1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí.....từng ngày

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hienkhonhudat, 20/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí thân!
    Đã hứa là ko lên mạng nữa nhưng mà buồn quá lại phải lên ,vậy là mình lại thất hứa thêm một lần nữa với mọi ng rồi ,mọi ng ơi thông cảm cho em nhé ,em ko muốn thất hưa đâu ,em biết là mọi ng lo cho em lắm ,nhưng mọi ng hãy tin tưởng vào em ,em ko làm cho mọi ng thất vọng về em đâu
    Anh trai ơi, bây giờ anh đang làm gì vậy? anh có biết rằng lúc này em nhớ anh lắm ko? em nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ anh vào đây và đọc được những lời này của em cả ,bởi vì một điều đơn giản là anh bân, phải lúc nào anh cũng bảo anh bận ,em ko phủ nhận điều đó vì anh mới vào trong đó anh còn có rất nhiều viêc phải làm mà ,nhưng anh có nhớ anh đã hứa với em cái gì trước lúc anh đi ko? anh bảo rằng vào đó anh sẽ viết thư ngay cho em ,và em chờ từng ngày một ,nhưng rồi em thất vọng thất vọng tràn trề bởi vì ng anh viết thư cho đầu tiên ko phải là em mà là con nhỏ đó, tại soa anh ko nói với em rằng nó là ng yêu của anh chứ, em đâu có cấm anh chuyện đó ,mà lúc nào em hỏi hay cái gì đó đại loại như vậy thì anh luôn nói rằng: là em gái mà emko chịu hiểu anh,và rồi hai anh em mình lại cãi nhau, em ko muốn chỉ vì một ng nào đó mà em và anh có những chuyện ko hay? ko phải là em ghen tức với nhỏ đó nhưng anh thử nghĩ xem như vậy có được ko? anh luôn nó rằng nó chỉ là bạn của anh ,nhưng em nhìn cử chỉ của anh dnahf cho nó thì ko phải ngàn lần ko phải? nếu như em nghe ng khác nói rằng anh gưỉo thư cho nhỏ đó thì có lẽ em sẽ ko bao giờ tin nhưng lại chính em ,em đã nhìn thấy lá thư mà anh gửi cho nhỏ ,thực sự là lúc đó em thất vọng bởi vì anh đã ko giữ lời hứa với em , em ko biết là đối với anh thì em quan trọng hay con nhỏ đó quan trọng bởi vì ko bao giờ em đem mình ra so sánh với bất cứ một ai cả ,nhưng dù sao đic hăng nữa tjhì nếu như nó là ng yêu anh thì em có thể thông cảm được, nhưng tại sao anh ko nói đó là ng yêu anh chứ ,lúc nào anh cũng kêu ko phải, em đâu có nói gì đâu ,anh luôn bảo rằng :sẽ ko bao giờ dấu em bất cứ điều gì cũng như em ko bao giờ dấu anh vậy mà .... bây giờ em chẳng biết nói sao nữa chỉ có điều duy nhất là: hãy sống thật vớichính bản thân mình anh ạ ,em luôn ở bên cạnh anh anh nhé
  2. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Bé cưng lại chán gì nữa đây ? một ngày qua hãy tạo cho mình thêm một niềm vui, dù đó là nhỏ thôi. Cảm giác thân thiện và gần gũi với mọi người sẽ là cho mình vơi đi sự cô đơn, chán, để rồi ngày mai vào lớp lại thấy yêu đời hơn, học gỏi hơn.

    thatwhy


  3. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Ngày..ko nhớ..tháng..quên mất....năm....chả rõ...
    Chỉ còn ko đầy 6 ngày nữa thui là mừn được lên HD chơi.Nghĩ đến là thấy hùi hụp mún đứng tim lun.Chả rõ HD có trò giè vui ko nhỉ?Người HD có tốt ko nhỉ?Nếu tốt chắc chắn sẽ dẫn mừn đi ăn,hehe,ngon phửi bít.Mình sẽ ăn cho cả nhà tẹt ga trả xiền lun.HD ui,tớ iu bạn nhiều rưng tớ iu kem WALL còn nhìu hơn.UI,nghĩ đến kem mà thấy thèm quá xá.
    Ửa HD có ai cao to đẹp trai hông nhẩy?Mình lên trên ấy tiện thể lên kiếm chồng lun,1 công đôi 3 việc,hay quá.
    ..........HP,ngày hôm nay,tháng trước ngày mai,năm như thế.
    .............................Bùn ngủ,đi ngủ đã.Ngủ ngon nhé HD.
    .....Còn gì trên đời tuyệt hơn thía.....Người với người sống để ăn no,khì khì.......
  4. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Lại cãi nhau với nó, tại soa chứ, hai đứa cũng chỉ quen nhau qua mạng trong một lần cả hai đứa bỏ học đi chat, đã hơn một năm kể từ ngày quen nhau , cái gì cũng kể cho nhau nghe vậy mà chỉ vì một lí do vớ vẩn mà cãi nhau, tại sao chứ? soa hai đứa ko ai nhường ai vậy? ,mình chán cảnh cãi nhau thế này lắm rồi nhưng cứ gặp nhau lại cãi nhau,mọi ng ơi giúp em với em phải làm sao đây ?????????
  5. phamxuankien81

    phamxuankien81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Em ơi người ta bảo thương nhau lắm thì cắn nhau đau, đúng quả không sai tẹo nào, em vưa mới cãi nhau với bạn trai của em ấy à, theo anh thì đó không có gì phải bận tâm cả em ạ. Anh chưa tưng cãi nhau với ai cả không biêt luc cãi nhau thì mặt hai ngườ như thế nào nhỉ. Chăc lúc đó trông em xấu hơn hay là xinh hơn nhỉ.
  6. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Hải Dương, ngày 22-9-2002
    Nhật kí thân iu!
    Lâu lắm rùi, dễ phải đến hơn nửa tháng mới được về thăm lại mọi người trên TTVN. Hôm nay có thể online cái là về thăm nhật kí và thăm gia đình chồng hờ luôn nè. Thời gian qua có nhiều chuyện xảy ra quá nên cũng chẳng nhớ chuyện gì để mà kể cho nhật kí nghe cả. Chuyện vui cũng có, mà buồn cũng chẳng thiếu. Thôi cho qua hết đi.
    Hic hic... nhưng có một chuyện mà làm Nhóc tự nhiên cảm thấy cũng ngại ngại. Trên diễn đàn cũng có người nói Nhóc là con trai. Khi coi hình (hơi tối tối chút), chị Thaohuong cũng nói "nhìn em chị cứ tưởng là.... con trai..... Hỏi chồng hờ cũng được công nhận như vậy luôn. Ngại wá! Không biết mình có phải thay đổi giọng điệu, tính cách không nữa?
    Tôi với anh đôi người xa lạ. Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.
  7. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    hè....không phải đâu! Có nói thía đâu - mí bảo hơi giống thôi mà.... Tại vì vợ cho coi mỗi tóc với kính chẳng bảo hơi giống là gì.
    Nhưng mà duyên thì...chắc chẳng thể mất được bà con nhờ....
    Thôi đi ăn cơm thôi đói lém rồi. Tối lên viết tiếp!!!
    Nghìn năm trước tuổi em tròn mười chín
    Sao đến bây giờ mới hai mươi
    Nghìn sau em bước vào hai mốt
    Ánh mắt vòng tay vẫn rạng ngời!
    TTT
  8. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Hải Dương, ngày 24-9-2002
    Nhật kí thân iu!
    Thì ra ít nhất là trong mắt của chồng hờ, Nhóc vẫn chưa hẳn là con trai, hì..... Cám ơn chồng hờ nhé! Nó an ủi Nhóc cũng nhiều lắm đó.
    Cả đêm nay cố tình online chờ anh trai, mà anh không đến. Anh nói là hẹn hôm nay mờ, hic hic.... Buồn wá! Đang trong lúc rối bời, cần lời khuyên của anh nhất, mà anh lại bận. Anh trai ơi! Anh bận thì cũng có thể gửi SMS cho em mà. Có chuyện gì xảy ra với anh thế? Em thì ngại, không dám gửi SMS cho anh.... Sợ anh bận mà em lại còn làm phiền.... Nhưng.... em đang rất cần một lời khuyên trong lúc này, anh có hiểu không?
    Đời rất dở, nhưng đôi khi vẫn phải niềm nở, hic...........
    Xin lỗi! Khóc nhờ một tí cho đỡ buồn!
    Tôi với anh đôi người xa lạ. Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.
  9. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Hải Dương, ngày 26-11-2002
    Nhật kí thân iu!
    Hôm nay Nhóc có nhiều chuyện vui lắm, nhưng lại không nhớ là phải kể chuyện gì nữa. Dạo này đầu óc có vấn đề lém ròi.
    Ah! Hôm kia online thấy chồng hờ đặt cái Status "Chưa có hôm nào buồn như hôm nay", nhưng khi đấy vội quá, không còn thời gian ở lại hỏi xem có chuyện gì? Không biết có gì tệ lắm không hả chồng hờ? Nhật kí chắc cũng không biết rồi, vì không được tâm sự mà.
    Tôi với anh đôi người xa lạ. Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.
  10. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    nhật ký thân yêu ơi có cách gì để viết nhật ký cho hay ko hở nhật ký thân yêu , hay là nhật ký thân yêu viết hộ tui thì hay quá ,thấy các bạn viết mà mình cũng muốn viết nhưng chả nhẽ viết hôm nay ngày bao nhiêu tháng bao nhiêu giờ bao nhiêu hay sao nhật ký thân yêu
    MAI sau thịt nát tình còn
    Sá chi hạt bụi cứa mòn gót chân thanhhai

Chia sẻ trang này