1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ....

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi amduongvocuc, 28/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangminhcuong

    hoangminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Dạo này vẫn lên mạng, nhưng có lẽ hết hứng thú rồi. Dành thời gian tập trung vào chuyên môn thôi. Sắp ra trường rồi mà. Hẹn gặp lại
  2. hoangminhcuong

    hoangminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Dạo này vẫn lên mạng, nhưng có lẽ hết hứng thú rồi. Dành thời gian tập trung vào chuyên môn thôi. Sắp ra trường rồi mà. Hẹn gặp lại
  3. traitimthamlanglove

    traitimthamlanglove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà phải hết hứng thú chứ bạn. Không tán được phuonganh_nb nên chán phải không. Đánh đồn có địch càng vui bạn ạh. Mình cũng thế. heeeeeeee. Tham gia cùng anh em cho vui, đừng để mất đi lí tưởng sống của mình nhé.
  4. traitimthamlanglove

    traitimthamlanglove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà phải hết hứng thú chứ bạn. Không tán được phuonganh_nb nên chán phải không. Đánh đồn có địch càng vui bạn ạh. Mình cũng thế. heeeeeeee. Tham gia cùng anh em cho vui, đừng để mất đi lí tưởng sống của mình nhé.
  5. hoangminhcuong

    hoangminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Cuộc chiến nào cũng có hồi kết thúc, Sức người thì có hạn. Cảm thấy không nổi công phá thành thì đành rút quân, lẽ thường tình thôi mà. Đúng là "Nhất cự li nhì tốc độ".
    Lại nhớ lại 2 câu thơ của cụ nào ko biết
    "Nếu không có cảnh đông tàn
    Làm sao có cảnh huy hoàng ngày xuân!"
  6. hoangminhcuong

    hoangminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Cuộc chiến nào cũng có hồi kết thúc, Sức người thì có hạn. Cảm thấy không nổi công phá thành thì đành rút quân, lẽ thường tình thôi mà. Đúng là "Nhất cự li nhì tốc độ".
    Lại nhớ lại 2 câu thơ của cụ nào ko biết
    "Nếu không có cảnh đông tàn
    Làm sao có cảnh huy hoàng ngày xuân!"
  7. traitimthamlanglove

    traitimthamlanglove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Biết lượng sức mình là tốt nhưng phải biết làm tới cùng để thất bại cũng không có gì ân hận.
    PA vẫn chưa đi lấy chồng cơ mà, cố lên nhé.
  8. traitimthamlanglove

    traitimthamlanglove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Biết lượng sức mình là tốt nhưng phải biết làm tới cùng để thất bại cũng không có gì ân hận.
    PA vẫn chưa đi lấy chồng cơ mà, cố lên nhé.
  9. hoangminhcuong

    hoangminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    "Thử chưa chắc đã thành công nhưng chưa thử sao biết thất bại?" Tạm thời bảo toàn lực lượng. Lùi 1 nước rồi lại tiến 2 cơ mà. Hãy đợi đấy!
  10. hoangminhcuong

    hoangminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    "Thử chưa chắc đã thành công nhưng chưa thử sao biết thất bại?" Tạm thời bảo toàn lực lượng. Lùi 1 nước rồi lại tiến 2 cơ mà. Hãy đợi đấy!

Chia sẻ trang này