1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí và một ngày dài

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi baby_virgo, 15/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    2.39pm , đã chấp nhận cái giá ngu rồi , thế mà dến phút trót nó lại bảo là nó ko đồng ý nữa . Điên thật !
    Đúng là đôi khi có những thứ dek mua được .
    Nhiều lúc thấy bế tắc quá .
    Có nhiều lúc , cảm giác sống chết chả khác nhau .
    Thôi thì cứ giữ cái thân xác này vì những người xung quanh .
    ... " Em có tin anh sẽ tự tử ko ? " - " Thôi anh đừng nói nữa , đã ko có khả năng làm thì đừng nói nữa " - " Em ko tin anh ư ? " - Cả 2 im lặng . Cùng chán , cùng bế tắc ... Nhưng phải tồn tại . Ít nhất để chứng minh cho nhau thấy , chúng ta dek cần nhau .
  2. still_loving_you2614

    still_loving_you2614 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Viét vào đâu mà chẳng đưọc............kệ người ta
  3. still_loving_you2614

    still_loving_you2614 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đã hẹn như vậy mà snag lớp ngó mãi mà chẳng thấy đâu.......làm mình lại phải đi một mình.........thấy bảo là đi với em Đào........lúc về định rủ đi hát mà cũng chẳng thấy.........4 ngày tới không gặp đưọc nhau....buồn quá
  4. daizabao

    daizabao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    0
    Á á, dám ý kiến à.......T.A ơi mày về dạy lại vợ mày đi nhá...
  5. Nicholas2609

    Nicholas2609 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của optimistic_boy_0409 viết lúc 14:13 ngày 29/04/2004:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Trích từ bài của Nicholas2609 viết lúc 19:33 ngày 28/04/2004:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Mai sau chúng ta cố gắng cày tiền để lúc... đi đc cái xe trong fim chiều nay nhé!!!!!
    chut. i love u
    --------------------------------------------------------------------------------
    Hehe , cái này mày nên viết vào Mỗi ngày 1 điều ước ý
    Khong yeu nhung ke yeu minh , lai yeu nhung ke nhin minh tho o
    Tại sao thằng ob lại viết đc thế này nhỉ,tại sao lai dùng nick của em nhi
  6. Nicholas2609

    Nicholas2609 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay cũng muốn đi lắm nhưng đi... mất rồi.Đen quá.Chúng mình cứ viết lên đây cho chúng nó sợ.Lol.Haha.
  7. Nicholas2609

    Nicholas2609 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Ông thích vào mà dạy,em ý chẳng sợ ai đâu,kể cả tao.Mấy thằng khoa tao trêu em ý bị em ý trêu cho đen cả mặt.hihi.
    Mà sao đi offline chẳng rủ tao hả 2 thằng kia???
  8. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Hic, bắt đầu 4 ngày nghỉ ở nhà. Để xem có làm được cái quái gì ko. Chưa chi thì đã thấy chán rồi
  9. Nicholas2609

    Nicholas2609 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Nhìn con hummer ở HN kết quá.Hay mai sao đi xe đó đi em???
    Con xe này thì rõ là quá kết rồi Ducati
    Phải tìm đg ra đi cứu nước thôi,để còn cày kéo vậy
  10. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    11h24 , một ngày mệt mỏi . Tối đi cùng hội B.A + Huệ đi măm măm , gặp SB , hoá ra anh í wen em gái cưng của mình , may mà anh í cũng tốt bụng chỉ đường cho mình nữa . . Merci anh nhìu !!!
    To "người điên" : Buồn cười thật ! Trẻ con quá ! Tưởng dám bán cái Sim í thì mua luôn . Kể cả giá nó là giá ngu . . Thất vọng nhiều thật ! Tại sao ko dám sống thật với mình hả ? Khổ nhỉ ? Cứ tưởng làm thế cả thế giới khen mình cao thượng lắm ư ? Tôi buồn cười quá đấy

Chia sẻ trang này