1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ TUỔI 20!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi beotron, 28/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Bạn Beotron rách ruột wá, có cái Topic Diary rùi, có nhất thiết fải thêm cái này nữa ko?
    Hôm trước tớ cũng đi xem Rock đây,

    Nothing is imposible with you by my side!
    But......
    Where are you?

  2. meongo83

    meongo83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nhớ nhà wá!Hơn 1 tháng rùi chưa về nhà ..!
    Chả bít Nôen năm nay ra sao?Có dở hơi như năm ngoái hay không?
    i want to carrie your smile in my heart !But it is too late !
  3. abitmetal

    abitmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Cảnh cáo chú Tear nhá! Việc thêm topic là do người viết, còn khoá là do mod. Sao còn lăn tăn thế nhỉ!
    Còn beotron, hồi trước tớ cũng từng nghĩ hệt như ấy, cũng chưa lâu lắm đâu. Nói túm lại là đã định làm gì thì đừng có nghĩ tới hậu quả nhiều quá. Chỉ xem có cần thiết cho mình ko? có sai trái ko? quyết định ấy có ảnh hưởng đến người thân mình không?
    ..còn người khác cười á?? có thực sự là đáng sợ ko nhỉ? Ôi! Tôi **** vào..
  4. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Sợ chứ. Tao sợ nhất là dư luận đấy. Kinh lắm. Nhiều khi rõ ràng việc mình làm là đúng, nhưng dư luận bẻ thành sai như chơi.
    10 người nhìn thấy con chó rõ ràng, nhưng 9 người bảo con mèo, thì người thứ 10 cũng sẽ bảo là con mèo thôi.
    Thuyết phục một đám đông nghe theo mình là một việc cực kì khó khăn.
    All I ever wanted and more, my dreams are fighting for. . .
    Never ending nightmare, always there instead of you
    [​IMG]
  5. vmv83

    vmv83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì chân lý thuộc về số đông rùi tút nhỉ? Nhưng mà các bác học xa nhà cũng khổ thật, thui thì cứ cố gắng rùi sẽ có kết quả thui mà, các bác chịu khổ nhìu rùi đến lúc trời sẽ bù lại thôi, ko ai được hết đâu.Như thằng x-file đánh đề nhìu cũng có hum phải trúng cơ mà......( hehe, sozy thằng béo nhé)
  6. abitmetal

    abitmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Không phải tao bảo là thuyết phục đám đông. Mà ý của tao là khi đã quyết một việc mình cho là cần thiết với mình rồi thì ngoài lời người thân là đáng để suy nghĩ, còn dư luận thì vứt đi, mau nhớ thì cũng mau quên, rồi thời gian sẽ chứng minh mình đúng hay sai. Đôi khi phải cực đoan 1 tí :" Tôi là số một, việc tôi làm thuộc cấp cao đến mức người đời ko thể hiểu nổi, họ nghĩ gì kệ họ, tôi đang sướng vì làm được cái mà mình thích, thật tội nghiệp cho những người bo bo giữ mình khỏi những cái sai sót mà ai cũng đôi khi mắc phải"
  7. NoZoMi

    NoZoMi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0

    1 phút nghỉ ngơi!!!!!!!!!!!!!!!
    keizoku wa chikara nari!!!!
  8. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!, Nyli của tao.................., thần tượng của tao................, . Đúng là cũng ko đến nỗi nào, có lớn có khôn, nhỉ! CN đi đá bóng đi mày!

    Nothing is imposible with you by my side!
    But......
    Where are you?

  9. beotron

    beotron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ngày 1/1/2003
    Một ngày năm mới củamình như thế đấy!
    Chẳng ai như mình . Noen . tất niên ở nhà đắp chăn , bật nhạc to hết cỡ !
    Nhưng chắc chẳng có Noen nào của mình buồn như vậy!
    Một năm rồi của mình thực ra chẳng làm được cái gì ra hồn cả !
    Xem ra cái gì cũng thất bại !Cả tình yêu lẫn học hành
    Mình nhiều lúc thấy người ta có người yêu thì cũng ước giá mình có người yêu!Để có thể dựa vào một đôi vai mạnh mẽ . một vòng tay ấm áp ôm mình khi lạnh !
    Nhưng thực ra có người yêu răc rối !Mà mất tự do!
    Mà lớp mình thì lúc nào nói về người yêu thì hăng hái lắm nhưng đề cập đến vấn đề khác thì chẳng đứa nào dám nói gi!
    Như vấn đề *** chẳng hạn !
    Nói chuyện đó đứa nào cũng ngại!Lần trước mình chỉ hơi đề cập đến vấn đề đó thôi đứa nào cũng im như thóc
    Nhưng mình đảm bảo chắc chắn khi lũ con trai , hay lũ con gái ngồi với nhau thì vấn đề đó đưộc đem ra bàn luận chẳng có gì ngại ngùng cả !
    Chuyện này nói ầm ầm trên báo sinh viên!Mà tỏ ra hiểu biết quá thể nào chúng nó cũng nghĩ phải thử qua rồi mới biết!Mà lũ con trai thích những đứa con gái không hiểu biết về chuyện đó !Như thế mới trong sáng ,'' ngây ngây thơ thơ''.Nhưng chúng nó thì đến 90% đã từng vào trang ''Cõi thiên thai'' để xem....
    Làm sao mà không biết được cơ chứ!Có khi rất tình cờ thôi!
    Như hồi đầu mới lên net!Mình bị gửi cho mấy trang mà mình không biết !Mình mở ra thì thật ghê tởm!Nhưng hình ảnh mà mình không bao giờ nghĩ đến!Thế mà không hiểu sao có những kẻ có thể tải những hình ảnh đó về được , hay lại thuê những đĩa để xem .......Những hình ảnh đó thì có gì là hay ho cơ chứ????????Hay xem xong sẽ có kinh nghiệm hơn?
    Mình hy vọng năm nay mình sẽ đạt kết quả tốt hơn trong học tập!
    Không phải đến chùa thầy nữa!
    Năm ngoái ,mình nghe các chị khoá trước đe , mình đến nhà thầy mà ngồi câm như hến !Để mặc cho chúng nó ngồi ba hoa !Lúc đó mình mới thấy xấu hổ nhục nhã.Khi về chúng nó bảo ''Đến nhà thầy cho quen về sau còn đến nhà sếp!Mà đến nhà thầy để có cái bằng đẹp , để sau này dễ xin việc''Nghề giáo viên cao quý nhưng mình vô cùng ghét nó !Mình ghét cả bản thân mình nữa!
    nothing venture,nothing have
  10. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Nily nói đúng,miệng lưỡi người đời đoán sao hết.Lưỡi không xương trăm đường lươn lẹo,muốn nói gì thì kệ người ta,mình sống không hổ thẹn với trời đất và với chính mình là được.Thời gian là một phép biện chứng tốt nhất cho những việc làm và hành động của nhân loại
    Nily nếu về HN thì đi đá bóng nhé.Cả ********* Vương mồm vẩu nữa.
    Cantona

Chia sẻ trang này