1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ....

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi amduongvocuc, 28/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Vui quá , thế là ttvn sống , lại có chỗ để viết này viết kia , viết hết cho đỡ thấy nhẹ lòng hơn .Thế nào là yêu , thế nào là không yêu nhỉ? Làm thế nào để cứ đi với nhau mà vẫn đủ tình cảm để yêu người khác , làm thế nào để cảm thấy vòng tay của anh không còn ấm như trước kia .Làm thế nào được nhỉ khi trái tim vẫn chỉ dành cho một người đấy , vẫn thấy buồn khi người ta chuẩn bị đi về , cảm thấy muốn níu kéo người ta ở lại để nói một câu tạm biệt hay cái gì tương tự thế cũng được . Làm sao để không lo lắng cho nhau nhiều nữa , chỉ lo cho bản thân mình không thôi ,chỉ lo tìm hạnh phúc của mình không thôi .Giá mà như thế thì mọi chuyện đã dễ dàng , cứ một người đi yêu một người khác đi thì mọi chuyện sẽ khác cơ mà , sẽ không gặp nhau , sẽ không đi cùng nhau , sẽ chẳng cảm thấy gì cả .Nhưng có đủ tình cảm không? Tệ thật , mình ghét nhất người ta cứ phải lo cho mình làm sao để có thể yêu tiếp được , thà đừng lúc nào cứ lôi cái bài cũ rích ấy ra nói mỗi khi đi với nhau.Dù sao thì một năm mới cũng vui vẻ hơn , friendship thì cũng tốt mà , hi` , từ khi là bạn bè hình như mình vui vẻ nhiều hơn , ko có gì phải lo lắng nghĩ ngợi , chẳng cần biết cái này là tốt hay xấu , là giả tạo hay tự lừa dối , chạy trốn bản thân mình .Kệ xác đi , cứ thấy thoải mái là được .Em muốn được anh ôm , hi` , thế có là xấu quá không?Ôm kiểu bạn bè anh nhỉ !?Mỗi người chỉ có một tình yêu?Đúng hay sai n hỉ?
  2. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Vui quá , thế là ttvn sống , lại có chỗ để viết này viết kia , viết hết cho đỡ thấy nhẹ lòng hơn .Thế nào là yêu , thế nào là không yêu nhỉ? Làm thế nào để cứ đi với nhau mà vẫn đủ tình cảm để yêu người khác , làm thế nào để cảm thấy vòng tay của anh không còn ấm như trước kia .Làm thế nào được nhỉ khi trái tim vẫn chỉ dành cho một người đấy , vẫn thấy buồn khi người ta chuẩn bị đi về , cảm thấy muốn níu kéo người ta ở lại để nói một câu tạm biệt hay cái gì tương tự thế cũng được . Làm sao để không lo lắng cho nhau nhiều nữa , chỉ lo cho bản thân mình không thôi ,chỉ lo tìm hạnh phúc của mình không thôi .Giá mà như thế thì mọi chuyện đã dễ dàng , cứ một người đi yêu một người khác đi thì mọi chuyện sẽ khác cơ mà , sẽ không gặp nhau , sẽ không đi cùng nhau , sẽ chẳng cảm thấy gì cả .Nhưng có đủ tình cảm không? Tệ thật , mình ghét nhất người ta cứ phải lo cho mình làm sao để có thể yêu tiếp được , thà đừng lúc nào cứ lôi cái bài cũ rích ấy ra nói mỗi khi đi với nhau.Dù sao thì một năm mới cũng vui vẻ hơn , friendship thì cũng tốt mà , hi` , từ khi là bạn bè hình như mình vui vẻ nhiều hơn , ko có gì phải lo lắng nghĩ ngợi , chẳng cần biết cái này là tốt hay xấu , là giả tạo hay tự lừa dối , chạy trốn bản thân mình .Kệ xác đi , cứ thấy thoải mái là được .Em muốn được anh ôm , hi` , thế có là xấu quá không?Ôm kiểu bạn bè anh nhỉ !?Mỗi người chỉ có một tình yêu?Đúng hay sai n hỉ?
  3. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    ngồi nghe nhạc thấy hay quá,lâu rồi mình chẳng thấy bình yên thế này ...
  4. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    ngồi nghe nhạc thấy hay quá,lâu rồi mình chẳng thấy bình yên thế này ...
  5. hoangminhcuong

    hoangminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Viết một dòng để update!
  6. hoangminhcuong

    hoangminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Viết một dòng để update!
  7. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Ngày......
    Gió thổi gì sao lạnh thế ? Chủ nhật nghe " November Rain " thấy buồn buồn .....Con phố heo hắt khẽ rùng mình , xơ xác ! Có thể rồi một ngày xa phố sẽ nhớ đến quay quắt !
    Nhớ những đêm dài với tách cafe đen đặc ngày ôn thi ! Nhớ những kỉ niệm ấu thơ , biết bao nhiêu là kỉ niệm , xa lắm rồi nhưng chẳng thể quên ...Nhớ những ngày ngồi bên cửa sổ , nhìn xuống tầng , phố đơn độc đến đáng thương ... Nhớ những tối ngồi học thấy chị Oanh và người yêu đi chơi về chia tay nhau ở đầu phố ! Thế mà lâu lắm rồi chẳng thấy anh ấy ghé qua phố chơi ....
    Ngày chủ nhật lạnh , ngồi nghĩ linh tinh về những ngày xưa cũ và rồi tự ủ ấm bàn tay ....
  8. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Ngày......
    Gió thổi gì sao lạnh thế ? Chủ nhật nghe " November Rain " thấy buồn buồn .....Con phố heo hắt khẽ rùng mình , xơ xác ! Có thể rồi một ngày xa phố sẽ nhớ đến quay quắt !
    Nhớ những đêm dài với tách cafe đen đặc ngày ôn thi ! Nhớ những kỉ niệm ấu thơ , biết bao nhiêu là kỉ niệm , xa lắm rồi nhưng chẳng thể quên ...Nhớ những ngày ngồi bên cửa sổ , nhìn xuống tầng , phố đơn độc đến đáng thương ... Nhớ những tối ngồi học thấy chị Oanh và người yêu đi chơi về chia tay nhau ở đầu phố ! Thế mà lâu lắm rồi chẳng thấy anh ấy ghé qua phố chơi ....
    Ngày chủ nhật lạnh , ngồi nghĩ linh tinh về những ngày xưa cũ và rồi tự ủ ấm bàn tay ....
  9. hoadiepvang

    hoadiepvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Sao mình thấy buồn, 1 cảm giác vô cớ,điên thật, mình sao thế nhỉ, híc
  10. hoadiepvang

    hoadiepvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Sao mình thấy buồn, 1 cảm giác vô cớ,điên thật, mình sao thế nhỉ, híc

Chia sẻ trang này