1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí tuổi 25

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi meocon1987, 17/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuyduong.1102

    thuyduong.1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2011
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    1
    Ko phải lúc nào cũng ngồi cạnh tường để dựa.
  2. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Bạn Dương :">
  3. thuyduong.1102

    thuyduong.1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2011
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    1
    Đã có lúc mình thực sự bất lực, ko thể gắng gượng, ko có ai giúp. Lúc đấy sao cảm thấy buồn, tủi thân kinh khủng. Nghĩ là mình phải cố gắng nhưng càng cố gắng càng ko có gì. Vậy là buông xuôi, mặc cho cái gì đến thì sẽ đến. Chỉ biết lang thang, tự thả mình cho thoải mái, vì biết mình đã cố gắng hết sức.

    Vì mình ko có ai để dựa, cũng chẳng có bức tường nào gần đấy.
  4. meocon1987

    meocon1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Híc,nói thế chứ dựa nhầm chỗ cũng chết :))
  5. darkmagicianxin

    darkmagicianxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Love kingdom ^^ lâu lâu mới quay lại ttvn ^^ vẫn love kingdom của ngày xưa nhưng toàn người lạ hoắc :P

    26t vẫn như 5 năm năm trước khi tham gia ttvn :P chẳng thấy mình có j khác ^^ có điều không còn hoang mang như ngày xưa, giờ mình đã chấp nhận mình sẽ làm hỏng cuộc đời của mình cg đc, miễn là nó phải hỏng theo cack của mình :P Ít ra vẫn còn cảm thấy hp với điều đấy.
  6. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Làm hỏng cuộc đời theo cách mà mình lựa chọn!

    Theo cách mà mình cho là tốt cho bản thân, và cnhư thế có nghĩa là tốt cho cs,cho xh.

    Yêu đời thôi!
  7. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Đã dựa đâu mà biết chết.
  8. meocon1987

    meocon1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hay bắt bẻ nhỉ,đáng ghét
  9. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    :"> Em đáng ghét mà bác Mèo con, nhưng bác cứ thử nghe em dựa vào tưởng xem còn đáng ghét nữa ko ạ. lol
  10. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký hôm nay vô tình gặp ở quán quen mà cúi mặt. Đúng là đời, có thể ko bao giờ gặp lại ko nhỉ?
    Như thế sẽ thật tốt, cắt đứt những đoạn phim đáng sợ. Điều đó thật tốt.
    Hãy thật xa em ra anh nhé, coi như chúng mình ở 2 thế giới khác nhau đi nào.
    Thật cần cho em lắm.

Chia sẻ trang này