1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ....

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi amduongvocuc, 28/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    lâu ko viết Nhật kí nhỉ? mình có nhiều điều để viết lắm nhưng lại ko biết viết thế nào nữa ,tất cả cứ rối tung lên ...
    đêm qua điên quá,cả lũ điên,cứ ôm nhau mà nhảy,12h đêm mà cứ bật nhạc nhảy như tâm thần ....choáng nặng nhưng cứ nhảy ...nghĩ lại vẫn thấy crazy ...mình đc 1lần nữa nôn thốc tháo,sợ vàng mắt...chết tiệt..lâu lắm mình mới động vào ,thế mà vẫn ko chịu nổi...
    mình chẳng biết bây giờ mình cần làm gì nữa,mình cứ thế này mà chờ đợi??? đến khi nào ???mình ko biết nữa...mình cần kiên nhẫn,cái tính cách mà mình mãi ko có đc để làm 1phần trong mình ...mình lo lắng,sợ hãi...
    I miss U so much
    mình đã ích kỉ và vô tâm ...chỉ nghĩ đến mình ..mình ko biết fải làm thế nào nữa ...
  2. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    lâu ko viết Nhật kí nhỉ? mình có nhiều điều để viết lắm nhưng lại ko biết viết thế nào nữa ,tất cả cứ rối tung lên ...
    đêm qua điên quá,cả lũ điên,cứ ôm nhau mà nhảy,12h đêm mà cứ bật nhạc nhảy như tâm thần ....choáng nặng nhưng cứ nhảy ...nghĩ lại vẫn thấy crazy ...mình đc 1lần nữa nôn thốc tháo,sợ vàng mắt...chết tiệt..lâu lắm mình mới động vào ,thế mà vẫn ko chịu nổi...
    mình chẳng biết bây giờ mình cần làm gì nữa,mình cứ thế này mà chờ đợi??? đến khi nào ???mình ko biết nữa...mình cần kiên nhẫn,cái tính cách mà mình mãi ko có đc để làm 1phần trong mình ...mình lo lắng,sợ hãi...
    I miss U so much
    mình đã ích kỉ và vô tâm ...chỉ nghĩ đến mình ..mình ko biết fải làm thế nào nữa ...
  3. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    mình mệt mỏi quá,làm sao để có thể thay đổi đc ...mình muốn về nhà,muốn đc ăn cùng bố mẹ và con em,mình chán cái cảnh sống vật vờ tẻ nhạt này quá ...mình cứ sống như thế này đến bao h?? mình sợ cái chốn ồn ào nhưng vẫn cứ cảm thấy cô độc này lắm rồi...mình muốn về nhà ...mình cảm thấy cô độc trong khi mình cứ nói cười như chưa bao h buồn,sao mình lại cứ che giấu cảm xúc mãi thế ..mình vẫn sống thế,buồn lắm ,trống rỗng lắm nhưng vẫn cứ vui vẻ...chết tiệt thật
    khi buồn sao mình ko khóc nhỉ? mình ko khóc đc,ko thích thế và cả ko làm đc...mình thích nghĩ,nghĩ cho chán rồi thôi,lấy lại cân bằng ,coi như chưa có chuyện gì xảy ra..khóc chẳng giải quyết đc gì...mình muốn đc ra đâu đó thật rộng ,ngồi 1mình quá ...
  4. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    mình mệt mỏi quá,làm sao để có thể thay đổi đc ...mình muốn về nhà,muốn đc ăn cùng bố mẹ và con em,mình chán cái cảnh sống vật vờ tẻ nhạt này quá ...mình cứ sống như thế này đến bao h?? mình sợ cái chốn ồn ào nhưng vẫn cứ cảm thấy cô độc này lắm rồi...mình muốn về nhà ...mình cảm thấy cô độc trong khi mình cứ nói cười như chưa bao h buồn,sao mình lại cứ che giấu cảm xúc mãi thế ..mình vẫn sống thế,buồn lắm ,trống rỗng lắm nhưng vẫn cứ vui vẻ...chết tiệt thật
    khi buồn sao mình ko khóc nhỉ? mình ko khóc đc,ko thích thế và cả ko làm đc...mình thích nghĩ,nghĩ cho chán rồi thôi,lấy lại cân bằng ,coi như chưa có chuyện gì xảy ra..khóc chẳng giải quyết đc gì...mình muốn đc ra đâu đó thật rộng ,ngồi 1mình quá ...
  5. traitimthamlanglove

    traitimthamlanglove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Chuyện buồn nào cũng sẽ qua, ngày mai trời lại sáng P ạh, Hãy tin vào chính mình.
  6. traitimthamlanglove

    traitimthamlanglove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Chuyện buồn nào cũng sẽ qua, ngày mai trời lại sáng P ạh, Hãy tin vào chính mình.
  7. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    i''m feel tired,everything make me tired...i want sleep,so long...
  8. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    i''m feel tired,everything make me tired...i want sleep,so long...
  9. duyhiep1984

    duyhiep1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Một ngày tồi tệ . Sáng nay hí hửng tới lớp học , tưởng rằng sẽ bắt đầu một ngày mới với những tiến bộ khác biệt . Tới Giảng đường sớm nhất lớp . 3 tiết đầu là môn Kĩ Thuật Số do thày Trưởng khoa giảng dạy , mấy hôm trước nghỉ nhiều quá , Bạn gái giục mãi mà không chịu học, nay định làm lại từ đầu . Nào ngờ Thày vừa vào đã tống cổ 5 thằng ra khỏi lớp vì tội bỏ giơ học hôm thứ 6 tuần trước . Đen đủi...hết 3 tiết không được học , ra hành lang tự viết Bản kiểm điểm , Thầy chủ nhiệm lên lớp họp xử lí kỉ luật _Mỗi thằng 50 bản kiểm điểm , lao động 2 tuần tại Kí túc xá .hic......hic....
    Chiều đi nộp Kiểm điểm xong , ra mạng tưởng gặp Ban gái mà không có thấy tăm hơi đâu cả _Đen đủi thât_ngồi viết nhật kí cho đỡ buồn .
  10. duyhiep1984

    duyhiep1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Một ngày tồi tệ . Sáng nay hí hửng tới lớp học , tưởng rằng sẽ bắt đầu một ngày mới với những tiến bộ khác biệt . Tới Giảng đường sớm nhất lớp . 3 tiết đầu là môn Kĩ Thuật Số do thày Trưởng khoa giảng dạy , mấy hôm trước nghỉ nhiều quá , Bạn gái giục mãi mà không chịu học, nay định làm lại từ đầu . Nào ngờ Thày vừa vào đã tống cổ 5 thằng ra khỏi lớp vì tội bỏ giơ học hôm thứ 6 tuần trước . Đen đủi...hết 3 tiết không được học , ra hành lang tự viết Bản kiểm điểm , Thầy chủ nhiệm lên lớp họp xử lí kỉ luật _Mỗi thằng 50 bản kiểm điểm , lao động 2 tuần tại Kí túc xá .hic......hic....
    Chiều đi nộp Kiểm điểm xong , ra mạng tưởng gặp Ban gái mà không có thấy tăm hơi đâu cả _Đen đủi thât_ngồi viết nhật kí cho đỡ buồn .

Chia sẻ trang này