1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ TUỔI 20!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi beotron, 28/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beotron

    beotron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    NHẬT KÍ TUỔI 20!

    Hà Nội . ngày 28 / 10/ 2002
    Ngày này năm trước mình đang ở Hải Phòng !Nhanh thật đã 1 năm trôi qua rồi !Đã gần 2 tháng mình chưa về nhà rồi !Nhớ nhà quá ! Không biết nhà mình có chuyện gì thay đổi không?
    Mình nhớ bố mẹ , chị và con mèocủa mình nữa!Không biết con mèo của mình lớn thế nào rồi !Lúc mình đi nó bé xíu !
    Mình đã thay đổi rất nhiều !
    Mình không còn là người mơ mộng như truớc nữa !Mình thấy Hà Nội không còn đẹp như trong cổ tích nữa !Nhiều lúc thật giả dối và tàn nhẫn !Người ta nói tuổi 20 rất hay nổi loạn và làm những điều ngông cuồng !Mình thấy chẳng sai chút nào !
    Mình muốn đi làm thêm .Mình không muốn chìa tay ra xin tiền bố mẹ nữa !Mình thấy thất vọng về bản thân mình !Nhiều người bằng tuổi mình đã đi làm , có thể sống bằng những đồng tiền do họ làm ra !
    Mình dạo này chán mọi thứ !Học hành không tập trung !Hồn cứ để đi đâu!
    Mình muốn cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo của mùa đông !Muốn được nhìn thấy những chiếc lá bàng đỏ rơi!
    Ôii mùi hoa sữa làm mình nhớ lại năm học cấp 3!Nhanh quá!Mình thấy nhiều lúc mình sống không mục đích!Mình sợ ...Sợ những điều gần như vô lý :mình và con bạn thân của mình có phải đụng nhau khi ra trường xin việc không?
    Hy vọng la không?
    Mình thấy tai sao mọi người lai có cái nhìn khác khi con gái hut thuốc uống rượu cơ chứ!Tại sai con trai được làm thế khi buồn còn con gái thì không?chẳng lẽ chỉ được uống cà fê!
    Mình muốn ra ngoài đi dạo lúc nửa đêm !Muốn ngắm mật trời lên nhưng mình lại không dám !Không biết mọi người sẽ nghĩ sao?
    Nhiều lúc mình muốn đến nơi mà không ai biết mình là ai cả !Miình sống thoải mái !Muốn nói gì mình muốn nói!
    Tại sao mình lại hèn nhát vậy? Mình không dám làm nói với người ta mình quan tâm đến người ta?
    Lớp mình dạo này sao hay nhắcđến chủ đề tình yêu vây? nhiều lúc mình muốn bội thực !
    Mình muốn một cuộc sống sôi động ! không muốn có cuộc sống '' như con ốc ngủ yên''!




    nothing venture,nothing have

    Được beotron sửa chữa / chuyển vào 22/11/2002 ngày 17:02
  2. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Hic, sao con người bạn rắc rối thế, đã ko mún 1 cuộc sống sôi động, lại cũng ko mún cả 1 cuộc sống như con ốc ngủ yên là sao? đọc cả bài, và kết luận 1 câu, ko hỉu, hic

    Nobody hears me!

  3. rio

    rio Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    y học bo tay

    MINH ĐỨC
    Ỉn ít thịt nhiều xương
  4. Tom-Cruise

    Tom-Cruise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Các chú đừng làm ra vẻ những con người đứng ngoài hoàn cảnh , các chú nhiều tâm sự trả kém đâu , gớm !!
    _~~~-A journey of a thousand miles begins with a single step-~~~_​
    email me
  5. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Chắc chưa ....!
    IT'S BIG WORLD AND THERE'S LOTS TO BE DONE !​
  6. lionking4000us

    lionking4000us Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    ...bi kịch 1 con người

    LED ZEPPELIN* STAIRWAY TO HEAVEN
  7. Long.HS

    Long.HS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    He he giống em ở trên này, nhớ nhà ghê gớm.
  8. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    phù...
  9. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bác béo tròn !!! Viết 1 bài được 7 bài trả lời thì toàn là câu !!! Hic....em khoá lại đây !!! Nếu bác béo tròn muốn mở thì nhắn em một tiếng !!!

    For as long as space endures, and for as long as living beings remain, until then may I, too, abide to dispel the misery of the world​
  10. beotron

    beotron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ngày 4/12/2002
    Thế là sắp hết năm rùi !Năm nay mình không được về nhà vào tết Tây lại không về sinh nhật chị nữa!Mình thấy vô cùng chán!
    Sắp đến Nôen rồi nhưng.......năm nay thi thì còn gì mà vui nữa!
    Lớp mình thì chắc tổ chức như năm ngoái thôi nhưng lũ lớp mình thì chán lắm !Ngoài mấy đứa sôi nổi thì đứa nào cũng trầm và bo bo nghĩ cho mình !Mình không hiểu chúng nó học chăm thế nhưng chắc gì chúng nó đã có kiến thức xã hội như mấy đứa quậy!Chúng nó chắc chẳng biết tuổi sinh viên là gì !!!!
    Lại thêm mấy đứa chẳng bao giờ tham gia vào hoạt động lớp !Suốt ngày bàn lùi !
    Nhiều lúc mình chán ngán khi nhìn thấy chúng nó!
    Mình không thể chịu đựng được cách sống như chúng nó !Sao chúng nó giống hình bóng của mình năm cấp II vây??????
    Lần đầu mình đi xem nhạc rock , mình thấy cũng hay đấy nhưng thực ra trong số đó có bao nhiêu người hâm mộ thực sự???
    Nhiều đứa con gái ngửa cổ lên trời nhả khói rất sành điệu , rồi những kẻ uống rượu vào đó để quậy phá !
    Có lẽ mình không phải là rockfan thật sự !
    Nhưng mình thấy nghe rock bây giờ đang thành phong trào !!!!
    Nhiều lúc mình biết than vãn thế này là sự hèn nhát nhưng mình chẳng biết làm sao cả!
    Nếu bây giờ có 3 điều ước thì mình sẽ ước ngay ''có quyết tâm để làm mọi việc''..........giá mà như vậy!!!!!!
    nothing venture,nothing have

Chia sẻ trang này