1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ....

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi amduongvocuc, 28/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    oài ..hôm qua mình lên mạng nhưng mà mạng bị hỏng chẳng thể vào đc ..chuối ghê ..chiều qua mình đã vượt qua cửa ải cuối cùng ..hay thật ..sướng ghê ..mình đã ăn ngon ngủ kĩ đc roài chẳng fải lo lắng nhiều nữa ...
    hôm kia chiều vui quá thì tối lại fải khóc ...chán ...nhưng hình như lâu lắm rồi mình mới khóc ..chẳng sao cả ..quen rồi ..chắc vậy ..hình như cứ khi nào mình vui quá sau đấy mình lại fải khóc hay lại gặp chuyện gì đó ko vui ...nhiều lần vậy rồi và đã quen ...thôi ,kệ đi và bỏ qua hết....thế mới sống đc ,chứ cứ nghĩ ngợi nhiều mãi ,thất vọng mãi thì sống sao đc ???biết vậy ..
    bọn lớp mình chuẩn bị đi chơi ,mình ko đi ..muốn cũng ko đc ...di về mà lại bị nghe ca nhạc thì âm lắm .hay ho gì ...đành hi sinh cái này để bình yên cái kia ...mà bình yên là cái gì nhỉ? hôm trước mình đọc Bình yên đi nhé ..chẳng hiểu bình yên là gì nữa ??chắc chỉ riêng với mình thôi....khi nào mình ko bị mắng ko gặp chuyện gì buồn hay ko fải nghĩ ngợi lung tung thì là bình yên sao? chả fải đâu ...khi ấy mình lại thấy tẻ ngắt quá ,mọi cái tẻ nhạt quá ..thế là lại buồn ,chán nữa ...vậy sao gọi là bình yên đc ?bình yên là ko sóng gió ,là tâm hồn thanh thản???chẳng định nghĩa đc và chẳng hiểu đc ....mà sao bây giờ mình lạ vậy cơ chứ ??toàn triết lí ....hừ cụ non rồi đây mà .chẳng ai nghĩ cái đứa nghịch như ta nói nhiều như ta lại hay nghĩ vậy ....rõ ràng bởi vì họ chẳng hiểu ta ....biết gì đâu
    phoenix 724119

    don't leave me without my heart broken
  2. phovang_khongcoem

    phovang_khongcoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    HÔM NAY BUỒN HƠN HÔM QUA VÀ NGÀY MAI KHÔNG BIẾT CÓ BUỒN HƠN HÔM NAY KHÔNG NHỈ?
    CON TIM CHƯA BIẾT TRAO AI,CUỘC ĐỜI CHƯA BIẾT DẠT VỀ NƠI ĐÂU--------DẤU CHÂMHỎI CỦA CUỘC ĐỜI CHƯA CÓ LỜI GIẢI ĐÁP--------
    lê----văn-----tuân
  3. phovang_khongcoem

    phovang_khongcoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    HÔM NAY BUỒN HƠN HÔM QUA VÀ NGÀY MAI KHÔNG BIẾT CÓ BUỒN HƠN HÔM NAY KHÔNG NHỈ?
    CON TIM CHƯA BIẾT TRAO AI,CUỘC ĐỜI CHƯA BIẾT DẠT VỀ NƠI ĐÂU--------DẤU CHÂMHỎI CỦA CUỘC ĐỜI CHƯA CÓ LỜI GIẢI ĐÁP--------
    lê----văn-----tuân
  4. tam_hon_cua_da

    tam_hon_cua_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm kia như trong giấc mơ,mình đã được sống trong 1 bầu ko khí tuyệt vời,nghĩ lại bây giờ vẫn còn lâng lâng,đó là không khí của buổi LIVE SHOW 26/04 của ban nhạc BỨC TƯỜNG.Tất cả mọi người trong buổi tối hôm đó đã quên mất mình là ai!Trong thời khắc đó thì tất cả đều là CRAZY ROCK FAN ko phân biệt nam nữ già trẻ.Thế mới đã chứ.Thậm chí cả người nước ngoài nữa chứ,họ nhảy như điên,rồi cả một cô bé HÀN QUỐC nữa chứ,cô bé đó cũng hò hét nhảy nhót.....Đó là một buổi tối không bao giờ quên!

    ĐỪNG HOÁ THÂN THÀNH ĐÁ!
    VÌ TÂM HỒN ĐÁ GIÁ BĂNG...!!!
  5. tam_hon_cua_da

    tam_hon_cua_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm kia như trong giấc mơ,mình đã được sống trong 1 bầu ko khí tuyệt vời,nghĩ lại bây giờ vẫn còn lâng lâng,đó là không khí của buổi LIVE SHOW 26/04 của ban nhạc BỨC TƯỜNG.Tất cả mọi người trong buổi tối hôm đó đã quên mất mình là ai!Trong thời khắc đó thì tất cả đều là CRAZY ROCK FAN ko phân biệt nam nữ già trẻ.Thế mới đã chứ.Thậm chí cả người nước ngoài nữa chứ,họ nhảy như điên,rồi cả một cô bé HÀN QUỐC nữa chứ,cô bé đó cũng hò hét nhảy nhót.....Đó là một buổi tối không bao giờ quên!

    ĐỪNG HOÁ THÂN THÀNH ĐÁ!
    VÌ TÂM HỒN ĐÁ GIÁ BĂNG...!!!
  6. amduongvocuc

    amduongvocuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay chán đời lắm ...ngồi chẳng làm đc gì ngoài ghi vớ vẩn ..trong khi bọn nó bàn về việc đi chơi thì mình lại ngồi chơi ...chán ...chiều nay đi học Văn thì lại đc nghỉ ..đang muốn học vì ngại chui lên mạng thì lại fải nghỉ ,lại fải chơi ...hừ số nó khổ.....
    sáng mai mình kiểm tra 2môn ...chuối thật đấy .. chiều mai có thể nghỉ đc roài ......xả hơi ko thì stress mất ...lo đến nặng cả đầu vì thi cử nhưng mà đã ổn cả rùi chẳng lo mấy nữa ..chỉ lo mấy môn kiểm tra ở lớp nữa là xong thôi .....cầu trời ..
    2ngày bọn nó đi chơi thì mình cũng fải tìm cái gì để mà nghịch thôi chứ cứ ngồi mà chơi ngó loanh quanh ở nhà cũng điên lên chứ chả chơi ...thôi kệ đi ,chẳng quan tâm nhiều đến cái gì thì chắc cũng sẽ dễ chịu hơn nhiều .....
    hãy là gió chứ đừng là cát,gió cứ thổi và cát cứ bay
  7. amduongvocuc

    amduongvocuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay chán đời lắm ...ngồi chẳng làm đc gì ngoài ghi vớ vẩn ..trong khi bọn nó bàn về việc đi chơi thì mình lại ngồi chơi ...chán ...chiều nay đi học Văn thì lại đc nghỉ ..đang muốn học vì ngại chui lên mạng thì lại fải nghỉ ,lại fải chơi ...hừ số nó khổ.....
    sáng mai mình kiểm tra 2môn ...chuối thật đấy .. chiều mai có thể nghỉ đc roài ......xả hơi ko thì stress mất ...lo đến nặng cả đầu vì thi cử nhưng mà đã ổn cả rùi chẳng lo mấy nữa ..chỉ lo mấy môn kiểm tra ở lớp nữa là xong thôi .....cầu trời ..
    2ngày bọn nó đi chơi thì mình cũng fải tìm cái gì để mà nghịch thôi chứ cứ ngồi mà chơi ngó loanh quanh ở nhà cũng điên lên chứ chả chơi ...thôi kệ đi ,chẳng quan tâm nhiều đến cái gì thì chắc cũng sẽ dễ chịu hơn nhiều .....
    hãy là gió chứ đừng là cát,gió cứ thổi và cát cứ bay
  8. tam_hon_cua_da

    tam_hon_cua_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay đen đủi hết biết!
    Đời thật buồn khi tình ko tiền cũng không !

    ĐỪNG HOÁ THÂN THÀNH ĐÁ!
    VÌ TÂM HỒN ĐÁ GIÁ BĂNG...!!!
  9. tam_hon_cua_da

    tam_hon_cua_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay đen đủi hết biết!
    Đời thật buồn khi tình ko tiền cũng không !

    ĐỪNG HOÁ THÂN THÀNH ĐÁ!
    VÌ TÂM HỒN ĐÁ GIÁ BĂNG...!!!
  10. amduongvocuc

    amduongvocuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Rừng Xưa Đã Khép


    nhạc sĩ: Trịnh Công Sơn

    Ta thấy em trong tiền kiếp với cọng buồn cỏ cây
    Ta thấy em đang ngồi khóc khi rừng chiều đổ mưa
    Rừng thu lá úa em vẫn chưa về
    Rừng đông cuốn gió em đứng bơ vơ
    Ta thấy em trongtiền kiếp với mặt trời lẻ loi
    Ta thấy em đang ngồi hát khi rừng về nhiều mây
    Rừng thu thay lá mưa bay buồn rầu
    Rừng đông buốt giá mưa bay dạt dào
    Ta vẫn mong ta chờ mãi trên từng ngày quạnh hiu
    Ta vẫn mong em về đây cho đời đầy cuộc vui
    Mùa xuân đã đến em hãy quay về
    Rừng xưa đã khép em hãy ra đi

    hãy là gió chứ đừng là cát,gió cứ thổi và cát cứ bay

Chia sẻ trang này