1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí xa nhà !

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi miah, 07/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay, ngồi nghe nhạc Khánh Ly "Đêm nhớ về Sài Gòn", nghe rồi thấm quá ! Nhớ cái Sài Gòn ồn ào, bụi bặm và nắng mưa thất thường...
    1h đêm, đói bụng, 2 thằng ngồi với nhau, 1 Hà Nội, 1 Sài Gòn ngồi nhắt nhỉ, ước ao "Phải chi giờ mà còn ở Việt Nam, thì anh em mình đi ăn khuya, thích phải biết"...Sài Gòn là vậy, là đất ăn chơi mà, lúc nào cũng có thể ăn, có thể chơi được...Nhớ cái đêm ngồi uống rượu cần ở Hồ Con Rùa, nhớ lúc 11h đêm ra Hàng Xanh ăn cháo trắng lá dứa.....
    Sài Gòn, đi xa rồi mới nhớ......

    MITDAC@.....


    The Fool On The Hill
    Sees the sun going down, and the eyes in his head
    See the world spinning around...!
  2. andycoollove

    andycoollove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    hic..hic... thoi tiet o Vn này nóng wá. Em đi đâu cũng fải kiu KHĂN LẠNH hết đó.. huhuh....
    Truth...Nothing....Believe....No-One....I Don't Believe Whatever You Say And Whatever You Do To Me...
  3. zerocool_destiny

    zerocool_destiny Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    còn cái chỗ được gọi là ấm áp và có khí hậu giống VN nhất này thì tớ đi đâu cũng mặc ÁO LẠNH hết đó .
    Chữ ký không hợp lệ!
  4. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi, mình mới ghé lại cái Topic này, nhiều lúc, mình cũng vô tâm thật !Thỉnh thoảng, đi bộ ngoài đường xa, đầu óc thường nghĩ vẩn vơ để mau mau đến nơi.Và nhiều khi cũng có nhiều ý tưởng ngồ ngộ xuất hiện.Đây là một trong những ý tưởng của mình, viết những gì linh tinh mà mình nghĩ ra, để vài tháng sau xem lại, để xem xem tư duy của mình có phát triển thêm tí nào nữa không, hay là vẫn dậm chân tại chỗ.
    .....Mùa Xuân đã đến được 3 ngày rồi, và mình cũng thấy được khối điều thú vị.Lần đầu tiên trong đời được hưởng cái hương vị đích thực của một mùa Xuân,có nắng, có gió, có vài bụi hoa dại nở sớm bên đường, được nhìn nó, hít thở nó...chứ không phải cái cảm giác thụ động do chính trí tưởng tượng nghèo nàn của mình làm ra qua sách báo hay TV, thậm chí, qua chính ngòi bút dặt dẹo của mình trong một bài văn thời tiểu học.Sang mùa Xuân rồi, kể ra cũng thích, tự nhiên thấy mình hứng thú hơn, thoải mái hơn, ra ngoài đường thấy yêu đời hơn một tí.Ít ra, cũng dám ngẩng đầu lên, nhìn mặt trời, dù phải nhăn mặt .Có lẽ, mình bị cái thời tiết mùa Đông ảnh hưởng nhiều quá, như một thằng tù nhỏ bé trong một cái cũi to đùng, tưởng như nhiều lúc phát điên được.Cái bầu không khí giá lạnh, dưới chân là tuyết dày trắng xoá, trên đầu là bầu trời thì xám xịt, thấp thấp với mây đen và không có ánh nắng mặt trời.Ngay cả cái khung cảnh đấy đã làm cho người ta cảm thấy khó sống rồi, đi bộ trên tuyết lại là một cực hình nữa.Cũng một đoạn đường đến trường, mình phải tốn gấp đôi sức lực và lòng kiên nhẫn để đến nơi...
    (Chán quá, viết thật dài vào, rồi cái TTVNOl chết tiệt này làm mình mất hết bài, phải viết lại.Nản ! Ngủ!)

    MITDAC@.....


    The Fool On The Hill
    Sees the sun going down, and the eyes in his head
    See the world spinning around...!
  5. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nằm coi tivi thấy phần 350 năm Khánh Hoà ngay tại sân Vận Động 19/8 tự nhiên thấy nhớ nhà , nhớ Nha Trang và nhớ ....... cũng hơn 2 tháng rồi nhỉ . Đã có lúc mình bị cuốn theo cuộc sống mà quên mất rằng mình đang ở nơi đất khách quê người . Nhớ nhà như nhớ 1 cái gì đó thật khó diễn tả , cũng đúng thôi , những gì thuộc về tinh thần thì làm sao có thể diễn tả được đây nhỉ ??? Tóm lại chỉ là một chữ "nhớ"
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  6. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác đầu tiên của một kẻ tha hương khi đến nơi đất khách là "Mình không thuộc về nơi này!Đây không phải là chỗ của mình!"...Dẫu biết rằng mình sẽ gắn bó với nơi đây không chỉ 1,2 năm, mà có khi là cả một quãng đời...Ngày ngày vác balo lên lớp, miệng toét ra cười, nói năng nhí nhố.Đêm về nhà, leo lên giường ngủ,kí ức trở laị trong giấc mơ của mình...Nhiều lúc tưởng rằng mình đã hòa hợp được với cuộc sống ở đây.Nhiều lúc nhìn lại, hoá ra sự hoà nhập đó chỉ là một sự giả tạo, một cảm giác giả tạo mà chính mình đã tạo ra, một cách tự nhiên như một phản xạ bẩm sinh của một con thú trước môi trường mới.Mình lại bị đánh lừa bởi chính mình !........Chẳng biết là tốt hay xấu nữa...Thôi thì....cố mà sống !

    MITDAC@.....


    The Fool On The Hill
    Sees the sun going down, and the eyes in his head
    See the world spinning around...!
  7. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    bely ở Hn dzô SG khi dzề Hncũng tham khổ nhìu lém .... bây giờ mọi người đang chờ bely học xong để tóm bely đi Đức hổng ham chút nào ....... mún o VN thui à
    hận đời ko đối thủ
    hận mình lắm người yêu .....
  8. miah

    miah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi ko ghé vào box post bài ...chẳng hiểu tại vì ko có thời gian ..hay là tại vì ko biết post gì cả...

    Cuộc sống ở đây chỉ quanh quẩn với cái computer, những gói mì tôm an liền, những bữa cơm canteen, những ngày đến lớp , project và assignment...

    Đã lâu lắm rồi chưa có cảm giác thế nào là go out , thế nào là đi chơi thật sự... và cũng đủ biết thế nào là bị stress và thế nào là nỗi sợ hãi..
    Nhưng muh ở đây cũng có cái hay riêng của nó..mình học đuợc nhiều điềuu , biết được nhiều thứ..biết được ở đây cũng có nhiều ng` quan tâm đến mình.. và ở đây mình đuợc gần anh hơn ...

    Thôi cố gắng lên thôii cố lên thôiiiiiiiiiii
  9. zerocool_destiny

    zerocool_destiny Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    ghiền quá thèm thịt cún nữ quá (*_*)
    mess with the best
    die with the rest
    Never argue with an Idiot ! It pulls you down to its level and then defeats you with its experiences

  10. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Nhưng nếu như đang sống ở nơi mà mình gọi là "quê hương" là "nhà" mà mình bơ vơ, đơn độc ....không ai hiểu mình, cần mình ....và mình cũng chẳng cần ai...thì ...cũng thật buồn !!!!
    Hình như mình đang tự lừa dối mình thì fải...và hình như mình đang mất tất cả...buồn quá...!

    In your eyes
    I see tomorrow
    In your arms
    I see love
    And in our future together
    I see happiness....forever

Chia sẻ trang này