1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ....

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi amduongvocuc, 28/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traitimthamlanglove

    traitimthamlanglove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Có chí khí đây. Đàn ông con trai phải thế chứ đúng không.
    Anh em Ninh bình nhà mình hãy theo gương bác hoangminhcuong nhé.
  2. traitimthamlanglove

    traitimthamlanglove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Có chí khí đây. Đàn ông con trai phải thế chứ đúng không.
    Anh em Ninh bình nhà mình hãy theo gương bác hoangminhcuong nhé.
  3. traitimthamlanglove

    traitimthamlanglove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Là đàn ông anh mang nhiều ích kỷ ..Yêu anh rồi em đừng nghĩ tới ai...Ngồi bên anh em đừng thở dài...Anh sẽ bảo "em ko yêu anh nữa" !...Thư anh viết em đừng cho ai đọc....Anh chỉ yêu duy nhất mình em thôi !...Là đàn ông anh thường hay cáu giận...Em yêu anh em phải hiểu được anh ...Bằng ánh mắt và vòng tay âu yếm..... Anh sẽ ôm thật chặt trái tim em ..... Đừng yêu ai khi đã có anh rồi.....cún nhé!
    u?c phuonganh_nb s?a vo 19:40 ngy 30/03/2006
  4. traitimthamlanglove

    traitimthamlanglove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Là đàn ông anh mang nhiều ích kỷ ..Yêu anh rồi em đừng nghĩ tới ai...Ngồi bên anh em đừng thở dài...Anh sẽ bảo "em ko yêu anh nữa" !...Thư anh viết em đừng cho ai đọc....Anh chỉ yêu duy nhất mình em thôi !...Là đàn ông anh thường hay cáu giận...Em yêu anh em phải hiểu được anh ...Bằng ánh mắt và vòng tay âu yếm..... Anh sẽ ôm thật chặt trái tim em ..... Đừng yêu ai khi đã có anh rồi.....cún nhé!
  5. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    !!!!
    Được phuonganh_nb sửa chữa / chuyển vào 19:39 ngày 30/03/2006
  6. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày ko online tưởng rằng là lâu lắm rồi vì em nhớ anh rất nhiều , đọc những dòng nhật kí của anh mà em tuởng như ko fải là anh ấy , nhưng mà em thấy mình thật HP như bao người đc yêu và đang yêu vậy , những gì em nói với anh đó là những gì con tim em nói , em đã chọn anh và sẽ chọn anh mãi đến khi nào con tim em còn đập .
    Nhiều chuyện fải nghĩ wá mình ko biết mình có làm hết trong những ngày này ko nữa mệt mói mà ko biết nói cùng ai nói ra thi co lẽ mình lại là người nói nhiều hix ... chả biết sao nữa , có lẽ trong thời gian tới mình sẽ để dành nhiều thời gian cho nó hơn , thôi cứ bình tĩnh rồi mình cũng sẽ làm xong tất cả đến khi đó mình sẽ càng HP hơn nữa khi ở bên người mình yêu anh nhỉ, Thời gian tới thật dài đối với mình ,chấp nhận thôi vì 1 cái gì đó tốt đẹp hơn , ...
  7. traitimthamlanglove

    traitimthamlanglove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0

    Có lần anh hứa với em anh sẽ thay đổi tất cả anh đã làm sắp xong rồi đấy.
    Anh đã đổi nick, đổi số điện thoại, sắp tới có thể anh sẽ chuyển trường, hi`hi`.
    Nhưng bản chất thì chắc là chịu, không thay đổi được, anh đã thử nhưng vẫn thế, làm thế nào bây giờ hả cún.
    u?c phuonganh_nb s?a vo 19:38 ngy 30/03/2006
  8. traitimthamlanglove

    traitimthamlanglove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Có lần anh hứa với em anh sẽ thay đổi tất cả anh đã làm sắp xong rồi đấy.
    Anh đã đổi nick, đổi số điện thoại, sắp tới có thể anh sẽ chuyển trường, hi`hi`.
    Nhưng bản chất thì chắc là chịu, không thay đổi được, anh đã thử nhưng vẫn thế, làm thế nào bây giờ hả cún.
  9. hoadiepvang

    hoadiepvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Dạo này cứ thấy chán nản thế nào,nhiều chuyện xảy ra
    chẳng việc nào theo ý mình cả
    mệt mỏi nhưng vẫn phải cố gắng
    sao thế nhỉ
    hình như mình vừa làm một người buồn, mình không cố ý
  10. hoadiepvang

    hoadiepvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Dạo này cứ thấy chán nản thế nào,nhiều chuyện xảy ra
    chẳng việc nào theo ý mình cả
    mệt mỏi nhưng vẫn phải cố gắng
    sao thế nhỉ
    hình như mình vừa làm một người buồn, mình không cố ý

Chia sẻ trang này