1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí.....từng ngày

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hienkhonhudat, 20/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta đã chia tay nhau rồi phải vậy ko? em chẳng biết có nên tin đó là sự thật ko nữa, bây giờ em mới cảm thấy em cần anh thế nào, đã nữa tháng từ cái ngày định mệnh đó, kể cũng lạ, những lúc bên nhau em thấy đó cũng chỉ là bình thường, vậy mà bây giờ khi chúng ta ko còn bên nhau nữa em mới xác định được tình cảm của mình, em ko ngờ rằng em lại yêu anh nhiều như vậy.Lúc nào ở bên anh em cũng cười đùa nói chuyện vô tư, anh luôn bảo là:tại sao em ko nghiêm túc được?.Nhưng thực ra ko như vậy thì em sẽ chẳng biết làm sao được, em luôn cảm thấy mình nhỏ bé khi ở bên anh.Anh bảo anh rất thích nghe ƯNG HOÀNG PHÚC nhưng lúc anh gopị điện cho em lúc nào cũng thấy em bật đĩa đó, anh bảo với em rằng sẽ ko bao giờ anh muốn chúng ta sẽ như trong những bài hát của ng ca sĩ đó, em cũng mong là như vậy, hưng mà biết làm sao được khi chúng ta cũng chỉ như 2 đường thẳng song song, ko bao giờ có điểm dừng.Bay giờ em chỉ biết chúc anh có thể tìm được một ng con gái hợp với anh hơn, chúng ta vẫn sẽ là bạn phải ko anh?
  2. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đã ra QN và đang nên mạng nhưng chẳng gặp anh em nào cả buồn quá ,mấy hôm về nhà không có net nên buồn ko thể tả được...

    Tranh pháo không tiền con cấu bố
    Bánh chưng không thịt vợ lườm chồng
    thanhhai
  3. hoacuctim

    hoacuctim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    13
    Hà Nội... Buồn và đói. Ngày cũng chẳng dài lắm , vừa muốn qua mau lại vừa muốn thời gian dừng lại. Hình như mình cứ tự chuốc lấy bao nhiêu rắc rối để ngồi gỡ mãi không xong.
    Mọi chuyện rồi sẽ qua, sẽ qua...Có thật là thế không , mình nhỉ?
    Đừng buồn dù nắng tàn phai
    Dù ngày nặng trĩu trên hai vai gầy...

  4. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Hôm nay, theo gợi ý của "người ấy" mình lần đầu tiên vào box Hải Dương, ko ngờ gặp khá nhiều người quen trong này, thấy cũng hay hay. Có khi mình cũng phải xin 1 chân trong này mới được.
    If you love me, let me know
    If you don't love me, let you go
  5. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    .....Ớ,chị Girl cũng chui vào đây hả?Chắc anh Nhím ngố bảo chị vào đây phải ko?
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  6. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay đi học nhưng thầy lại chưa xuống quá akay luôn ,phải dậy sớm ,nếu biết trước không học thì đã được ngủ đến bi giờ và có khi còn được chơi ở quê .Hôm nay nên mạng vào HD một lúc tí nữa lại phải sang anh chàng UMG để post một lá thư tình của dân Trắc địa (khổ quá toàn đi viết hộ cho cái bọn MỎ-ĐỊA CHẤT ,hết thư của bọn ĐỊA CHẤT ,lại đến MỎ ,bi giờ thì đến chú TRẮC ĐỊA ,nhưng được cái thư mình viết cũng hay phết ) không tin ư thế thì thử xem nhé CLICK vô. http://ttvnol.com/forum/t_133506/7

    Tranh pháo không tiền con cấu bố
    Bánh chưng không thịt vợ lườm chồng
    thanhhai
  7. hoacuctim

    hoacuctim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    13
    Hình như với thiên hạ, hôm naycũng là một ngày lễ hay sao ấy. Mình chỉ nghe nói thế chứ cũng không đi ra đến ngoài đường để xem thế nào. . Hi vọng là sẽ có ngày mình được như thiên hạ.
    Trời lại mưa. Giữa mùa xuân rồi mới bắt đầu mưa xuân. Đường không còn bụi nhưng vẫn bẩn. Nhớ Hải Dương ghê!
    Đừng buồn dù nắng tàn phai
    Dù ngày nặng trĩu trên hai vai gầy...

  8. boy_dau_bac

    boy_dau_bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Hì hôm qua là ngày lễ tình yêu mà không ai có nhật ký viết về à. Em thì không có người yêu rồi nên cả tối hôm qua em đi làm nên có gì để viết cả. Ai có thì viết lên nhé
    Le Ngoc Hoan
  9. hoacuctim

    hoacuctim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    13
    Buồn cười nhỉ? Sao topic này lại bị trôi xuống tận cùng?
    Mình đang ngồi chờ đến giờ lên xe buýt ra ga , nhảy lên tàu về HẢi Dương.Ba tuần rồi mới về nhà đấy. Hải Dương ơi, chờ nhé.
    Cử đầu vọng minh nguyệt
    Đê đầu tư Hải Dương
  10. dvha

    dvha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    Hải Dương không chờ đâu, ba tuần đã về nhà, không lo mẹ đuổi đi à...
    2 beer or not 2 beer!

Chia sẻ trang này