1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí.....từng ngày

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hienkhonhudat, 20/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    tui chỉ mong sao ,hôm nay đỡ nóng hơn hôm qua ,các em đang thi tốt nghiệp thế này thì thời tiết nóng có khi lại hay ,giám thị ko chịu dc nóng phải ra ngoài thế là ở trong xoạt xoạt ....

    Nếu chẳng một phen sương lạnh buốt
    Hoa mai đâu dễ ngát mùi hương
    thanhhai
  2. Con_mua_mua_he

    Con_mua_mua_he Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    ôi một ngày thật đen đủi ,chán quá ,ko có ai có thể chia sẻ cho ta lúc này ôi,chán ......................
  3. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Hic hic định về nhà giỗ ông tiện thể chén vải thế mà lại ko về được bực thế ko biết ,thi cử gì lại vào đúng thứ 7 chứ ,chả nhẽ về sáng chủ nhật xong sáng thứ hai lại đi luôn thế thì mệt quá ,bố mẹ chắc chẳng cho mình về rùi .

    Nếu chẳng một phen sương lạnh buốt
    Hoa mai đâu dễ ngát mùi hương
    thanhhai
  4. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ mới về hôm trước mang 1 đống vải lên, hôm nay cậu lại lên mang theo 1 thùng to đùng nữa, sướng quá, ăn thoả thích
    Hôm nay mồng 4 rồi, còn 16 ngày nữa thôig, cố lên nào..............
    To "ai đó": 5* rồi nhé, xong nghĩ vụ nhé
    (=^.^=) no-thing-no-body-only-myself (o^.^o)
  5. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    hic có nhìu vải thế mà lại khoe chỗ đông người ko sợ mọi người trấn à ,quá dại quá dại ,,

    Nếu chẳng một phen sương lạnh buốt
    Hoa mai đâu dễ ngát mùi hương
    thanhhai
  6. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Kinh khủng, mấy hôm nay toàn sốt về đêm, đến sáng lại khỏi? Không hiểu sao nữa.........Hôm qua mưa như trút nước, ngủ toàn mơ mộng mị, tỉnh dậy chả nhớ gì cả, chỉ biết là đã rất sợ....
    Gặp bạn trên Net, chỉ chào được 1 câu, không dám làm fiền nữa, nhắn tin giờ cũng ngại.....Bạn quá bận, thời gian đâu mà để ý.....Bạn không cần mình nữa, nghĩa là bạn ổn, fải vui cho bạn chứ, nhưng vẫn thấy sao sao.....
    Không biết cái máy bị làm sao? Tự nhiên đơ như cục gạch.....
    Có chuyện gì thế nhỉ? Hình như tất cả mọi việc , mọi thứ đều trục trặc?????
    [​IMG]
  7. Con_mua_mua_he

    Con_mua_mua_he Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    chán quá lại một lần trễ ,ko có duyên gặp sao ,ôi trời ạ chán quá thôi.............trời mưa nữa xhứ ,,,,,,,,,,,,,
  8. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Không bit cô em gái thi cử thế nào rùi nhỉ ??????

    Nếu chẳng một phen sương lạnh buốt
    Hoa mai đâu dễ ngát mùi hương
    thanhhai
    Được decacvn sửa chữa / chuyển vào 20:45 ngày 05/06/2003
  9. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Lang thang Net đêm.................................
    Cold play..........nghe..............buồn buồn, nhưng mà ấm áp, buồn để rồi lại thấy yêu đời. Lâu lâu mới có thời gian nghe trọn 1 đĩa nhạc hay.........
    (=^.^=) no-thing-no-body-only-myself (o^.^o)
  10. tuyetrenxamac

    tuyetrenxamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Sướng quá, trước hôm thi anh ******** điên hỏi thăm, khoái quá, cảm ơn anh trai nhiều nha, em quý anh nhất trên đời ah.May mag nhờ có anh ******** điiẹn chúc thi tốt nên mình làm bài ko tới nỗi nào, ông anh tâm lí ghê ha

Chia sẻ trang này