1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ....

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi amduongvocuc, 28/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amduongvocuc

    amduongvocuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí ....

    bạn hãy viết nhật kí vì nó là dành cho bạn đấy

    [​IMG]

    hãy là gió chứ đừng là cát,gió cứ thổi và cát cứ bay

    Halley@ sửa lại tên chủ đề

    Được faithful_forever sửa chữa / chuyển vào 18:20 ngày 13/04/2006
  2. amduongvocuc

    amduongvocuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mình đen đủi thật ...người mệt mỏi rã rời ....sáng nay đáng lẽ đã đc chu du khắp nơi nhưng lại bị đau bụng ..chết tiệt thật ..me lo cuống lên sợ mình bị ruột thừa ...hic mình cũng khiếp nhỡ ruột thiếu thì hỏng hết ...giờ vẫn đau nhưng ko thể ở nhà đc ,fải ra hàng Net ngồi thôi...kệ xác ,chết thôi ...ở nhà cũng đến chết buồn mất ...
    cả tuần nay ở nhà chẳng đc gì chán ốm người ...mau mau đi học cho đỡ chán ..nghĩ lại ngày 26/3 vẫn thấy vui ...hà hà nhìn cảnh thầy hun cô khoái thật ...bi giờ thì mình biết nơi nào mình đi đc roài ...bi giờ mới biết thì hơi tiếc ...thôi ko viết nữa mệt quá roài ..ngồi đọc bài hay hơn ...
    hãy là gió chứ đừng là cát,gió cứ thổi và cát cứ bay
  3. amduongvocuc

    amduongvocuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mình đen đủi thật ...người mệt mỏi rã rời ....sáng nay đáng lẽ đã đc chu du khắp nơi nhưng lại bị đau bụng ..chết tiệt thật ..me lo cuống lên sợ mình bị ruột thừa ...hic mình cũng khiếp nhỡ ruột thiếu thì hỏng hết ...giờ vẫn đau nhưng ko thể ở nhà đc ,fải ra hàng Net ngồi thôi...kệ xác ,chết thôi ...ở nhà cũng đến chết buồn mất ...
    cả tuần nay ở nhà chẳng đc gì chán ốm người ...mau mau đi học cho đỡ chán ..nghĩ lại ngày 26/3 vẫn thấy vui ...hà hà nhìn cảnh thầy hun cô khoái thật ...bi giờ thì mình biết nơi nào mình đi đc roài ...bi giờ mới biết thì hơi tiếc ...thôi ko viết nữa mệt quá roài ..ngồi đọc bài hay hơn ...
    hãy là gió chứ đừng là cát,gió cứ thổi và cát cứ bay
  4. amduongvocuc

    amduongvocuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    hic ...hôm nay mình trốn học đi ra Net ...1buổi sáng ở nhà loanh quanh lẩn quẩn chẳng đc gì hay ho..mãi cũng ngồi ôm cái tivi mỏi mắt ...chiều nay lại đi học văn ngại wé nhưng mà vẫn fải đi ..ở nhà ko nổi chui vào hàng net thì hết ngân sách ....chịu thua luôn..
    mình chẳng vui cũng chẳng buồn ,dạo này lạ thật chẳng hiểu ra làm sao nữa ...mình muốn viết thư cho anh nhưng lại ko viết ..nghĩ mãi ko viết nổi ....mình và anh đang rắc rối ..tự nhiên lại ra thế này chẳng muốn thế nhưng mà lại vẫn xảy ra ...mệt mỏi ...1ngày của mình diễn ra chẳng đc gì ,học sáng học chiều học tối ..chẳng gì ngoài học vậy mà đc gì đâu? học bây giờ ko fải quyền lợi mà là nghĩa vụ mình vẫn nghĩ vậy...
    mình ghét về nhà ..về nhà chẳng đc gì mình thấy nó tù túng ,bí bức ..nó làm mình ko thoải mái ..vậy đấy ..mình chỉ mong nhanh nhanh để đi nơi khác thật xa nơi mình đang sống ...có người nói những ý nghĩ như vậy sẽ hình thành 1người MẤT GỐC ...ko đơn giản như vậy nhưng mà thấy đúng ..
    càng ngày mình càng cứng đầu ,khó bảo ..bố mẹ nghĩ thế ..bố mẹ luôn đúng ,,,fải ,bố mẹ luôn đúng và mình luôn sai ..chưa bao giờ mình đc nói những gì mình nghĩ ...nói lại sẽ là cãi ngang và láo ...im lặng là cách giải quyết đơn giản và tốt nhất ..chắc là dành cho mình ...mình ko thay đổi ,mình vẫn vậy ..có ai thấy đâu? chẳng ai thấy ,,,anh hiểu nhưng bây giờ thì chẳng gì nữa ..hết tất cả ...mình chỉ muốn anh ko ở xa như thế nhưng những gì mình có ,mình quý trọng nhất mình lại ko giữ đc ...tại sao? mình chỉ biết hỏi chứ ko ai và kể cả mình cũng ko trả lời đc ...kết lại vẫn là do mình hết ...
    có 1cái nick đã nói với mình "em cá tính nhưng hơi vô ý thức" ...mình nghĩ là anh ,fải là anh chứ ko fải ai khác ...chỉ có anh thôi ,có lẽ câu nói đó anh rất muốn nói với mình nhưng với danh nghĩa anh thì anh ko thể nói với mình đc ..chỉ khi nào anh dùng nick khác anh mới nhận xét đc ...
    thôi ngày mai đi học rồi ...khoái thật ...lại đc cười đc nói nhiều ...giấu đi con người khác của ta
    hãy là gió chứ đừng là cát,gió cứ thổi và cát cứ bay
  5. amduongvocuc

    amduongvocuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    hic ...hôm nay mình trốn học đi ra Net ...1buổi sáng ở nhà loanh quanh lẩn quẩn chẳng đc gì hay ho..mãi cũng ngồi ôm cái tivi mỏi mắt ...chiều nay lại đi học văn ngại wé nhưng mà vẫn fải đi ..ở nhà ko nổi chui vào hàng net thì hết ngân sách ....chịu thua luôn..
    mình chẳng vui cũng chẳng buồn ,dạo này lạ thật chẳng hiểu ra làm sao nữa ...mình muốn viết thư cho anh nhưng lại ko viết ..nghĩ mãi ko viết nổi ....mình và anh đang rắc rối ..tự nhiên lại ra thế này chẳng muốn thế nhưng mà lại vẫn xảy ra ...mệt mỏi ...1ngày của mình diễn ra chẳng đc gì ,học sáng học chiều học tối ..chẳng gì ngoài học vậy mà đc gì đâu? học bây giờ ko fải quyền lợi mà là nghĩa vụ mình vẫn nghĩ vậy...
    mình ghét về nhà ..về nhà chẳng đc gì mình thấy nó tù túng ,bí bức ..nó làm mình ko thoải mái ..vậy đấy ..mình chỉ mong nhanh nhanh để đi nơi khác thật xa nơi mình đang sống ...có người nói những ý nghĩ như vậy sẽ hình thành 1người MẤT GỐC ...ko đơn giản như vậy nhưng mà thấy đúng ..
    càng ngày mình càng cứng đầu ,khó bảo ..bố mẹ nghĩ thế ..bố mẹ luôn đúng ,,,fải ,bố mẹ luôn đúng và mình luôn sai ..chưa bao giờ mình đc nói những gì mình nghĩ ...nói lại sẽ là cãi ngang và láo ...im lặng là cách giải quyết đơn giản và tốt nhất ..chắc là dành cho mình ...mình ko thay đổi ,mình vẫn vậy ..có ai thấy đâu? chẳng ai thấy ,,,anh hiểu nhưng bây giờ thì chẳng gì nữa ..hết tất cả ...mình chỉ muốn anh ko ở xa như thế nhưng những gì mình có ,mình quý trọng nhất mình lại ko giữ đc ...tại sao? mình chỉ biết hỏi chứ ko ai và kể cả mình cũng ko trả lời đc ...kết lại vẫn là do mình hết ...
    có 1cái nick đã nói với mình "em cá tính nhưng hơi vô ý thức" ...mình nghĩ là anh ,fải là anh chứ ko fải ai khác ...chỉ có anh thôi ,có lẽ câu nói đó anh rất muốn nói với mình nhưng với danh nghĩa anh thì anh ko thể nói với mình đc ..chỉ khi nào anh dùng nick khác anh mới nhận xét đc ...
    thôi ngày mai đi học rồi ...khoái thật ...lại đc cười đc nói nhiều ...giấu đi con người khác của ta
    hãy là gió chứ đừng là cát,gió cứ thổi và cát cứ bay
  6. amduongvocuc

    amduongvocuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống có 3điều hạnh phúc :có việc gì đó để làm ,có ai đó để yêu thương,có điều gì đó để hi vọng anh bảo em vậy ..ừ thế là em đã có 3điều hạnh phúc ...có nơi để đi về ,có ai đó để nhớ đến và yêu thương và tài sản vô giá của em là bạn bè những người khi nào cũng làm em cười đc ,khi ấy em hạnh phúc nhưng anh ơi hạnh phuc đâu fải khi nào cũng trọn vẹn ..nó ko như em nghĩ ,ko như anh nghĩ ...hạnh phuc bây giờ ko chỉ giản đơn ,ko giản đơn chút nào ..có lần em nghe có người định nghĩa hạnh phúc nhưng nếu hạnh phúc chỉ là vậy thì em đã có đủ hạnh phúc ...vậy mà em đâu thấy mình hạnh phúc ???sao vậy hả anh?những lời em nói những lời anh nói đang trở thành những lời giả dối trong anh,trong em ...ko muốn nhưng em và anh đang cảm thấy vậy ..em ko muốn ko muốn ...em ko muốn mất anh
    cuộc sống của em ko đơn giản ,và anh đã từng nói em khó hiểu ,trong em nhiều tính cách...có nhiều khi em muốn phá cách ,phá tung ra ...tìm cho mình 1cái gì đó ko làm em nghĩ ngợi nhiều nhưng em đã bất lực ..càng ngày em càng gặp nhiều rắc rối ..gia đình ,học tập và bạn bè ...do em cả mà ...em tự gây ra nên cũng sẽ chấp nhận nhưng em chỉ mong em ko fải chịu đựng nhiều như bây giờ ..thật khó khăn ...
    hãy là gió chứ đừng là cát,gió cứ thổi và cát cứ bay
  7. amduongvocuc

    amduongvocuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống có 3điều hạnh phúc :có việc gì đó để làm ,có ai đó để yêu thương,có điều gì đó để hi vọng anh bảo em vậy ..ừ thế là em đã có 3điều hạnh phúc ...có nơi để đi về ,có ai đó để nhớ đến và yêu thương và tài sản vô giá của em là bạn bè những người khi nào cũng làm em cười đc ,khi ấy em hạnh phúc nhưng anh ơi hạnh phuc đâu fải khi nào cũng trọn vẹn ..nó ko như em nghĩ ,ko như anh nghĩ ...hạnh phuc bây giờ ko chỉ giản đơn ,ko giản đơn chút nào ..có lần em nghe có người định nghĩa hạnh phúc nhưng nếu hạnh phúc chỉ là vậy thì em đã có đủ hạnh phúc ...vậy mà em đâu thấy mình hạnh phúc ???sao vậy hả anh?những lời em nói những lời anh nói đang trở thành những lời giả dối trong anh,trong em ...ko muốn nhưng em và anh đang cảm thấy vậy ..em ko muốn ko muốn ...em ko muốn mất anh
    cuộc sống của em ko đơn giản ,và anh đã từng nói em khó hiểu ,trong em nhiều tính cách...có nhiều khi em muốn phá cách ,phá tung ra ...tìm cho mình 1cái gì đó ko làm em nghĩ ngợi nhiều nhưng em đã bất lực ..càng ngày em càng gặp nhiều rắc rối ..gia đình ,học tập và bạn bè ...do em cả mà ...em tự gây ra nên cũng sẽ chấp nhận nhưng em chỉ mong em ko fải chịu đựng nhiều như bây giờ ..thật khó khăn ...
    hãy là gió chứ đừng là cát,gió cứ thổi và cát cứ bay
  8. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    The grand esential in this life are something to do, some one to love and something to hope for!
    ====> Hic ! Mình giống nhau quá . Đó cũng là câu nói mà anh thích nhất, tâm đắc nhất. Nhưng để kiếm tìm nó thì qủa là một điều khó khăn...
    Mình chẳng có việc gì làm ! Khi mà sáng lang thang trên mạng, rồi chiều lên lớp học. Tối lại đi đến nhà bạn bè. Híc... không biết cái quan niệm cuộc sống là phải lang thang phiêu dạt khắp nơi của mình có hơi.... bị dại dột quá không nhỉ?
    Rồi có ai đó để mà yêu ---> Tôi lại cho một chuyện phù phiếm. Cóc cần... .... yêu làm chi cho đời nó khổ, làm .... độc thân cho con gái nó thèm... hì...
    Hi vọng vủa tôi nhiều lắm. Nhưng đôi khi nó lại biến thành " tham vọng" . Hic... không sao , cuộc sống mà. Chẳng có gì là hoàn hảo cả. Không fải cái gì cũng từ trên trời rơi xuống cả.
    Bi giờ tôi hoàn toàn đang mất phương hướng. Chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Hic... tôi luôn đi.. đi đến khi nào mệt thì dừng lại để rồi ngày mai lại tiếp tục lang thang để kiếm tìm một điều gì đó ... Chán .....
    [​IMG]
  9. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    The grand esential in this life are something to do, some one to love and something to hope for!
    ====> Hic ! Mình giống nhau quá . Đó cũng là câu nói mà anh thích nhất, tâm đắc nhất. Nhưng để kiếm tìm nó thì qủa là một điều khó khăn...
    Mình chẳng có việc gì làm ! Khi mà sáng lang thang trên mạng, rồi chiều lên lớp học. Tối lại đi đến nhà bạn bè. Híc... không biết cái quan niệm cuộc sống là phải lang thang phiêu dạt khắp nơi của mình có hơi.... bị dại dột quá không nhỉ?
    Rồi có ai đó để mà yêu ---> Tôi lại cho một chuyện phù phiếm. Cóc cần... .... yêu làm chi cho đời nó khổ, làm .... độc thân cho con gái nó thèm... hì...
    Hi vọng vủa tôi nhiều lắm. Nhưng đôi khi nó lại biến thành " tham vọng" . Hic... không sao , cuộc sống mà. Chẳng có gì là hoàn hảo cả. Không fải cái gì cũng từ trên trời rơi xuống cả.
    Bi giờ tôi hoàn toàn đang mất phương hướng. Chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Hic... tôi luôn đi.. đi đến khi nào mệt thì dừng lại để rồi ngày mai lại tiếp tục lang thang để kiếm tìm một điều gì đó ... Chán .....
    [​IMG]
  10. ninhbinhtown

    ninhbinhtown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Tặng HL mấy lời hát Trịnh!
    "Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
    Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
    Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt
    Rọi suốt trăm năm một cõi đi về ..."

Chia sẻ trang này