1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí xì trét!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi muaxuancuaem, 11/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muaxuancuaem

    muaxuancuaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí xì trét!!!

    Có thể gọi cái này là nhật kí không? Cứ coi là như vậy đi, những suy nghĩ hỗn độn và không đầu không cuối...
    1 ngày như những ngày cuối tuần khác, chẳng biết làm gì nữa, sao tất cả với mình lại đều đều và buồn tẻ đến như thế này? Và việc duy nhất mình muốn làm lúc này là ở một mình, ở một chỗ nào đó chỉ có một mình thôi, và không còn nhớ một cái gì nữa.
    Biết rằng nói như thế là chẳng ra sao cả, quên cả những điều không được quên, là bố mẹ, là gia đình, có lẽ là trừ những người mình yêu quý, còn lại với mình tất cả giá mà là con số 0 được.
    Tự mình làm nên tất cả ư, bạn bè đâu hết rồi??? Ai cũng có một chốn riêng, lại ở quá xa, mình lại là một đứa đâu dễ mở lòng. Sống lúc nào cũng phải kìm nén lại, lúc nào trong đầu cũng là sự hoài nghi: Người khác sẽ nghĩ gì? Thật mệt mỏi quá đỗi nhưng thành bản tính rồi, đâu phải muốn mà khác đi được. Anh Khánh à, anh nói đúng lắm, và giá như, em không quá khác với con người thật của em, thì có lẽ mọi chuyện đã rẽ sang hướng khác rồi anh nhỉ. Nhưng nếu nói như thế, thì thật là vô cùng, phải không?
    Tại sao lại dễ cáu kỉnh như thế này, sắp sửa giống một bà cô già khó tính và bẳn gắt, mình không muốn như thế tí nào. Cứ gắt gỏng rồi sau đó lại thấy ân hận, mọi người đôi lúc chỉ là quan tâm đến mình thôi, mà sao mình lại dễ nổi nóng đến thế. Cứ vui vẻ và nhũn nhặn ở chỗ làm, về đến nhà, giữa những người mình cần phải yêu quý và tôn trọng nhất, thì mình lại đáng ghét và ích kỉ đến thế chứ, thế nên đôi lúc, mình chợt nghĩ là: "Thật khố khổ cho cái anh chàng nào rước mình về làm vợ".
    Nhưng mình có đáng ghét đến thế không? Hi vọng là không phải thế, mình chỉ hơi lười biếng 1 tí, thêm 1 tí hậu đậu, thêm 1 tí chậm chạp, thêm 1 tí lạnh lùng , lại thêm 1 tí nóng nảy. Lắm cái "1 tí" rồi đấy, nhưng dù sao mình cũng không phải là đứa đáng ghét.
    Chán quá, viết ra mà vẫn thấy nặng nề như cũ, tâm trạng của mình hôm nay thật là tệ
  2. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    uống vài ly đã thấy đầu óc biêng rồi
    từ hôm ở hn vào thấy sao mình dễ cáu gắt, dễ nổi nóng
    mệt mỏi thì chỉ mình mình biết
    chả thể chia sẻ với ai
    những lúc cùng cực nhất lại chẳng có được cái gọi là bờ vai cho mình dựa vào
    cũng đã quen và chịu đựng
    nhưng rồi chợt nghĩ
    đến 1 lúc nào đó
    mình chịu hết nổi thì đời nó sẽ thế nào???????
  3. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng của tớ hôm nay cũng thật tệ, tối T7 mà ở nhà ôm máy tính mờ
    nhưng chả hiểu sao ít khi tớ cáu gắt với ai bao jờ lắm í nhưng ngược lại ai mà cáu với tớ là tớ cười với họ một cái và bảo SUỴTTT !!! trông xấu lắm nóng tính quá là mau jà lắm đó hehee..... im ngay :))
    Vui vẻ lên chủ topic
  4. muaxuancuaem

    muaxuancuaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tks bạn omaimo, tớ cũng đang theo dõi topic của ấy đấy, vì hình như ấy cũng hơi hơi giống tớ, cũng sn82 nhể? cũng thứ 7 ở nhà ôm máy tính
  5. muaxuancuaem

    muaxuancuaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Một cô em gái vừa gọi điện khi nhận được tn của mình: "Chị đang xì trét kinh khủng!"
    "Em xế chị đi đâu tí nhá?" Thấy khá hơn 1 chút dù không thể lượn cùng con bé được.
    Định lấy máy nhắn tin cho 1 số quen thuộc mà lại vô cùng xa lạ vì đến nửa năm trời nay mình không liên lạc rồi, để báo cho người ấy biết là mình đổi số mới. Xong lại thấy vô cùng ngớ ngẩn, nên lại thôi.
    Hồi trước nhớ trong Đôrêmon có tập nói rằng ai ở thế giới này cũng có một người giống hệt mình ở đang sống ở một thế giới khác. Điều ấy chắc là xa vời quá, nhưng ước gì có ai đó hơi hơi giống mình thôi, cũng là con gái, cũng đang alone, cũng đang xì trét thế này, welcome bạn!

Chia sẻ trang này