá. Gió lớn quá. Không biết giờ này ở Hải Dương có ấm hơn không? Có lẽ là có, vì ít nhất cũng là sự ấm áp của tình người.
    Hôm nay vào đây sao mà buồn thế! Cơ bản dại dột đi coi mấy bài gây sự trước, nên bị nóng mặt (dị ứng với mấy người này). Cũng may là còn nhận được sự an ủi của mọi người. Quydo81 nói tui may mắn thu dược kết quả mình mong muốn... hic hic.... làm gì có? Muốn làm con dâu Hải Dương đâu phải dễ. Tui đã sai lời, vì không hoàn thành bài viết trong vòng 3 đêm như tui nói. Thật là ngại ngùng khi quay trở lại Haiduongonline, cho dù tui đã phải trực tiếp nói tiếng "sorry" với Admin.
    Oh oh oh...... Chồng hờ kêu tui làm nhỏ kìa. Làm gì có chuyện đó. Vợ hờ thì phải chấp nhận, chứ bỏ chữ hờ đi thì không ổn ròi. Chung gì thì được, chứ chung chồng thi..... never.......
    Oh! Quên chưa kể cho nhật kí nghe là tui đã biết Mastermind là ai (dù cho hôm đó buồn ngủ đọc nháo nhào, hì hì...). Bác Mas gốc cũng là người Hưng Yên như chồng hờ của tui thì phải. Kiểu gì cũng là người nhà với nhau thui.
    Tôi với anh đôi người xa lạ. Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.
  8. nguavan

    nguavan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    !

    Rong ruỗi trên mọi nẽo đường của ttvnonline, để tìm hoacuctim
  9. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    bác nhuavan ơi lâu quá mới thấy bác vào "nhà em" em cứ tưởng sẽ được nghe chuyện của bác vậy mà bác chỉ cho có mỗi dấu chấm than thôi thất vọng quá ah
  10. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Vợ hờ a`? Nhất quyết không chung chồng a`? Ý em là 7 ngày phải là chồng của em à? Không chia Thứ 3,5,7 và 2,4,6 à? Hì...Cũng đỡ nhỉ nhưng thế thì chủ nhật vẫn phải làm chồng.
    Nhật kí ơi. Nhờ mi mà vợ chồng ta( hờ..) tâm sự được với nhau. Thế em biết lão Mas là ai rùi à? Hoá ra hắn cũng cùng quê Hưng yên à? sao lại thế nhỉ? Tưởng nó ở HD chứ.
    Nhật kí ơi, hôm qua không lên mạng 1 phút nào nhớ vợ hờ quá. Nhưng hôm qua gặp vợ hoacuctim nhưng lại vào ngày chủ nhật nên chẳng được sơ múi gì. Hix...lâu lắm rồi mới gặp thế mà....
    Nghìn năm trước tuổi em tròn mười chín
    Sao đến bây giờ mới hai mươi
    Nghìn sau em bước vào hai mốt
    Ánh mắt vòng tay vẫn rạng ngời!
    TTT

Chia sẻ trang này