1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí và một ngày dài

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi baby_virgo, 15/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. still_loving_you2614

    still_loving_you2614 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Đau mà. nó có dùng được nick của em đâu..hehe...lăm chuyện quá....chẳng biét có muốn đi thật không/.
  2. still_loving_you2614

    still_loving_you2614 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Thích dạy tui thì dạy đi.........người ta ko dạy được đâu......
  3. to_die_for

    to_die_for Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Sáng thứ sáu 30/4 5h30 dậy,6h có mặt ở thăng long,8 h mới dám đi vì giờ giấc cao su!Công nhân đi vui,giữa chừng lạc nhau gọi điện thoại tơi bời!Lên đấy đú nhau thích thú rồi về! trên đương ghé qua Mỹ đình,chụp ảnh,quay phim (cái phim này của độc,ai muốn xem thì hỏi mượn Z_125,hé)Mọi người oải hết rồi!Còn mỗi Juhan và mình là máu!Rủ S-black và Mor đi ăn cùng anh gì ở box thị trường!Phở trộn ăn chả ra cái vẹo gì cả nhưng vẫn hết !Cuối cùng bốn người lên phố cổ uống,rồi hai chị em về chat chit!Hết ngày
  4. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    DI hon 15 tieng,met quá đến nỗi k muốn về,chỉ muốn đi nữa.HIHI,đi vui đó.mình máu thật.Đi K biết đau chân là gì.HIc,nhớ đời nhất là cùng CHA(Ô MAI) phóng từ CUng VX về MAI HẮC ĐẾ để tìm..WC........Khổ quá,CHA nhường mình đi,cha nhịn HÂHHHA,hay vật.CẢM ƠN CHA.Đi tuè sáng đã kịp về nhà đâu,phóng thẳng về hàng NET post bài.Mệt nhưng vui lắm.Xem ảnh post thì biết.
  5. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Trời,Chán quá.Không hiểu hôm trước giận anh chuyện gì mà xoá nịc của anh đi.Bây giời muốn add cũng không được,sao ý.Nửa tháng rồi ,hic
  6. to_die_for

    to_die_for Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Sáng 1/5 nằm ươn xác thối tới 10h!Dậy tắm rửa(á vẫn chưa tắm vì mệt chả biết có bị lang ben không)Sau đi mượn đề cương về làm(làm hay chép??)
  7. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Ngày 1 tháng 5 năm 2004
    Hôm qua , chính xác là vào lúc 11h15 mình đã có quyết định quan trọng nhất .
    Thu hết cam đảm , nói cho 3 người , cả 3 đều là những người rất quan trọng , chi phối cuộc sống của mình trong hiện tại và tương lai .
    Thật khó hiểu ! Đã nói là dũng cảm để nói ra , thế mà nước mắt cứ rơi ( đó là điểm mình ghét nhất ở phụ nữ ) . Biết là như thế sẽ mất rất nhiều đấy . Có khi sẽ phải nuối tiếc trong tương lai . Nhưng bế tắc quá rồi . Ko còn sự lựa chọn nào khác . T bảo : xin lỗi . Mình nói : xin lỗi H .
    Thực sự , hôm nay ko muốn ra khỏi phòng , ko muốn nói chuyện với ai .
    Thôi nào , " ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay " cơ mà ?
    Cố lên , hãy tự nói " Tôi sẽ làm được " - và mình sẽ làm được , phải ko ?
  8. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    1 - 5 , sáng chẳng làm được cái gì to tát ngoài đi cùng thằng bạn đánh PS2 .
    Chiều đã dự định làm một việc rất quan trọng từ mấy hôm trước nhưng đời là thế ....có lẽ trời ko chiều lòng . Rốt cục thì mình đang đứng ở đâu vậy ta . Ko thể chán hơn được nữa .
  9. Nicholas2609

    Nicholas2609 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua đọcbàiem làm mình suy nghĩ nhiều quá.Mình thật có lỗi,chắc lần này mình fải ra đi thôi.Muốn nói với em là a đã làm em khổ rồi,Xin lỗi ngàn lần.
  10. to_die_for

    to_die_for Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Thi Vấn đáp xong mấy đứa bạn rủ mình đi đến một nơi!Nó thật đặc biệt và cũng hơi bất ngờ,nó chả phải ăn uống gì cả mà khó nói lắm,mà chỗ đó ít ai biết!Định rủ mấy người trong box cùng đi!Chả biết anh chị có húng không,nhưng nó mát mẻ và đẹp,đi một lần muốn có lần 2

Chia sẻ trang này