1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí viết cho người đã mãi xa....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi congiomuaha96, 18/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congiomuaha96

    congiomuaha96 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    1.433
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí viết cho người đã mãi xa....

    17/8/2007 Mai là sinh nhật anh rồi đấy, hôm nay lấy hết can đảm lên công ty của anh, tiếc thế.. anh đi công tác mất rồi. Em lại bị tái phát bệnh lại, và đó là do anh. Buồn, trầm cảm...
    13/9/2007 Bây giờ em đã có thể bước vào giai đoạn tạm quên anh được rồi. EM sẽ nhớ mãi khuôn mặt anh tươi cười rạng rờ khi anh quay lại nhìn em, kỉ niệm đầu tiên...Lúc ấy, hai ta chưa là j của nhau cả, nhưng chẳng hiểu sao lúc nói lời chia tay em lại nhớ đến thế. Em chẳng nhớ tới nụ hôn đầu đầy bất ngờ khi em nhìn vào mắt anh "cho...hôn nhé" anh cứ nhìn em im lặng, và em đã hôn anh, cái hôn đầu tiên...Em chẳng nhớ tới lần ái ân đàu tiên đầy cuỗng nhiệt và đam mê chất chứa...
    Em sẽ chẳng quay về tìm anh nữa đâu, dù em biết rằng em luôn và mãi yêu anh. Ngày nay, ngày mai và những ngày sau em sẽ tập quên anhtrong suy nghĩ, để em luôn biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ là của riêng mình em...dù yêu, dù thươngem cũng chôn chặt trong lòng....và nhủ lòng rằng rồi mai anh sẽ hạnh phúc...với ai đó...thế là em cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.
    Trước em anh luôn phũ phàng nhưng em rất biết trong anh luôn có bóng hình của em...vì thế em dường như chẳng có lòng tự trọng để đến bên anh mong anh tha thứ...1lần,2lần,3lần...cái j cũng chỉ có giới hạn của nó mà thôi, anh hiểu am phải không anh.. Giây phút chia tay, em mong muốn lòng anh thanh thản khi mình phải xa nhau, em không muốn anh lại rơi vào trạng thái như em, em hiểu những điều anh chưa nói được thành lời...đau lòng lắm anh ạ...thế là vĩnh viễn mất nhau...
    17/9/2007 Chẳng thể nào quen được nỗi nhớ anh, em nhớ anh lắm, dường như anh luôn có mặt ở đâu đây, với em...trong từng hơi thở của em luôn có hình bóng anh...Biết là sẽ phải quên, nhưng trái tim thì thổn thức...có thể vì cách xa nhau mà em lại thấy em như yêu anh nhiều hơn...ở 1 góc nhỏ nào đó, anh có nhớ về em không?
    5h sáng 18/9/2007 Lại 1 đêm mất ngủ vì nhớ anh
    Tình yêu tỷong em gầm gào vì không có anh...khó chịu quá...cứ tự an ủi mình...tất cả rồi sẽ qua...tất cả rồi sẽ qua...nhưng là bao giờ qua?????????
  2. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Tất cả rồi sẽ qua thôi, chắc chắn là thế nhưng vấn đề là thời gian đến khi nào mới có thể quên được đây????????

Chia sẻ trang này