1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ....

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi amduongvocuc, 28/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình sẽ đi khám lại cái đầu! Đau quá, chả biết làm được gì nữa đây??!!!. Chiều nay có lẽ về NB cái, nhớ NB quá! Liệu mình có bị ung thư não, u não hay cái gì đại loại là có thể bị chết như trong film HQ ko nhỉ??? Chả xem bao giờ, thấy chúng nó bảo triệu chứng như mình thì có khả năng ấy lắm--> Biết là chúng nó đùa, nhưng mà mình cũng thấy buồn buồn. Chết bây giờ được gặp lại em, có lẽ cũng ko sao, thế nhưng còn bao nhiêu việc chưa làm----> Ôi trời! Mình cứ hay nghĩ quẩn, thảo nào hôm nọ bị Cafedang chửi cho một trận! Mình cứ hay bị bế tắc bởi những cái vớ vẩn đâu đâu, buồn! Chiều nay cố về NB, an dưỡng mấy ngày, tuần sau về với mẹ, tuần sau nữa....
    Điểm của mình chán quá! Năm nay là năm thứ 3 rồi mà cứ lẹt đẹt mãi, ko biết ra trường rồi sẽ làm được gì nữa đây????!
  2. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình sẽ đi khám lại cái đầu! Đau quá, chả biết làm được gì nữa đây??!!!. Chiều nay có lẽ về NB cái, nhớ NB quá! Liệu mình có bị ung thư não, u não hay cái gì đại loại là có thể bị chết như trong film HQ ko nhỉ??? Chả xem bao giờ, thấy chúng nó bảo triệu chứng như mình thì có khả năng ấy lắm--> Biết là chúng nó đùa, nhưng mà mình cũng thấy buồn buồn. Chết bây giờ được gặp lại em, có lẽ cũng ko sao, thế nhưng còn bao nhiêu việc chưa làm----> Ôi trời! Mình cứ hay nghĩ quẩn, thảo nào hôm nọ bị Cafedang chửi cho một trận! Mình cứ hay bị bế tắc bởi những cái vớ vẩn đâu đâu, buồn! Chiều nay cố về NB, an dưỡng mấy ngày, tuần sau về với mẹ, tuần sau nữa....
    Điểm của mình chán quá! Năm nay là năm thứ 3 rồi mà cứ lẹt đẹt mãi, ko biết ra trường rồi sẽ làm được gì nữa đây????!
  3. hoangminhcuong

    hoangminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Hình như cái chủ dề này toàn các bài viết "Buồn" thì phải. Có ai buồn quá thì nghe nhạc cho đỡ buồn nhé!
    http://thachanh.tin1k41.com/cogaidentuhomqua.swf
  4. hoangminhcuong

    hoangminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Hình như cái chủ dề này toàn các bài viết "Buồn" thì phải. Có ai buồn quá thì nghe nhạc cho đỡ buồn nhé!
    http://thachanh.tin1k41.com/cogaidentuhomqua.swf
  5. heart2heart

    heart2heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Ôi cái đồ đáng ghét , đến bao giờ mới lớn hả cái đồ ngốc , 101 ngày đấy , kỷ niệm đấy, thế mà cứ như ko ấy , điên thế , ghét thế không biết
  6. heart2heart

    heart2heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Ôi cái đồ đáng ghét , đến bao giờ mới lớn hả cái đồ ngốc , 101 ngày đấy , kỷ niệm đấy, thế mà cứ như ko ấy , điên thế , ghét thế không biết
  7. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    tớ đang nghe bài "cô gái đến từ hôm qua" ..thankss ..tớ rất thích ,nghe bao nhiêu lần vẫn ko thấy chán ...
    bình yên...love U so much
  8. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    tớ đang nghe bài "cô gái đến từ hôm qua" ..thankss ..tớ rất thích ,nghe bao nhiêu lần vẫn ko thấy chán ...
    bình yên...love U so much
  9. hoangminhcuong

    hoangminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Tìm ra được người có đồng cảm xúc với mình rùi. Cuộc sống chắc cũng trở nên tươi đẹp thôi!
  10. hoangminhcuong

    hoangminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Tìm ra được người có đồng cảm xúc với mình rùi. Cuộc sống chắc cũng trở nên tươi đẹp thôi!

Chia sẻ trang này