1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ....

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi amduongvocuc, 28/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    chiều phóng xe xuống TM mua hồ sơ tại chức,ớn thế ,nóng nực ..cuối tháng mình về nhà làm hồ sơ ,nhưng chắc fải để bố mẹ làm chứ về có mấy ngày chắc ko làm xong đc ,mấy hôm trời nóng chui vào quán Net đc 1lúc mát mẻ thì lúc ra người toàn mùi thuốc lá,kinh dị...
    mượn thằng bạn cái đĩa cài thì mãi lại chẳng mang qua,gặp trên Net thì bảo thứ3 mang,rồi tớ rủ cậu đi ăn kem,khỉ thật,cho tớ leo cây là cậu ăn đòn đủ đấy ..ranh!
    thôi,đi mua mấy quyển sách để học rồi qua giảng đường ngồi 1lúc nào,ở nhà đông wá cơ
  2. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    chiều phóng xe xuống TM mua hồ sơ tại chức,ớn thế ,nóng nực ..cuối tháng mình về nhà làm hồ sơ ,nhưng chắc fải để bố mẹ làm chứ về có mấy ngày chắc ko làm xong đc ,mấy hôm trời nóng chui vào quán Net đc 1lúc mát mẻ thì lúc ra người toàn mùi thuốc lá,kinh dị...
    mượn thằng bạn cái đĩa cài thì mãi lại chẳng mang qua,gặp trên Net thì bảo thứ3 mang,rồi tớ rủ cậu đi ăn kem,khỉ thật,cho tớ leo cây là cậu ăn đòn đủ đấy ..ranh!
    thôi,đi mua mấy quyển sách để học rồi qua giảng đường ngồi 1lúc nào,ở nhà đông wá cơ
  3. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Chán học rồi! Suốt ngày thơ thẩn. Mấy hôm nữa là thi, đầu óc thì trống rỗng kiến thức. Năm nay lại phân khoa..... Mình chán cái trường này rồi. Thôi thì cố học thêm 1 năm nữa cho nó xong cái nghĩa vụ vậy. Hix. Sao mà mình tiếc cái công 4 năm học ở cái trường chết tiệt này đến vậy.
    Ngày kia là em thi rồi. Học với chả hành. Chẳng biết nếu mà em không thi được ĐH thì mình sẽ ra sao, em sẽ ra sao, rồi hai gia đình sẽ ra sao.... Suốt ngày hỏi "nếu em không thi đỗ thì anh tính sao?" Chán. Còn tính toán gì nữa.
    Hè nóng thật. Mình cũng nóng. Suốt ngày ở nhà mà chẳng trắng thêm ra chút nào. Người vẫn gầy. Lúc nào cũng bị chê. Ừ thì em béo tốt. Ừ thì em trắng hơn anh. Ừ thì anh chỉ cao 1m69 (chứ không phải 1m70). ... Thế nhưng như thế mới là anh, mới là em.... Mới là Đôi lứa xứng đôi.
    Thảo luận trong 4rum trường em gặp phải một thằng cha viết được mấy bài hay, định thảo luận cho nó ra thảo luận, ai dè gặp được mấy bài, công lại thành quạ!..... Sao mà mình tiếc cho cái khả năng bị vùi dập của mình đến vậy. Thôi, về nhà chịu nóng tiếp, được gần em tiếp. Hôm nay em học có 2 tiết, anh thì bỏ hết cả 6 tiết..,.. Định lên thư viện nhồi nhét mấy chữ cho kì thi tới, nhưng mà ngại. Được rồi, nhất định về. Em cũng sắp về rồi.
  4. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Chán học rồi! Suốt ngày thơ thẩn. Mấy hôm nữa là thi, đầu óc thì trống rỗng kiến thức. Năm nay lại phân khoa..... Mình chán cái trường này rồi. Thôi thì cố học thêm 1 năm nữa cho nó xong cái nghĩa vụ vậy. Hix. Sao mà mình tiếc cái công 4 năm học ở cái trường chết tiệt này đến vậy.
    Ngày kia là em thi rồi. Học với chả hành. Chẳng biết nếu mà em không thi được ĐH thì mình sẽ ra sao, em sẽ ra sao, rồi hai gia đình sẽ ra sao.... Suốt ngày hỏi "nếu em không thi đỗ thì anh tính sao?" Chán. Còn tính toán gì nữa.
    Hè nóng thật. Mình cũng nóng. Suốt ngày ở nhà mà chẳng trắng thêm ra chút nào. Người vẫn gầy. Lúc nào cũng bị chê. Ừ thì em béo tốt. Ừ thì em trắng hơn anh. Ừ thì anh chỉ cao 1m69 (chứ không phải 1m70). ... Thế nhưng như thế mới là anh, mới là em.... Mới là Đôi lứa xứng đôi.
    Thảo luận trong 4rum trường em gặp phải một thằng cha viết được mấy bài hay, định thảo luận cho nó ra thảo luận, ai dè gặp được mấy bài, công lại thành quạ!..... Sao mà mình tiếc cho cái khả năng bị vùi dập của mình đến vậy. Thôi, về nhà chịu nóng tiếp, được gần em tiếp. Hôm nay em học có 2 tiết, anh thì bỏ hết cả 6 tiết..,.. Định lên thư viện nhồi nhét mấy chữ cho kì thi tới, nhưng mà ngại. Được rồi, nhất định về. Em cũng sắp về rồi.
  5. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    hôm nay khu trọ mất nước,hic đau khổ,nhưng ít ra cũng vẫn còn nước dùng đủ cho mọi người ,trời thì nóng ...
    mình chat với 1người ,học hỏi đc nhiều cái ,có thể điều đó chẳng là gì nhưng ít ra cũng nói đc những gì mình đang nghĩ đang quan tâm...trong thời gian mình đang bối rối khi suy nghĩ những bước đi cẩn thận và chắc chắn hơn thì những lời nói của 1người từng trải hơn có ích thật nhiều cho mình,lại trong công việc mà mình muốn làm trong tương lai..hay thật..nhưng càng nói chuyện thì mình càng thấy lúng túng bởi vì người ta nói quá đúng những gì mình đang sợ...
    mình phải làm gì cho tương lai ?mình phải học nhưng việc lựa chọn ngành học để theo đuổi lại rắc rối và ko hề dễ dàng ..mình bối rối quá..việc lựa chọn và nếu lựa chọn sai con đường đi sẽ ảnh hưởng đến tất cả ,tương lai phía trước ..điên mất thôi
  6. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    hôm nay khu trọ mất nước,hic đau khổ,nhưng ít ra cũng vẫn còn nước dùng đủ cho mọi người ,trời thì nóng ...
    mình chat với 1người ,học hỏi đc nhiều cái ,có thể điều đó chẳng là gì nhưng ít ra cũng nói đc những gì mình đang nghĩ đang quan tâm...trong thời gian mình đang bối rối khi suy nghĩ những bước đi cẩn thận và chắc chắn hơn thì những lời nói của 1người từng trải hơn có ích thật nhiều cho mình,lại trong công việc mà mình muốn làm trong tương lai..hay thật..nhưng càng nói chuyện thì mình càng thấy lúng túng bởi vì người ta nói quá đúng những gì mình đang sợ...
    mình phải làm gì cho tương lai ?mình phải học nhưng việc lựa chọn ngành học để theo đuổi lại rắc rối và ko hề dễ dàng ..mình bối rối quá..việc lựa chọn và nếu lựa chọn sai con đường đi sẽ ảnh hưởng đến tất cả ,tương lai phía trước ..điên mất thôi
  7. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Mới chỉ là buổi sáng thôi nhưng sao mình bức bối thế này , túc ko chịu đc dúng là ông thầy dở hơi sách thì có biết đã ra cái gì mà bắt mua 45k chứ có ít đâu hix đã ko có tiền chì chớ lại còn doạ anh em ko mua thì thầy sẽ cho teo môn tin mới akay chứ mình cứ ko mua đấy xem làm gì đc nào thi lại là cùng chứ gì bực wá .
    hix hôm nay SN anh đấy , lúc nào em cũng nhớ nhưng anh có biết năm ngoái anh đã nói gì ko tập trung vào mà học nhưng em ko chịu vẫn tìm đến nhà anh.... nhưng rồi cũng chả gặp đc anh. Chúc anh SN thật vui vẻ nhé , 2 SN rồi .....
  8. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Mới chỉ là buổi sáng thôi nhưng sao mình bức bối thế này , túc ko chịu đc dúng là ông thầy dở hơi sách thì có biết đã ra cái gì mà bắt mua 45k chứ có ít đâu hix đã ko có tiền chì chớ lại còn doạ anh em ko mua thì thầy sẽ cho teo môn tin mới akay chứ mình cứ ko mua đấy xem làm gì đc nào thi lại là cùng chứ gì bực wá .
    hix hôm nay SN anh đấy , lúc nào em cũng nhớ nhưng anh có biết năm ngoái anh đã nói gì ko tập trung vào mà học nhưng em ko chịu vẫn tìm đến nhà anh.... nhưng rồi cũng chả gặp đc anh. Chúc anh SN thật vui vẻ nhé , 2 SN rồi .....
  9. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    chiều ngồi đánh vật với Access ,chết tiệt ,cứ khi làm đc 2bảng thì mất,mà rõ ràng là mình đã Save lại rồi mới điên chứ ..
    chiều qua Nghĩa mang qua cho mình cái đĩa,hờ ,đứng ngoài cửa đưa đĩa rồi bảo tớ đi học đây ,thế mới chuối chứ...còn bữa kem cậu bảo tớ đâu roài ???mình muốn đi lòng vòng quá ,qua các con phố ở HN ,hít no khói bụi cũng đc ,nhưng như thế mình thấy nhẹ nhõm đầu óc hơn..mình cứ nghĩ đc việc này thì lại lo việc khác,chẳng khi nào thấy nhẹ nhõm cả,chán thật đấy...lúc nào cũng nghĩ đến những gì xấu nhất có thể xảy ra,người bạn mới quen của mình nói rằng" em nên nghĩ cách giải quyết những gì em nghĩ có thể xảy ra"...mình học đc nhiều ở người bạn mới này,có nhiều điều mà những người mình quen không nói cho mình biết đc ..mình ko biết người ấy ở bên ngoài thế nào nhưng khi chat mình thấy có thể tin đc ,có những lời khuyên xác đáng cho chính mình ở thời điểm này ...cảm ơn anh rất nhiều ,người bạn mới..
    mình muốn về nhà quá,về để thấy yên ổn hơn 1chút ..khi những suy nghĩ cứ chạy lung tung trong đầu óc mình ...I love U more,more each day ..I know I love and miss U so much ..
  10. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    chiều ngồi đánh vật với Access ,chết tiệt ,cứ khi làm đc 2bảng thì mất,mà rõ ràng là mình đã Save lại rồi mới điên chứ ..
    chiều qua Nghĩa mang qua cho mình cái đĩa,hờ ,đứng ngoài cửa đưa đĩa rồi bảo tớ đi học đây ,thế mới chuối chứ...còn bữa kem cậu bảo tớ đâu roài ???mình muốn đi lòng vòng quá ,qua các con phố ở HN ,hít no khói bụi cũng đc ,nhưng như thế mình thấy nhẹ nhõm đầu óc hơn..mình cứ nghĩ đc việc này thì lại lo việc khác,chẳng khi nào thấy nhẹ nhõm cả,chán thật đấy...lúc nào cũng nghĩ đến những gì xấu nhất có thể xảy ra,người bạn mới quen của mình nói rằng" em nên nghĩ cách giải quyết những gì em nghĩ có thể xảy ra"...mình học đc nhiều ở người bạn mới này,có nhiều điều mà những người mình quen không nói cho mình biết đc ..mình ko biết người ấy ở bên ngoài thế nào nhưng khi chat mình thấy có thể tin đc ,có những lời khuyên xác đáng cho chính mình ở thời điểm này ...cảm ơn anh rất nhiều ,người bạn mới..
    mình muốn về nhà quá,về để thấy yên ổn hơn 1chút ..khi những suy nghĩ cứ chạy lung tung trong đầu óc mình ...I love U more,more each day ..I know I love and miss U so much ..

Chia sẻ trang này