1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí tuổi 17....................

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi nasty-child, 25/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nasty-child

    nasty-child Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí tuổi 17....................

    .......

    Được nasty-child sửa chữa / chuyển vào 31/10/2002 ngày 19:33
  2. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Tuổi 17 ,có biết bao điều àm khó nói hoặ tự dưng bạn thấy buồn ,có lẽ mỗi người có một quan điểm khác nhau.Tuổi 17 ta thường hay hờn giận vu vơ ,ta có thể giận bất cứ ai vào bất cứ lúc nào nhưng đâu ai hiểu được là ta không hề giận họ ,chỉ hờn giận vu vơ mà thôi ,ai có hiểu được là chúng ta cần chia sẽ cần những niềm vui để lấp vào cuộc sống hiện tại ,ai có thể biết được những nỗi buồn vu vơ vì bất cứ lí do gì dù là nhỏ bé ,ai có thể biết đuợc rằng ta đang buồn dù không có lí do để buồn .Tuổi 17 một lứa tuổi thật rắc rối và đáng ghét ,chugns ta đều phải trải qua và đều khổ sở vì nó .giá như chúng ta vẫn mãi là trẻ con ,vẫn mãi là ....để chúng ta không còn giận hờn vu vơ không còn những nỗi buồn như lứa tuổi thường gặp ,giá như ... .tất cả chỉ là giá như ,làm sao có thể trở thành hiện thực được ,sự thật là chúng ta vẫn phải trải qua vẫn phải .... dù cho chúng ta không thich .
  3. lamnd

    lamnd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2001
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    17 tuổi.... phải chúng ta đã sống được trên đời này 17 năm. Tuổi 17 là tuổi của sự bồng bột, hoài bão và đầy ước mơ. Nhưng 17 tuổi , và chỉ 1 năm nữa chúng ta đã được quyền bầu cử, 1 năm nữa chúng ta sẽ có 1 bước ngoặt cho bản thân, 1 năm nữa chúng ta đã thật sự lớn hơn, trưởng thành hơn. Vì vậy mong rằng những ng` 17 tuổi hiểu được trách nhiệm của mình hơn đối với gia đình đối vơi XHội và đối với chính cả bản thân nữa. HIểu đi... hãy hiểu đi để chúng ta trưởng thành hơn, và sẽ ko còn những ngày tháng ăn chơi lêu lổng , những ngày vô nghĩa chúng ta đã làm sẽ qua bởi vì 17 tuổi, chúng ta đã biết cách để sống thật í nghĩa. Và chúng ta đã biết định hướng cho cuộc đời của mình trong tương lai
    HỠi những tuổi 17 đang vẫn còn chơi bời, vẫn còn vòi vĩnh tiền nong, vẫn còn làm nhiều điều vô nghĩa, xin các bạn hãy thức tỉnh, bởi vì chỉ 1 năm nữa thôi CHÚNG TA LÀ CÔNG DÂN CỦA MỘT DÂN TỘC ANH HÙNG. VÀ CHÚNG TA ĐÃ THẬT SỰ TRƯỞNG THÀNH.
    Lamnd@
  4. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Trích "tản mạn từng ngày", viết vào 8/7/2002, lúc 3h sáng.
    " Hôm nay thật có nhiều chuyện, bác T. có vẻ buồn. Tội nghiệp bác thật, dồn hết tâm sức vào lớp thi ĐH, kết quả có lẽ không được như mong muốn. Đạo hàm, ngồi học mà đau đầu quá.
    Gặp 1 lũ nhóc lớp 8, chửi bậy kinh khủng. Không ngờ bọn nhỏ bây giờ suy thoái về đạo đức như thế. Buồn.. Buồn cho chính cuộc sống mình đang sống. Xã hội là như thế.
    8h tối, chú Vũ rủ cùng chú Lâm đi chơi. Hai thằng chung tình nhất quả đất bị bạn gái bỏ. Khốn nạn thật. Đời lại là thế, con trai chung tình chỉ có nước ế vợ.
    Bowling, Vũ như điên ném ấm ầm, được 1 đống điểm. Ku Lâm có vẻ buồn, ném toàn ra rãnh. Chơi 1 game rồi chán, ba thằng điên kéo nhau đi điện tử như trẻ con. Trò khoái nhất lại là vật tay, đấm máy và đập vịt. Có lẽ con trai thường xả nỗi hận bằng bạo lực.
    10h30', đi cùng chú Vũ vào quán. Quán vắng tanh, gió đem heo hút rợn cả người. Hai thằng ngồi bàn chuyện thiên hạ, khổ thật. Thằng mất mẹ, thằng chỉ 17 năm lúc có cha, lúc có mẹ. Thằng người yêu bỏ, thằng thì cứ tìm mãi chẳng được một ai.
    Về nhà, không hiểu sao cứ muốn hát mãi bài "mưa" dù trời chẳng mưa tẹo nào..
    "Mưa ơi mưa, hãy nói lên đi, sao mưa mãi không nguôi ? Cho ai kia, cứ mãi lang thang, đi thâu suốt đêm khuya... hay mưa ơi, cứ mưa nhanh lên, cho xa hết ưu phiền .."
    Đời người là những cơn mưa, bây giờ là một cơn mưa mùa hạ.
    Lại về khá muộn, từ khi mẹ đi, toàn về muộn. Thấy có lỗi với bố quá...
    Lên net, lại buồn, bạn bè toàn chuyện buồn, tm cũng gặp chuyện buồn. YM chỉ toàn những cái nick ảo. Con người ta cũng mờ mờ ảo ảo y như vậy.
    Hôm nay đã làm 1 việc tốt mà ko cho người ta biết. Cũng vui.
    Thế là quên gọi điện bàn công việc bán hàng rồi. Điện thoại hỏng chả gọi được, về đến nhà thì đã tối. Chán thật, thế nào cũng bị người ta mắng.
    Mai đi học rồi, trả bài kiểm tra Goethe, mới chỉ phát hiện 1 chỗ sai, hi vọng điểm sẽ tốt.
    5h dậy sớm đi bơi, bây giờ đã gần 3h rồi. Tóc dài quá, nhưng sẽ nuôi đến tháng 10. Bao giờ cho đến tháng Mười ???"
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Linh Lan này, tôi với bạn học với nhau khá lâu rồi mà tôi chưa hiểu gì về bạn. Hãy cho tôi xin lỗi và chúng ta kết bạn trở lại nhé ???

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  5. lamnd

    lamnd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2001
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    khỉ thật. Thằng này viết nhật kí về anh mà ko cho anh đọc.... Nhưng dù sao bây giờ mọi chuyện cũng đã qua rồi. Tôi và thằng Vũ cũng đã xong, và ông cũng phải vui lên đi. Cuộc đời vẫn còn nhiều bạn bè tốt lắm. Đứng thức khuya như thế nữa, hãy giữ lấy sức khoẻ cho bản thân di, còn nhiều điều chờ ông phía trước lắm. Ko có sức khoẻ thì chẳng học hành với bạn gái bạn mú gì nữa đâu. Hiểu ko hả ku?
    Lamnd@
  6. manooe

    manooe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Tôi tình cờ xem được một bộ phim nhưng không nhớ bộ phim đó tên là gì .Trong đó có một câu rất hay nói về tuổi chúng ta rằng:
    "tuổi 17 là tuổi định hướng cho cả cuộc đời chúng ta"
    Vào tuổi này chúng ta bắt đầu hình thành tính cách cho cuộc đời ta sau này .
    Bản tính của con người thật khó đôi nhưng vào tuổi 17 thì nó có thể thay đổi ngay sau một ngày hoặc thậm chí sau khi xem xong một bộ phim.....Bạn không tin sao tôi đã từng biết có một bạn thay đổi hết cả cách ứng xử của mình chỉ sau khi đọc được cuốn "đắc nhân tâm"
    Nhìn vào nasty mình thất có cái gì đó trước kia cũng ở nhà không biết làm gì và cũng đi lượn ngoài đường suốt ngày.Đôi lúc mình cũng thấy ghét cái tuổi này lắm vì lúc này mình chưa làm ra tiền được nhưng cũng cảm thấy thật ngại khi cầm tiền của ông bà già đưa cho(17 thường có suy nghĩ này đó).Nhưng bây giờ tự nhiên mình đổi khác vẫn xuốt nhày lượn ngoài đường nhưng là để tham gia vào xã hội ,để học .để làm những thú mình thích.Nhưng mình không như nasty gửi gắm quá nhiều vào chat thậm chí hình như còn có cảm tình với một người trên đó nữa.Đó là một cách sống không nên với một rockfan đâu bạn ạ
    Mình tưỏng rằng nếu nghe rock thì con người phải mạnh mẽ len chứ hơi đâu mà phải thay đổi tính cách như vậy.Bây giờ ai mà bắt mình nghe ĐT thì dù đó có là má mình thì cũng xin hàng thui.
    Bạn hãy sống tích cực lên đi .Tuổi 17 là một tuổi có rất nhiều thứ để làm.
    Thử bắt đầu bằng việc tham gai câu lạc bộ tháng năm trên này đi bạn.Đó cũng là cách để ta làm tuổi 17 của mình có nhiều kỷ niệm đẹp hơn đó
  7. nmt

    nmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Một ngày buồn tẻ . Mấy người bạn thân đã lần lượt ra nước ngoài . Cậu bạn thân sang tận Cuba xa xôi không sao liên lạc . Cô bạn ngày mai đi rồi , một mình ngồi thở dài . Pha ấm trà uống lúc khuya , khi cả nhà đã đi ngủ . Cả gian phòng tĩnh mịch , bỗng giật mình bởi tiếng bố quát . Một người bạn coi là thân mới từ nước ngoài trở về , không thấy liên lạc , viết thư đợi người đó hồi âm , ở nhà đợi điện thoại , lên mạng nhỡ người ấy online . Thất vọng , không gặp , cười chua chát . Một ngày lại học , học với sự say mê , ước mơ bay cao , bay xa ngày mai cứ vơ vẩn trong đầu . Ước mơ một ngày đặt chân đến Matxcơva thơ mộng , tưởng tượng một ngày nào sẽ đưa người ấy đi dạo nơi đây , để hiểu tại sao ai cũng yêu " Chiều Matxcơva " đến vậy . Thôi , ngày mai , ngày mai , còn ngày mai .
    -------------------------------
    Bỏ thuyền bỏ bến bỏ dòng sông
    Cô lái đò kia đi lấy chồng
    Vắng bóng cô em từ dạo ấy
    Để buồn cho những khách sang sông . ( NB )
  8. nasty-child

    nasty-child Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    ............
    Được nasty-child sửa chữa / chuyển vào 19:41 ngày 31/10/2002
  9. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Trời lại mưa, mấy hôm nay mưa suốt. Chán. Nghĩ đến bạn bè. Hic, sao bây giờ tìm 1 người bạn thực sự khó thế, hình như mọi người chơi với nhau đều có tính toán cả hay sao ý. Có thể mình nghĩ hơi tiêu cực nhưng mà tất cả đều có lí do của nó : bạn của mình, bạn của mấy đứa bạn thân. Mình nghe kể mà thấy hơi thất vọng. Phải chăng tình bạn là 1 cái gì đấy wá cao, phải chăng nó còn cao hơn cả tình yêu, mà sao đi đâu cũng chỉ thấy người ta nhắc đến tình yêu mà bỏ wên tình bạn.
    Hơ hơ, củ chuối, bùn ngủ ( ngủ ngày )
    ( cảm hứng từ tối hôm wa nhưng sáng nay mới bật thành cảm xúc )
    Imagine a world where dreams come true and magic is real
    Được trangcva sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 31/07/2002
  10. Dullahan

    Dullahan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.650
    Đã được thích:
    0
    .................Chỉ còn vài tháng nữa là hết tuổi 17 . Sao chán đời thế hả eva . Bạn bè của u tệ thế cơ à
    Knight of the Wind
    The flesh of the weak is the food of the strong
    The strong live, the weak die
    But is being weak so wrong ?
    And there's always a sword that protects the weak, protects life...

Chia sẻ trang này