1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ TUỔI 20!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi beotron, 28/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. abitmetal

    abitmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Béo tròn hơi bị bức xúc đấy nhỉ ! Theo tôi thì bạn nên tìm bạn mà chơi. Bạn trong lớp, bạn ngoài đường thiếu gì đâu.. Đừng lo không tìm được bạn, mà tự xem mình có chơi đẹp hay không là chính!
  2. ROCKHARDERVN

    ROCKHARDERVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Bạn beotron cho hỏi cái, bạn là ng` Hải Phòng à?
    Tôi cũng là người HP, mà sao bạn ở trên này lâu thế ko về á? Tôi mà như thế thì chắc là.................................... hé hé, chít vì nhớ bu mất :P, mỗi ngày về 1 lần
    Mà có vẻ bức xúc thật, Hà Nội là như thế à?
    IMMORTAL - THE TRUE DEATH OF LIFE
  3. beotron

    beotron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mình sống đẹp nhưng người ta thì sao?
    Bây giờ có ai đủ độ để mình tin tưởng, có thể chia xẻ chuyện của mình !Bằng tuổi này nhưng sống giả dối và thực dụng quá nhiều!
    nothing venture,nothing have
  4. abitmetal

    abitmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Ấy! Sao bi quan thế ! Cứ mở mắt ra nhìn xung quanh sẽ thấy . Nhiều khi vô tình người ta bỏ lỡ nhiều cơ hội .Sống thật với mình đi, cười tươi vào ; rồi bạn sẽ thấy cuộc sống không u ám đến vậy đâu ...
  5. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Thấy vui thì đời sẽ vui theo,buồn đời cũng tự buồn đi.
    Nhìn đời với con mắt mầu hồng thì nó sẽ tuyệt vời,cố tình nhìn đời với con mắt mầu đen thì hết nói.Do bản thân cả thôi,còn cuộc sống vẫn thế từ xưa đến nay,chả đẹp cũng chả xấu
    Cantona
  6. basket_and_ball

    basket_and_ball Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    ôi dào sao mọi ng toàn nói chuyện buồn thỉu buồn thiu thế nhỉ. nói thế mình cũng buồn theo. buồn đến chảy nước mắt, và chảy nhiều thứ khác. cuộc đời với mình còn đẹp lắm, mỗi ngày mới lại có những điều mới. những cái buồn chán của ngày cũ sẽ qua đi thôi. đối với bạn beotron thì mình nghĩ là bạn cứ làm cái gì mà bạn thích và bạn cảm thấy cần cho bản thân. nếu bạn cứ bo bo làm theo khuôn phép cứ như ngàn năm phong kiến con gái chỉ lấy 1 chồng thì cuộc đời bạn chắc là chẳng thể nào có được những niềm vui. mình chẳng biết là bạn buồn đến mức nào. lớp bạn chán à, thì lớp mình cũng đâu có vui, khi mà lớp có 70 ng mà tiết nào đông nhất cũng chỉ có 50. có những đứa cả năm chẳng nhìn thấy mặt nó, đến hôm thi thì mình cứ tưởng nó vào nhầm lớp. ko chơi với ng trong lớp thì chơi với ng khác, mà quan hệ xã hội đâu cần thiết phải là ng cùng tuổi. chỉ cần mình cảm thấy thoải mái khi nói chuyện, tiếp xúc thì cứ quan hệ. còn như bạn nói là khi ra trường bạn và bạn thân của bạn có phải tranh nhau khi xin viẹc làm ko. thế nếu phải tranh nhau thì bạn có nhường ko. tại sao lai quan tâm đến chuyện này khi mà khả năng của từng ng sẽ quyết định. chuyện Noel chán à, tớ còn chán hơn, sáng 25-12 tớ đi thi KInh tế chính trị, sáng 1-1 tớ phải đi thi Vật lý, thế nhưng đâu có nghĩa là chán. bạn nói chuyện về ***, mình thấy nó hoàn toàn tự nhiên. bản thân con ng sinh ra ai chẳng có cái passion này. chỉ là ai có nhiều ai có ít, ai thể hiện ra ai ko thể hiện. thế bạn nghĩ là ng ta chỉ làm việc này để duy trì nòi giống thôi à.
    tóm lại là có nhiều điều bạn nên thay đổi quan điểm. tự tin vào bản thân, đừng để ý đến những cái mà bạn ko biết là có xẩy ra hay ko. hãy sống nốt những năm còn lại của đời sinh viên với những niềm vui. bởi vì khi ra trường đi làm bạn sẽ ko còn có thể lưu ý đến việc này. cuộc đời có vài chục năm thôi, sống đi ko hết mất.

    Banzai the cheater

Chia sẻ trang này