1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí tuổi 17....................

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi nasty-child, 25/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HalfDemon

    HalfDemon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 ngày 1 tháng 11 năm 2002 - Ngày gia nhập đội quân của những kẻ 4 mắt...
    hôm nay vừa đi lấy kính về, chùi ui đeo vào mới thấy hóa ra thế giới này không phải mờ mờ ảo ảo như mình nghĩ... hóa ra mình cận nặng lâu rồi mà bây giờ mới biết. Mắt phải là hơn -1 điốp, mắt trái thì -2.5 rồi!!!! Đeo thử rồi bỏ ra thấy cái gì cũng xù xà xù xì, dã man thật...
    Bác sĩ khuyên nên đeo thường xuyên. Ặc ặc trước nay mình vẫn tự hào là mắt tốt, chơi điện tử máy tính suốt ngày, học toàn cúi gầm mặt xuống bàn mà không phải đeo kính, thế mà nay... Hồi trước còn gọi mấy đứa bạn là đít chai bây giờ chắc cạch. Kiểu này lại bị bọn sáng mắt gọi đít chai đây, hừm hừm....
    Mà nghĩ lại đeo kính cũng chẳng sao, soi gương trông trí thức ra phết ... Trông hơi già đi 1 tí nhưng không sao, tuổi tác tỉ lệ với sự thông thái mà hèhè. Chỉ hi vọng là đeo một thời gian rồi mắt không bị lồi ra, mấy thằng bạn mình bỏ kính ra trông mắt dại đi thảm thương không chịu được hichic...
    Đeo một lúc thấy mỏi cả mắt, đành bỏ ra vậy... Đi ngủ ngày mai dậy đeo tiếp ....
    I'm an outlaw !!!
  2. sam_rocker_man

    sam_rocker_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nmt bạn cũng có ước mơ giống mình vậy.Đó là một ngày nào đó được đặt chân đến nước Nga,đến Matxcova....và tất nhiên là được cùng người ấy nữa chứ.còn bây giờ thì kỳ thi hsg tiếng Nga vòng 2 đang ở trưóc mắt mình.Tối tối vẫn fải uống cà fê để có thể nhai hết đóng tài liệu .Các bạn định thi trường gì? Tớ thich Ngoại Thương nhưng mà papa ko cho.Hic...
    i love heaven
  3. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    hom nay, thu bay ngay 02/11/2002...
    hôm nay là hội trường mình ... chán thật, giá như bây giờ đc ở nhà để đi đú với các hắn thì vui biết mấy !!! mình đã bỏ qua hội trường năm ngoái , còn năm nay thì... chán thật... biết thế ở nhà cho xong, sang đây chả làm cái gì tốt đẹp hơn cả, học hành thì chán chết!!!
    chắc giờ này mọi người đang vui vẻ lắm đây... mình thì chỉ đc dự mỗi cái hội trường năm mình học lớp 10... đến cái năm 12 là năm được tự do nhất thì lại chả đc đi chơi với ai... chán chả buồn chết... thôi thì chỉ biết nghĩ đến mọi người đang vui vẻ thôi...
    hôm nay là ngày cuối cùng của kì nghỉ lễ phục sinh này ... mai là một ngày mới , và mai sẽ bắt đầu một tuần mới ... tuần sau mình sẽ bắt đầu cai net dần dần ... năm nay thi rồi, ko đỗ thì chết ...
    1 ngày bình thường của mọi ngày bình thường sẽ trôi qua nhanh thôi...
    nhớ mọi người ...
    VOULOIR, C'EST POUVOIR
    POKET tient beaucoup à vous...
    Được POKET sửa chữa / chuyển vào 01:20 ngày 03/11/2002
  4. HalfDemon

    HalfDemon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy ngày 2 tháng 11 năm 2002 - Lại một ngày trọng đại - Một gắng nặng trút bỏ
    phù, thế là xong
    vừa đi thi về, nhẹ cả nợ, làm bài tốt phết... mình cứ sợ không làm được, cuối cùng mọi việc đều trôi trảy. Công sức bỏ ra ôn thi thế là không đổ sông đổ biển... Chậc, đúng là gieo gì ăn nấy...
    hôm qua vừa đi lấy kính về. Hôm nay đắn đo mãi định đeo kính đi thi nhưng cuối cùng lại thôi... vừa mới đeo nhỡ không quen mỏi mắt thì quá tội... thôi vẵn tin tưởng vào mắt thật mình hơn, ít nhất thì nó cũng không phải làm bằng nhựa....
    1 gắng nặng đã được trút bỏ, như tiếng Anh nói như thế nào í nhỉ... One more step to victory!!!
    Man, I'm good ....
    I'm an outlaw !!!
  5. Spike

    Spike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    bốp bốp bốp
    các bác viết hay quá, sao cái chủ đề hay như thế này mà bây giờ mình mới biết nhỉ
    tiếc quá hôm nay không có gì đặc biệt xảy ra cả -
    02/11/02 - 1 ngày bình thường...

    I will make the whole world know my name...
  6. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Cô bạn "điệu" ơi hì hì, đúng là cũng buồn quá phải kô, đúng cái ngày hội trường đáng nhớ nhất của thời học sinh thì cậu lại kô có thể dự được, tiêc nữa chứ! Nhưng ở bên đó, bạn đang còn nhớ về mọi người như thế thì chắc chắn là ở đây, khi các bạn của cậu đang "đú" thì họ vẫn nhớ tới bạn đấy, và bây giờ bạn phải làm gì biết kô, đó là hãy cố gắng học tốt hơn để cho ở đây, mọi nguời được tự hào vì bạn chứ, đừng tiếc nuối những quyết định của mình, đó là 1 quyết định đúng mà , và ta phải làm được những điều gia đình bè bạn đang trông chờ ở ta , bạn nhé!
    +++++++++++
    Lớp 12 rồi, chia tay để bước sang 1 trang mới , học hành vất vả hơn , nhất là với những người đang xa người thân, học ở 1 nơi cách quê hương đến hàng nghìn cây số , vất vả thật đấy! Hãy biến sự sợ hãi, nỗi buồn thành những hành động bạn ạ, gắng lên nào, (chờ để được gặp bạn 2 lần/tùân hhiihihhihi)
    Thân!
    Để chú ý đến nguời ta chỉ cần 1', để thích nguời ta chỉ cần 1h, để yêu người ta chỉ cần 1ngày nhưng để quên ngươì ta thì phải mất cả đời!
  7. girlvuitinh_85

    girlvuitinh_85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay buồn thật mọi người trong gia đình đều tất bật với công việc của mình.Đại gia đình mình hôm nay lại họp nhau.Khỉ thật họp gì mà họp lắm thế ko biết.Ờ chán thật chắc là mình lại bị đem ra làm chủ đề cho mọi người bàn tán thôi.Hic căn bản là mình cũng đâu có tốt đẹp gì cho cam nên toàn bị nói là gương xấu của gia đình.Hôm qua xin đi đến 9h mà lại ko về đúng giờ như đã hứa thật là có lỗi với bố mẹ.Và muốn hét to lên rằng BỐ MẸ ƠI CON XIN LỖI BỐ MẸ NHIỀU.Tôi thật sự đã bật khóc khi thấy bố tôi nói thất vọng về tôi nhiều nếy là bạn thì bạn sẽ làm gì đây???
    17 tuổi cái tuổi dở dở ương ương chán thật chẳng biết rồi năm sau mình thi đỗ hay trượt đây.Thật là bực khi mình bị cả đại ra đình mang ra để coi.Hic mình cĩng là người mà sao mọi người ko hiểu cho mình nhỉ.Sáng nay gọi điện cho một người bạn gái của mình.Bạn ý có vẻ đang rất buồn chẳng biết nên an ủi bạn thế nào vì thực sự thì mình cũng đang buồn như bạn mà.Mình là người luôn đặt ra mục tiêu phấn đấu nhưng rồi lại chính mình dẫm đạp nên cái mục tiêu đấy chán thật đấy.Hic quả thực tôi thấy mình là con ngươi tệ hại quá.17 tuổi ko nhiều nhưng nó cũng đủ để cho ta có cái nhìn khác về mọi cái.Ờ thôi tâm sự thế đủ rồi còn lại thì nên giữ trong lòng mình một chút phải ko bạn?
  8. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    17, chả có gì để nói. 17, tui dc biết quá nhiều qua các bạn, chả với cao nữa, 17 ơi, cho tui xâm nhập lại vào thế giới 17 nhé.
    17, nhìu sự kiện sẽ chả bao giờ quên đâu. Tại sao lại đối xử với tôi như thế? Tại sao lại phải chọn cái tuổi này? Tại sao lại đến rồi lại đi? Tôi muốn giữ mãi tuổi 17 cho riêng tôi, đừng.
    Tôi sợ, sợ lắm
    I'm not like them
    But I can pretend
    The sun is gone
    But I have a light
    The day is done
    But I'm having fun
  9. lhtung

    lhtung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí hả?Từ bé tui chẳng bao giờ viết cả ngoại trừ đúng 1 lần..............
    Các bác viết hay quá....đây mới đúng là topic mà box của chúng ta mong đợi.....
    Xin chia buồn với tranchitrung....tui cũng ở hoàn cảnh giống bác...nhưng không sao hãy vui lên ....!!!!
    God will bless you and me
  10. hoasimtim

    hoasimtim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí mà để mọi người đọc hết thì còn gì là nhật kí nữa ???? Tui thì chỉ khi nào có chuyện gì bức xúc lắm mà không thể nói cho ai thì mới viết vào nhật kí..... Nhật kí là để viết những chuyện như thế chứ nếu ngày nào cũng viết để rồi làm 1 câu " hôm nay bình thường " thế thì viết làm gì ??? Vừa tốn giấy, vừa tốn thời gian

    Học sinh không thích tiền
    Mà chỉ thích ông tiên
    Bởi ông tiên biết ước
    Ước ra thật nhiều tiền

Chia sẻ trang này