1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí.....từng ngày

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hienkhonhudat, 20/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Hơ! Câu bài hả viva? điều đó có nghĩa là gì cơ?
    ngày.....
    Được một ngày ngủ thoải văn mái. Tưởng sáng nay tiễn thằng bạn hoá ra nó lùi ngày rồi. May quá không đi lên không thì công toi.
    Chiều đến tiết 6 đến trường thi tư cách còn năm tiết còn lại ở nhà ngủ.
    Lên net - thì có message làm mình khó xử quá. Hixx....
    Chẳng biết hôm nay còn gây tổn thọ cho mình không?
    Nghìn năm trước tuổi em tròn mười chín
    Sao đến bây giờ mới hai mươi
    Nghìn sau em bước vào hai mốt
    Ánh mắt vòng tay vẫn rạng ngời!
    TTT
  2. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay: Không thấy bóng dáng của hoathuytien đâu cả, có gửi tin nhắn từ lâu nhưng vẫn chưa thấy hồi âm, hic. Đợi chờ đến bao giờ hỡi người?
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  3. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    nhật kí thân !mai là sn của tui rồi chẳng biết có ai nhớ ko nữa? anh trai ơi anh có nhớ sn em ko vậy? mong rằng quà sn của anh dành cho em năm nay là: anh sẽ vè vui sn cùng với em anh ạ ,chẳng biết có được ko nữa? mong rằng đó sẽ là món quà lớn nhất của em trong ngày sn này
  4. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Hải Dương, ngày 31.10.02
    Nhật kí thân iu!
    Hôm nay thật là một ngày..... ko biết gọi nó là ngày gì nữa? Online cả đêm để chứng minh mình .... thật khờ! Làm bi h người cứ như là đi trên mây ý. Đến hôm nay mới biết, hóa ra Mastermind & Giacatgt là một. Cũng chẳng phải là chuyện gì lớn lao, nhưng..... ngộ thật đấy.... Thế là có thể ngủ ngon.
    Ngày mai sinh nhật bé Hoathuytien rồi. Mong là mai mình lại có thể online, để chúc mừng sinh nhật bé. Mình sẽ chúc bé luôn xinh đẹp, học giỏi, mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bé! Ước mong là những lời chúc của mình thành hiện thực!
    Tôi với anh đôi người xa lạ. Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.
  5. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là sn của mình rồi ,mà tại sao lại buồn thế này nhỉ?mình chỉ muốn có một ai đó bên cạnh vào lúc này mà soa lại ko có ai cơ chứ ? mọi ng ơi mọi ng đi đâu hết rồi
  6. nguavan

    nguavan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    SN em anh không có gì, anh vô tình quá, và ngày đó đã qua. Anh xin lỗi em, anh xin lỗi tất cả. Nơi đây có nhiều đỗi khác từ ngày mới vào đây. Dù sao thì nguavan này cũng không thể nào bỏ nơi đây đi mãi, mà sẽ đến và đến thường xuyên, mong cho mọi thứ nơi đây trở lại như ngày xưa.Mong cho mọi người xích lại gần nhau và có thêm nhiều tiếng cười.
    Một ngày cuối tuần lại đến và một ngày nữa lại sắp qua.
    Chúc mọi người có một ngày cuối tuần thật vui và nhiều may mắn.

    Rong ruỗi trên mọi nẽo đường của ttvnonline, để tìm hoacuctim
  7. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    nhật kí ơi. Đúng ra mình có một bài ở ngay dưới bài của vợ mình ngày 30 mà sao không thấy đâu nữa. chắc máy bị trục trặc rồi.
    Mình cứ băn khoăn mãi là làm sao viva thích đi chọc gậy thế nhỉ? Người ta chỉ cần nói ra vài từ nhưng mà là tâm sự của người ta là được mà.
    Mình thấy nhớ nhớ vợ hờ của mình vì 2 ngày nay chưa được đọc bài của vợ.
    Nguavan đã trở lại sau một thời gian vắng bóng - chắc vợ mình sẽ vui lắm. Em ơi anh ấy đến nè.!!!
    Nghìn năm trước tuổi em tròn mười chín
    Sao đến bây giờ mới hai mươi
    Nghìn sau em bước vào hai mốt
    Ánh mắt vòng tay vẫn rạng ngời!
    TTT
  8. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    hic hic nghe bác Thành nói mà em nổi da gà này ko ngờ lại có một "ông chồng" tốt như vậy đó
  9. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Hải Dương, ngày 4.11.02
    Nhật kí thân iu!
    Đã mấy ngày nay không được về nhà chồng, tâm sự với nhật kí rùi. Nhớ wá! Căng thẳng nhìu, nhưng gặt hái được nhìu thành công. Thế cũng đỡ, hi`...
    Đêm qua online đến gần sáng luôn mà không về nhà mình được. Thật là.... Cả đêm ngồi online, bị tra hỏi vì lộ thân thế. Tưởng anh giận, mà lại không. Trái với những nghĩ suy của tôi, anh giang tay chào đón, nhận tôi là em gái. Anh muốn giúp đỡ tôi. Anh muốn tôi được vui vẻ, được thoải mái tâm sự, cho nhẹ nhõm đầu óc, theo như mong muốn của tôi. Từ hôm nay, ngoài anh trai ruột ra, tôi còn có thêm một người anh trai mà tôi sẽ coi như anh trai ruột của tôi vậy.
    "Đừng gọi anh là anh trai Internet, anh buồn cười lắm đấy!". Bây giờ tôi nghĩ đến vẫn thấy buồn cười. Tôi gọi anh trai tôi ở Hà Nội là anh trai ruột. Còn anh trai ở bên này là .... anh trai thật vậy. Đấy. Bao nhiêu lâu tôi mong ước có được người anh trai để tâm sự, mà mãi đến hôm nay mới có được.
    Hôm nay online từ lâu, nhưng còn bận nói chuyện với anh trai, nên bi h 2h mới về nhà chồng thông báo được. Chạy vòng vòng một hồi thôi chứ đầu óc bi h cũng ko còn tỉnh táo để post bài nữa, hic....

    Giờ phút này tôi đang nhớ anh trai ruột, anh trai thật, và.....ông chồng hờ của tôi nữa. Tôi yêu mọi người nhìu nhìu!
    Tôi với anh đôi người xa lạ. Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.
  10. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí thương yêu!
    Ở nơi đây anh chúc em luôn vui vẻ ở nơi đó. Dù xa xôi nhưng anh vẫn luôn hướng về em cầu chúc em nơi đó luôn mỉm cười và hạnh phúc.
    Hôm nay tôi lại gặp người ấy, hienkhonhudat ạ. Thật bàng hoàng ngay trước cửa nhà cái Dung. Tôi đã phải cau có mặt vào và chào anh của người ấy thật nhanh để rút ngay. Dung bảo tôi quay lại nói chuyện với người ấy nhưng làm sao tôi có thể làm thế. Tôi thực sự....thực sự khó xử - tại sao người ta bắt tôi phải làm thế này? Tại sao? tại sao và tại sao? Đừng bắt thế này mà. Lại còn tham gia HDOL nữa chứ. Tôi không thể đối diện với người ấy được nữa rồi. Đừng bắt tôi làm thế.
    Cũng may hôm nay chỗ cái Dung hết chỗ không thì khéo chẳng bao giờ mình đến chỗ đứa bạn thân mình mất.
    Ngày hôm nay với tôi là một chuỗi câu hỏi từ sáng tới tối. Đến tối nhận được Offline mess của vợ hờ của mình thật vui rồi.
    Chúc một ngày tốt lành đến với mọi người.
    Nghìn năm trước tuổi em tròn mười chín
    Sao đến bây giờ mới hai mươi
    Nghìn sau em bước vào hai mốt
    Ánh mắt vòng tay vẫn rạng ngời!
    TTT

Chia sẻ trang này