1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí xa nhà !

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi miah, 07/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miah

    miah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí xa nhà !

    EM vềy Bắc nói với bà em rằng hichci " Bà ơi đi du học khổ lắm cơ hichic " hichic Bà em nói rằng " Con bé này lạ , chưa thấy ai đi du học mà than khổ cả "
    hichic Thế mà có đấy các bác ạ...
    Hichihichic các bác biết ko , có một lần hichci em suýt rớt hết cả tim ra ..hichic choáng váng ngay tại chỗ hichic .. Số là thế này , em đi làm cái Student pass thì lệ phí là 180$ mà ng` ta ko cho trả tiền mặt hichic fải trả bằng card ..

    Em cũng hùng hồn móc cái card mới làm ra ..hichichic đến khi ng` ta bảo em là bấm mật mã ...thế là em bấm ..hichic tự nhiên một dòng chữa hiện ra hicic bảo em là sai mật mã rồi nói em bấm lại.. em lại bấm ..hichichi .. rồi lại saii ..hichihic cô ấy nhìn em ngẩn tò te ..hỏi em có tiền mặt ko hichichic ... trời run rủi sao trong túi em còn 187$ hichichic .. Hên quá trời

    Còn 7$ trong túi với cái card em ko nhớ rõ mật mã của mình ..Em vội kiếm một cái ATM kiểm tra lại card của mình .. hichic em bấm mật mã đúng 2 lần .. hichic và thế là cái card của em bị nuốt trỏng vào trong ấy ... ( hichic em còn học được nghĩa của chữ retain mà ko cần từ điển nữa hichic )

    Em hoảng hốt hichic bao nhiêu vốn liếng của em hichic , ko có nó chắc em nghỉ học đi an mày quá hichic em vội chạy đi hỏi ng` ta có cái chi nhánh ngân hàng ở đây ko ... hchic gặp một chị kiaa em hỏi chị ấy , chị ấy chỉ cho em chỗ đằng kiaaa hichichic Em hối hả theo hướng chị đó chỉ , chạy ra chỗ ấy hichic .. Các bác có biết khốn khổ thế nào ko .. trời tự nhiên đổ mưa nữa chứ..may sao em vừa thấy bóng dáng của một bác security hichic em chạy lại hỏi... Câu trả lời em chả muốn mong đợi tí nào .. hichichic" Ngân hàng đó chuyển di chỗ khác rồi "

    Các bác có thấy quá đáng ko chứ hichichic , em chạy qua cái vùng lân cận đi bộ rã cả giò ..đường thì trơn hichihc cuối cùng em cũng thấy nó hichic em mừng quá trờiiiiii ... hichi cuối cùng ra về với cái card mới và mất toi 5$ hichic ...

    Sau vụ này em xin chừa ..hichic em ngồi học thuộc lòng mã số heheh chứ ai dại gì mà ghi ra fải ko các bác ..đến bây giờ hihi em đã quen với cách dùng card ở đây rồi ..nhưng mà mỗi lần check lại card thì em buồn lắm ..hichichi nghèo lắm các bác ạ

    hmm...



    Được Mitdac sửa chữa / chuyển vào 03:07 ngày 15/02/2003
  2. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này vừa có cảm giác buồn, vừa vui mà cũng vừa thấy thương thương những người như bạn (không phải thương theo nghỉa ấy ấy đâu nhe )... Chúc bạn học tốt!
    Jeno
  3. vucongtu

    vucongtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    trời đất! đọc bài này xong thấy thương chị chuột quá, đã ốm rồi còn gặp zụ này nữa, thôi! cố lên! du học là giấc mơ của mọi người đó miah à, chúc miah học tốt, học giỏi và lên cân để tháng 5 này còn có sức quậy phá nữa
    In theory, theory and practice are the same, but in practice, they never are
  4. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    hichic...tội em cún tóc tém ghê ta ở đây người ta khổ vì card internet còn em thì khổ vì card money ( hìhì...đừng sửa lỗi tiếng em của em nhá....em học dở lém )....thui thì cái nào cũng là card muh hen
    Everything in life should be enjoyed for what it is
  5. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Anh còn nghèo hơn cả em, nhịn ăn cả tháng mới đủ mó-nầy (momey) để mua cái cạc in-tẹc-nét chứ nói giề đến cái card money xa hoa đó

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  6. Saoybanchinh

    Saoybanchinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
             Hihihi, tớ cũng giống như bạn, cũng có lần hồi mới làm thẻ quên pin number, tớ bấm sai hai lần, tớ ko đủ can đảm bấm tiếp lần 3, nên chạy qua cái ATM khác để bấm, đến lần thứ 3 đổi máy thì mới đươc á hì hì....
              Mà sao cái chuyện kể khổ của bạn lạ thế nhỉ.... Đi du học có nhiều cái khổ ghê gớm như vậy nhiều, sao bạn ko kể... Nếu ở VN học khổ 1 thì qua đây học khổ 10.... Bên cạnh chuyện học còn phải lo bao nhiêu chuyện khác nữa... Ai bảo đi du học là sướng hic hic hic....
              Mà bạn đang ở bang nào, thành phố nào thể nhi?.... Biết đâu ở gần.....
    Sao Y Bản Chính ​
  7. zerocool_destiny

    zerocool_destiny Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Ủa ủa bữa trước hình như mới thấy Miah mà(đi họp đó )vậy mà mới đó đi du học gòi sao?ZD chưa kịp làm quen nữa hixhix
    mess with the best,
    die with the rest[​IMG]
  8. miah

    miah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    hihih
    Miah muốn làm topic này hih để kêu gọi mấy bạn đang du học post bài chứ ko fải kể khổ đâu ..hihi để chia sẻ kinh nghiệm phương xa í mà , có gặp chuyện gì thì cứ post lên đây

    Hichic nói đến chuyện ăn uống thì hichic ..

    Có một lần đi vào siêu thị của trường thấy nó đề 30 cents trước một nải chuối khoảng 6-7 trái hihih cả đám thấy vậy sáng mắt lên ... hichic lâu lắm rồi ko ăn chuối muh thế là mỗi đứa xách cho 1 nải ..heheh Miah tham lam nhất heheh xách nải nhiều trái nhất hihi

    hi Kí đến hồi ra tính tiền ... hichic mặt mũi đứa nào cũng xanh như tàu lá chuối luôn ..hichic 30 xu là cho 1 trái hichichic ..Thế là mình tham thì mình lãnh đủ ...hehehe nhưng ko sao có cách khắc phục để ăn được nhiều ngày heheh ..Đố mọi ng` đó là gì???
    A he`m .. đơn giản thôi!! Mỗi lần ăn .cắt nửa quả chuối ra
    Bạn nào có chuyện giở khóc giở cười ở hichichic nơi xa quê hương thì post lên cho mọi ng` cùng đọc đi.. Chúng ta là một nhà muh ..fải ko??
  9. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN CÁI BÁNH PIZZA 2 EU.
    Hôm ấy, Mit và thằng bạn cùng lớp đi Leipzig chơi, sau khi đi dạo một vòng chợ Giáng Sinh đến chiều, cả 2 đều đói bụng, và đi kiếm đồ ăn.Thấy có một tiệm Pizza của bọn ....thổ, Thổ Nhĩ Kì hay Iran gì đó, nhìn lên bảng hiệu thấy cái bánh to tướng mà giá chỉ có ...2 Eu.Thế là quyết định chạy vào mua, lấy cái bánh, đưa nó 2 Eu, nó bảo "Còn 2 Eu nữa", rồi chỉ tay lên bảng hiệu.Hoá ra là 2 Eu cho 1/2 cái bánh, chữ 1/2 nó viết bé bằng ...con kiến.Chỉ lại gần mới đọc được.....Thế là đành ngậm ngùi móc ra 2 Eu nữa đưa cho nó...Bọn Thổ khôn vật !
    Sau khi ăn xong cái bánh Pizza, 2 thằng muốn chụp một tấm ảnh kỉ niệm trước Ga Tàu Trung Tâm của Leipzig, và định nhờ một khách bộ hành đi qua chụp hộ.Thằng bạn bảo Mit, mày đưa máy cho tao, tao hỏi nhờ cho...Nó cầm máy, chạy lại 1 đôi vợ chồng Tây đang đi và nói "Xin lỗi ! Ngài có thể giúp tôi được không ạ?"Ông Tây xua tay lia lịa "Không ! Không ! Tao không có tiền!"..Bà vợ nhìn thấy cái máy ảnh, "À ! Chụp ảnh à, được thôi!"...và bà ấy chụp hộ cho 2 đứa.Xong rồi, ông chồng kéo tay bà ta lao như tên bắn.....Thằng bạn của Mit bảo "Khốn nạn ! chả lẽ ****** từ VN lại sang đây để ăn xin à"......
    Còn nhiều chuyện nữa, đúng là cười ra nước mắt........

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  10. vucongtu

    vucongtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    hồi đó mới gặp bạn mít mình cũng tưởng ....
    In theory, theory and practice are the same, but in practice, they never are

Chia sẻ trang này