1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí tuổi 17....................

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi nasty-child, 25/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovely17

    lovely17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    Trong hội bạn của mình , cũng chơi thân 3 đứa với nhau!
    2 đứa bọn nó thì hợp nhau lắm, nhất là trong khoản an uống!
    kệ , nhưng mà trong 3 đứa có 1 đứa bạn của mình! Nó là 1 đứa rất dễ tự ái!
    Nhiều khi nó giận mình mà mình ko thể nào hiểi được vì sao nó giận ! Mà mình đâu phải là 1 đứa vô tâm , thấy nó lạnh lùng 1 phát là mình viết thư hỏi han ngay , rồi thậm chí cần thì sẵn sàng xin lỗi!!! Mặc dù lí do tức giận của nó thì thật là phi lí và ko thể chấp nhận được!
    Nhưng ko sao , mình chấp nhận là người đi xin lỗi để tình bạn được hàn gắn thêm đẹpk hơn , nó chấp mình thì mặc! Mình suy nghĩ thoải mái hơn thì cũng nên là người đi hàn gắn lại tình bạn!
    Chứ để giận dỗi lâu ngày vừa mệt mỏi lại chnagr được cái gì
    Nói chung , đã là bạn thân thì nên bỏ qua cho nhau những gì có thể,
    Ko nên khó tính quá!
    GIRL-OF-BARCELONA, ấn tượng khó phai!!!![/SIZE=25]
  2. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên hôm nay rỗi rãi , định vào đây để kể cho ai đấy nghe về buổi đi xem ca nhạc hôm nọ của mình , moi mãi mới thấy cái topic nhật kí để định post bài thì lại đọc thấy bài của anhcva, trangcva....
    Các bạn hãy cứ tin vào tình bạn đẹp đẽ nhé ! Đã có lúc mình cũng như anhcva, cũng thấy các hắn thì thầm to nhỏ , cũng thấy tức tức vì lúc đấy bị ức chế kinh khủng.
    Nhiều lúc mình biết đó là gì nhưng hắn vẫn cứ nói tránh để mình lờ đi, ko muốn cho mình biết , lúc đấy mình buồn làm .
    Nhiều lúc hắn nói chuyện nhiệt tình với hội bạn, đến lúc mình ra thì hắn lại nhạt chuyện đi ...
    Nhiều lúc hắn làm cho mình thất vọng....
    Nhưng cũng đã đến lúc mình tự nhìn lại mình xem có phải mình ích kỉ ko?! Hắn ko nói cho mình cũng là hắn có lí do của hắn , có phải chuyện gì cũng dễ dàng đâu...
    Tình bạn còn có nhiều chuyện xảy ra, cứ nghĩ tốt đẹp thì sẽ thấy cuộc sống và tình bạn trở thành màu hồng ngay thôi mà ... :-)
    Trái đất vẫn quay...
    Thời gian vẫn trôi...
    Ngày tháng vẫn qua...
    Mọi thứ có thể thay dổi....
    Nhưng POKET vẫn chỉ là POKET thôi...
  3. nasty-child

    nasty-child Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu bước vào thi học kì 1 rồi, sao nhanh thế nhỉ. Mới vừa vào lớp 12 mà đã hết 1 nửa năm học rồi. Ghét thật,,,,,, chả muốn xa bạn bè tí nào cả, cũng chả muốn fải bước chân vào cái quay cuồng của viẹc thi cử.
    Cú nhất là năm nay, trường chả tâm lí gì cả, bắt người ta thi đúng hôm Noel,,,, thế là đành bye bye kế hoạch đi đập phá vĩ đại rồi,,, thi ơi là thi, huhuhuhuuh..........
    Hôm trước trường mình tổ chức giao lưu khối chuyên Anh với cả trường. Ko ngờ lớp mình hát hò máu fết, hehhe NT đú dã man. Lúc mày hát "hãy ôm em vào lòng" may mà ko co' thằng nào qua' khích đấy nhá, chứ ko thì..... xong rồi.
    Thôi nào, 1 2 3 học thôi, năm nay mà vớ vẩn thì chỉ có nước làm mấy liều thuốc chuột.
    p/s : hôm nay vào thấy cái topic của mình lại được kéo lên, vui nhờ.
    Thank you for loving me, for being my eyes when i couldn't see, for parting my lips when i couldn't breathe.............
  4. lovely17

    lovely17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    mai thi 3 môn , chết tiệt thật!
    chảng biết nên học cái gì trưóc đây!
    GIRL-OF-BARCELONA, ấn tượng khó phai!!!![/SIZE=25]
  5. Slash

    Slash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    mai em thi thể dục mấy bác ạ , mà lại chạy mới hay chứ , 12 vòng lận .
    Cái tình bạn đẹp thì ai chả có , em có thằng bạn thân từ hồi lớp lá mà bây giờ vẫn hay gặp thường xuyên .Phải tội năm nay thằng nào cũng phải học thi nên chơi nó vãn vãn .Chứ năm sau mà đỗ em sợ chả ai còn chơi với mình nữa .
    Đúng là chơi hồi cấp 2 ,3 vẫn là sướng nhất .
    HAVATAGE
  6. Jul31

    Jul31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Chậc, em thi TD chạy 50m x 2 13' --> 10, mình nể mình thật!
    http://ttvnol.com/uploaded/jul31/Kmi.jpg

    Kamikaze
  7. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    thế mà cũng khoe .......
    bên này thi tốt nghiệp cũng phải thi thể dục đây ! điên thật !
    Trái đất vẫn quay...
    Thời gian vẫn trôi...
    Ngày tháng vẫn qua...
    Mọi thứ có thể thay dổi....
    Nhưng POKET vẫn chỉ là POKET thôi...
  8. khunglongcoi

    khunglongcoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Úi dời chạy mà cũng nói
    Thử đến trường tui tập tạ xem
    Nặng vật


    Ôi cuộc đời tại sao bao ngang trái
  9. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Học mãi mà không vào, chán quá, lên đây tâm sự chút vậy. Ở nhà một mình buồn thật. Cái Heo cũng chỉ đến chơi được một chút buổi chiều rồi lại phải về, chả thể ở đến tối được. Khổ thân nó, ko biết về muộn thế mẹ có mắng cho ko. Có bạn ở bên thật vui, nói cả ngày ko thấy chán, mà chả hiểu sao con gái lại lắm chuyện để nói thế nhỉ.
    Không biết bao giờ mẹ mới về nữa. Lúc mẹ ở nhà thì mình lại muốn mẹ đi công tác thật lâu để có thể tự do thoải mái, còn bây giờ, ước muốn của mình đã được toại nguyện thế mà chẳng thấy vui. Tự nhiên thấy nhớ mẹ quá. Giá mà bây giờ có mẹ ở nhà, phải ăn mắng mình cũng chịu. Ở nhà một mình mới thấy nhiều việc thật, thế mà mẹ ngày nào cũng làm ngon ơ. Đến cái máy giặt mình cũng chả biết sử dụng, vừa phải gọi điện hỏi mẹ. Cơm cũng ko buồn nấu, ra ngoài hàng cho nhanh gọn. Bây giờ mới thấy thèm được ngồi ăn cùng mẹ. Người ta bảo con gái thời này đoảng, thật chả sai tí gì đối với mình. Mẹ mới đi có mấy ngày mà nhà như cái ổ chuột.
    Lạnh lẽo!!! Cái ti vi vẫn cứ nói một mình. Những tưởng nó sẽ phá tan được bầu không khí wá tĩnh lặng này, thế mà mình vẫn thấy trống trải.
    Hôm nay trên mạng đông thật, nhưng mình chẳng có hứng chat chit. Ngày mai là kiểm tra văn rồi, đành phải cố ngồi học thôi nếu ko muốn cô Phi cho điểm kém. Cô bảo chấm bài mà chả thấy ai viết có cảm xúc cả. Cảm xúc?? Đúng thật lúc này mình ko còn thấy rung cảm hay xúc động trước một tác phẩm nào, thế mà vẫn phải viết, nặn ra để mà viết. Sức ép, điểm số đã dần làm mất đi sự đam mê của người học sinh. Buồn cười thật, biết học là cho bản thân, ấm vào người, thế mà bây giờ mình lại đang học vì điểm. Mẹ lúc nào cũng nói mình phải đạt học sinh giỏi, nếu ko sẽ ko được cộng điẻm thi đại hoc. Nhiều lúc chỉ muốn bỏ tất cả cho thanh thản mà ko được.
    Hôm nay mình viết nhăng viết cuội nhiều quá, phải đi học thôi. Mong rằng ngày mai sẽ là ngày may mắn.
    I wanna see you smile!!!


    anhcva



    Được zhaowei85 sửa chữa / chuyển vào 21:06 ngày 11/12/2002
  10. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    cái giè ? ai bảo nào ? chỉ chạy ko thôi thì cũng đã phúc đức cho mình ... hic đằng này lại còn mấy môn lung tung nữa chứ ! mà yêu cầu khó vật vã ! chán thật ....
    Trái đất vẫn quay...
    Thời gian vẫn trôi...
    Ngày tháng vẫn qua...
    Mọi thứ có thể thay dổi....
    Nhưng POKET vẫn chỉ là POKET thôi...

Chia sẻ trang này