1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí tuổi 17....................

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi nasty-child, 25/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, hôm qua đang quay thì bị bà Văn bắt, khổ thân tôi quá
    May mà không bị sao, hehe ..........
  2. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Hmm, công nhận, với cả nhật kí là chuyên riêng tư, đâu phải ai cung đem ra kể được (tất nhiên là trừ người trong box 85)
  3. lovely17

    lovely17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    he he sướng quá , hôm nay mẹ mình tốt thế ko biết! Tự dưng cho mình tiền !
    GIRL-OF-BARCELONA, ấn tượng khó phai!!!![/SIZE=25]
  4. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    trời mưa...
    ko gì khốn nạn bằng ngày thứ7, CN mà trời u ám ...
    ngồi net cũng thấy chán.....
    POKET tient beaucoup à vous
    Tu trouveras dans mes chansons
    Tout ceque je n'ai pas osé te dire
  5. lovely17

    lovely17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    he he , sướng quá! Hôm nay buôn dưa lê với 1 bạn 2 tiếng liền! Vui lòi mắt!
    GIRL-OF-BARCELONA, ấn tượng khó phai!!!![/SIZE=25]
  6. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay buồn quá, muốn tâm sự với ai đó nhưng chắc chẳng ai muốn nghe chuyện buồn bao giờ.
    Bạn bè nhờ gì mình cũng nhiệt tình giúp đỡ, vậy mà khi cần nhờ một việc nhỏ thôi thì nó lại từ chối thẳng thừng, mà ko phải một lần, chả thèm để ý gì đến thái độ của mình gì cả. Có thể nó vô tư quá, bây giờ đối với con người ta thì bản thân mình bao giờ cũng là nhất mà!!!
    Nhưng việc làm cho mình cảm thấy thất vọng và buồn hơn cả là tình bạn giữa mình và chúng nó ngày càng xa cách. Gọi là thân nhưng đã thực sự thân chưa thì mình cũng ko biết. Ở lớp có 3 đứa chơi hợp cạ với nhau, vậy mà 2 đứa nó lúc nào cũng thì thầm, bí mật. Có hôm thấy nó đến lớp mặt buồn thiu, mắt sưng húp, mình ra an ủi và hỏi thăm nhưng nó không nói. Hỏi đứa kia thì lại bảo không biết, rồi hai đứa kéo nhau đi, chả thèm giải thích cho mình một tiếng. Những lúc như vậy cảm thấy thật tủi thân, bạn bè có cần thiết phải đối xử tàn nhẫn đến vô tâm như thế ko?
    Hôm nay V hỏi mình đã biết chuyện của H chưa. Mình chả hiểu chuyện gì cả. V cứ tưởng T biết rõ thế thì mình cũng phải biết chứ, mấy đứa chơi thân với nhau thế cơ mà. Thật chẳng biết nói câu gì, ko hiểu chúng nó còn coi mình là bạn thân ko nhi? Có hỏi thì bọn nó cũng đùn đẩy nhau, chả ai chịu nói, hay bọn nó nghĩ mình quá trẻ con để biết chuyện này.
    Phải chăng tình bạn được gọi là thân ấy chỉ là những lời cười đùa, trêu chọc, tán gẫu đôi ba câu nhạt nhẽo???
    I wanna see you smile!!!


    anhcva



  7. November_day

    November_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhỉ, nhóm 3 người hay vậy lắm.2 nguời thì thầm to nhỏ, nguời còn lại cảm thấy trống trải vô cùng.Mình ghét và biết là ai cũng ghét.Nhưng rồi bản thân mình khi chơi 3 người có tránh đuợc không.17 tuổi vô tâm vô ý người ta cần biết học tha thứ từ đây.Giận dỗi ích gì.Bỏ qua cho bạn mình đi nhé, AnhCVA.
    Hôm nay là một ngày buồn và lạnh lẽo.Không lạc lõng nhưng sao thấy cô độc quá.Tháng 11 ơi, hết thật rồi sao.
    ....'Cause nothing lasts forever
    And we both know hearts can change
    And it's hard to hold a candle
    In the cold November rain....
  8. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi, trong tình bạn cũng có sự hiểu nhầm. Những người bạn của tôi ơi, có biết rằng tôi luôn yêu quí các bạn ko. Điều này chẳng thế nói lên bằng lời, thế nhưng nó luôn ở trong tiềm thức của tôi. Không bao h tôi muốn cho bạn của tôi phải nghĩ ngợi và buồn thế nhưng cuộc đời đâu phải chỉ đơn giản là nghĩ thế nào thì làm y nguyên như thế được. Mỗi chuyện đều ẩn chứa sự phức tạp của nó, và đôi khi những điều ấy ko thể nói ra.
    Bạn thân - đã là bạn thân thì fải thông cảm cho nhau. Hãy nghĩ rộng, nhìn rộng hơn trng mọi chuyện. Bản thân tôi đây, nhiều khi tôi cũng đã nghĩ rằng mình tốt với bọn bạn lắm, tại sao chúng nó lại đối xử lạnh nhạt với mình. Đúng như anhcva nói, đối với người ta thì bản thân bao giờ cũng là nhất. Nhưng đâu fải lúc nào cũng như thế đâu. Hãy nhìn bạn bè xung quanh mình , nhất là đã coi nhau là bạn thân, bằng con mắt thiện cảm, bạn sẽ thấy cuộc sống đẹp hơn.
    Ngay tôi đây, bản tính của 1 đứa cứng đầu và nóng tính. Nhiều khi tôi cũng tự hỏi rằng tại sao tôi có thể nổi cáu với những đứa bạn của mình từ những chuyện lãng xẹt như thế. Có lẽ tôi cần fải học thêm cái tình bình tĩnh và tha thứ.
    Những lần nổi cáu của ba tôi về cái tính bướng bỉnh của tôi, ba tôi đã nói tôi là người sống ko tình cảm. Tôi ko thích những lời nói đó. Có thể bên ngoài tôi là 1 người nóng nảy thế nhưng có thể khẳng định 1 điều rằng, tôi dành rất nhiều tình cảm cho gia đình, cho người thân và cho bạn bè. Tôi ko nghĩ tình bạn là vụ lợi, là lợi dụng lẫn nhau.Tôi chơi với bạn bè thoải mái (theo đúng những gì mà tôi nghĩ là nên) thế nhưng cũng ko thể tránh khỏi hiểu nhầm. Thực sự, tuy chơi thân với nhau nhưng chúng nó cũng ko thể hiểu hết được con người của tôi. Mong là 1 ngày nào đó, chúng tôi sẽ là những người bạn thân thiết hơn bao h hết, hơn cả bây giờ........
    To my friends : tao đã làm cái gì sai à, fải ko, nếu như thế thì cho tao xin lỗi nhé. Chúng mày luôn là bạn thân của tao. Yêu chúng mày nhiều.........
    Liệu tình bạn của bọn mình đã vượt wa cái ngưỡng là chỉ đi chơi và tán phét với nhau chưa nhỉ.......
    If you believe in your dreams, they wil come true
    Friends forever
    Được trangcva sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 26/11/2002
  9. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì ơi, đừng nên chụp mũ cả như thế. Đâu fải rằng tất cả những bộ ba chơi thân với nhau đều như thế đâu. Bọn tớ ko như thế và sẽ mãi mãi là ko như thế.......Hỉu chứ?
    If you believe in your dreams, they wil come true
    Friends forever
  10. lovely17

    lovely17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    ồ , nghe bài của chị Trang CV em thấy sao có chút mình trong đó!
    Bố mẹ của em sức khoẻ nói thật và nói thẳng ra la yếu lắm!< thế mà ko hiểu làm sao lại sinh ra 1 đứa trâu như mình..>
    Mỗi lần bố mẹ ốm thì mình lại cham sóc = tất cả khả năng của mình! Tuy nhiên ở cái tuổi chơi và học này nhiều khi còn có nhiếu voệc làm chưa làm bố mẹ hài lòng VD như là cãi lại bố mẹ. , nhưng mà chỉ vì việc bo mẹ và con cái đôi khi ko hiểu nhau vậy mà những lúc đo bố mẹ lại nói mình là đứa sống ko tình cảm , ko quan tâm , ko yêu bố mẹ , ko có hiếu.... , lúc nào cũng chỉ có bạn bè thôi!
    Ở tuổi này hay bất kì tuổi nào yhì bạn bè cũng rất quan trọng! Là người bạn có thể tâm sự với nhau bao điều! Còn mẹ minmhf chẳng bao giờ biết đến những suy nghĩ của con cái , luôn luôn áp đặt suy nghĩ già dặn của mẹ vào cuộc sống của mình --> chán thật!
    Nhiều khi mình nhiệt tình giúp đỡ 1 đứa bạn nào đó thì mẹ laị bảo là : bạn bè thì nhanh thế, còn bố mẹ thì nó có lo gì đâu!...buồn lắm , nhưng biết làm sao?
    SN , 8/3, rồi kỉ niệm ngày cưới của bố mẹ , mình đều tặng quà cho bố mẹ với mong muốn bố mẹ vui hơn vì ai mà chẳng thích được con cái tặng quà để còn đi khoe với mọi người!
    Nhưng có lẽ món quà cũng sẽ mất dần giá trị nếu như ta vẫn hay cãi lại , vẫn hay lười biếng......
    Hôm nay mình tự nhủ sẽ cố gắng nhiều hơn.!!!
    Nhưng mà mình tức lắm , bố mẹ nhiều khi sai rõ ràng , vậy mà vẫn mắng mình thế này thế nọ! Mình cứ đônịng giải thích thì lại bảo : con này cãi như vô tuyến ý" . ức lắm, chỉ biết khóc thôi!
    Và con điều này nữa là mẹ mình rất thiên vị anh trai của mình!
    sao lại thế??
    GIRL-OF-BARCELONA, ấn tượng khó phai!!!![/SIZE=25]

Chia sẻ trang này