1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí.....từng ngày

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hienkhonhudat, 20/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoacuctim

    hoacuctim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    13
    Hơ hơ, một tuần mới gần muốn đuổi thôi, ba tuần là welcome lắm rồi.
    Cử đầu vọng minh nguyệt
    Đê đầu tư Hải Dương
  2. Con_mua_mua_he

    Con_mua_mua_he Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    ôi gần tháng rồi hôm nay mới được về nhà ,thật là sung sướng như con bươm ****,về lại gặp ban nữa chứ hiiiiiiiiiii vui quá về rồi đâm ra ko muốn nên trường nữa ,nhưng biết làm sao được bây giờ ,bởi làm sao dựa mãi vào gia đình được ,thôi được về nhà là vui rồi ,cố chơi nốt ngày mai rồi mai lên trường ,lại sắp xa nhà nữa rồi .......nhớ........
  3. tuyetrenxamac

    tuyetrenxamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chia tay với lớp của mình, nơi mà mình gắn bó 3 năm học với nó, thời gian đó chẳng phải là dài nhưng mà mình có thể hiểu được từng ng trong lớp mặc dù .Lớp mình ơi, cho dù mai sau có đi đâu chăng nữa nhưng chúng ta sẽ vẫn mãi là ng con của lớp 12A2 này nhé, Toi yêu các bạn nhiều lắm
  4. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc nhật ký của em gái chỉ có thể chúc em thi tốt ,hãy cố gắng đỗ vào Y HP nha em ,em gái phải hơn anh trai chứ anh đã thi YHP nhưng ko đỗ dc em ạ ,đỗ anh sẽ có quà cho em .

    Nếu chẳng một phen sương lạnh buốt
    Hoa mai đâu dễ ngát mùi hương
    thanhhai
  5. hoacuctim

    hoacuctim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    13
    Hôm nay lại phải học ba ca. CÁi trường mình dở hơi không chịu được, càng đến gần nagỳ thi càng bắt học nhiều. Hoa điệp trên đường Xuân Thuỷ rụng hết cả rồi, đi học chẳng còn mấy điều hứng thú. Tầng 4 của trường chả làm mình lãng mạn hơn mà chỉ thấy mệt nhọc.
    Cử đầu vọng minh nguyệt
    Đê đầu tư Hải Dương
  6. nguavan

    nguavan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới trở lại đây,chúng tacó gì mới không nhỉ ?
    hoacuctim có còn đây không ? thi cử thế nào rồi ?
  7. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Một ngày vui, nổi hứng post bài lung tung khắp nơi
    Dư âm từ ngày hôm qua, bạn bè, cuộc sống, thời gian dường như không đủ để làm tất cả mọi thứ mình muốn, mình thích...........Bạn hỏi mình sao cứ tít mít cả ngày, gọi điện không bao giờ gặp, vì nếu không có nhà thì máy cũng bận lên Net .......Chạy đua với thời gian............
    (=^.^=) no-thing-no-body-only-myself (o^.^o)
  8. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    A new day has come........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    (=^.^=) no-thing-no-body-only-myself (o^.^o)
  9. hoacuctim

    hoacuctim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    13
    Ồ, ngựa vằn đó hả? lâu lắm rồi mới thấy anh. Box ta giờ hình như toàn người mới, khác xưa. Còn em thì sắp thi.
    Cử đầu vọng minh nguyệt
    Đê đầu tư Hải Dương
  10. octieu_tap_yeu

    octieu_tap_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    bây giờ tui chỉ muốn về nhà để được ngủ với mẹ,đó là mơ ước của tui.nhơ mẹ quá

Chia sẻ trang này